• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đọc ở đây này

Chapter 128: Tìm thấy papa rồi!

3 Bình luận - Độ dài: 2,517 từ - Cập nhật:

Translator: Melinoe

______________________________

Tầng 75 của tòa tháp, Trụ sở Hiệp Hội Thường Nhân Lưu Động

- Điều tra được lí do tại sao đám Hắc Nhân Ngưu rời khỏi tầng 99 chưa?

Mason, chủ tịch hiệp hội, hỏi với giọng điệu rất khẩn trương. Hắn phải nhanh chóng tìm ra được nguyên nhân 500 Minotaur kéo đàn kéo đống di chuyển xuống các tầng dưới để tránh gây tổn hại cho các thương nhân.

- Xin lỗi ngài. Tất cả những gì tôi biết là họ đã tiến vào tầng 77.

Cấp dưới của Mason trả lời.

- Tầng 77?

Chủ tịch bối rối. Tầng 77 không có sức mạnh to lớn hay lương thực dồi dào, cũng chẳng có của cải gì nhiều. Không có lí do gì để bọn chúng tới đó cả.

- Vâng! Không những thế, tộc Hắc Lang và Bạch Lang cũng đã tập hợp tại tầng 77 vì lí do nào đó ạ.

- Gì cơ?! Cả bọn họ nữa sao? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở tầng 77 vậy?

- Theo những thông tin thu thập được từ bầy sói, tộc nhân ngưu sẽ quay trở lại sau khi tìm thấy sinh vật mà chúng muốn.

- Sinh vật mà chúng muốn? Vậy là chúng đang tìm một người nào đó ư?

Theo như những gì Mason biết, chỉ Hắc Nhân Ngưu Vương mới có thể ra lệnh cho 500 Minotaur kia. Nhưng ông ta đã bị trói buộc với trạm trung chuyển rồi, đáng ra sẽ không có người quen ở những tầng khác mới đúng.

Mọi vấn đề đều kết thúc bằng một dấu chấm hỏi.

- Sắp xếp các đặc vụ của Cục Điều Tra Bí Mật tới tầng 77 nhanh lên! Chúng ta phải tìm ra người đám nhân ngưu kia tìm là ai.

Giác quan thứ sáu của Mason đang nói với hắn rằng người mà đàn minotaur tìm kiếm sẽ tác động rất lớn tới tương lai của tòa tháp sau này.

- Vâng!

Vì thế, đặc vụ từ Cục Điều Tra Bí Mật của Hiệp hội Thương Nhân Lưu Động gấp gáp lên đường tới tầng 77.

****

Kreong!

Cuengi chạy một mạch tới nơi mà la bàn Kaiser cho chỉ hướng.

Gwooo!

Kwa!

Thằng nhóc không hề nhân nhượng với những ai chắn đường nó. Đười ươi, tinh tinh, và những loài khác đều bị chú gấu tóm gọn.

Và rồi

Kreong?

[Mày có từng nhìn thấy bố tao không?]

Nó túm lấy gáy của bất cứ con quái vật nào mà nó bắt gặp rồi hỏi chúng xem có nhìn thấy Sejun không, nhưng tiếc là chẳng ai thấy sất, vì cậu lúc này đang ở trong làng khỉ.

Cuengi cứ chạy rồi lại chạy không ngừng để tìm kiếm thằng cha nó, cho tới khi đến được một ngôi làng rộng được bao quanh bởi một luồng ánh sáng đỏ.

Gấu nhỏ không còn đeo túi nữa. Chú đã ăn hết đồ ăn trên đường đi rồi, mật ong trong túi đồ ăn vặt cũng đã chui vào bụng từ lâu.

Kreong!

Cuengi không chần chừ mà xông vào trong làng.

Gwoo?! (Tên quái nào đây?!)

Gwoo! (Chắc bị lạc đấy!)

Đám khỉ đột canh gác lối vào làng chắn trước mặt Cuengi.

Tuy nhiên

Kreong!

Bộp! Bốp!

Cuengi chẳng mất bao lâu đã chế ngự được chúng.

Ngay lúc đó

Gwoooh!

Mấy con chưa ngã xuống vội vã gọi đồng bọn. Sau đó, tất cả khỉ đột trong làng đều chạy ào ra ngoài.

Kreong!

Cuengi gầm lên và lao vào giữa bọn chúng

Một trận chiến 1 đánh 500.

Tuy nhiên

Kreong!

Bốp! Rầm! Bịch!

Bên phía 1 mạnh hơn hẳn. [note62290]

Kreong?

[Mày có từng nhìn thấy bố tao không?]

Cuengi tóm lấy gáy của một con khỉ đột vẫn còn tính táo mà hỏi.

Gwoo! (Tôi không thấy!)

Kreong!

[Mày nói láo!]

Bởi vì Cuengi chưa từng miêu tả thằng cha của nó trông như thế nào.

Bốp!

Chỉ với một cú, thằng nhóc đã tiễn con khỉ đột dối trá, xấu xa về trời.

Kreong?!

[Bố tao đâu rồi?!]

Khi Cuengi chuẩn bị lên đường tìm bố mình lần nữa

Gwoo?! (Là thằng ranh con nào dám gây chuyện ở làng của ta?!)

Một con khỉ đột khổng lồ cao 10 mét điên tiết lao về phía Cuengi.

[Boss Tầng 77 - Gorin]

Gorin, đang canh gác ở trạm trung chuyển tầng 77, chính là tộc trưởng của làng khỉ đột.

Kreong!

Cuengi chiến đấu với gã trong hình dạng khổng lồ. Ngay lập tức, chú ta đã cao tới 22 mét, cao hơn trận đánh trước nhiều.

Kreong!

Bang!

Bé gấu bự chảng chắp hai tay lại rồi đập xuống đầu Gorin đang lao tới.

Kbang!

Sau một tiếng động lớn, đầu của gã liền bị chôn xuống mấy tấc đất.

….

Xin là xin vĩnh biệt cụ.

Kreong!

Cuengi lại tiếp tục đi theo la bàn.

Ọc. Ọc. Ọc.

Nhưng chẳng bao lâu, nó lại đói.

Kreong…

[Chẳng có gì để ăn hết…]

Khi thằng nhóc vừa đi về phía Sejun, vừa ôm cái bụng rỗng của mình

Ngửi. Ngửi.

Xung quanh thoang thoảng một mùi thơm ngon ứa nước miếng.

Kreong?! Kreong!

[Đây là?! Mùi cà chua mật ong của papa!]

Nó cũng ngửi được mùi khoai lang những và những món mà papa nó từng nấu.

Kreong!

[Papa, Cuengi đói rùi!]

Cuengi nhanh chân đuổi theo mùi đồ ăn của của Sejun.

****

Ngửi. Ngửi.

Một con gorilla mặc váy ngắn bước vào làng, chiếc mũi ngọ nguậy hít hít mấy cái.

Bịch.

Nhai nhai.

Đàn khỉ đột ngồi xuống rồi cắm đầu vào đánh chén thức ăn. Những con khác thì đứng bên cạnh, hộ tống con khỉ mặc váy kia.

[Gorina, con gái của tộc trưởng tộc khỉ đột]

- Là một sinh vật có tên.

Sejun phát hiện ra cái tên trên đầu con khỉ đột mặc váy. Có vẻ như nó chỉ là một con quái tầm trung chứ không phải boss. Tuy nhiên, nó vẫn là một đối thủ khó nhằn.

- Chủ tịch Theo, mày nghĩ sao?

- Ý ngài là gì, meow?

- Cậu có thể đánh thắng nó không?

- Meow?!

Rùng mình.

Vừa nghe xong câu hỏi của sếp, Theo bắt đầu run cầm cập. 

Mặc dù đã hi vọng vào một điều kì diệu gì đó sẽ xảy ra, nhưng cậu vẫn cảm thấy có lỗi. Đáng ra cậu không nên hỏi.

- Nếu chủ tịch Park gặp nguy hiểm, tôi sẽ nhảy vào, meow! Chủ tịch Park, đừng lo lắng nhé, meow!

Chú mèo vẫn mạnh miệng lắm.

Phập! Phập!

(Cả em nữa. Em cũng chiến đấu được đó.)

Tiếp nối Theo, Dơi Vàng cũng kêu lên, dang rộng đôi cánh hết mức có thể, hứa sẽ bảo vệ Sejun. Mặc dù vậy, sự thật là nó còn nhỏ nhiều so hơn ngón tay của Gorina vẫn đang rõ rành rành ra đó.

- Mấy đứa à…

Sejun cảm động vô cùng. Rồi cậu chợt nhận ra bản thân đang dựa dẫm vào Theo và những con vật khác.

- Cảm ơn nhé.

- Thái độ đúng đắn đấy, meow! Sống với lòng biết ơn đối với tui, meow!

(Pip-pip. Em cũng biết ơn nữa.)

Để bày tỏ lòng ân nghĩa của mình, chủ tịch Park xoa đầu cả hai đứa, người vẫn luôn bảo vệ cậu bấy lâu nay.

Sau đó

- Lôi Vân Kiến.

Cậu chuẩn bị chống lại đám khỉ đột. Nếu chúng chỉ ăn rồi rời đi thì may quá, nhưng lỡ không phải, thì cậu sẽ chiến đấu. Tuy nhiên, cậu cảm thấy rất bình tâm khi Theo và Dơi Vàng ở cạnh bên.

Lúc Sejun nín thở chuẩn bị cho trận chiến

Ầm. Ầm.

Gorina đã ăn no, bắt đầu quan sát xung quanh.

Khẹc?!

Cô ả mở to mắt.

Khẹc! Khẹc!

Nàng khỉ kích động khi thấy khuôn mặt của Sejun. Đúng gu luôn á mèn đét ơi.

Khẹc!

Gorina chỉ vào Sejun và ra lệnh cho đám khỉ đột. Bắt lấy hắn!

Cậu hiện đang được lũ quái vật yêu thích vô cùng.

- Anh em, bắt đầu đi! Lôi Trịch!

Khi Sejun thét lên, những tia sét xanh lam từ đám mây giông trên bầu trời giáng xuống lũ khỉ đột.

Ầm! Xèo xèo!

Mười con khỉ đột bị sét đánh đến choáng váng, và đám còn lại dường như đã bị tê liệt, không thể di chuyển được nữa. May thay, chúng đứng tụm lại với nhau nên tấn công khá dễ dàng.

- Lôi Trịch.

Sejun sử dụng Lôi Trịch một lần nữa, đánh ngất luôn mấy con đang tê liệt.

Và rồi, người duy nhất còn đứng vững là Gorina. Tuy một thân một mình nhưng cô nàng lại chẳng có vẻ gì là lo lắng.

Khẹc!!!

Thay vào đó, hình như cô ta lại càng phấn khích hơn khi quan sát Sejun chiến đấu. Không những có một khuôn mặt đẹp mà cậu còn là một người đàn ông mạnh mẽ nữa.

Khẹc, Khẹc!

Nàng ta lao vào Sejun, trên miệng chảy nước miếng ào ào.

- Lôi Trịch.

Vì đây là kẻ địch cuối cùng, cậu dùng toàn bộ sức mạnh ma thuật vào kĩ năng ấy.

Nhưng

Khẹc!!!

Bùm!

Gorina đập mạnh xuống đất, đất xung quanh bật lên, bao quanh cô. Cô ả là một con khỉ đột có thể điều khiển đất.

Rầm!

Kết quả, sấm sét của Sejun đánh trúng bức tường bùn mà Gorina tạo ra và biến mất một cách vô ích.

“Chết tiệt!”

Lắc lư.

Chân Sejun yếu dần, và cơ thể cậu run lên. Cậu đã hết sức mạnh phép thuật.

Rắc.

Gorina phá vỡ bức tường bùn cứng rắn đã tan chảy vì sét.

Bịch. Bịch.

Khẹc. Khẹc.

Cô ta tiến tới chỗ cậu, trên miệng treo một nụ cười không thể man rợ hơn được nữa.

***

- Ờm… Phải làm gì bây giờ?!

Kaiser đã phái 500 Minotaurs đến chỗ Sejun, nhưng Aileen vẫn lo lắng khôn nguôi.

- Sejun quá yếu…

Cậu có thể sẽ chết trước khi đám hắc nhân ngưu tới mất.

Vậy nên cô vội vàng tìm kiếm một sức mới cho nhân loại của cô. Mặc dù cậu chưa tích lũy đủ điểm để nhận nó, nhưng may thay, trong tay Sejun có rất nhiều tiền.

- Chà… Hiệu quả hơi kém, nhưng miễn là Sejun có thể an toàn…

Bạn có thể đổi 10.000 Đồng Tháp thành 1 điểm cống hiến, và số tiền cần thiết tối thiểu để mua một sức mạnh là 10.000. Vì vậy, để mua một sức mạnh bằng tiền, bạn cần ít nhất 100 triệu Đồng Tháp.

May mắn thay, Sejun đã nhận được 100 triệu Đồng Tháp từ Kellion.

- Để xem nào. Sejun cần sức mạnh kiểu gì để sống sót nhỉ….

Aileen nhanh chóng cuộn xuống danh sách các sức mạnh. Sức mạnh mà cô muốn mua có giá 10.000 điểm cống hiến, nằm ở cuối cùng.

<Sức Mạnh: Cú Đấm Hủy Diệt Vĩ Đại>

<Sức Mạnh: Quy Tụ>

..

.

<Sức mạnh: Cường Nhanh Nhẹn>

<Sức mạnh: Cường Ma Lực>

Thứ ở tận cùng bên dưới.

- Vì Sejun đã có một cơ thể bất tử, nên chắc cậu ấy sẽ cần sức mạnh ma thuật để cường hóa nó. Tuyệt! Chính là nó!

Aileen đã chọn xong một sức mạnh mới để trao cho Sejun.

***

- Chủ tịch Park, tui sẽ bảo vệ ngài, meow! Chủ tịch Park, vui lắm nè, meow!

(Sejun, em cũng vui lắm á.)

Theo và con dơi vàng nói lời từ biệt với Sejun.

- Mấy cái đứa này… hừ!

Không phải thế.

“Không thể để mấy đứa trẻ bảo vệ mình mãi như thế này được!”

Khi Sejun nghiến răng và di chuyển để cùng chiến,

[100 triệu Đồng Tháp trong Ngân Hàng Hạt Giống đã được sử dụng.]

[Quản Lý Tòa Tháp trao <Sức Mạnh: Cường Ma Lực> cho Quản Lý Cấp Trung Của Tòa Tháp.]

[Sau đó, bạn có thể nâng cấp <Sức Mạnh: Cường Ma Lực> bằng điểm cống hiến hoặc Đồng Tháp.]

-  Hả?! Sức mạnh?!

[Sức mạnh ma thuật của bạn tăng thêm 50 do hiệu ứng của <Sức mạnh: Cường Ma Lực>.]

[Chỉ số sức mạnh ma thuật của bạn đã vượt quá 100.]

[Tài năng: Mạch Ma thuật tiến hóa thành Mạch Ma Thuật Cường Hóa.]

- Ối! Mấy đứa, lùi lại! Lôi Trịch!

Cơ thể tràn ngập sức mạnh ma thuật trong nháy mắt, Sejun hét lên với Theo và Dơi Vàng, đồng thời sử dụng kỹ năng của mình. Hiện tại cậu chỉ tin vào bản năng của bản thân, vì cậu không có thời gian để kiểm tra sức mạnh và tài năng mới.

Ầm!

Khi sấm sét giáng xuống

Bùm!

Bùm!

Gorina tạo ra một bức tường đất khác bao xung quanh cô để chặn sấm sét.

- Hạ Vũ!

Sejun nhanh chóng tạo mưa làm ướt mặt đất, ý định để điện chạy qua.

Ssshhhh!

Mưa lớn trút xuống quanh mỗi chỗ Gorina, thấm ướt nền đất.

“Giờ thì kết thúc rồi!”

Khi Sejun chuẩn bị cho đòn tấn công cuối cùng,

- Hả?! Cuengi?!

Từ nơi xa, Sejun đã thấy bé gấu nhỏ lao về phía mình.

Kreong!

[Con tìm thấy papa rồi nè!]

Trong tích tắc, Cuengi phình to dưới chân Gorina rồi tung một cú móc vào cô ả bằng chân trước bên phải.

KaBoom!

Bùm!

Với cú đấm đầy uy lực của Cuengi, nàng khỉ đột hét lên kinh hãi và bay đi mất, không thấy bóng dáng nữa.

- Phù.

Sejun thở phào nhẹ nhõm. May mắn vờ lờ. Nếu cậu không thể đánh bại cô ta bằng sấm sét thì nguy to.

Kreong! Kreong?

[Con nhớ papa lắm! Papa có bị thương ở đâu không?]

Đột nhiên thu nhỏ thân mình lại, Cuengi ôm lấy Sejun rồi bật khóc.

Kreong!

[Con sợ papa sẽ bị ăn thịt mất!]

Thằng nhóc đã lần theo mùi đồ ăn Sejun nấu và chạy hết tốc lực khi thấy Gorina chảy nước miếng, nhìn chằm chằm vào cậu chàng.

- Không sao rồi. Nhưng con đến đây một mình à?

Kreong!

[Con đi cùng với các chú Mino, nhưng con lỡ lạc mất họ trên đường rồi!]

Và thế là gấu nhỏ bắt đầu kể lại cuộc phiêu lưu của mình,

Sụp. Sụp.

Trong khi thưởng thức món ăn mà papa nó nấu.

Kreong!

[Và thế là con đập chúng một trận!]

Mặc dù câu chuyện toàn là về đánh nhau với người khác, nhưng bầu không khí lại vô cùng yên bình. Và như vậy, lắng nghe cuộc hành trình của Cuengi, đêm thứ 284 bị mắc kẹt của Sejun đã kết thúc.

******

Truyện được đăng duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net bởi team Triều Tịch. Vui lòng đọc tại Cổng Light Novel để ủng hộ nhóm dịch. Xin cảm ơn.

Ghi chú

[Lên trên]
Melinoe: Có nhục không :)))
Melinoe: Có nhục không :)))
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Mới có thằng báo thui mà quậy tưng bừng không chừa cho mấy anh trâu thể hiện gì hết
Xem thêm
🗣️500 anh em chúng m đã bị bao vây bởi một mình t 🗣️🐧🐧🐧
Xem thêm