• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 181 - Chuyên hóa phòng ngự và Tìm kiếm đôi giày

11 Bình luận - Độ dài: 1,399 từ - Cập nhật:

Đã và ngày kể từ khi Maple đi khám phá căn nhà ma ám cùng Sally.

Hiện tại Maple đang thư giãn tại hội quán nằm tại tầng 6, còn đối với Sally thì cô gần như đã bỏ hẳn cái ý định đi thám hiểm tầng 6 thêm lần nào nữa rồi.

“Sally hiện đang ở lại tầng 5 cày cấp rồi, cả Yui và Mai cũng bảo mình là tới tầng khác đi khám phá nữa… Mình nên làm gì bây giờ ha?”

Cho dù là không cùng lý do như là Sally nhưng tầng 6 chẳng hề đơn giản gì đối với Yui và Mai.

Những kẻ địch có khả năng kháng sát thương vật lý nhiều vô số kể, và nếu như đã chẳng thể đánh trúng được rồi thì những đòn mang đầy sát lực cũng hóa vô dụng hết.

“Ưm, tiện đó thì. Hình như Sally có từng nói về việc muốn một vật phẩm nào đó thì phải……”

Ưm~ưm~, Maple gật đầu và quyết định hôm nay sẽ đi tìm lấy món vật phẩm đó.

“Mình đã hứa sẽ tặng Sally mấy món vật phẩm mà cậu ấy muốn rồi mà. Cơ mà mình chưa có gì để tặng cậu ấy cả. Vậy thì lần này là đúng dịp rồi đây!”

Trước đó Maple được Sally đưa cho những món phụ kiện tăng HP mà Maple đã nhờ nhằm giúp cô trong vấn đề thu thập nguyên liệu.

Bản thân Sally cũng là người đã bỏ tiền ra để mở hội quán nữa.

Vậy nên đối với Maple thì đây chính là một dịp tốt để cô có thể trả ơn Sally.

“À, nhưng chính Sally cũng vẫn còn chưa biết nơi nào để tìm ra thứ đó nữa”

Cũng bởi vì chuyện thu thập thông tin của Sally lần này chẳng đem lại chút khả quan nào, Maple quyết định trước hết sẽ tiến tới bảng thông báo chi tiết được đặt tại quảng trường ở trong game

“Được thôi. Đã quyết định như vậy rồi thì mình lên đường thôi nào!”

Maple rời khỏi hội quán cùng đôi chân đang chạy tung tăng.

Một căn nhà hoang ở bên phải, sau đó lại là một căn nhà hoang khác ở bên trái, cô tiếp tục đi theo trục đường chính cho tới khi tới phía đối diện bảng thông báo.

“Ù ôi, quay đây có nhiều người thật nhỉ……”

Thời điểm hiện tại cũng là lúc tầng mới vừa được triển khai, vậy nên phía trước bảng thông báo đang là rất nhiều người chơi đang đứng lại.

Maple sử dụng thân nhỏ bé của mình lách dần qua đám đông, cô bắt đầu xem xét thông tin sau khi cuối cùng cũng chạm tới được bảng thông báo.

“Hừm…… à đây! Có đây rồi!”

Maple rời khỏi đám đông sau khi đã xác nhận xong điều kiện thu thập lẫn cả điểm xuất hiện.

Cuối cùng cũng tới được một nơi thưa người hơn, Maple thở ra thành tiếng sau khi đã lách được ra khỏi biển người đó.

“Kiểu này thì mình đoán rằng khu vực quanh đây hiện cũng đang có nhiều người lắm”

Nghĩ vậy, Maple cưỡi Syrup bay lên cao để có thể nhìn được ra xung quanh.

“Ha, đúng là có nhiều người quanh đây thật mà”

Ở phía trên nhìn xuống, ma thuật và cũng như là hiệu ứng kỹ năng đang ánh lên hết từ chỗ này tới chỗ khác.

Con quái vật mà cô đang tìm là một dạng thực thể tâm linh với phần thân cấu thành từ bộ xương trắng tuyền đang phát quang lên.

Con quái vật đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện mà tấn công liên tục, và tất nhiên là sát thương vật lý hoàn toàn vô hiệu với nó.

“Hừm…… với mình thì chắc sẽ khó lắm đây”

Phần lớn các skill của Maple đều thuộc dạng diện rộng hay cận chiến, vậy nên cô thiếu tầm tấn công khả thi nếu gặp phải những trường hợp như vậy.

“Không biết liệu nó sẽ xuất hiện ở đâu nhỉ?”

Maple rời khỏi khu vực này để tiếp tục đi tìm chỗ khác.

Cũng may là con quái vật đó phát quang đủ sáng để từ trên trời cũng có thể tìm thấy được, vậy nên khá dễ dàng để xác định vị trí của nó.

“Nếu không tìm được thì mình sẽ quay lại đây sau. Ưm. Được rồi nào, Syrup? Đi thôi nào~”

Maple chuyển hướng Syrup để bay tới khu vực lớn hơn bên ngoài nằm ở xa bên ngoài thị trấn.

“Vẫn chưa thấy đâu ha…… Ưm, tìm thêm chút nữa nào”

Maple rướn người thò đầu ra ngoài mai Syrup để nhìn xuống bên dưới.

Mất một lúc sau đó, cô bay tới một ngọn núi với sương mù phủ kín.

“Mình còn không nhìn thấy mặt đất từ đây nữa…… hay là mình lên kiểm tra trên đỉnh núi nhỉ? Nếu có gì thì không đâu khác ngoài đó được!

Maple hạ Syrup xuống phía bên dưới với không gian có phần quang đãng hơn.

“Cảm ơn em nhé Syrup!”

Maple thu lại Syrup vào trong chiếc nhẫn và rồi bắt đầu hành trình leo núi.

Liền sau đó, Maple đang đi trong lớp sương mù đụng mặt phải một con quái vật dạng thực thể tâm linh khác với cơ thể là một bộ xương mang màu đỏ tinh.

“Trông nó có không giống lắm…… nhưng chắc là cũng được nhỉ?”

Con này là một quái vật khác và chắc chắn không phải là con mà cô đang nhắm tới, thế nhưng Maple chọn cách khỏi nghĩ ngợi gì mà tiêu diệt nó ngay tại đây”

“Được rồi <Khiêu Khích>! Đừng hòng ta để mi chạy!”

Và khi mà Maple bật <Khiêu Khích> lên, không chỉ nó mà nhiều con quái vật khác mang hình dạng tương tự quanh đó cũng đang dần xuất hiện.

“Hay quá! May rồi!”

Thay vì cứ phải mất tời cả tấn thời gian đi tìm tới từng con quái vật như trước, Maple lại vô cùng chào đón lũ quái vật cứ lao vào cô như thế này đây.

“<Hydra>!”

Một luồng độc mà hồi ở trong căn nhà ma ám cô đã không thể dùng được.

Từ vòng tròn ma thuật, luồng độc trào ra và nhấn chìm toàn bộ lũ quái vật lao tới.

“Ế~ ! ? Nó vẫn sống ấy hả ! ?”

Dường như lũ quái vật có khả năng kháng độc cao nên là <Hydra> không thể tức tử chúng được.

Năng lực phòng ngự đầy bất ngờ của chúng khiến cho Maple cảm thấy ngạc nhiên.

Từ phía sau con quái vật đang dần bốc lên khói đen và 1 chiếc đầu lâu được hình thành từ đó.

Và mặc cho những hồn ma chẳng hề có thanh quản, chúng vẫn đang cất lên thứ âm thanh đinh tai nhức  óc.

“Chờ, chờ chút nào…… nguy hiểm quá đấy…… <Ngai Vàng của Thiên Vương>!”

Maple phải chuồn khẩn cấp và ngồi lên chiếc ngai vàng vừa mới hiện lên đằng sau cô.

Việc đó phần nào đã mang lại tác dụng khi mà cuộc tấn công trông có vẻ nguy hiểm kia cuối cùng đã dừng lại.

“Hừm, mình lại chẳng thể tấn công nếu mà cứ ngồi trên này ha. Cơ mà vì trông nó đẹp lắm nên là cứ để như này đi vậy……”

Sự thật là việc có nhiều loại quái vật có thể vô hiệu hóa vật lý chính là thứ khiến những trận đánh đang ngày càng mất thời gian hơn trước.

“Giá như mà có ai đó cùng mình ở đây ha…… giá như Sally cũng ở đây nữa, mu~”

Maple phần nào có lại được động lực nhờ việc cô nhớ lại chuyện mình muốn kiếm được đôi giày mà Sally mong muốn đó.

Và thế là lần này cô quay trở lại việc lấy bùa ra dán lên như mọi khi.

“Chắc mình phải mua thêm nữa rồi…… a, không biết liệu trong cửa hàng có bán loại bùa trừ tà nào không ha. Chắc là mình cũng nên mua cả chúng nữa nhỉ?”

Maple lẩm bẩm trong miệng khi mà cô đang thiêu đốt khuôn mặt hồn ma.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
lol khắc tinh của bé
Xem thêm
TRANS
Chuẩn bị có skill thanh tẩy hoặc j đó rồi :))))
Xem thêm
Chẹp, Maple mà có thêm skill damage phép ngoài độc ra thì con game này xong rồi :))
Xem thêm
Game nó sẽ ảo mỗi khi có PvP event lắm á
Xem thêm
@THAO THIẾT: Ờ tui đang nghĩ nếu mở giải solo thì đưa Pain đến đánh trung kết với Maple hay Sally luôn là được, mà khá là chắc kèo Maple-chan sẽ giã tan nát cả địch thủ lẫn sàn đấu thôi :))
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
admin kiểu: CĂNG
Xem thêm
TRANS
tem?
Xem thêm