• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 186 - Chuyên hóa phòng ngự và Dưới màn đêm 2

6 Bình luận - Độ dài: 1,241 từ - Cập nhật:

Mất một lúc sau, Maple dừng đi tìm kiếm thông tin tiếp, cô cuối cùng cũng chịu giải phóng <Cuồng Bạo> rồi rời ra khỏi bộ lốt quái vật và hạ cánh xuống đất.

“Trước hết là <Triển khai toàn bộ vũ khí> !”

Maple sẵn sàng di chuyển trong trạng thái đã bung lụa hết cỡ, cô triệu hồi Syrup rồi phóng to nó lên.

“Syrup! <Linh Pháo>!”

Trong lúc Maple còn đang bận dò la xung quanh, cô chợt nghĩ ra được cách tấn công này.

Syrup bắn ra tia sáng trắng soi rực xuyên thấu màn đêm, ngay lập tức tiễn vong một hồn ma tép riu bị dính vào đường đạn.

“Ok~ke em làm được rồi đó! Chị cảm ơn Syrup nha!”

Do vẫn có tồn tại những đòn đánh xuyên giáp ở đây nên cô không thể cứ thế mà bật <Tâm Trao Yêu Thương> lên được.

Như việc cô đã vốn là một người chơi đại khiên, Maple quyết định dương tấm khiên lớn lên để bảo vệ Syrup.

“Khiên, được rồi! Muối, cũng được luôn!”

Trên tay đang cầm sẵn vật phẩm, Maple lao thẳng tới khoảng trống nơi đường đạn của Syrup vừa mới cắt qua.

Nơi Maple lướt qua tạo thành vệt lửa sáng rực thổi bay màn đêm, trước khi hạ cạnh xuống cô đã kịp ném thẳng muối vào người con boss.

“Ui da~, không gian tối thế này đáp xuống khó khăn thật đấy……”

Maple lao thẳng về phía chiếc Ngai vàng và rơi vào đó trong trạng thái giống như đang lộn nhào vậy.

Và giờ Syrup cũng đang đứng ngay bên cạnh ngai vàng, vậy nên cô không còn phải lo về đám hồn ma tép riu sử dụng skill nữa.

“Phù~...... Để cho Syrup tấn công hiện giờ là cách tốt nhất rồi, còn mình thì chắc phải gắng chờ cho tới khi có thể khai hỏa trở lại thôi” 

Maple tiếp tục sử dụng vật phẩm để giải quyết đám hồn ma tép riu hiện đang tiếp cận.

Và kể cả khi con boss có đang với tay tới, cô sẽ chọn cách né đi bằng việc cho phát nổ ngay từ chiếc ngai vàng và bay thẳng lên trời.

“Được rồi, vào đúng bài rồi đấy…… Syrup~”

Trong lúc Maple còn đang bận đánh bay đám hồn ma tép riu, con boss hiện đang cố để đánh một đòn xuyên giáp trực tiếp lên Syrup.

“A~, ơ~, <Tâm Trao Yêu Thương>!”

Maple đang cố để bảo vệ Syrup trong khi cô đang bị đám hồn ma tép riu bu chặt nên không thể rời khỏi ngai vàng được.

“Ưư~...... aA, trời ạ, <Thiền>”

Trong lúc cô đang còn không thể rời khỏi ngai vàng thế này, tác dụng của <Thiền> lẫn chiếc ngai vàng sẽ đáp ứng đủ tốc độ hồi phục.

Hay nói cách khác là họ sẽ không thua ngay cả khi Syrup có đang bị nhắm tới.

Tất nhiên, việc cứ duy trì hồi phục thế này cũng ảnh hưởng tới chuyện gây sát thương của Maple luôn.

“ƯưƯ…… cứ như bị điện giật ấy”

Khắp người Maple hiện giờ đang liên tục nhói lên.

Maple hiện đang liên tục quằn quại trên chiếc ngai vàng và chỉ còn biết chờ tới khi chúng dừng tấn công lại.

Phải mất tới một lúc sau thì đám hồn ma mới chịu ngưng tấn công lại, con boss lui ra xa để triệu hồi thêm một đám hồn ma tép riu khác nằm dưới sự điều kiển từ nó.

“Em ổn không đó Syrup? Ư…… biết làm sao bây giờ, mình không thể chịu đi chịu đựng lại như vậy được”

Mặc cho với số lượng của chúng thì cô vẫn sẽ chịu được được, thế nhưng Maple lại chẳng có bất kỳ cách nào để chống lại chúng cả.

Sẽ là quá khó cho cô nếu như Syrup vẫn cứ bị nhắm tới, nghĩ về việc đó khiến trong đầu Maple đột nhiên lóe lên một ý tưởng.

Tuy nhiên, ý tưởng này cũng chẳng phải là thứ gì đó quá vĩ đại cho lắm.

“...... Đần thật đấy…… mình chỉ cần thu Syrup về lại chiếc nhẫn là được rồi mà”

Ngay sau khi Maple thu Syrup về lại chiếc nhẫn, cơn đau đang dội thẳng vào người cô cũng tức thì theo đó mà biến mất.

Không phải lúc nào cô cùng cần phải cho Syrup ra đứng ngay cạnh.

“Chỉ khi nào đủ an toàn mới triệu hồi Syrup ra là được rồi. Đúng à, trách mình kém thôi!”

Maple ngay lập tức đổi trang bị và hướng mặt ra phía trước.

Kẻ địch hiện vẫn còn nguyên ở đó.

Chúng vẫn cứ chỉ chăm chăm đánh những đòn xuyên giáp tới cô, khiến Maple còn chẳng có đủ thời gian để mà suy nghĩ thấu đáo được.

“Mình sẽ tạm thời chạy khỏi đây và triệu hồi Syrup ra tiếp vậy. Không có <Linh Pháo> thì đúng là sẽ khó thật đấy”

Maple lại ném vũ khí lên ngai vàng và khiến chúng phát nổ, vũ khí bị phá hủy kéo theo Maple được thổi bay ra xa, tạo khoảng cách lớn nhất có thể với đám linh hồn đằng đó.

“Được rồi, giờ mình lại có thể triệu hồi Syrup ra được rồi”

Maple triệu hồi và rồi tiếp tục bảo vệ Syrup, chờ cho tới khi <Linh Pháo> có thể sẵn sàng khai hỏa trở lại.

“Syrup <Linh Pháo>!”

Sau đó Maple cũng sẽ tấn công tới ngay sau khi Syrup thực hiện đòn bắn, tiếp theo là cô sẽ thu nhỏ Syrup lại, bảo vệ nó bằng <Tâm Trao Yêu Thương> trong lúc liên tục dùng các đòn nổ để chạy khỏi kẻ địch lao tới.

Cứ tiếp tục duy trì cách này, một cách tấn công gần như chẳng mấy xảy ra khi mà Maple không nhận phải bất kỳ đòn đánh nào từ đám quái vật.

“Trông chúng cũng chịu sát thương kha khá rồi đây, cơ mà……~! ?”

Maple nhận thấy đang có một sự biến đổi rành rành ngay trước mắt.

Mặc cho không gian có u tối, nó vẫn giống như là một màn đêm có trăng rọi khi mà cô vẫn có thể nhìn thấy rõ được bản thân mình và cả con boss ở đó.

Chỉ là, hiện Maple đã không thể thấy được Syrup đang ở ngay bên cạnh, chiếc ngai vàng bị bỏ lại đằng đó cũng như là hiện diện của lũ hồn ma tép riu.

Không gian bây giờ lại phủ kín một màu đen tối tựa như là Maple đang nhắm mắt lại.

“Đâu, đâu rồi~! ? Syrup!”

Maple thu Syrup quay trở lại bên trong chiếc nhẫn, cô cúi xuống và lấy tấm khiên che đi thân mình trong lúc kiểm tra không gian xung quanh.

“Liệu nó sẽ tới từ đâu đây? Ưm……”

Cho dù Maple có đang cố nheo mắt lại, bóng tối bao phủ khiến bàn tay cô vẫn ở đó nhưng cô lại chẳng hề nhìn thấy được.

“A đúng rồi, đèn lồng!”

Maple lấy chiếc đèn lồng ra khỏi kho đồ và giờ đang cố thắp nó lên.

Tuy nhiên, ánh sáng phát ra cũng bị nhuốm một màu đen tuyền rồi mất dạng, cứ như thể là những ngọn nến đã bị thổi tắt đi vậy.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

TRANS
Phase 2 bắt đầu :Đ
Xem thêm
Kumaʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm