• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 211 - Chuyên hóa phòng ngự và Tháp tầng hai 6

9 Bình luận - Độ dài: 2,190 từ - Cập nhật:

Cẩn thận họp bàn chiến lược phản công xong, Maple và Sally cùng đứng dậy.

“Cuối cùng thì chủ yếu toàn là skill của mình bị lấy mất nhỉ”

“Dù sao thì giàn skill của Maple vẫn thích hợp với con boss hơn mà…… vậy nên chúng ta mới phải nghĩ đến các biện pháp đối phó đây, chứ không thì xong đời là cái chắc”

Sally biết là dẫu năng lực của Maple bị ảnh hưởng nặng, những đòn tấn công vẫn không đủ khả năng tác động lên cô ấy.

Vậy nên họ đã phải tính đến từng phương án tấn công khả thi dành cho Maple.

“Maple, nhớ là phải tháo con dao găm với tấm khiên ra đấy nhé?”

“Ưm, mình đã tháo ra rồi! Tới khả năng kháng độc mà còn biến mất thì khéo mình sẽ trở thành vô dụng mất……”

Maple tháo con dao găm đen và tấm đại khiên ra nhằm tránh những skill đi kèm bị cướp mất, cô thế chỗ vào đó bằng con dao găm và tấm khiên trắng được Izu tạo nên.

Còn về bộ giáp thì do skill của nó đã bị cướp mất nên Maple vẫn giữ lại nguyên.

Dù rằng năng lực phòng ngự hiện đang thấp hơn mức vốn có nhiều, nhưng điều này vẫn là để tránh cho <Thần Chú Cổ Độc> và <Hydra> bị cướp mất nốt.

Còn về <Bộ Thực Giả> sẽ có tác động ra sao lên Maple, do cả hai người đều không rõ nên họ vẫn sẽ hướng đến giải pháp an toàn hơn.

“Cơ mà trạng thái của con boss là cái gì ấy nhỉ? Suy yếu thì phải…… Hừm, mà dù có là suy yếu hay không mà khả năng phòng ngự của Maple bay sạch thì có là ai cũng làm được vậy cả thôi”

「Đúng vậy ha. Mong là không có vấn đề gì thì tốt quá……」

Maple hướng mắt về cánh cổng phòng boss với đôi chút lo lắng.

“Vậy thì Maple. Cùng mở vào thôi nào?”

“......Được rồi! Nào!”

Maple tự tay vỗ hai bên má sốc lại tinh thần rồi nâng tấm khiên lên.

Thấy vậy, Sally liền mở cánh cổng và cả hai lại tiến vào trong thêm lần nữa.

Bên trong vẫn là con boss nhưng với thanh HP đã được hồi phục toàn bộ, nó bắt đầu hành động trở lại với cuốn sách bắn ra lửa và phóng ra cái bóng có khả năng phong ấn skill.

“Dường như nó chưa định sử dụng chúng ngay đâu. Cơ mà Maple, nhớ phải liên tục để ý và báo cho mình biết bất kể khi nào có một skill bị mất nhé!”

“Ưm! Mình hiểu rồi!”

Như để xác nhận lại, Sally kêu Maple lần cuối rồi mới bắt đầu chạy.

Maple cũng đang bám theo phía sau trong dáng chạy lạch bạch.

“Phần khởi đầu không có biến động gì, vậy thì không phải lo gì hết~!”

Sally lại bắt đầu bào thanh HP của con boss giống như lúc trước.

Còn công việc của Maple chỉ đơn giản là sử dụng <Khiêu Khích> nhằm khiến cuốn sách lửa tập trung về phía bản thân, đồng thời chọn vị trí để có thể sử dụng <Cover> về phía Sally.

“Mu~...... Cũng lâu rồi mình mới phải sử dụng <Cover Move> tới cỡ này đây. Thường thì nó sẽ di chuyển được tới khoảng cách này…… h, hay là mình nên áp sát hơn đôi chút nhỉ”

Maple theo dõi Sally thực hiện tấn công trong lúc  hiệu chỉnh vị trí bản thân, đồng thời cô cũng phải liên tục để ý phía dưới chân nhằm tránh khả năng skill lại bị phong ấn lại.

Sally tấn công dữ dội để bảo đi HP của con boss trong khi bản thân cô vẫn còn có thể tập trung tối đa vào nó, ở chiều ngược lại thì con boss đã phản ứng lại bằng cách mở sang trang có những skill nó đánh cắp được.

“Maple!”

“<Cover Move> <Cover>!”

Maple bắt kịp Sally hiện đang phải lùi lại do không thể phản ứng kịp trước hành động của con boss.

Ngay lập tức, Maple bị một đầu đạn găm thẳng vào người.

“Chỉ cần cố gắng để ý kỹ thôi là không phải lo gì hết!”

Đầu đạn bị đánh bật ra khỏi người Maple tạo thành âm thanh ầm ĩ.

“Ừ…… chắc là vậy nhỉ? Dường như nó không thể liên tục đánh cắp skill được hay sao ấy”

Thấy mọi chuyện có vẻ vẫn ổn, Sally bám chặt vào lưng Maple và tiến bước.

“Hự…… cậu nặng gớm đấy!”

“Lúc trước thì mình không thể để ý tới được, cơ mà dường như lũ quái vật tép riu bao vây xung quay đã biến mất sạch cả rồi ha”

“A, đúng thật nhỉ! Vậy thì dễ rồi đấy! Tốt quá rồi~......”

Con boss bắt đầu rót đạn từ trên cao xuống khi họ đã gần áp sát nó, Maple giơ tấm khiên lên như một chiếc ô nhằm che chắn cho Sally.

“Cái này…… đúng là chỉ có mỗi Maple tự thân chịu đòn được thì mới làm nổi thôi”

“Fu~fu~fu, nếu như nó cứ tấn công kiểu này thì không đáng lo chút nào hết! Skill cũng không bị mất cái nào nữa luôn!”

“Đúng vậy ha. Hừm, nếu như không bị lấy mất skill nào nữa thì có thể xử lý nó nhanh hơn đấy”

“Để mình lên cùng cậu!”

“Ưm, nhờ cậu nhé. Vậy thì…… lên thôi nào!”

Sally tách ra khỏi Maple và lao thẳng đến bắn đầu tấn công con boss.

Dù cho chính bản thân đã bảo là không thể, Sally vẫn chứ vừa lao đi vừa phóng dao găm đánh chặn đạn bay tới như thể đó là chuyện tầm phào với cô. [note46034]

Maple sau đó cũng bám theo sau nhằm đảm bảo tối đa khả năng phòng vệ cho Sally.

“<Double Slash>!”

Quầng hào quang xanh da trời của <Kiếm Vũ> mất đi cũng kéo theo thanh HP của con boss tiếp tục bị bào xuống.

Sally khéo léo dựng lên vô số cột bằng nhằm né tránh những viên đạn bắn tới.

Bản thân Maple thừa hiểu rằng kết quả này đến từ cường độ luyện tập khổng lồ của Sally.

“......~, Sally!”

“Không sao! Mình thấy rồi!”

Do thanh HP đã bị bào đi kha khá, con boss bắt đầu đồng thời sử dụng một skill khác.

Màu đen phủ lên nền đất với hai con quái vật trồi lên từ đó.

Sau đó, sợi xích lại lao tới trói vào Maple và tiếp tục cướp mất skill, không cho cô có bất kỳ thời gian phản ứng nào.

“Ư~~...... như kế hoạch! Vẫn như kế hoạch!”

“Maple, <Bộ Thực Giả> đang tới kìa!”

Maple hiện đang bị trói lại dường như trở thành mục tiêu tiếp theo của con boss, và không chỉ là những đầu đạn khai hỏa mà cả Bộ thực giả cũng đang lao tới.

Và rồi cái miệng lớn thứ nhất táp một phát từ chân lên tới giữa thân Maple, trong khi con thứ hai thì ngoạm lấy phần đầu như thể đang muốn nuốt chửng cô.

Theo phản xạ Maple nhắm chặt mắt lại, để rồi cuối cùng cô lại từ từ mở mắt ra khi không cảm nhận được bất kỳ sát thương nào.

“Ô, ồ~...... Ra là là khoang miệng của mấy đứa trông như thế này sao! Chiến đấu cùng nhau bao lâu rồi mà tới giờ mình mới biết đấy……”

Maple kể cho Sally biết về những skill cô mới bị lấy mất lần này.

“<Thần Chú Cổ Độc> này…… <Fortress> và <Tâm Trao Yêu Thương> nữa! Cộng với cả <Phòng Ngự Tuyệt Đối> luôn! Cơ mà sẽ chẳng có vấn đề gì đâu!”

Maple nói oang oang với Sally trong khi tầm nhìn phía trước đã bị chắn hết lại.

Dường như Sally cũng đã nói lại với Maple chuyện gì đó, truyền vào tai cô sau đấy là âm thanh kích hoạt ma pháp với những cột băng được dựng lên.

“Mình cần phải thoát ra đã…… e~to, được rồi!”

Maple mở kho đồ và lần lượt lấy ra những quả bom nằm ở trong đó.

Những quả bom chắc chắn sẽ rơi xuống nền đất, sau đó tạo thành một vụ nổ dây chuyền khi bị bắn trúng bởi những đầu đạn đang xả về phía cô.

“Sao~ nào~! Chấp luôn cả skill là mị vẫn có cách tấn công đấy nhé!”

Maple lộ rõ vẻ mặt nham hiểm bên trên miệng con quái vật.

Với ngần đó, sợi xích trói lấy Maple đã bị phá hủy dưới tác động của vụ nổ, chỉ còn 2 con quái vật luôn đồng hành cùng cô bấy lâu nay thì vẫn cắn xé không buông.

“......Kh, không thể thả mị ra được sao vậy?”

Do thứ quan trọng nhất giúp khóa chặt Maple lại là sợi xích đã bị phá hủy, 2 con quái vật còn chẳng thèm quan tâm tới lời của Maple mà cứ thế nhả cô ra rồi chuyển mục tiêu sang Sally.

“Kh, không được làm vậy!”

Maple đã được giải thoát bắt đầu thăm dò xong quanh, khung cảnh trước mắt c hiện tại là những dòng nước, lửa, phong đao, thạch đạn từ những cuốn sách vẫn đang liên tục được phóng ra và bay tứ tung.

Hơn nữa là những cuốn sách đó có những đôi cánh trắng mọc ra từ phía sau.

Ngay cả con boss cũng đang tấn công mãnh liệt, trong khi Maple tạm thời chưa thể nắm được vị trí hiện tại của Sally.

“Ế~ ! ?”

Maple dần trở nên mất kiên nhẫn trong lúc vẫn đang nhìn về phía con boss, để rồi thứ cô nhìn thấy là thanh HP của con boss đột ngột tụt xuống, con boss sau đó liền hóa sáng và nổ tung.

“Ếee~ ! ?”

“Ấy~......chà. Mệt gớm……”

Từ phía sau trùm sáng, Sally đáp xuống nền đất và rồi ngồi xuống.

Thấy vậy, Maple hớt hải chạy về phía Sally.

“Đ, đã tiêu diệt được nó rồi sao?”

“Là vậy đấy, nhiều khả năng là do nó đã kích hoạt <Tâm Trao Yêu Thương> rồi. Cũng may là nó không hề có bất kỳ khả năng hồi phục nào cả”

“Ư~, mình là mình muốn được nghiêm túc chiến đấu cơ! Cứ bị ngoạm như vậy khiến mình chẳng thấy được gì cả……”

“Dù sao thì mình cũng là người được mời mà, thỉnh thoảng thì cũng phải hoạt động năng nổ hơn Maple chứ, vả lại mình cũng muốn được trình diễn năng lực bản thân nữa…… kiểu vậy đấy. Cơ mà khi thấy bạn bị bắt thì mình lại chẳng giúp gì cả, liệu rằng mình có hơi ích kỷ quá sao……?”

Sally nói trong khi tỏ vẻ hối lỗi sâu sắc.

Suy nghĩ mất đôi chút, dường như trong đầu Maple nghĩ ra chuyện gì đó khiến cô liền bật dậy.

“Rồi rồi, mình hiểu mà! Mình đã gánh cả cái tầng một rồi, vậy thì…… cùng thi xem ai mới là người đánh bại con boss tầng ba nhé!”

Sally tỏ vẻ đôi chút ngạc nhiên sau khi nghe Maple nói vậy.

“......Hừm, xem ai chiến thắng sao?”

“Fu~fu~, nếu cậu mà tạch là mình thắng chắc đó nhé.

Maple nói rồi tự tin cười tươi.

Nghe thấy vậy khiến Sally cũng cảm thấy bình thường trở lại.

“......Được thôi, lần tới mình sẽ không thua đâu. Mình sẽ hỗ trợ cậu chuẩn chỉ và tiêu diệt con boss cho mà xem!”

“Đã vậy thì cùng lên tầng ba luôn đi nào. Trâu chậm là uống nước đục đấy…… cơ mà có gì đó hơi sai sai ha”

“Chỉ là mình nghĩ vậy thôi…… nên mới nói thế đó. Mà đi thôi nào!”

Sally đồng thuận với Maple, sau đó cả hai người cùng nhau tiến lên tầng ba.

“......Được rồi, nhớ là lần sau là phải giữ bình tĩnh khi chiến đấu đấy”

Sally nhắc nhở và rồi sau đó bám theo Maple.

Và rồi đập vào mắt họ là một tầng ba rất khác biệt với không gian khá rộng và những bên tường đá gồ ghề, bên cạnh đó còn là dung nham đang cháy đỏ rực.

“Nơi đây trông có vẻ khác biệt hoàn toàn nhỉ Sally”

“Đúng thật ha…… không chỉ còn là những khu hành lang mà còn có cả những đoạn đường rộng nữa”

“Nếu vậy thì trước hết chúng ta cần phải thám thính tường tận?”

Trong khi Sally còn đang bận quan sát xung quanh, Maple đã bắt đầu di chuyển.

Và rồi dung nham trào lên từ phía bên dưới Maple và bắt đầu thiêu đốt bàn chân cô.

Với thanh HP của Maple cùng lúc cũng đang bắt đầu giảm dần.

“ “A~......” ”

Cả hai đều đã hoàn toàn bất động sau đó.

====================

Hoàn thành tập 6!

Ghi chú

[Lên trên]
1 đứa thì hack, đứa còn lại thì tool, và cả 2 đứa đều biết khai thác tối đa bug game
1 đứa thì hack, đứa còn lại thì tool, và cả 2 đứa đều biết khai thác tối đa bug game
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận


ohnu Maple đã bị mất máu =]] quả này oẳng không cùng chờ đón chương tiếp theo

bravo Quản Trị Viên tầng 3
Xem thêm
TRANS
Dev bắt đầu khôn ra rồi, cơ mà 1 đứa hack 1 đứa tool thì chịu
Xem thêm
steal nhầm skill tự hủy rồi dùng lmao
Xem thêm
Thêu đốt sát thương chuẩn à :v
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
Adu thêm hiệu ứng "mất máu" =))
Xem thêm