• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 209 - Chuyên hóa phòng ngự và Tháp tầng hai 4

8 Bình luận - Độ dài: 1,126 từ - Cập nhật:

Đã có rất nhiều skill của Maple bị phong ấn lại kể từ lúc đó trở đi, tuy nhiên cuối cùng hai người vẫn tìm được tới phòng boss.

Trước mắt họ hiện tại là một cánh cổng lớn thường thấy.

“Cuối cùng cũng tìm được rồi~!”

“Còn mình thì vẫn muốn tìm nốt mấy lối chưa đi nữa kìa…… mà, chắc là để lần khác nhỉ. Thế, skill của Maple vẫn còn bị phong ấn lại sao?”

“Hừm~...... chắc phải 20 phút nữa thì chúng mới hồi phục lại à」

“Vậy thì chắc chúng ta phải chờ thêm chút nữa nhỉ. Muốn tiến vào thì cần phải chuẩn bị tốt nhất cái đã”

Hai người ngồi xuống ngay trước cảnh cổng và nói chuyện với nhau nhằm giết thời gian.

Chờ tới khi tất cả các skill của Maple đã được giải phong ấn hoàn toàn, họ mới bắt đầu tiến vào phòng boss.

“Không khí bên trong cảm giác cũng chẳng khác biệt tí nào…… ấy nhỉ”

Maple ngó nghiêng xung quanh.

Vẫn như thường lệ, nơi đây là một căn phòng mang đầy những giá sách phủ kín khắp các mặt tường.

Bản thân Sally tiếp tục tỏ ra cảnh giác, cô thấy một vòng ma thuật màu xanh lam đang được triển khai giữa không trung nằm ở góc cuối căn phòng.

“N, Maple! Nó tới đó”

“OK~! <Triển Khai Toàn Bộ Vũ Khí>!”

Trước mặt hai người đang trong tư thế sẵn sàng chính là con boss mang hình dạng cuốn sách dày cộp và dài tới vài mét.

Sau đó, nó hạ dần xuống mặt đất và chùm lên mình lớp sáng màu xanh.

“Tiên hạ thủ vi cường! <Bắt Đầu Tấn Công>!”

Cùng lúc với thời điểm Maple khai hỏa đầu đạn, cuốn sách lơ lửng lật ra và tới một trang mang hình ảnh cuốn sách đang cháy.

Tương ứng với trang sách đó, cách cuốn sách màu đỏ liền bay ra sau đó từ những giá sách xung quanh và rồi bắt đầu bắn ra cầu lửa.

“Maple, nhờ cậu lo bên phải nhé! Còn bên này thì để mình cho!”

“Ưm, mình lo được!”

Từ chỗ Maple, Sally bắt đầu phóng đi và sử dụng ma pháp lẫn skill để đánh rơi những cuốn sách.

Trong lúc đó, một vài cái bóng đang xuất hiện ở rìa căn phòng sau khi cuốn sách khổng lồ kia lại lật sang một trang khác.

Thứ được triệu hồi ra chính là toàn bộ 5 con quái vật có thể phong ấn skill suốt dọc đường đi của họ.

“A~! Th, thế này là không ổn rồi~!”

“Không thể xử lý kịp tất cả mất……!”

“N~, vậy thì~ <Hydra> <Hỗn Loạn Dâng Trào>!”

Không chờ tới lúc bị phong ấn, Maple triệu hồi quái vật và độc long lao thẳng tới con boss trong khi nuốt lấy những cầu lửa dọc đường.

Ngay lúc đó, cuốn sách lại lật sang trang khác, tạo thành một hàng rào xanh dương chắn ngay trước mặt con boss.

Kết quả là chúng đều bị tấm hàng rào được chắn trước mặt con boss chặn lại, và mặc dù chúng vẫn có thể phá vỡ hàng rào cùng một tiếng nổ lớn, con boss chỉ phải nhận thiệt hại ở mức tối thiểu.

“Sally, nó hoàn toàn không hiệu quả luôn!”

“Sử dụng uy lực quá lớn để tấn công dường như có thể gây phản tác dụng đấy! Để mình xem nào! <Siêu Gia Tốc>!”

「Vậy thì mình sẽ xử lý mấy cái bóng nhé!」

Sally dựng lên một cột băng nhằm tìm cách né tránh trong khi băng qua biển độc của Maple để tiến về phía con boss.

Còn Maple thì khai hỏa găm thẳng đạn về phía những bóng quái vật đang lao tới cô.

Cầu lửa được bắn ra từ những cuốn sách chẳng hề gây được bất kỳ tác động đáng kể nào lên cô.

“Còn cái này thì sao nào~!”

Để lại những con quái vật khác cho Maple, Sally nhảy qua con trùm và chém xuống nhiều lần với con dao găm.

Cuốn sách không lật kịp sang trang tạo kết giới khiến nó chịu thiệt hại do năng lực phòng ngự giảm mạnh.

“Ây~, chà! Lại nào!”

Trong lúc Sally dùng tơ để tiếp tục di chuyển, cuốn sách lật sang một trang khác khiến gió nổi lên.

Sally buộc phải kéo dài sợi tơ để cơ động thoát khỏi vùng tác động.

「Nguy hiểm thật…… ổn rồi. Mà đó là hiệu ứng đẩy lùi sao?」

Nhận thấy Maple đã bị thổi bay ra phía xa, Sally quay lại chém con boss thêm vài phát rồi mới chạy về phía Maple.

“Hiệu ứng đó chắc là đã tạm ngắt đi rồi đấy”

“Cảm ơn nhé Sally!”

“Vẫn chưa đâu vào đâu cả đâu, tiếp theo sao……?”

Hai người họ quay qua kiểm tra con boss, cùng thời điểm nó vừa lật sang một trang khác.

Trang mới được mở ra là một trang trắng hoàn toàn, không có bất kỳ thứ gì bên trong cả.

“......Ủa? Trống trơn”

“~, Maple! Tránh đi!”

Mặc cho lời Sally hét vội, Maple đã không kịp tránh khỏi những sợi xích trồi lên từ dưới chân và trói chặt toàn bộ người cô lại.

Lo sợ các skill có thể sẽ lại bị phong ấn, Sally ưu tiên giúp đỡ Maple trước.

“Chờ, đã nào! Ủa, lại phong ấn sao?”

Maple thốt lên trong lúc Sally đang đập tan từng sợi xích một để tìm cách cởi trói cho cô.

“Ế~?”

“A~, không! L, là mình đang bị chiếm đoạt! SKILL ẤY!”

Toàn bộ giàn vũ khí của Maple cũng đều biến mất theo lời cô nói.

“......Ể~?”

Cho tới khi Sally đập tan được sợi xích cuối cùng, con boss bắt đầu lật hết trang này sang trang khác.

Hình ảnh được hiện lên trong từng trang chính là nhiều loại vũ khí khác nhau.

「Chết dở……!」

Sally căng mắt ra, khung cảnh trước mặt cô là hàng tá các vòng ma thuật giữa không trung, từ đó mọc ra tua tua các nhánh với vô số vũ khí xuất hiện.

“~! Maple, xin lỗi ha! <Tay Phải: Nhả Tơ>!”

“Ế~? Uwa~ ! ?”

Sally buộc sợi tơ vào người Maple và rồi kéo cô ra khỏi phòng boss.

Còn Maple trong tình cảnh bị kéo đi thì va đập ầm ầm bên trong căn phòng.

“......Rút lui chiến thuật! RÚT LUI!”

“Đúng rồi đấy, chứ gặp phải bản sao Maple thì sao mà xử lý nổi chứ~!”

u40783-3dccad3f-de2b-4a4f-b2e3-b71ee1f279e6.jpg

Hai người họ đã thành công thoát kịp khỏi căn phòng ngay trước khi giàn vũ khí khai hỏa.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận


oh bravo Quản Trị Viên sáng tạo con boss tầng 2 ngon lành đấy ép buộc dc Trùm Cuối phải bỏ chạy luôn
Xem thêm
aduuu
cuối cùng thì cũng neft thành công pé loli :)))
Xem thêm
TRANS
Vỗ tay cho các dev
Xem thêm
Adu con boss khắc chế bé rồi, lần này Dev đã làm được việc hữu ích tí rồi
Xem thêm
dev nghiên cứu khắc chế bé lmao r sau đó bé khắc chế lại cho mà xem
Xem thêm
Rồi lại lót dép hóng maple giết boss kiểu mới =))
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm