• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 200 - Chuyên hóa phòng ngự và Poltergeist 2

12 Bình luận - Độ dài: 1,187 từ - Cập nhật:

Thấy Chrome và Kasumi đang tiến lại gần, Maple ngưng điều khiển những tia laser rồi vẫy tay với hai người họ.

“Maple, bọn tôi chưa từng thấy trang bị đó lần nào cả”

Chrome mở lời với Maple khi cả hai người đã tiến tới chỗ cô ấy.

“Đúng rồi đấy! Các cậu thấy nó sao nào!”

Maple đang đứng và tự quay vòng tại chỗ trên lưng Syrup.

Một Maple cứ luôn tỏ ra yêu đời như mọi khi đang bắt đầu nói mà còn chẳng thèm nghe ai về trang phục có màu tương đồng với Syrup hay là cách sử dụng skill mà cô tìm ra được.

“Skill mà cậu đang nói…… là cái ở đó sao?”

Kasumi chỉ về hướng 4 tia laser đang nằm giữa không trung.

“Đúng! Có hơi khó nói cơ mà, cái đó là…… Wa~ ! ?”

Maple tìm cách giải thích với vẻ đôi chút hãnh diện, nhưng ngay lúc đó toàn bộ các tia laser đều bị phóng thẳng lên trời cùng lôi thanh gầm rú.

Kể từ thời điểm skill được kích hoạt tới nay đã là 5 phút trôi qua khiến cô không còn có thể tiếp tục điều khiển chúng.

“A~...... mình còn phải lưu ý cả chuyện này nữa”

“M, mà tiềm lực của cậu lại ngày mạnh hơn trước nữa rồi”

“N, cơ mà, việc chuyển đổi trang bị thì sao? Maple vẫn sẽ thường sử dụng 2 bộ trang bị kia mà phải không?”

Kasumi thắc mắc với Maple, nhưng Maple mỉm cười lại cứ như cô đã tìm được giải pháp.

“Syrup, ở đây chờ chị một chút nhé”

Maple nhảy từ trên Syrup và rảo bước.

Và khi mà Kasumi đang muốn tiến lại gần cô, lượng vụ khí mọc ra từ sau lưng Maple đã kịp tăng lên con số gấp đôi.

Đây chính là hành động ngay khi Maple đang chuẩn bị nhảy thẳng lên trời mà họ vẫn thường được thấy.

Liền sau đó, Maple mất dạng hẳn lên bầu trời, để lại một vụ nổ phía sau. Đôi mắt của họ chẳng thể thấy được hành động của Maple bởi vì cô đã bay lên quá xa rồi.

u40783-b549926d-3317-464b-9267-ec506fe20302.jpg

“Oi~, cậu ấy đang làm gì vậy?”

“Ây dà, dù có muốn hỏi là cậu ấy đang làm gì thì cũng……”

Trong khi Chrome và Kasumi lại quay sang nhìn nhau, từng lớp bụi cuộn lên đi kèm lôi thanh vang vọng.

“Cái g~...... ! ?”

“Ốo~...... ?”

Lớp bụi dần tan đi sau đó, để lại Maple đang từ từ đứng dậy với bộ trang bị đen thông thường.

Theo như suy luận của Maple, nếu như cô không có đủ thời gian thay trang bị ở mặt đất thì cứ việc trú tạm ra chỗ nào đó có thể là được.

Mà cũng có thể nói là chẳng có thứ gì đủ khả năng bay và tấn công tới Maple đang ở tít trên cao như vậy cả.

Miễn là cô không nhận phải bất kỳ đón tấn công nào thì ngay cả khi trang bị được tạm thời tháo ra cũng không hề có vấn đề gì.

Phủi bụi bám trên người, Maple gật đầu chứng tỏ mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

“Cái này sử dụng được cả trong chiến đấu đấy!”

“Chắc vậy ha. Mình cũng nghĩ như thế đó”

“Tôi cũng thấy vậy”

“Tiếp theo là…… mình phải cho Sally xem cái này mới được”

Mục đích của cô tất nhiên cũng một phần là để xây dựng chiến lược cho các hoạt động về sau, tuy nhiên chủ yếu là cô đang muốn khoe bản thân có trang bị mới.

Maple thu hồi Syrup trở về chiếc nhẫn, sau đó cô tạm biệt Chrome và Kasumi và liền quay về tầng 5.

Trong lúc tiễn chào Maple, Kasumi thầm tự nói.

“Mà, miễn cậu ấy vẫn còn là đồng minh là mọi người được nhờ rồi”

“Chứ sao. Mà, cái thứ sức mạnh khủng bố ở đây không phải mấy tia laser đó mà là <Hydra> kìa…… À đâu, mấy tia laser đó duy trì được tới 5 phút lận, nên có khi nào chúng còn mạnh hơn không nhỉ”

Từ thông tin của skill mà Maple đã nói, hai người họ suy diễn ra đủ thứ. Mà vốn từ đầu những đầu đạn được Maple bắn ra đã quá sức nguy hiểm rồi [note43185]. Bất kể việc cô có muốn thao tác tấn công theo kiểu nào thì bên chịu trận đều bị khuất phục trong cay đắng cả.

Maple quay về tầng 5 như cô đã nói từ trước rồi sau đó nhắn tin tới Sally.

“Ồ~, cậu đang ở trong hội quán à! Đã rõ!”

Maple nhẹ nhàng rảo bước quay về hội quán. Và khi mà cô mở cửa hội quán vào trong, Sally chào cô nhưng với khuôn mặt có đôi chút ngạc nhiên.

“Maple, mình hiểu rồi. Chắc cậu đang có thứ gì đó muốn khoe phải không”

Chẳng mất bao lâu là Sally đã nắm được lý do tại sao đột nhiên Maple lại tìm gặp cô.

“Chính xác! Sao nào, trông có được không?”

“Ổn lắm đó. Ở đây Maple lúc nào cũng lù lù áo giáp cả, ồ~...... trông mới lạ thật đấy nhỉ? Cậu lại còn đội cả vương miện nữa kìa, bộ cậu là công chúa chốn nào sao?”

“A~ha~ha~, sao mà mình là công chúa được chứ~”

“N~, cũng đúng thật. Trông cậu giống kiểu một quý tộc đáng xấu hổ hơn đấy”

“Ế~? Thật vậy sao?”

Sau đó họ bắt đầu lan man sang đủ thứ chuyện khác mất một lúc, cuối cùng Maple cũng đột nhiên nhớ ra rồi mới quay sang nói về tác dụng trang bị.

“À, về trang bị này thì mình phải cố gắng học cách sử dụng thành thạo nhất mới được”

Sally gật đầu khi nghe Maple giải thích xong về hiệu năng trang bị.

“Trang bị tốt quá nhỉ. Quả nhiên là mình vẫn phải lết lên tầng 6 mà đi tìm thôi nhỉ……”

“Ể?”

Maple gợi lại dòng ký ức mới diễn ra cách đây không lâu.

Sau đó cô dán chặt mặt vào Sally không rời đi chút nào.

“Ấy dà, mà. Mà chắc là sẽ không tệ như trước đâu…… à không, ưm……”

Sally đảo mắt khỏi Maple trong khi nói cứ lặp đi lặp lại một vài từ, nhưng mà trong khi mường tượng viễn cảnh tương lai về những gì cô đang tiếp tục nói, cuối cùng cô cũng chịu bỏ cuộc với những chuyện vượt quá sức bản thân.

“Chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ là mình muốn dành hết sức cho tầng 7 thôi đó”

“Đúng vậy đó~, cơ mà mình không chờ được tới lúc ra tầng 7 đâu”

Thế là hai người vẫn còn phải đợi cho tới lúc có thể cùng nhau đi khám phá trở lại.

Sau đó, họ tiếp tục bỏ thời gian để nói về những thứ thay đổi qua mỗi tầng khác nhau.

Ghi chú

[Lên trên]
hồi giữa event 4 Maple từng bật mode mecha lên đi đồ sát hàng loạt các bang hội khác một lần rồi
hồi giữa event 4 Maple từng bật mode mecha lên đi đồ sát hàng loạt các bang hội khác một lần rồi
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

5 lightsaber bay quay maple t nhớ đến tulen :)))
Xem thêm

cốt truyện cuối cùng của game cả server cùng nhau liên minh để diệt Ma Vương Maple và bè lũ Ma Tướng dưới trướng của cô
nhưng lại bị 1 mình Ma Vương Maple thảm sát cái kết dảk dảk của toàn server
Xem thêm
Tưởng tượng 10 thanh lightsaber quay tròn xung quanh maple đi 🙂 ông Pain mà áp sát thì cũg ăn chém phù mỏ
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Tội lũ mod ko phải lỗi giờ fix sao nổi =))
Xem thêm
Cứ tưởng tượng 10 thanh saberlight quơ tứ tung trong 5 phút nó lại ối giồi ôi luôn
Xem thêm
ơ kìa ko có minh họa bộ đồ mới à
Xem thêm
Tui đoán là bé sau vụ này không những bị gọi là boss mà còn bị tôn là đấng luôn à nhé, mỗi tội thay vì đấng hạ phàm thì đây là đấng phi thăng để lại tàn tich chiến trường phía sau hehe
Xem thêm
game master chắc bây h đang ôm nhau khóc vì vô tình tăng sức mạnh cho boss cuối Maple quá đà :D
loli iz the bezt
loli cute
Xem thêm
TRANS
Loli là nhứt :))
Xem thêm