How to Keep a Distance fr...
Maromi Maroyaka Siso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 9.2: "Tớ bảo kê."

19 Bình luận - Độ dài: 863 từ - Cập nhật:

Trans: Trieu Le Hoang

Nay trời mưa to như trút nước.

Thậm chí dù đã mang ô nhưng lúc về đến căn hộ thì tôi cũng ướt như chuột lột. Thế nên tôi phải đi tắm ngay lập tức.

Sau đó, tôi ăn tối rồi nghỉ ngơi một tí trong khi lắng nghe âm thanh rả rích của những giọt mưa đang nhảy múa.

Khi màn đêm buông xuống, tiếng sấm bắt đầu rền vang mỗi lúc một to và tầm nhìn về hướng thành phố từ cửa sổ chỉ còn một màu đen ảm đạm.

Trong một đêm như thế này thì việc duy nhất có thể làm là đi mua manga.

Vào lúc tôi đọc xong vol 1 bộ manga tôi mua trên đth thì tôi đã nghiện rồi.

Mai tôi sẽ mua thêm một mớ vol nữa để đọc.

Dù sao thì tôi là người nghiện ebook mà.

BÙM!

Tiếng sấm nổ ầm ầm phía bên ngoài.

Tôi sure kèo là có tia chớp nào đánh xuống mặt đất rồi.

Có vẻ khá gần đây.

Có thể ở nhà trong khi ngoài kia mưa to gió lớn như vậy khiến tôi cảm thấy khá thoải mái.

Tôi vừa nghĩ vừa lật từng trang manga trên điện thoại.

“...”

Hmm?

Sao tôi có cảm giác mình quên thứ gì đó quan trọng nhỉ.

Cũng không quan trọng lắm, chỉ là...

AH!

Tachibana.

Sấm chớp. Cô ấy chắc chắn đang run rẩy trong phòng.

Lần trước cô ấy tới nhờ giúp đỡ nhưng lần này chắc không có đâu.

Mối quan hệ giữa chúng tôi bây giờ đã khăng khít hơn lần trước rất nhiều nên cũng dễ hiểu nếu cô ấy đến.

... Không, nghe như tôi đang mong cô ấy đến vậy.

Không đến thì tốt thôi.

Nghĩa là cô ấy vẫn đang ổn.

Cô ấy là người rất siêng năng.

Có lẽ cô ấy đã vượt qua được nỗi sợ rồi.

Ah, đàmmmmm.

Tôi lấy dù và chạy vội khỏi phòng.

Tôi nghĩ tốt hơn hết là nên check phát xem thế nào.

Những hạt mưa đang cưỡi trên những cơn gió như những kị sĩ tấn công thẳng vào mặt tôi.

Chiếc ô đang ngày càng nặng và tôi phải giữ bản thân khô ráo vì vừa tắm xong.

Tôi hướng đến tòa nhà B nơi Tachibana sống.

Khi tôi đến trước cửa nhà cô ấy, tôi không nghe thấy gì cả.

Thế quái nào lại không có tiếng hét nhỉ?

Có vẻ cô ấy không ở nhà.

Nhưng tôi có cảm giác không ổn, nên là...

Xui cái là tôi không có số của Tachibana. (trans: thật luôn bro?)

Nếu biết trước thì tôi đã xin số rồi nhưng tôi kém giao tiếp lắm nên đành chịu thôi.

Tôi có trao đổi liên lạc với Susami, vì bị ép.

Chưa từng nghĩ có lúc nó trở nên có ích.

Nhìn bầu trời thì 90% là sẽ có mưa nên chắc Tachibana không ở một mình đâu.

Susami trả lời khá nhanh.

“Có chuyện gì vậy?”

Liệu Tachibana có ở cùng Hinata không?

Không, chắc không đâu. Tachibana đi thẳng về nhà mà. Và không có vẻ gì là Hinata đang ở đây.

Quá im ắng.

Có sấm có chớp nhưng không có tiếng hét của em. (trans eng: wtf logic gì đây, mị không hiểu được.)

Khi tôi nhắn hỏi về Hinata thì cô ấy seen không rep.

Thay vào đó tôi nhận được cuộc gọi.

“Hello...”

“Cậu đang đứng trước nhà cô ấy à?”

“Ừ, vì công việc thôi...”

Não tôi tự động đưa ra lý do bào chữa.

Nhưng cô ấy không để ý.

“Chìa khóa đâu?”

“Ể?”

“Cửa có mở ko?”

“Không, chờ đã, tớ chưa check.”

“Check đi.”

“Oke.”

Tôi làm theo và vặn tay nắm cửa.

Cửa mở ra dễ dàng.

Tôi thắc mắc là tại sao chìa khóa...

Tôi không thể tự tiện vào nên phải báo cáo cho Susami trước.

“Nó không khóa.”

“Vào đi, tớ bảo kê.”

“Ể? Cậu có quyền hạn đó à?”

“Rika bị bệnh từ sáng, có lẽ...”

“Nghiêm túc sao...”

Nghĩ lại thì, đúng là hồi sáng cô ấy hơi nhợt nhạt.

Tuy vậy, có ổn không nếu tôi vào mà không được cô ấy cho phép.

Lỡ như cô ấy chỉ quên khóa cửa khi đi ra ngoài thì sao... (trans: t lạy m)

“Tớ sẽ giải thích và xin lỗi cô ấy sau nên là làm ơn nhấc cái mông lên đi Kusuba-kun.”

Susami hôm nay lạ quá.

Tôi không nghe ra sự điềm tĩnh thường ngày của cô ấy.

“...Tớ chắc là cậu sẽ hiểu mà, làm ơn đi...”

“Được rồi.”

Sau đó cô ấy cúp máy.

Tôi cất điện thoại rồi mở cửa.

Tôi thấy mình như kẻ trộm vậy.

“...?!”

Khi mở cửa, tôi thấy Tachibana nằm ngay trước mặt tôi.

--------------------------

Trans: dạo này tôi đang cần thuê người làm giúp mấy bài ktra giữa kì và có thể là cuối kì về quay phim, chỉnh video các thứ các thứ. Tôi khá mù về mấy thứ này. Nếu muốn mấy ông có thể thử liên hệ với tôi.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Ái chà nằm sẵn ra luôn à
Xem thêm
chan vẫn thế nghỉ r ak🐧
thanh chan🐧
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Thằng đó nhân cách số 4 ông ạ, hôm qua thằng số 1 dịch, còn tôi là số 2
Xem thêm
@Lê Hoàng Triều: thế ông trieu le hoang ở trên là thứ 3 ak🐧
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Tks trans
Xem thêm
"t lạy m" cũng là suy nghĩ của Susami lúc đó!! Dm lo cho người ta còn sợ người ta giận, suy diễn ra đủ thứ!! Đúng là Bocchi!!
Xem thêm
Bác đang học ngành gì vậy
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
báo chí á ông
Xem thêm
@Lê Hoàng Triều: chúc trans học tốt và ra nhiều chương hơn cho bọn em đọc nhé
Xem thêm
Trans siêng quá iu
Xem thêm
Thuyền trưởng susami
Xem thêm