• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 176 - Chuyên hóa phòng ngự và Căn nhà ma ám

10 Bình luận - Độ dài: 977 từ - Cập nhật:

Đã được một thời gian kể từ khi mọi người lên tới tầng 6.

Vẫn như mọi ngày, hôm nay Maple cũng vào game.

Cô hiện tại đang ở trong nhà hội để bảo dưỡng bộ trang bị trắng.

Dẫu cho Maple có không bị thương thì trang bị vẫn phải chịu hư tổn nhất định.

Maple nhận lại trang bị từ Izu rồi đặt lại vào ô <Đổi Trang Bị Nhanh>.

“Được rồi, hôm nay mình lại đi khám phá tiếp thôi!”

Trong lúc Maple vừa định rời khỏi hội quán, một người mà cô không ngờ tới nổi mở cửa và bước vào trong.

“Ể~? Sally?”

“Ừ…… Maple”

“Cuối cùng cậu vẫn tới à?”

Sau đó Sally nói về việc tại sao cô ở đây cho Maple.

Lý do tất nhiên là bởi có nhiều thứ mà cô khó có thể bỏ lỡ được.

Tuy nhiên, cô sớm trở nên bất lực ngay khi đi ra ngoài và giờ thì phải tìm ai đó giúp.

“Oke~oke~. Vậy thì để mình giúp cậu nhé! Đằng nào hiện giờ mình cũng rảnh mà”

“Mình thực sự…… cảm ơn cậu lắm mà……”

“Vậy chúng mình đi luôn nhé!”

Và thế là Maple kéo tay Sally và cùng nhau rời khỏi hội quán.

Maple nắm tay Sally cùng đi ra khu vực bên ngoài, cô triệu hồi Syrup rồi phóng to nó ra. Sau đó Maple trèo lên mai Sryup rồi nhẹ nhàng vỗ ve nó.

“Trông cậy vào bé nhé. <Tâm Trao Yêu Thương> ! <Ngai Vàng của Quang Vương> !”

Maple ngồi lên chiếc ngai vàng vừa mới hiện lên trên mai Syrup. Còn Sally ngồi lên phần mai ngay đằng trước cô với đôi mắt nheo lại.

Maple vẫn đang giữ nguyên trạng thái của Syrup mà chưa di chuyển.

“Sally này, cậu định tới đâu?”

“Bên phía đằng Tây thị trấn có một tòa nhà phong cách phương Tây…… đằng đó đó”

“Mình hiểu rồi. Phía đằng Tây ha”

Maple cứ cho Syrup quay từ phía mãi rồi giờ mới bắt đầu đi về hướng Tây.

“Ha~...... bắt đầu từ đây là…… khó chịu lắm”

Ngồi trên mai rùa, Sally cứ cuộn tròn người lại rồi đưa 2 tay lên che mặt.

Dẫu cho cả 2 vẫn chỉ đang trôi đi từ tốn trên trời cao, đột nhiên Maple lại hét lên một tiếng.

“A~!”

“Ể? Sao vậy……”

Sally ngửa mặt lên trước thanh âm kỳ lạ của Maple.

Ngay sau đó, trước mặt cô là một người phụ nữ với nước da nhợt nhạt đang bay lơ lửng.

Và nó đang với tay tới rồi chạm vào mặt Sally.

“............ ! !” [note36924]

“<Triển Khai Nòng Pháo> <Bắt Đầu Tấn Công> !”

Ngay khi Sally nhảy thẳng tới chỗ Maple, hồn ma đó cũng bị những viên đạn bắn tới xé bay xác.

“Nó vừa tiến tới ngay sát mình ạ”

“Ơ, A~! Không, không thể được!”

Sally vừa bám chặt vào Maple vừa quơ tay chỉ vào khoảng không.

“Nhờ có ngai vàng mà ngoài “sờ” ra nó chẳng thể làm gì được cậu đâu, đừng lo mà!”

“Ue~......” [note36925]

“Nhưng mà mình vẫn chưa tiêu diệt được nó hẳn đâu. Khéo khi nó sẽ sớm quay lại đây thôi. A, có 2 con tới kìa!”

2 con hồn ma đang vừa tiến lại gần vừa đang kêu rên thảm thiết.

“Siêu thoát đi!”

Maple đang cố đuổi lũ hồn ma đi, để lại một mình Sally đang cố quấn khăn quàng cổ quanh đầu

Bay được một lúc, một tòa nhà lớn phong cách phương Tây đổ nát đã dần hiện lên trước mắt họ.

Xung quanh đó được bọc trong một lớp sương mù không giống bình thường khiến họ không thể thấy rõ toàn bộ mọi thứ bên dưới được.

“Sally! Chúng ta tới rồi. E~to, chắc là…… cậu thử kiểm tra xem?”

“Có gì ở đó không vậy?”

“Ưm, không đâu mà! Yên tâm không sao đâu”

Maple nói với Sally sau khi đã ngó nghiêng hết xung quanh, còn Sally thì chỉ dám gạt nhẹ lớp khăn ra mà liếc nhìn qua kẽ hở.

“Ừ. Đúng là, không sao rồi. Được rồi…… được rồi! Đi nào!”

“Vậy để mình đáp xuống”

Maple từ từ hạ Syrup xuống và nắm tay Sally đi xuống mặt đất.

Maple sau đó hủy ngai vàng rồi thu Syrup vào lại chiếc nhẫn.

Tất nhiên là vì Syrup được phóng to như vậy không thể di chuyển bên trong tòa nhà kiểu phương Tây này rồi.

Sally lại quay về trạng thái bình thường lúc đang đi thám hiểm, không thể nào mà cô cứ vừa di chuyển vừa quấn chặt chiếc khăn quanh đầu vậy được.

“Cứ nghĩ rằng không thể thì mình cũng không làm gì được cả…… cần phải gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí trước đã, gạt bỏ đi nào……”

“Đi thôi nào? Sally”

“Chờ, chờ mình chút chút đã, con tim này vẫn chưa sẵn sàng được……”

“...... Mình biết là trong một giờ vẫn chưa thể xong được đâu, nếu vậy thì hãy để trái tim mình hóa quỷ dữ trước!”

Maple nhớ lại cái hồi Sally đã vừa chạy vừa khóc khi mà cả 2 từng mất tới cả tiếng chuẩn bị chỉ để tiến vào căn nhà ma.

Maple hiện vẫn đang ở trạng thái triển khai vũ khí.

Vậy nên để giữ cho Sally khỏi bỏ chạy, Maple buộc phải bay kiểu tự sát mà lao tới cánh cửa đang mở hờ ở phía trước.

Do đã nắm quá rõ bản chất của Sally, vì cô mà Maple cần phải dùng tới một chút vũ lực.

“Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người ạ~~!” 

“AAAAAAA~! !”

Với thanh âm rung chuyển, sau đó cả 2 cùng tiến vào bên trong tòa nhà.

Ghi chú

[Lên trên]
Rest in peace, Sally!
Rest in peace, Sally!
[Lên trên]
khóc luôn rồi
khóc luôn rồi
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thanks trans
Gambatte Sally
Xem thêm

Sợ ma nhưng lại có nhiều skill và items giúp mình mạnh hơn nên vẫn cố =]]
ganbare Sally-chan
Xem thêm
rip sally lmao
Xem thêm
TRANS
"FBI open up!"
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm