• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 182 - Chuyên hóa phòng ngự và Tìm kiếm đôi giày 2

5 Bình luận - Độ dài: 970 từ - Cập nhật:

“Phá hủy~!”

Tiêu diệt xong toàn bộ đám hồn ma đỏ, những nguyên liệu giờ đang rơi đầy nền đất xung quanh Maple.

“Mu~...... lần này không may rồi. Mà mình còn không biết là vốn chúng có rơi ra vật phẩm đấy không nữa……”

Việc có thể chiến đấu ở nơi không người như thế này đối với Maple là rất tiện lợi, và giá như nó còn có thể rơi ra được thêm đôi giày cô đang cần nữa thì còn tuyệt gấp bội.

Tuy nhiên, bản thân cô còn chẳng nắm được bao nhiêu thông tin nên có thể chuyện này cuối cùng sẽ chỉ vô vọng mà kết thúc.

“Hay là mình nên đi tìm những món khác mà có thể Sally đang muốn nhỉ…… còn những nguyên liệu thì mình sẽ chuyển về cho Izu thì sao ta? Cậu ấy luôn là người bảo dưỡng trang bị cho mình mà!”

Và thế là Maple thêm lần nữa tìm lại được động lực.

Đối với Maple, cô nghĩ rằng lần này hẳn là một dịp tốt bởi vì dạo gần đây cô cũng chẳng có mấy khi đi săn quái vật cho lắm.

Maple tiếp tục ngồi trên ngai vàng và hướng mắt tới hồn ma màu đỏ vừa xuất hiện gần đó.

“A! Đó đó! Chúng hẳn là phải có nhiều lắm ở đó phải không?”

Hồn ma đỏ dần tiếp cận tới Maple và sử dụng ma thuật tấn công cô.

“Chúng còn dùng được cả ma pháp cơ bản này”

Luồng sáng đỏ được phóng ra đâm thẳng tới bụng Maple đánh ruỳnh một tiếng rồi biến mất.

“Được được! Có sao đâu nào! Được được, để mình lại gần xem sao nào~”

Maple đang ra dấu trước con hồn ma đỏ đó và rồi lại một lần nữa cô sử dụng vật phẩm để thiêu đốt chúng.

“Đúng là chậm quá nhỉ…… cảm giác này lâu rồi mới được thấy lại à, bởi vì dạo gần đây mình đánh con nào cũng đều chết nhanh hết à” [note39126]

Nhưng mà dù sao thì những trận đánh thư thái cũng có cái hay của nó, ít nhất Maple không còn phải căng mình lên để mà tiêu diệt quái vật.

“Phá hủy~! Ồ, con tiếp theo lại xuất hiện đây rồi”

Maple lại mỉm cười và rồi ra giấu vẫy gọi con quái vật thêm lần nữa.

Thứ hồn ma đỏ chắc chắn không phải con người đó thì cứ chỉ biết vô nghĩa lặp đi lặp lại những lần tiếp cận Maple rồi tấn công cô và biến mất.

“A, đúng rồi. Hình như là skill độc công có mang theo hiệu ứng tức tử mà nhỉ…… chính nó đây rồi!”

Maple bất chợt nhớ ra được skill này, vì tính công hiệu của nó khá thấp nên đã bị cô quên bẵng đi khi trước.

Cô nhận được thứ này từ hồi tiêu diệt toàn bộ quái vật nằm trong chiếc lọ ở dưới tầng 4.

<Thần Chú Cổ Độc>

Mang theo 20% hiệu ứng tức tử cho các skill thuộc hệ độc.

“Liệu mình sử dụng một skill yếu hơn thế này…… có thể khiến chúng chết nhanh hơn chẳng? Mà mình cũng chẳng còn lại nhiều vật phẩm để mà tấn công nữa, thế nên là cứ thử đi! E~to…… <Venom Cutter>!”

Luồng chất độc đang phóng tới đám hồn ma đỏ kia thực ra yếu hơn so với <Hydra>, nhưng miễn là chúng có khả năng kích hoạt được hiệu ứng tức tử thì cũng không thành vấn đề.

“Chúng vẫn chưa gục nữa kìa…… Mình làm thế này mà không mang theo bình mana thì cũng khó thật đây…… Tự thân vận động thế này đúng là vất vả quá mà”

Nghĩ và suy xét về những gì mà Sally đã cho Maple từ trước tới nay, nội chỉ một đôi giày thôi chắc chắn là không thể đủ mà báo đáp Sally được.

“Chắc chắn mình sẽ gắng hết mình thay phần Sally ở trên tầng này…… phải vậy đó. Món quà của mình chắc chắn sẽ làm cậu ấy vui cho mà xem”

Và rồi Maple lại tiếp tục sử dụng độc thêm nhiều lần nữa cho tới khi cô chợt nhận ra điều gì đó.

“...... Hửm, nó vẫn không chết sao. Là do mình xui quá ha? Hay là bọn chúng…… vô hiệu với nó?”

Maple nói và rồi đánh tới phần xương sườn của hồn ma đang ở ngay trước mặt cô, để rồi cô chỉ sượt qua thẳng.

Bên trong Maple đang dần dâng lên một dự cảm không lành, cô lái giọng mình đi và hỏi chúng, thế nhưng hồn ma vốn không thể trả lời.

Tất nhiên, cô chợt nhận ra một vấn đề còn sơ đẳng hơn cả như vậy.

Đó chính là câu chuyện ảnh hưởng lẫn nhau giữa chiếc ngai vàng cô vẫn đang ngồi và skill <Thần Chú Cổ Độc>.

Nghĩ kỹ lại thì, <Thần Chú Cổ Độc> là một skill nghiêng hẳn về yếu tố ác quỷ.

“Are, vậy nên nó mới không có hiệu quả phải không? Không không! Thậm chí nó còn chẳng được kích hoạt ấy!...... Mà đúng là đối với vật phẩm thì không bị ảnh hưởng gì thật…… chẳng lẽ rằng mình nên nhờ một ai đó giúp hay sao?”

Maple tiếp tục giữ nguyên vị trí và chiến đấu nốt bằng toàn bộ số vật phẩm còn sót lại, sau khi đã sử dụng hết sạch rồi thì cô chuồn thẳng về khu vực trống không có xuất hiện hồn ma lúc trước.

“Đủ rồi, Syrup, quay về thôi!”

Maple quyết định sẽ sớm quay lại đây, nhưng giờ cô lại chọn thẳng tiến trở về thị trấn.

Ghi chú

[Lên trên]
cho Syrup bắn beam là xong rồi, nhưng mà tác giả không thích vậy nên thôi
cho Syrup bắn beam là xong rồi, nhưng mà tác giả không thích vậy nên thôi
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận


haha Maple tự nói do mình thiếu luck kìa tin dc không 🤣🤣🤣
Xem thêm
càng khó thì càng ló cái khôn bé chắc sắp đc buff r
Xem thêm
TRANS
Tks
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm