• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đọc ở đây này

Chapter 96: Mang về thứ hấp dẫn cậu

21 Bình luận - Độ dài: 2,806 từ - Cập nhật:

Translator: Melinoe

_________________________

Bịch.

Khi Iona khai triển ma thuật, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Sau đó, cái hang chầm chậm sụp xuống.

Một lúc sau

[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ của Quản Lý Trung Cấp.]

[Bạn đã nhận được phần thưởng là 3 triệu điểm kinh nghiệm khi hoàn thành nhiệm vụ Quản Lý Trung Cấp.]

[Bạn đã nhận được 50.000 Đồng Tháp hoàn thành nhiệm vụ Quản Lý Trung Cấp.]

Cậu nhận được phần thưởng ban đầu của nhiệm vụ khi thông báo hoàn thành xuất hiện. Đám châu chấu đã bị quét sạch trong một lần bởi hố đen siêu nhỏ của Iona.

[Bạn đã hoàn thành trách nhiệm của một Quản Lý Cấp Trung.]

[Bạn sẽ quay trở lại tầng 99 của tòa tháp trong 30 giây nữa.]

Một tin nhắn thông báo rằng cậu sẽ trở lại tầng 99 ngay lập tức khi nhiệm vụ kết thúc.

- Iona, tôi về trước đây.

Sejun vội vàng chia tay Iona.

- Huh?

Tiếc là Iona không được tính là "đồng đội" của Sejun nên không thể đi với cậu được.

Squeak!

Kreong!

Pi Ppi…

Các con vật vẫy tay chào tạm biệt vị pháp sư ấy. Trong khi Thỏ Đen và Cuengi chào rất vui vẻ, thì ChuChu lại rất buồn khi bị chia cắt khỏi thầy của mình.

- Puhuhuhut, Iona, bảo trọng nhé. Cái đùi siêu mềm mại của chủ tịch Park giờ sẽ là của tui!

Theo, người đã độc chiếm được đùi của Sejun, biến mất, không quên “cà khịa” Iona một câu.

- Kyoo-Kyoo-Kyoo-Kyoo- Giấc ngủ êm ái của tui!!!

Iona, giờ đã không còn chỗ ngủ, bước vào giai đoạn giận dữ thứ tư.

Kyoooooooooooo!

Iona càng tức, chiếc hố đen dần nở rộng ra. 

Chỉ sau khi xóa sổ toàn bộ đầm Navia, cô mới tỉnh táo lại được.

**********

Khu vực của Quản Lý Tòa Tháp.

[Số lượng Châu Chấu Vàng trên tầng 67 của tòa tháp hiện đã vượt quá 3 tỷ.]

[Quần thể Châu Chấu Vàng trên tầng 67 của tòa tháp đã đáp ứng được các điều kiện tiến hóa.]

..

.

[Số lượng Châu Chấu Xanh trên tầng 67 của tòa tháp hiện đã vượt quá 5 tỷ.]

..

.

[Châu Chấu Đỏ trên tầng 67 của tòa tháp đang tiến hóa thành Châu Chấu Tím.]

- Hả?

Aileen sửng sốt khi số lượng châu chấu đang giảm dần đột nhiên lại tăng lên nhanh chóng.

- Có chuyện gì xảy ra với Sejun của chúng ta rồi sao?

Cô vẫn rất lo lắng dù đã đưa cho Sejun sức mạnh để bảo vệ bản thân vì cậu vẫn còn khá yếu.

Ngay khi độ bất an của Aileen tăng vọt,

[Quản Lý Cấp Trung Park Sejun đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.]

[Đang trở lại tầng 99 của tòa tháp.]

- Hehehe. Muốn lấy được phần thưởng cao hơn ư? Đúng là một nhân loại xuất chúng! Ta biết là cậu có thể làm được mà!

Aileen vội vàng tìm kiếm Sejun qua quả cầu pha lê. Cũng đã một thời gian không gặp rồi, cô cũng nhớ cậu nhiều lắm.

***

[Bạn đã tới tầng 99 của tòa tháp.]

Sejun hoàn thành nhiệm vụ của mình ở tầng 67 và trở về nhà của mình trên tầng 99.

Kreong!

Khi họ vừa đến nơi, Cuengi đã chạy ngay đến chỗ mẹ mình.

Squeak!

Pi Ppi.

Và những chú thỏ cùng nhau đi thăm đàn thỏ đang ở nhà.

- Mình cũng nên đi xem vườn tược dạo này ra sao nhỉ.

- Ngài định làm việc nữa sao, meow? Nghỉ ngơi một tí đi mà, meow!

Theo, người đang thoải mái nằm trong lòng chủ tịch Park, tỏ ra khó chịu khi cậu nói rằng sẽ lại ra ngoài làm việc.

- Cũng nhanh thôi.

Sejun giờ đã hoàn toàn trở thành một người nông dân, chỉ muốn nhanh chóng kiểm tra xem trang trại có vấn đề gì khi cậu vắng mặt hay không.

Sau đó,

[Quản Lý Tòa Tháp nói rằng bạn đã làm việc rất chăm chỉ.]

- Chứ còn gì nữa. Và cảm ơn vì sức mạnh đó nhé. Tôi có thể sống sót là nhờ có cô đấy, Aileen.”

[…Quản Lý Tòa Tháp nói rằng không cần phải cảm ơn cô ấy vì cô ấy… đã vô cùng lo lắng và đưa nó cho cậu vì nghĩ rằng cậu rất yếu.]

Aileen đỏ bừng mặt vì câu nói của hệ thống, thốt lên rằng cô không có ý đó.

- Nhưng mỗi khi tôi nghĩ rằng mình sẽ chết, tôi lại nhớ tới Aileen.

Thành thực mà nói, cậu muốn thấy cô ít nhất một lần trong đời trước khi vào hòm, nhưng bầu không khí lại trở nên kì lạ bởi cách biểu đạt ngu ngốc của Sejun.

[……]

- Aileen?

Khi nghe những lời của Sejun, Aileen bối rối giấu mình đi.

Và sau đó,

– Sejun, ta thừa nhận, cậu đã làm rất tốt.

Bức tượng rồng đen trên đài phun nước gật đầu.

*****

Sejun đã nói chuyện xong với Aileen, liền lượn một vòng quanh nông trại.

- Y như mong đợi, chúng làm tốt thật đấy.

Ruộng cà chua, ruộng khoai lang, ruộng cà rốt và các ruộng khác trên mặt đất đều được đàn thỏ trắng - những chuyên gia trong lĩnh vực trồng trọt, quản lý rất tốt.

Mùa vụ được giải quyết thỏa đáng, các thửa ruộng mới cũng đã được cày cấy, khiến cho diện tích nông trại hiện đang khá lớn.

Khi người nông dân họ Park đi tới thửa ruộng cuối cùng, cậu đã nhìn thấy một vùng đất đen.

- Ở đây cũng sắp xong rồi này.

Các Hắc Nhân Ngưu đã lật đất lên, và khoảng 90% diện tích đất hoang đã biến thành đất đen màu mỡ. Trông có vẻ như trồng cái gì lên đất này cũng được.

Sau khi kiểm tra cánh đồng trên mặt đất, Sejun đi xuống hang.

- Flamie, dạo này em khỏe không?

[Có ạ! Em rất vui khi được gặp lại ngài, chủ nhân.]

Khi Sejun tới, Flamie hào hứng vẫy mấy cái lá như đang vẫy tay chào chủ nhân của nó.

- Huh? Số lượng Ents đã tăng lên rồi sao?

Sejun hỏi khi nhìn thấy mười Ents đã phát triển tới ngang ngực cậu.

[Vâng! Các Ents vẫn đang tiếp tục sản sinh ra hạt giống ở khu rừng phía tây và nuôi dưỡng chúng!]

- Thật à? Mình cũng nên xem thử một lần coi sao.

Khi Sejun vừa nói vừa vuốt lá của Flamie.

[Cái Chạm Của Nông Dân Lv2 đã được kích hoạt.]

[Khi tiếp xúc với bàn tay của bạn, tốc độ phát triển của cây táo sẽ tăng lên một chút.]

Kĩ năng đã được kích hoạt, thúc đẩy sự phát triển của Flamie.

[Hehehe. Chủ nhân! Em đang lớn nè!]

- Vậy à.

Nhìn bề ngoài thì cái cây có vẻ không khác gì so với lúc trước, nhưng Sejun lại không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ của Flamie bằng những lời nói không cần thiết.

Sau buổi nói chuyện phiếm với Flamie, Sejun lên giường đi ngủ.

- Meow meow meow.

Theo vui vẻ vì đã có thể độc chiếm đùi của Sejun sau một khoảng thời gian dài, ngâm nga một bài hát yêu đời. Nhưng vì quá vui nên cậu lại chẳng thể ngủ được.

(Theo, anh trai! Anh có ở đây không?)

- Meeeoow!

Theo giật nảy người khi nghe Dơi Vàng chào mình từ trong góc tối.

(Xin lỗi vì đã khiến anh giật mình nha.)

Con dơi nhanh chóng xin lỗi.

Tuy nhiên.

- Meow? Cậu đang nói gì vậy, meow? Ta không có giật mình, meow! Cậu dạo này khỏe chứ, Dơi Vàng?

Theo không hề muốn mặt yếu đuối của mình bị phơi bày ra trước mặt em út của mình, nên đã hỏi cậu ta như thể không có chuyện gì xảy ra cả.

(Có ạ. Nhưng anh à, em có một thắc mắc.)

- Có chuyện gì, meow? Ta sẽ cho em một vài lời khuyên nhé, meow!

Hơi thở của Theo dần dồn dập hơn, đi cùng với sự mong chờ được hành động như một người anh cả.

(Em nên mang theo gì từ bên ngoài tòa tháp mà ngài Sejun sẽ thích nhỉ?)

Dơi Vàng sẽ sớm đi ra ngoài tòa tháp lần nữa, vậy nên nó đang đang tự hỏi xem nên mang gì mà Sejun thích vào trong.

- Thế thì quá dễ, meow!

May thay, vấn đề của Dơi Vàng lại là chuyện mà Theo giỏi nhất.

(Thật sao?)

- Chỉ cần mang những thứ mà bàn chân trước của em thấy hứng thú là được, meow! Mỗi lần ta mang về thứ mà thu hút ta thì ta lại nhận được rất nhiều lời khen từ Sejun, meow!

(Oh! Ghen tị quá đi! Nhưng sao mà em biết được thứ nào vuốt của em thấy thu hút cơ chứ?)

- Tự khắc lúc đó sẽ biết thôi, meow!

Và đó chắc chắn không phải lời khuyên hữu dụng gì rồi.

****

Rầm!

Iona bước vào phòng chủ tịch Hiệp Hội Thương nhân khi mở cửa một cách mạnh bảo bằng phong thuật.

- Kyoo - Kyoo - Kyoo - Chủ tịch Mason! Ta tố cáo Tariq, đội trưởng của Chow Group và đoàn thương nhân lang thang ưu tú bởi các tội ác mà hắn đã gậy ra!

- Tariq?

“Hắn lại gây ra chuyện gì nữa vậy?”

Mason nghĩ Tariq đã làm ra tội lớn lắm khi thấy Iona đang ở mức độ tức giận thứ ba.

- Iona, sao cô không ngồi xuống uống tách trà với ta nhỉ?

- Không, hôm nay ta bận lắm. Bằng chứng đây này.

Iona cần phải nhanh chóng lên tầng 99 bởi những giấc mộng êm ái đang chờ cô, nên đã từ chối lời đề nghị của Mason và đưa cho anh ta một chiếc vòng cổ.

- Gì đây?

- Một chiếc vòng cổ với được yểm ma thuật ghi hình.

- À. Ta sẽ xem video và quyết định hình phạt của Tariq sau vậy.

- Ta đã làm rồi.

- Hả?

- Ta đã phán xong hình phạt cho Tariq rồi. Tử hình.

- Hả?!!!!

Mason kinh ngạc khi nghe câu trả lời của Iona. Tariq là thuộc hạ của Lãnh chúa Grid, tộc trưởng tộc Dã Trư. Mason không thể động vào hắn bởi Grid đã lấy lương thực thực phẩm ra để đe dọa anh.

- Iona! Kể cả khi Tariq đã phạm phải một lỗi lớn, làm sao cô có thể mặc kệ Hiệp Hội Thương Nhân mà giết một thương nhân lưu động cơ chứ?!!!

Mason tức đến xì khói. Không thể cứu vãn tình hình này nữa rồi.

- Tariq đã nuôi dưỡng đám Châu Chấu Đỏ trên tầng 67, làm số lượng của chúng tăng lên. Điều đó đã đe dọa tới sự an toàn của cả tòa tháp. Nhân danh chủ tịch của Hiệp Hội Pháp Sư, ta có đủ quyền hạn để đưa ra phán quyết ngay lập tức. Mọi bằng chứng đã được lưu trong chiếc vòng cổ, cứ thoải mái mà kiểm tra đi.

- Thật sao?

Mason vội vã mở đoạn phim lên xem. Nó chiếu cảnh Tariq hối lộ và vứt xác quái vật lung tung khắp tầng, thậm chí còn chối tội bằng cách nhắc tới Lãnh chúa Grid nữa.

Trong khi đó, Iona cũng nhanh chóng lên tầng 99.

“Với thứ này, mình có thể lôi Grid xuống nước được rồi.”

Mọi thứ phụ thuộc vào sự biện minh. Và sự biện minh cho việc xử tử một sinh vật đã cố gắng gây nguy hiểm cho cả tòa tháp là quá hoàn hảo.

“Và nếu làm tốt, mình thậm chí còn có thể sẽ hạ gục hắn với video này.”

Sau đó, nó chạy tới cảnh mà Iona đã thêm vào ở cuối đoạn phim.

- Chủ tịch Mason, hãy tịch thu toàn bộ tài sản của Chow Group và dùng chúng để bù đắp chi phí cho Hiệp Hội Thương Nhân, Hiệp Hội Lính Đánh Thuê và Hiệp Hội Pháp Sư. Số tiền còn lại sẽ được giao cho thương nhân lưu động trung cấp Theo để sử dụng cho việc xây dựng lại tầng 67 của tòa tháp.

- Theo?

Mason cho gọi cấp dưới và yêu cầu anh ta tìm hiểu về Theo. [note56488]

****

- Được rồi.

Sejun tỉnh giấc.

Zzzz.

Zzzz.

- Hở? Iona?

Sejun nhìn xuống đầu gối khi nghe tiếng ngáy của Iona.

- Cô ấy tới đây từ bao giờ thế?

Iona khá là dễ thấy, dù cho đã đắp đuôi Theo lên.

Cô đã phải lên đây bằng thương lộ với tốc độ ánh sáng ngay khi Sejun vừa đi và hoàn thành xong công việc một tiếng trước nên mới có thể chợp mắt trên đầu gối của cậu chàng được.

Phạch. Phạch.

Dơi Vàng bỗng xuất hiện trước mặt Sejun.

(Sejun! Ngài nghĩ sao về thứ này? Nó có một tay nắm tốt, nên em thấy rất ấn tượng về nó đó!)

Nó nghe theo Theo, đưa cho cậu vật phẩm mà nó mang tới.

- Đây là micro không dây? Đừng mói với tôi là cậu lấy nó từ bên ngoài tòa tháp đấy nhé?

(Vâng! Lần này em đã mang vài thứ thu hút em về như lời dặn của anh cả Theo đấy ạ!)

“Mình cũng sẽ được khen chứ?”

Nó mong chờ vậy là bởi lông vàng đã khoe khoang về việc mang về những thứ hấp dẫn và nhận được sự khen ngợi của Sejun.

Tuy nhiên,

- Dơi Vàng, điều này chỉ đúng cho Theo mà thôi.

Đó là thiên phú của riêng Theo.

(Ồ….)

Chú dơi thất vọng khi nghe chủ nhân của mình nói vậy.

- Không sao đâu. Ít nhất thì tôi đã biết là cậu có thể xuất hiện ở phòng karaoke với chiếc micro không dây này. Nào, cùng học bảng chữ cái trước nhé.

Sejun lên kế hoạch để dạy Dơi Vàng từ vựng và bảng chữ cái để nó có thể biết được nơi mình xuất hiện là nơi nào.

(Vâng! Em sẽ học hành chăm chỉ ạ!)

- Nhìn này, đây là ‘Giyeok’.

Xoẹt.

Cậu nhặt một nhánh cây lên và vẽ kí tự ‘ㄱ’ lên trên nền đất.

Xoẹt.

(‘Giyeok’)

Chú dơi cũng nhặt lên một nhánh cây, sao chép chữ Sejun viết và đọc thành tiếng.

Ngày thứ 264 bị mắc kẹt, Sejun bắt đầu dạy Hangul cho Dơi Vàng. [note56489]

****

Tại một phòng karaoke ở Seoul.

- Chiếc xe limo đen…Hả?!

Chiếc micro trên tay người đàn ông đang hát say sưa bỗng dưng biến mất.

Một lúc sau.

- Do không có gì đáng để trộm ở đây cả nên mày trộm micro à! Đền tiền mau! Không tao sẽ gọi cảnh sát tới đấy!

- Không, tôi không có lấy thật mà! Kiểm tra camera giám sát mà xem! 

Trả lời lời buộc tội của chủ quán bar, người đàn ông cứ khăng khăng đòi xem CCTV.

Và rồi

- Huh?!

- Thấy chưa?! Tôi đã bảo là tôi không lấy rồi mà!

Trong đoạn phim CCTV, chiếc micro đột nhiên biến mất khỏi tay người đàn ông.

Và khi tua chậm đoạn phim lại, họ thấy thứ gì đó màu vàng đang di chuyển rất nhanh, giật lấy chiếc micro khỏi tay người đàn ông.

- Hãy gửi video cho “Có Một Thứ Như Vậy Trên Thế Gian.”

- Nên không nhỉ? 

Trùng hợp thay, cả hai đều là người xem của “Có Một Thứ Như Vậy Trên Thế Gian”. [note56490]

_________________________

Truyện được đăng duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net bởi Melinoe và Drake. Nếu bạn đang đọc tại các web/app khác hay được đăng bởi người khác mà bản dịch y chang (ý là copy) thì là lậu hết. Vui lòng đọc tại Cổng Light Novel để ủng hộ hai dịch giả, xin cảm ơn.

******

Melinoe: Vì bận quá nên ra chap muộn hơn hẳn hai ngày so với dự kiến, xin lỗi các cậu nhé. Cuối tuần này Drake sẽ ra chap 97 nha. Ngoài ra chúng tớ cũng đã quay trở lại quỹ đạo một tuần một chap rồi ạ, tuần nào không ra chap được thì..... Hihihi. Mong các cậu thông cảm vì thời điểm này chúng tớ đang bận quá (Và Mel bận đến hết tháng 6 cơ vì đang năm cuối, huhu). Nói chung là vậy đó, lò vé <3

Ghi chú

[Lên trên]
Melinoe: Tổng tài Mason “Cho cậu năm phút, mang tài liệu về cậu ta tới đây cho tôi!”
Melinoe: Tổng tài Mason “Cho cậu năm phút, mang tài liệu về cậu ta tới đây cho tôi!”
[Lên trên]
Hangul: Bảng chữ cái tiếng Hàn
Hangul: Bảng chữ cái tiếng Hàn
[Lên trên]
Melinoe: “There’s Such a Thing in the World”. Tôi không nghĩ ra tên nào hay hơn ngoại trừ để nghĩa gốc
Melinoe: “There’s Such a Thing in the World”. Tôi không nghĩ ra tên nào hay hơn ngoại trừ để nghĩa gốc
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

ủa rồi 1 tháng r mà vẫn chx có chap =)))
😑
Xem thêm
Hôm nay lại vào điểm danh tiếp nà
Xem thêm
Buồn quá cho Drake mọi mon một tuần một chap cũng đuợc
Xem thêm
Lâu quá đi
Xem thêm
Tuần này vẫn chưa có ạ . Dẫu biết 1 tuần 1 chap hoặc do mấy ad bận nên chưa ra nhưng cứ chấp nệm tuần nào cũng mò vô 3-4 lần xem với hy vọng biết đâu các ad bảo chap
Xem thêm
PHÓ THỚT
đọc dòng này thấy tội lỗi ghê ;-;
Tụ tui sẽ cố gắng ra chap mà, đừng buồn nhá
Xem thêm
@Drake the Translator: cảm ơn ad rấttt nhiềuu , mãi yêu thương
Xem thêm
mỗi tuần 1 chap thì sương sương mất 10 năm để dịch tới chap hiện tại là 606 á sốp =))))))
Lúc đó ko bt tui còn sống ko nữa 😅
Xem thêm
PHÓ THỚT
thế cho nên chắc sắp tới bọn tôi phải tuyển người thêm nè :)))))
Ngày kia tôi thi rồi, chắc bác Mel cũng chuẩn bị ra chap mới :)))
Xem thêm
💖💖💖
Xem thêm
Tks trans. Tầm bao lâu thì mình có chap tiếp theo ạ
Xem thêm
Cảm ơn trans ạ (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡
Xem thêm
Ráng cân bằng cuộc sống thôi :)) mặc dù cái này nói nghe thì dễ, còn làm thì :v
Cảm ơn hai bạn vẫn cố gắng để dịch nhé
Xem thêm