• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đọc ở đây này

Chapter 108: Hữu kinh vô hiểm

4 Bình luận - Độ dài: 3,002 từ - Cập nhật:

Translator: Drake

______________________

- Hehehe… Sejun sẽ lại khen mình nữa cho coi.

Aileen đi lên trên mái nhà, vừa đi vừa vui vẻ nghĩ đến mình sắp được Sejun khen.

Và rồi.

- Hmm. Hmm Hmm

Lau lau dọn dọn

Cô vừa vui vẻ ngân nga một điệu nhạc nào đó vừa chăm chỉ đánh bóng thật sáng phía trước chiếc ống hình trụ của món vật phẩm là đèn rọi có vẽ hình một con Hắc Long trên đó.

Không lâu sau đó, Lam Nguyệt dần lên cao.

- Hehehe, đã đến thời khắc ta đây tỏa sáng!!!

Thump

Aileen đầy tự tin bấm bào nút bật trên chiếc đèn rọi kia.

Tuy nhiên.

Fwoosh…fizzz…

Ánh đèn chỉ lên nhẹ có xíu rồi ngỏm hẳn.

- Huh?

Thump thump

Cô vội vàng bật lên bật xuống chiếc đèn, có cái gì đó sai sai ở đây vậy trời?

Nhưng mà…

Không có tác dụng gì cả.

- Ông ơi, giúp cháu với!

Aileen vội vàng gọi Kaiser

{Cháu yêu của ông! Có chuyện gì vậy?!}

- Cái đèn rọi mà ông cho cháu không hoạt động!

{Không thể nào? Đồ ông làm ra toàn là hàng… ah! Cháu kiểm tra xem có bao nhiêu cái hình vuông màu xanh trên nút bật đi.}

- Hình vuông màu xanh trên nút bật? Bộ có thứ như thế ạ?

{Nó biểu thị cho lượng ma lực dự trữ còn lại đấy}

- Vậy ạ…?

Nghe theo lời ông nói, cô nhanh chóng kiểm tra mấy cái hình vuông trên nút bật.

- Huh? Tất cả đều màu xám hết.

Cả 5 trên 5 hình vuông đều xám ngắt.

Thường thì mỗi khi Aileen ngất vì phát bệnh, người đến khu vực quản lý là Kaiser sẽ có cơ hội để sạc lại chiếc đèn ấy, nhưng lần này thì cánh cổng dịch chuyển đã không mở ra.

{Ôi không… vậy là toàn bộ ma lực dự trữ đã dùng hết rồi. Cháu chỉ có thể sử dụng sau khi đã sạc ma lực lại thôi.}

Hết lúc nào không hết lại hết đúng lúc này.

Theo lẽ thường thì một người với Long Tâm đã ổn lại phần nào như Aileen cũng có thể sạc lại ma lực nhưng giờ cô thậm chí còn chưa hồi phục lại hết do phép biến hình kia.

Hơn nữa Kaiser cũng đã dùng hết ma lực của mình để giúp cháu biến hình rồi nên thành ra giờ họ muốn giúp Sejun cũng khó.

- Kuhuhu! Tôi xin lỗi, Sejun!

Aileen vội vàng tìm Sejun bằng quả cầu pha lê.

***************

[Quản lý tòa tháp khóc lóc nói rằng họ sẽ không thể giúp được bạn lần này]

- Tôi hiểu rồi.

[Quản lý tòa tháp nói rằng họ xin lỗi]

- Không sao mà.

Sejun vừa trả lời vừa giả vờ điềm tĩnh mà nhìn xung quanh. Những lúc này thì có phàn nàn hay giận dữ cũng chẳng giải quyết được điều gì.

- Mấy đứa, mau vào nhà nhanh!

Chít!

Whoosh!

Nghe tiếng gọi của Sejun, đám thỏ và lũ ong độc vội vàng quay trở lại nhà, chúng đã sớm nhận ra có gì đó là lạ rồi.

Tuy nhiên,

Thump thump

Thực sự là họ không có thời gian.

Lũ thỏ và đám ong đã bị ảnh hưởng bởi Lam Nguyệt mà mất đi tỉnh táo và bắt đầu biến hình.

- Không!

Nếu lũ động vật đều mất lý trí thì chúng sẽ lao vào đánh nhau mất. Lúc đấy thì hậu quả không thể nào nói hết được.

- Lôi Vân Kiến!

Sejun vội vàng tạo ra một đám mây với bán kính phủ rộng 1km bao phủ cả bầu trời.

May sao là quyết sách của cậu đã thành công, khi Lam Nguyệt bị che khuất thì cả lũ thỏ và lũ ong đều đã quay trở lại trạng thái bình thường.

- Mau về nhà nhanh!

Cậu vội vàng chỉ huy lũ nhỏ.

Đúng lúc đó,

Gràooooooo!!!!!!!!!

Bang bang bang!

Cơ thể của Huyết Đại Hùng mẹ còn biến lớn hơi khi rơi vào trạng thái cuồng nộ.

- Lôi Vân!

Sejun cố tập trung hết toàn bộ chỗ mây về trên đầu Huyết Đại Hùng mẹ để che đi mặt trăng nhưng có vẻ như đã rơi vào trạng thái cuồng nộ rồi thì việc cậu làm chẳng có tác dụng gì nữa rồi,

Gràooooooo!!!!!!!!!

Bang!

Toàn bộ chỗ mây cậu tụ lại bị bắn ra tan tác khắp nơi chỉ với một cú đấm từ gấu mẹ.

- Chúng ta tiêu rồi!

Sejun vội vàng chạy về phía hang động, đến nước này thì lựa chọn duy nhất là trốn trong hang và chờ cho đến khi Lam Nguyệt kết thúc thôi.

Rồi, đột nhiên

Kreong

- Huh?

Vừa chạy cậu vừa thấy con báo nào đó đang ngủ ngon lành, nó còn lấy viên đá trước nhà dùng làm gối nữa chứ.

- Cuengi!

Sejun vội vàng gọi thằng báo. Lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà nó vẫn còn ngủ cho được…

Kreong?

Cuengi bị tiếng gọi của cậu đánh thức, ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Theo ba nhanh!

Kreong

Nghe thế thằng nhở vừa dụi dụi mắt vừa ngoan ngoãn đi theo.

[Chủ nhân! Ngài không sao chứ ạ?!]

Ngay khi họ vừa đặt chân xuống hang đã nghe thấy tiếng hỏi đầy lo lắng của Flamie.

- Uh, ừm. Ta không sao. Cuengi… huh? Sao con không sao?

Sejun đang định bảo thằng báo nhà mình đi tránh Lam Nguyệt thì mới chợt nhận ra rằng thằng nhõi con nó còn tắm mình trong ánh sáng xanh mà vẫn ngủ say sưa được chứ.

Kreong.

Cuengi cũng ngơ ngơ nhìn lại mình. Sao con lại không sao?

Cả Sejun và Cuengi đều không biết nhưng khi Sejun trở thành Đại Địa Chủ, cậu đã chỉ định một đám động vật thành lính canh của mình vậy nên Cuengi mới trở nên miễn nhiễm với ảnh hưởng của Lam Nguyệt.

Các lính canh có trách nhiệm phải bảo vệ đồng ruộng vậy nên cậu nhóc mới phải luôn tỉnh táo.

Kreong.

Có lẽ là vì đang là giờ ngủ nên thằng báo con lại nằm ườn ra trên viên đá vốn là chỗ ngồi của Sejun để ngắm ruộng mà ngủ.

Grào!!!!!!!!!

Tiếng gầm của Huyết Đại Hùng mẹ vang vọng phía trên cửa hang.

“Làm ơn đi đi mà!”

Sejun âm thầm cầu nguyện, nhưng

Khịt khịt khịt

Gấu mẹ đánh hơi xung quanh, nhìn xuống dưới và chạm mắt với dj.

“Ah… thôi xong rồi.”

Sejun đang nguyền rủa cái vận xui chết tiệt của mình.

Thì,

- Ah!

Đầu cậu chợt nảy số.

- Flamie! Mau dùng Tịnh Hỏa lên Huyết Đại Hùng mẹ đi!

[Vâng!]

Nếu là buff thanh tảy mọi năng lượng tiêu cực của Tịnh Hỏa thì có thể nó sẽ ngăn chặn lại cơn cuồng nộ của gấu mẹ.

[Hiyap!]

Flamie sử dụng chiếc lá đầu tiên của cậu nhóc khiến nó chuyển qua màu trắng, rồi cùng lúc đó một ngọn lửa màu trắng bay đến chân Huyết Đại Hùng mẹ rồi như nhập vào cơ thể nó.

Whoosh.

Ngọn lửa trắng nho nhỏ như bắt phải cái gì đó mà bùng lên lan từ chân gấu mẹ, nhanh chóng nuốt trọn cả người Huyết Đại Hùng mẹ trong ngọn lửa khổng lồ.

Grào!

Và Sejun đã cược đúng.

Khi Tịnh Hỏa cháy bùng lên, cơn cuồng nộ của gấu mẹ đã dừng lại, và ngọn lửa cũng dần mờ đi như thể nó đã đốt hết những năng lượng xấu trong người gấu mẹ.

Một lúc sau, sau khi ngọn lửa biến mất, để lại đó là một con Huyết Đại Hùng khổng lồ với màu đông đã không còn đỏ nữa mà giống màu hồng hơn. [note59432]

- Chắc mình phải đổi tên bà ấy thành Pinkie quá.

Cậu chằng nào đó vừa lẩm bẩm vừa nhìn gấu mẹ.

Grào.

Có vẻ như gấu mẹ khá thích màu lông mới của bà ấy thì phải, nhìn bà ấy vừa liếm lông vừa cẩn trọng nhìn xung quanh kìa. May là cũng không có con quái nào khác đến chỗ này cho đến khi Lam Nguyệt kết thúc.

- Phew. May quá…

Sejun thở phào nhẹ nhõm. Thực sự Lam Nguyệt lần này đúng là hữu kinh vô hiểm mà. May sao may sao

- Giờ đi ngủ thôi.

Sejun thả lỏng người dùng bụng cuengi làm gối rồi chìm vào mộng đẹp.

******************

- Chuẩn bị đi.

Iona trầm giọng cảnh cáo khi họ chuẩn bị tiến vào tấng 55 của tòa tháp.

Pi Ppi!

Chít!

- Rõ!

- Rõ!

ChuChu và thỏ đen, cùng với hai tộc Ngân Lang và Hắc Lang gia nhập với họ khi xuống tầng 75 đồng thanh đáp lại rồi chuẩn bị tiến vào ngay sau Iona.

- Rồi, đi thôi! Hỡi sức mạnh của gió, hãy ngăn chặn bất cứ âm thanh nào phát ra, Câm Lặng!

Sau khi Iona sử dụng phép Câm Lặng và tiến bào tầng 55 trước, những con khác cũng tiếp vào theo.

- Ai đó?!

Ngay khi cả lũ nhô người lên khỏi lối ra vào, chiến binh tộc Dã Trư đang canh gác liền hét lên. Nhưng chúng nhanh chóng nhận ra rằng mình không phát ra tiếng gì cả vì ma thuật của Iona.

- Gargh!

- Ugh!

Lũ sói nhanh chóng xử lý “chướng ngại vật”

- Mau đến thẳng dinh thự của Grid!

- Tôi biết vị trí!

Là người dã từng đến nơi ở của Grid trước kia nên Elka nhanh chóng dẫn đường. Càng sớm đến được hang ổ của “boss”, càng bị phát hiện ra muộn bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.

Mục tiêu của họ là xâm nhập, bắt lấy Grid và giải cứu Jeras. Một khi Grid bị bắt thì mấy chuyện còn lại để cho Mason là được rồi.

Vậy nên ngay khi bọn họ tiến đến dinh thự của Grid.

- Huh?!

Iona cùng cả đám phát hiện ra cả căn biệt thự được bao phủ bởi một mái vòm nào đó đang tỏa ra một thứ năng lượng mờ đục không rõ tên.

Thud thud

- Trông có vẻ như là kết giới.

Elka lên tiếng, miệng ngậm lấy phần tay cầm của chiếc rìu chiến vốn vẫn luôn buộc trên lưng. Đó là thánh tích Guillotine – thứ mà anh ta lấy được sau khi giết Tariq.

Rumble

Anh ta quay đầu rồi dùng hết sức vung thật mạnh chiếc rìu lên kết giới kia.

Crash!

Một nguồn năng lượng màu đỏ phát ra từ chiếc rìu chiến, sé toạc kết giới để lại một lỗ hổng lớn lên trên nó.

- Vào thôi!

Iona dẫn đầu cả đoàn đi vào bên trong.

Và sau khi cả đoàn đi vào,

Swoosh…

Cái lỗ hổng kia chậm rãi đóng lại.

*************

Rumble.

- Uhmmm

Sejun tỉnh dậy sau khi nghe thấy tiếng trống bụng của thằng báo con nhà mình, ai bảo cậu lấy bụng thằng nhóc này làm gối cơ chứ?

“Lần sau có nên ngủ cạnh nó nữa không nhỉ?”

Thực sự mà nói thì ngủ trên bụng ông nhõi này rất thoải mái. Cảm giác mềm mại bồng bềnh như nằm trên mây vậy, thậm chí còn có chức năng báo thức nữa chứ…

Kreong…

[Con đói…]

Vừa mở mắt đã đòi ăn rồi, chỉ có thằng báo nhà này chứ chẳng lẫn vào đâu được.

- Rồi, đi ăn thôi nào.

Khi Sejun đứng dậy và đi ra ngoài.

- Wow!

Cậu thấy khắp các ruộng ở khắp nơi đều sáng lên lấp lánh ánh xanh. Chỗ này đều là Cà Chua Bi Ma Thuật đã hấp thụ năng lượng Lam Nguyệt.

- Mau ăn sáng rồi đi thu hoạch nào.

Kreong!

Cuengi vui vẻ reo lên. Nói gì thì nói cứ có ăn là vui rồi.

Sejun nhanh chóng vào bếp làm súp. Cậu muốn được đi thu hoạch càng sớm càng tốt nên ăn súp thôi là được rồi.

Chít!

Chít!

Cùng lúc đó thì lũ thỏ cũng tỉnh dậy rồi cả đám cùng dùng bữa sáng.

Ăn xong,

- Rồi, chiến nào!

Sejun bắt đầu thu hoạch cùng với Cuengi.

Pop

[Bạn đã thu hoạch 1 Cà Chua Bi Ma Thuật đã hấp thụ năng lượng Lam Nguyệt]

[Bạn còn 61 267 lần nữa để hoàn thành nhiệm vụ nghề nghiệp]

[Kinh nghiệm nghề nghiệp tăng nhẹ]

[Độ thành thạo Thu Hoạch Lv.5 tăng nhẹ]

[Bạn nhận được 150 điểm kinh nghiệm]

Sejun trực tiếp bỏ quả cà chua bi xanh ấy vào miệng.

Rốp

Slurp!

Phần vỏ bên ngoài bị cắn vỡ, nước quả bên trong tứa ra tràn ngập khắp khoang miệng cậu.

- Wow, ngon ghê!

[Bạn đã ăn 1 Cà Chua Bi Ma Thuật đã hấp thụ năng lượng Lam Nguyệt]

[Ma lực của bạn tăng vĩnh viên 0.3 điểm]

Vì hôm nay có nhiều cà chua bi xanh lắm nên có ăn vài quả cũng chẳng sao đâu.

Kreong!

Cuengi chỉ vào nó, như thể muốn nói “con nữa”

- Rồi rồi, đây.

Sejun ngắt thêm một quả cà chua bi nữa rồi đưa cho thằng báo con.

Rồi khi 100 loại nông sản có năng lượng Lam Nguyệt được thu hoạch.

[Bạn đã thu hoạch 100 nông sản chứa năng lượng lam Nguyệt trong 1 ngày]

[Kinh nghiệm nghề nghiệp tăng mạnh]

- Huh? Này mới nha.

Cậu không nghĩ thu hoạch cái này nhiều trong 1 ngày mà cũng được thêm điểm kinh nghiệm đấy.

Kreong!

Cuengi giục cậu mau thu hoạch thêm, vừa làm còn vừa chỉ vào mấy quả cà chua bi mày xanh nữa.

- Hiểu rồi.

Một lúc sau cả hai đã hoàn thành thu hoạch hết chỗ Cà Chua Bi Ma Thuật đã hấp thụ năng lượng Lam Nguyệt

- Giờ thi thu hoạch chỗ cà chua bi thường nào.

Ngay khi cậu đang định thu hoạch chỗ cà chua thường màu đỏ.

Kreong!

Cuengi gọi với đến cậu từ trước ruộng khoai lang.

- Gì vậy? Huh?!

Khi Sejun đi đến chô Cuengi vừa chỉ mình, cả 5 củ khoai lang xanh đã bị đào lên.

- Cuengi, sao con tìm được mấy cái này?

Kreong!

[Chúng mùi!]

Thằng nhỏ chỉ vào mũi nó.

- Mùi á?

Theo như Cuengi thì những nông sản nào mà đã có năng lượng của Lam Nguyệt thì đều sẽ có một mùi hương rất đặc biệt và độc nhất. Cũng nhờ thế mà họ đã có thể tìm được những nông sản có chữa năng lượng lam Nguyệt dù cho có bị chôn xuống dưới đất đi chăng nữa.

Cứ thế, cả hai tiếp tục thu hoạch hết chỗ nông sản xanh, và khi số lượng đã thu hoạch đạt đến con số 200.

[Bạn đã thu hoạch 200 nông sản chứa năng lượng lam Nguyệt trong 1 ngày]

[Kinh nghiệm nghề nghiệp tăng phi mã]

Cậu lại nhận được điểm thưởng thêm nữa.

[Kinh nghiệm nghề nghiệp của bạn đã đầy]

[Cấp độ Nông Dân Tòa Tháp (D) của bạn đã tăng]

[Bạn đã trở thành Nông Dân Tòa Tháp (C)]

[Do cấp độ nghề nghiệp của bạn đã tăng, đặc tính nghề nghiệp được tăng cường]

Cuối cùng cấp độ nghề nghiệp của cậu đã tăng lên rồi!

- Tuyệt!!!!

Sejun vui sướng reo lên vì từ nay cậu có thể thu hoạch được nông sản cấp cao hơn nữa rồi.

Flash

Một ánh sáng màu vàng chói lọi phát ra từ chiếc mũ rơm của cậu.

[Thánh tích: Mũ Rơm Của Thánh Patrick xác nhận cấp độ nghề nghiệp của người sử dụng đã tăng]

[Xác nhận Nông Dân Tòa Tháp (B)]

[Cấp độ của Thánh tích: Mũ Rơm Của Thánh Patrick đã tăng lên cấp B]

[Giới hạn cấp B đã được gỡ bỏ]

[Giới hạn kĩ năng – Phước Lành Của Đất Lv.5 đã được gỡ bỏ]

[Giới hạn kĩ năng – Thể Chất Người Làm Nông Lv.4 đã được gỡ bỏ]

[Giới hạn kĩ năng – Vụ Mùa Bội Thu Lv.3 đã được gỡ bỏ]

[Giới hạn kĩ năng – Gia Tốc Tăng Trưởng Lv.2 đã được gỡ bỏ]

[Kĩ năng – Tài Năng Người Nông Dân Lv.1 đã được mở khóa]

Sejun kiểm tra kĩ năng của Mũ Rơm Của Thánh Patrick.

Phước Lành Của Đất đã thay đổi nhẹ từ “tăng nhẹ” thành “tăng” tỉ lệ phục hồi ma lực.

Thể Chất Người Làm Nông tăng mọi chỉ số từ 5 thàng 7.

Vụ Mùa Bội Thu tăng diện tích tối đa từ 1000 mét vuông lên thành 1650 mét vuông.

Gia tốc tăng trưởng thì gia tốc từ 1 tuần thành trong vòng 2 tuần không có tác dụng phụ.

- Tài Năng Người Nông Dân?

Sejun kiểm tra kỹ năng mới mỏ.

[Nhất Sung Lv.1] [note59433]

Mỗi lần bạn bạn thu hoạch 1000 nông sản cùng loại, bạn có thể nhận được thêm 1 sản phẩm nữa.

Chà… cũng được đấy nhể?

- Làm tốt lắm Cuengi

Cậu vừa khen thằng nhóc vừa cho nó củ khoai lang xanh. Nếu Cuengi không tìm được chỗ nông sản bị vùi dưới dất thì khẳng định còn lâu nữa cậu mới tăng được cấp độ nghề nghiệp thế này.

Ngày thứ 272 bị mắc kẹt trong tòa tháp, Sejun trở thành Nông dân Tòa tháp cấp B.

**************

- Meow?

Đột nhiên tâm trạng của Theo thấy tệ đi khi cậu nhóc đang đi xuống tầng 38.

- Cái gì thế này? Ai đang chiếm lấy sự yêu thích của chủ tịch Park rồi, meow?

Radar dò dùi của Theo phát hiện thông tin xấu.

______________________

Drake: Lại buff :v

Anyway, hãy cùng chào mừng dịch giả mới của team Triều Tịch - Sereni~ 

Ghi chú

[Lên trên]
Drake: Ê… không hiểu sao tôi lại tưởng tượng ra con gấu dâu mấy bác ạ.
Drake: Ê… không hiểu sao tôi lại tưởng tượng ra con gấu dâu mấy bác ạ.
[Lên trên]
Drake: Cái này nghĩa là “Thêm một cái nữa!” kiểu kiểu vậy. Tiếng Anh là One More
Drake: Cái này nghĩa là “Thêm một cái nữa!” kiểu kiểu vậy. Tiếng Anh là One More
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

1000 mà tăng thêm có 1... Ko phải hơi bèo sao ta
Xem thêm
Second comment
Xem thêm
First comment
Xem thêm