• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đọc ở đây này

Chapter 53: Làm gạch

28 Bình luận - Độ dài: 2,804 từ - Cập nhật:

Translator: Drake

_____________________

Tầng 67 của tòa tháp. Một tầng mà đâu đâu cũng thấy đầm lầy.

Croak. Croak.

Thud.

Một thợ săn người thằn lằn bắn tên trúng đầu một con ếch khổng lồ to cỡ 1m.

Keruk, keruk.

Hắn đó cười lên đầy sung sướng sau khi thành công săn được một con mồi cơ lớn sau khoảng thời gian dài vất vả. Từ tầng 61 đến tầng 70 của tòa tháp là lãnh thổ của tộc người thằn lằn – Lizardman, cũng là nơi bộ tộc này sinh sống bằng việc săn những con ếch hay rắn khổng lồ tại các đầm lầy.

Rồi,

Phooddeuk.

Một con châu chấu màu đỏ, to khoảng 20cm bay đến đậu trên cái xác của con ếch mà người thợ săn kia vừa săn được.

Và rồi,

Woojeok, woojeok.

Nó bắt đầu dùng phần hàm lớn của mình, cắt lớp da của con ếch như một cái kéo, ăn thịt nó.

Kerok!

Người thợ săn tộc thằn lằn kia chạy lại đâm chết con châu chấu đỏ dám động vào con mồi của hắn.

Ajak, ajak.

Hắn trực tiếp bẻ một chân của nó và nếm thử xem liệu có ăn được không.

Kerok, kerok.

Thợ săn Lizardman vui vẻ cười lên, có vẻ như vị của món ăn lạ miệng này ổn hơn hắn nghĩ.

Cùng lúc đó,

Phooddeuk, phooddeuk.

Vài con châu chấu đỏ nữa bay đến và bắt đầu ăn xác của con ếch khổng lồ với đồng loại đã ngã xuống của chúng. Người thợ săn quá mải ăn đến nỗi không để ý đến lũ châu chấu đang phơi mình ở đó, để lộ một đống điểm yếu để bị hắn săn.

Tuy nhiên,

Phooddeuk, phooddeuk.

Càng ngày càng nhiều con châu chấu đỏ bay đến ăn xác, số lượng dần dần tăng đến hàng trăm con.

Kerok…

Người thợ săn hoảng sợ trước số lượng khủng khiếp đang lúc nha lúc nhúc trước mắt, thấy trời cũng chuyển đỏ rồi nên hắn quyết định về nhà.

Kerok?

Nhưng rồi… hắn lại cảm thấy có gì đó sai sai mà ngẩng đầu nhìn trời, cả khoảng trời rộng lớn trước mặt hắn giờ lại đang chuyển đỏ bởi đàn châu chấu đông nghịt chen kín hết đến mức chẳng thể nhìn thấy mặt trời.

Rồi…

Phooddeudeuk, phooddeuk.

Khoảng 100.000 con châu chấu đỏ hướng về đầm lầy nơi người thợ săn đang ở, và chỉ trong thoáng chốc, chẳng còn thứ gì ở lại đó nữa.

********************

Vẫn như mọi khi, thỏ đen lại chuyển mấy con cá piranha với tôm càng để chuẩn bị bữa trưa. Hôm nay Cuengi đặc biệt “đặt hàng” một phần cơm đầy thịt lươn, vậy nên để thể hiện cái danh dự phẩm giá của một người làm anh, nên thỏ đen lặn lên lặn xuống để chuyển thịt lươn vài lần. Và khi nó đang lặn xuống lần nữa,

Kuwoong

Một sóng rung động chạy tới ngang dòng nước, đi kèm cùng với một âm thanh.

Bbang?

Nó nhìn về hướng âm thanh phát ra.

Huh?! Cái gì vậy?

Một thứ ánh sáng xanh hiện ra từ khoảng cách giữa xác của con Lươn Điện Khổng Lồ và bức tường, rồi lại nhanh chóng biến mất.

Bị thôi thúc bởi bản tính tò mò, thỏ đen bắt đầu cắt phần thân lươn đang chặn che lấy bức tường – nơi ánh sáng phát ra kia.

Seogeuk, seogeuk.

Khi nó cắt xuyên qua phần thịt của con lươn điện, tạo thành một lỗ xuyên qua người của con lươn đáng thương nào đó,

Pahaat

Một ánh sáng xanh chiếu rọi, đi xuyên qua cái lỗ.

Rồi,

Kuwoong.

Bbang!

Những rung động trong làn nước biến chuyển, dòng chảy nhẹ nhàng êm ả khi trước không còn nữa mà chảy siết như nước sông mùa bão. Thỏ đen bị sức nước từ cái hố ánh sáng xanh kia hút lấy ra ngoài!

Tuy nhiên,

Chul-ong.

Chân của nó bị vướng vào cái lưới phía trên. Xém tí thì chết.

Nếu như không nhờ cái lưới thì có lẽ nó đã bị nước cuốn văng đi xa rồi.

Đợi một lúc để xác nhận mình đã an toàn, thỏ đen ngó nhìn rõ hơn một tí xem xem cái ánh sáng xanh kia là đến từ đâu.

Cái gì vậy?

Có một hang động ngầm bên dưới nơi này, và cái cửa thông giữa hai nơi vốn bị xác của con lươn điện chặn lại. Cái ánh sáng xanh mà thỏ đen thấy là từ bên kia của cái hang động ngầm ấy.

Khi dòng chảy dừng lại và ánh sáng xanh kia biến mất, thỏ đen cũng giật giật sợi dây 2 lần.

******************

- Thỏ đen!!

Sejun vội vàng kéo cả thỏ đen với cái lưới bắt cá lên. Đang yên đang lành tự nhiên có một lực kéo kinh khủng như thế làm cậu hoảng hết cả hồn!

Cậu vội vàng cởi dây buộc thỏ đen với gỡ cái dây mắc ở chân thằng nhỏ rồi cẩn thận đặt nó lên hai tay cậu.

Bbang…

[Có một hang động ở dưới đó dẫn ra đâu ấy ạ…]

Thỏ đen vừa thở vừa nói, trông nó cũng khá mệt.

- Hang động á?

Chít. Chít

[Vâng, là một hang động ngầm phát ra ánh sáng xanh.]

- Ánh sáng xanh phát ra từ một hang động ngầm dưới nước á? Aileen, cô có biết gì về chuyện này không?

Cậu vội vàng hỏi vị quản lý tòa tháp nào đó.

[Quản lý tòa tháp nói rằng đó là nơi kết nối với Thứ Nguyên Hải]

- Thứ Nguyên Hải?

[Quản lý tòa tháp nói rằng tòa tháp được kết nối thông qua vùng biển Thứ Nguyên]

[Họ nói rằng đó là nơi có vô số những con thủy quái đáng sợ đang sinh sống]

[Họ nói rằng nếu thỏ đen bị cuốn vào Thứ Nguyên Hải thì cậu ấy đã mất mạng rồi]

- Như thế cơ á?!

Thấy vậy Sejun thầm cảm tạ vì thỏ đen vẫn quay lại an toàn.

Và rồi cứ thế, họ vui vẻ ăn những món hải sản mà thỏ đen đã mạo hiểm cả tính mạng của mình để đem về.

Kkueng!

Cuengi cho cả miếng lươn to đùng vào miệng rồi nhai. Cảm ơn anh!!

Chít!

Thỏ đen giơ ngón cái lên tỏ vẻ ngầu lòi. Anh đã bảo cứ tin ở anh trai em mà!

Mặc dù vừa mới dạo qua Quỷ Môn Quan một vòng mà có vẻ như thằng nhỏ nào đó vẫn thấy cái phẩm giá của một người anh trai quan trọng hơn thì phải.

Sau bữa trưa, Sejun vừa luyện tập tăng độ thành thạo của [Lôi Vân Kiến] vừa nghỉ ngơi với thỏ đen và gấu con.

Khi cậu xuống dưới định thu hoạch cà chua bi thì…

- Huh?!

Cheombong. Cheombong.

Cái hồ bị lấp đầy bởi những con thủy quái. Khi nút bịt cái lỗ nối giữa đáy hồ với vùng Thứ Nguyên Hải là các của con lươn điện khổng lồ biến mất và dòng chảy của nước trở lại bình thường, lũ quái này cũng vì thế mà đi qua cái lỗ đó vào bên trong.

Chít!

Thỏ đen phấn khích nhảy vào hồ để săn quái, vậy là nguồn cung điểm kinh nghiệm và protein cho nó đã quay lại rồi!!

Và rồi,

- Đây là… rất vui được gặp lại mày!!!!

Có một chủng quái mới ở trong hồ.

Một con quái vật có phần đầu nhọn như tên lửa, cùng với phần thân dài bằng một cánh tay và 10 cái chân…

Thỏ đen, giỏi lắm!! Sejun cũng vội vàng chạy đến để bắt lấy con quái mới.

[Bạn đã đánh bại một con mực]

[Bạn nhận được 3 điểm kinh nghiệm]

Bữa trưa hôm nay ta sẽ có súp mực và món mực xào!!

Cậu đang nghĩ là mặc dù đúng như Aileen nói là có những con thủy quái đáng sợ đang sinh sống bên dưới đấy, cơ mà biết đâu chúng lại hóa thành vô số món ngon chui vào miệng cậu thì sao?

Sejun bắt đầu thấy thú vị rồi đấy :)))))

Một vùng biển đầy những con cá vừa ngon vừa hiếm đang chờ đợi cậu…

Cơ mà,

- Giờ thì hơi khó nhỉ?

Để đến Thứ Nguyên Hải thì việc chuẩn bị là cần thiết, vậy nên cậu tự hứa với bản thân rằng có dịp sẽ đi xem xem và lại tập trung vào việc bắt mực.

************

[Bạn có 1 thông báo mới]

- Quing?

Aileen đang theo dõi Sejun đề phòng cậu chàng nổi hứng muốn đi thám hiểm Thứ Nguyên hải, thấy thông báo đỏ hiện lên rồi nhấn vào xem xét.

[53.128.137.120 Châu Chấu Đỏ đã xâm chiếm tầng 67 của tòa tháp]

- Chấu Chấu Đỏ?!!!!

Aileen ngạc nhiên khi nhìn thấy thông báo đó. Đã gần 100 năm kể từ lần cuối nạn châu chấu hoành hành trong tòa tháp. Lúc đó, ông nội của cô đã phải giải quyết chuyện này trong khi Aileen không thể rời khỏi khu vực quản lý chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

- Mình phải làm gì đây? Phải làm gì đây?

Với năng lực hiện tại, Aileen không thể mở cổng kết nối với bên ngoài tòa tháp bằng năng lực của mình được.

Trong khi Aileen vẫn còn đang hoảng loạn,

[0.01% tầng 67 đã bị phá hủy bởi Châu Chấu Đỏ]

..

.

[1.2% tầng 67 đã bị phá hủy bởi Châu Chấu Đỏ]

Các tin nhắn cảnh báo cứ liên tục ập đến, bọn châu chấu đang hoành hành ở tầng 67 đang dần dần nuốt chửng mọi thứ.

*************

Ngày thứ 218 bị mắc kẹt.

- Giá mà có tí gochujang [note53073] hay mayonnaise thì tốt.

Nhóp nhép nhóp nhép

Sejun vừa lẩm bẩm đầy chán nản vừa nhai miếng mực phơi một nắng. Kể từ khi cửa thông giữa hang động ngầm dưới nước với Thứ Nguyên Hải được mở lại, bọn piranha với mực lúc nào cũng chen kín hết cả cái hồ.

Vậy nên cậu đã xâu mấy con mực thành chuỗi bằng lá hành rồi phơi trước nắng làm mực một nắng, biến nó thành món ăn vặt mới sau khoai lang sấy.

- Thế nào hả?

Sejun khẽ hỏi, nhìn xuống thỏ kiến trúc đang kiểm tra bùn. Hiện tại cậu đang “tham quan” lãnh thổ của Hắc Nhân Ngưu với thỏ đen và thỏ kiến trúc

Bíp!

Thỏ kiến trúc gật gật đầu. Được đấy ạ!

Lí do cậu đi cả quãng đường dài đến lãnh thổ của Hắc Nhân Ngưu dù cho đang bận việc đồng áng thế này là vì chỗ bùn này.

Kể từ lần trước cậu “qua chơi” để “hỏi thăm” Hắc Nhân Ngưu Vương thì thì cả một vùng đất đỏ rộng lớn là đã nghĩ đến chuyện làm gạch từ bùn này rồi. Và với sự gia nhập lực lượng của anh em nhà thỏ kiến trúc, cậu đã quyết định bắt đầu làm gạch bùn sớm nhất có thể.

- Tốt!

Cậu đổ đầy bùn vào trong cái khuôn làm gạch mà thỏ thợ mộc đã tạo. Cái khuôn này được tạo ra với sự giúp đỡ của mẹ Huyết Đại Hùng.

Hôm bữa cậu có nhờ gấu mẹ mang gỗ về cho mình thì ngày hôm sau thấy bà ấy đem về hai cây gỗ lớn dày ngang người cậu. Phần gỗ bên trong nó đỏ sậm như máu khiến cậu thấy hơi là lạ nhưng mấy anh em thỏ xám nói rằng đây là gỗ tốt. [note53074]

Xoẹt~

Sau khi đổ đầy bùn vào trong khuôn rồi gạt bớt phần bùn bị tràn ra ngoài,

Và khi phần khuôn gạch được gỡ ra,

Cạch

Khối bùn vẫn giữ nguyên hình dạng của nó, thành một viên gạch bùn hình vuông hoàn hảo. Giờ thì cậu chỉ cần phơi khô khối gạch này đến cứng là được. Gạch bùn dễ làm kinh!

- Ta làm khoảng 100.000 viên là được nhỉ?

Sejun thản nhiên nhắc đến một con số mà người ta sẽ phải làm liên tục vài chục ngày không nghỉ. Mà đương nhiên là cậu chẳng quan tâm rồi, có phải cậu làm đâu mà.

Ở cái nơi này có cả đống lao động thừa, tự biết lăn bùn bằng miệng mình thì việc quái gì cậu phải làm cơ chứ?

Sejun thành lập một thỏa thuận nữa với Nhân Ngưu Vương về việc sẽ nhận gạch bùn để đổi lại cho lá hành. Những khuôn gạch khổng lồ vừa với kích cỡ của các Hắc Nhân Ngưu đã được chuẩn bị sẵn và họ quyết định sẽ gửi chúng cùng với mấy nhân ngưu đến làm công ăn lương vào cuối ngày để đem về.

- Giờ thì ta nên làm gì trước nhỉ?

Cảm giác như đang chơi trò Minecraft, Sejun quay về hang với ý nghĩ vui vẻ xem liệu cậu sẽ xây cái gì với chỗ gạch ấy.

Rồi, sau khi ăn cá nướng với mực xào cho bữa trưa khi cậu chuẩn bị bắt đầu công việc làm đồng buổi chiều–

- Ah!

Sejun đột nhiên nhớ ra là cậu chưa có trồng khoai lang vàng!

- Mình phải trồng nhanh mới được, xong rồi qua thu hoạch cà chua.

Cậu đi đến khu nhà kho để lấy mấy củ khoai lang vàng

Nhưng…

- Huh?! Đâu hết rồi?!

Không có củ khoai lang vàng nào ở đấy cả.

************

Trên sân thượng của Hiệp hội Thức Tỉnh Giả Hàn Quốc được xây dựng ngay bên cạnh tòa tháp đen, có hai người đàn ông lực lưỡng đang nhìn xuống đường phố Gangnam.

- Hoo. Những bên nào đã liên lạc với gia đình của Park Sejun?

Chủ tịch hiệp hội – Han Tae Jun hỏi đứa học trò lớn nhất của mình, Cha Si Hyeok, vừa hỏi vừa nhả khói điếu xì gà

- 23 quốc gia bao gồm Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc đều đang giám sát gia đình cậu Park Sejun. Con đã âm thầm xử lý người từ 3 nước có ý định bắt cóc rồi ạ.

- Làm tốt lắm. Giờ đang là ca của Dong Sik bảo vệ họ à?

- Vâng.

- Bảo thằng bé đến gặp ta sau khi đổi ca

Han Tae Jun đang định gửi Kim Dong Sik đi vào tháp để kiếm thêm Cà Chua Bi Ma Thuật kia.

Ăn mấy quả cà chua ấy giúp tăng lượng ma lực của ông và cũng giúp việc kiểm soát lời nguyền của lửa được dễ dàng hơn và việc hoạt động thông thường cũng thoải mái hơn nữa.

Mà trên hết là… mấy quả cà chua nó ngon vãi cả chưởng.

- Vâng!

Khi họ nói chuyện khoảng 10 phút

Xì xèo…

Những vết phồng rộp bắt đầu hiện lên trên đầu ngón tay Han Tae Jun, cùng với đó là âm thanh của thứ gì đó đang cháy và những vết thương như vết bỏng.

- Argh!! Chết tiệt. Cái lời nguyền này…

- Sư phụ, người không sao chứ ạ?!

- Hoảng loạn mấy cái này làm gì chứ? Mau đi đi.

- Dạ!

Cha Si Hyeok buồn bã nhìn thầy của mình đi xuống khỏi sân thượng. Lúc trước ông ấy còn có thể ra ngoài hoạt động được 1 tiếng, nhưng giờ thậm chí 20 phút ông cũng không làm được.

- Chết tiệt! Chắc chắn phải có cách nào đó chứ?!

Cha Si Hyeok thầm rủa, anh nhất định phải tìm cho ra cách để phá hủy lời nguyền của sư phụ mình.

*************

- Sao nó lại ở đây vậy, meow?

Vừa ngồi trên lưng Elka vừa kiểm tra lại túi hàng của mình, Theo nhìn vào củ khoai lang vàng đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Sejun đã nói là cậu sẽ trồng khoai lang vàng lại mà. Có vẻ như là cậu đã bỏ khoai lang vàng vào mà không để ý rồi.

- Ngài Theo, có chuyện gì thế ạ?

- Không có gì, meow! Không có chuyện gì đâu, meow!

Cậu nhóc chối bay chối biến câu hỏi của Elka.

“Mình không được để lộ bất cứ điểm yếu nào với thuộc hạ, meow! Mình là Theo hoàn hảo mà, meow!”

Khi cậu nhóc nào đó còn đang nghĩ xem giải quyết củ khoai lang vàng này kiểu gì, Elka đã tiến vào bên trong cổng nối giữa tầng 60 và 50.

---------------

Drake: Tôi càng dịch càng thấy Aileen phế vãi chưởng các bác ạ :v

Có ai đồng ý không?

Ghi chú

[Lên trên]
Drake: Mấy cây cho gỗ mà có ruột đỏ cực kì đắt giá luôn ấy. Có loại đến mấy chục triệu 1 kg. Ví dụ có 2 cây gỗ Sưa Đỏ ở Chương Mỹ nước mình được bán đấu giá khởi điểm là 187 tỷ, mỗi tội sau đó bán đi được có 73 tỷ :v Các bác có thể search google vụ này
Drake: Mấy cây cho gỗ mà có ruột đỏ cực kì đắt giá luôn ấy. Có loại đến mấy chục triệu 1 kg. Ví dụ có 2 cây gỗ Sưa Đỏ ở Chương Mỹ nước mình được bán đấu giá khởi điểm là 187 tỷ, mỗi tội sau đó bán đi được có 73 tỷ :v Các bác có thể search google vụ này
Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Thì Aileen giống mấy đứa con gái nhà giàu, bệnh tật được nuông chiều quá mức từ nhỏ ấy. Hơi ngây thơ, tính tiểu thư với trẻ con quá
Xem thêm
Có vẻ ad k thích Aileen, t thì thấy bth thôi, phế thì mới có rắc rối cho main thể hiện
Xem thêm
PHÓ THỚT
Yeb, bọn tôi không thích tình yêu tình báo. Bác chủ thớt kêu là hai đứa nó mà confirm yêu nhau là bác ấy bỏ dịch
Xem thêm
@Drake the Translator: r cuối cùng là main có yêu ai k ạ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Aileen bị neft long tâm mà. Chừng nữa sẽ được chữa do thực phẩm của main.
Xem thêm
PHÓ THỚT
Cơ mà con bé làm quản lý mà để mất nguyên một cái vương quốc vì nạn châu chấu, tui là tui cáu á!
Xem thêm
@Shirokishi: rồng bỏ bê công việc quá mà, chap trước cũng ghi rõ xuất hiện bảng cảnh báo đỏ mà rồng bỏ qua không quản lun, lo ăn mãi thôi nhưng do rồng DỄ THƯƠNG 😍 nên được tha thứ :3
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Main lại sắp mở map tầng mới rồi, k biết lần này có thu hoạch được gì với đám châu chấu k
Xem thêm
PHÓ THỚT
Đồ ăn thôi bác, đồ ăn thôi :v
Xem thêm
<Đoạn đầu lỗi sói với ếch> Main còn ko biết gia đình mình đang gặp phải chuyện gì luôn :v , may là có quen được hội mạnh bảo vệ đấy
Xem thêm
PHÓ THỚT
May may may~ :)))))))))
Xem thêm
Đọc nửa đêm mà toàn đồ ăn thế này, thèm chảy dãi.
Xem thêm
PHÓ THỚT
Vất vả vất vả, chịu khó đi úp bát mì gói ăn cho đỡ đói :)))))))
Xem thêm
Đầu game tác giả đã nerf long tâm thì Aileen phế là phải thôi :))))
Xem thêm
PHÓ THỚT
Phế gì phế từ sức khỏe đến năng lực quản lý tháp dzậy :)
Xem thêm
@Shirokishi: chắc tại sức khoẻ kém nên ông chiều cháu quá thành ra phế nốt khả năng quản lý đó :)))))
Xem thêm
Nạn châu chấu rồi sẽ đến khủng hoảng lương thực rồi main sẽ có đất dùng tại thấy main đang trồng rất nhiều thực vật mà chưa cần đến khi mà được unlock hồ cá rồi. Còn về đậu lửa, đậu lửa có thể sẽ hoá giải lời nguyền của ông kia ! Không biết có hợp lý không ? TFNC
Xem thêm
PHÓ THỚT
Thấy có mấy củ khoai lang vàng là giúp ổng kiềm chế được lời nguyền rồi á, chắc thế cũng được rồi mà. Thường thì trong mấy game RPG hầm ngục kiểu này chỉ cần đánh bại cái con gây ra lời nguyền là hóa giải được rồi.
Xem thêm