• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 173 - Chuyên hóa phòng ngự và Khu vực mưa 2

8 Bình luận - Độ dài: 1,057 từ - Cập nhật:

Dù họ đang tiến tới đánh boss giai đoạn 2 nhưng thực ra là cũng chẳng hề khác lần trước chút nào. 

Tạm bỏ qua Maple, cả Kasumi lẫn Sally đều đã thuộc lòng hết cách thức tấn công của con Boss ở tất cả các giai đoạn rồi.

Vậy nên khi mà họ đã thành công vượt qua giai đoạn một là họ đã nắm gần chắc chiến thắng trong tay rồi.

“Mưa bắt đầu rơi mau hơn rồi đấy à. Sally thì…… đang xử lý nó rồi”

Cứ mỗi giai đoạn kế tiếp, mưa lại càng rơi mau hơn, cũng như là số lượng đám Boss xuất hiện nữa.

Maple thì dính chặt cứng với việc khiêu khích con Boss rồi, Kasumi đã sẵn sàng hướng lên trời nếu như tự thân Sally không thể xoay xở kịp.

Mà chủ yếu Kasumi lại tập trung vào Sally hơn là chỉ nhìn lên trời, bởi vì những hạt mưa rơi xuống đều đã bị Sally xử lý quá nhanh rồi.

“Sally cũng đã bắt đầu có thể bay lên trời rồi đó nhỉ…… mà không, đúng là khó mà có thể so với Maple được mà”

Sally chỉ đang lượn khắp từ cột băng này sang cột băng kia chứ ở một vùng trống không thì cô không thể bay được.

“Mà dám chắc rằng Sally vẫn sẽ tung hoành được như này ở trong khu rừng đấy. À không, khéo khi cô ấy còn cơ động hơn cả khi trước nữa kìa [note36532]

Lõi con Boss đã bắt đầu di chuyển trong lúc Kasumi còn đang bận nghĩ chuyện kia, lũ bản sao của nó cũng đang dần hiện lên nhưng là với số lượng còn lớn hơn cả khi trước.

“<Huyết Kiếm>!”

Đổi lại bằng chính HP của Kasumi, thanh kiếm chuyển đỏ rồi liên tục vươn dài ra và cũng như lần trước, nó đánh trúng lấy toàn bộ số lõi ở đằng đó.

“Mình vẫn dùng được tiếp cơ à. Ừ, so với <Tử Huyễn Kiếm> [note36533] thì nó vẫn còn dễ dùng hơn chán. Cơ mà đúng là có hơi yếu hơn thật……”

Kasumi tiến hành làm nốt phần việc của mình, con Boss cũng đã bắt đầu bỏ qua Maple trong khi nhắm vào Kasumi đang ở gần hơn.

Tuy nhiên nó vung đòn quá chậm và không thể trúng nổi vào Kasumi với chỉ số <AGI> cao được.

Nó chỉ có thể tấn công được duy nhất Maple mà thôi, không phải là do cô thiếu cơ động mà là cô đứng yên cho nó đánh luôn.

“Sắp đến lúc nó tung ra các đòn đánh tầm xa rồi đấy”

Thực ra chuyện này là hoàn toàn vô dụng bởi vì thậm chí họ đã nắm rõ toàn bộ các kiểu tấn công của con Boss từ trước rồi nữa.

Sally cuối cùng cũng kết thúc việc xử lý toàn bộ nhưng hạt mưa rơi xuống, không để con Boss tạo ra vùng chiếm ưu thế cho riêng mình.

Ngoài ra, cả Maple còn chưa cạn đạn và Kasumi vẫn còn trụ lại được nữa.

Mọi thứ đều đang diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu của họ

Thanh huyết kiếm cuối cùng cũng chém xuyên qua phần lỗi khiến con Boss chảy ra rồi bị tiêu diệt.

“A~, con hàng bí mật Ngai vàng của mình…… không được dùng tới rồi”

Sally hạ cánh từ một cột băng xuống trước mặt Maple trông đang khá ủ rũ.

“Hà…… đây là lần đầu mình dùng skill này trong thực chiến nên cũng mệt thật đấy. Dường như vốn nó cũng chẳng được thiết kế để bay lượn xung quanh theo kiểu này cơ”

Cô lẩm bà lẩm bẩm rồi tiến tới chỗ Maple trong khi vươn đôi vai lên.

“Tuyệt thật đó Sally!”

“Ủa, vậy hả? Mình vui lắm đấy. Mà về việc có thể bay bên cạnh Maple bây giờ thì…… chắc là vẫn không thể rồi, nhưng mà ít nhất sẽ có dịp chúng ta có thể chiến đấu trên trời cùng nhau đấy”

“Này, hai cậu! Có vật phẩm rơi ra kìa!”

Cả hai tiến tới chỗ Kasumi sau khi nghe cô gọi, họ cùng lấy vật phẩm cũng như kiểm tra công năng của từng món.

“Hiểu rồi đấy, ra là viên tinh thể này có thể tạo ra cơn mưa giống với cơn mưa khi trước…… với 3 đám trong cùng một lần dùng lận. Skill sẽ có thời gian hồi là 1 phút”

Sally vừa nói về tác dụng vừa gật đầu.

“Cơ mà, nó có thể biến mất nếu nhận phải bất kỳ sát thương nào. Liệu rằng…… cậu có thể tạo nên một hệ thống giàn treo từ nó không Sally”

“Mình cũng đang xem xét chuyện đó đây. Chắc phải thử mới biết được”

Kết hợp cùng với <Cọc Băng>, Sally nghĩ rằng mình thậm chí có thể duy trì ở trên không còn lâu hơn trước.

Và đó cũng là lý do cho việc cô đi chuyến lần này.

“Còn với mình thì chưa rõ thế nào nữa…… chắc là sẽ dùng khi có người lao tới trước mặt nhỉ”

Riêng việc sử dụng skill ngay trước mặt thế này đã là có vấn đề rồi, thậm chí việc Maple liệu có đủ nhanh để kích hoạt nó không cũng là cả một dấu hỏi.

Sau khi họ đã giải quyết hết mọi thứ ở tầng này, Maple quyết định tạm nghỉ chờ event mới hay là tầng mới sẽ được thêm vào trong vài ngày tới.

“Về thôi các cậu”

“Ừ ha, về thôi nào”

“...... <Ngai Vàng của Thiên Vương>!”

Một ngai vàng trắng vừa hiện lên ngay sau lưng Maple khi cô vừa nói.

“Ể~......! ?”

“Hớ! ?”

Hai người kia vừa nhìn Maple vừa ngó nghiêng khắp nơi để xem chuyện gì vừa xảy ra.

“Hì hì, tớ muốn để hai cậu thấy thứ này. Sao, bất ngờ không? Nó trông đẹp lắm đấy!”

Maple chỉ vào cái ngai vừa nói vừa cười.

“Í dà…… mình thì lại ngạc nhiên với thứ khác bên ngoài vẻ đẹp kìa”

“Ừ, mình lại thấy an tâm bởi vì cậu ấy vẫn cứ như mọi khi à”

“......?”

Maple hoàn toàn không hiểu nổi lời Kasumi nói.

Ghi chú

[Lên trên]
ở ngoài múa với cọc làm spiderman, vào rừng đu cây làm tarzan
ở ngoài múa với cọc làm spiderman, vào rừng đu cây làm tarzan
[Lên trên]
thanh kiếm hư ảo màu tím
thanh kiếm hư ảo màu tím
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
TRANS
Ảo quá mà :)))
Xem thêm
Temʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm