• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đọc ở đây này

Chapter 111: Được cõng trở về

3 Bình luận - Độ dài: 2,867 từ - Cập nhật:

Translator: Sereni

Beta: Melinoe

____________________

Khi Sejun phi tới khu vực phía Đông, cậu nhìn thấy cả một bầy Ong Mật Độc ở ngay trước mắt.

- Rốt cuộc là bao nhiêu con vậy?

Bzzz… Bzzz…

Từ hướng đó, cỡ 30,000 con Ong Mật Độc đang cố tới gần nông trại của Sejun, và

Buzz! Buzz!

phía đối diện là 10,000 con ong phe cậu đang cảnh báo kẻ địch rằng không được bén mảng đến gần hơn nữa trong khi phát ra âm thanh đe dọa nghe hơi rợn người.

Vụ này căng à nha.

- Bắt hết tụi nó đã là cả một vấn đề rồi…

Quân số của bọn ong kia quá nhiều đi. Nếu cậu cứ cố tóm hết bọn chúng lại thì nguy cơ cao là đàn ong phe cậu sẽ bị quét sạch trước mất. Thôi thì đành phải dùng tới kế đó vậy, không còn lựa chọn khác nữa rồi.

- Cuengi, thổi bay hết chúng nó đi con.

Kreong!

Nghe mệnh lệnh từ Sejun, bé gấu phóng to và truyền ma thuật vào cành cây mà bé mang theo.

Creak.

Cành cây ấy cũng được gia tăng kích cỡ.

Kku…!

Lúc Cuengi sắp chuẩn bị vác cành cây dài đến 20m dồn hết sức đập lũ ong tơi bời thì,

{Dừng lại!}

Phạch. Phạch.

Bức tượng hắc long bay đến rồi chen ngang vào.

{Park Sejun! Ngươi bị đần à! Sao ngươi lại dám nghĩ đến việc thảm sát  những sinh vật giá trị này hả?! Không phải ngươi bảo sẽ chăm sóc cho Aileen à?!}

Kaiser bắt đầu mắng Sejun. Ừ thì càng nhiều Ong Mật Độc thì càng nhiều Thạch Mật Ong hơn được sản xuất ra, mà nhiều Thạch Mật Ong được sản xuất ra thì công cuộc chữa trị cho Aileen sẽ diễn ra nhanh hơn. [note60319]

- Tôi cũng muốn thế lắm nhưng nếu cứ tóm từng con một thì quân ta sẽ xanh cỏ trước mất.

{Hmph! Thế thì xem ta đây.}

Trả lời lại Sejun, Kaiser bay đến chỗ của lũ ong độc phía Đông rồi tạo một tiếng động lớn.

Buzz! Buzz!

Lũ Ong Mật Độc phía Đông đang chuẩn bị tấn công Kaiser vì đã đi vào lãnh thổ của chúng.

Đúng lúc ấy,

{Phục tùng ta.}

Chỉ với một mệnh lệnh duy nhất từ Kaiser, thái độ của đám Ong Mật Độc bỗng quay ngoắt 180 độ.

Bzzz… Bzzz…

Tụi ong vừa nãy còn đang chĩa ngòi về phía Kaiser giờ đã nghe theo ông rồi.

Phạch… Phạch…

Kaiser thản nhiên tiếp cận Sejun với đám ong mật phía Đông kia.

{Đã thoả mãn chưa?}

Kaiser nói với thái độ vênh váo như thể “chuyện đó chả là cái đinh gì với ta cả.”

- Xin cảm ơn, ngài Kaiser.

{Hmph! Ta chỉ làm vì cháu gái ta mà thôi! Không phải là vì đống khoai lang nướng đâu đấy!}

Kaiser vô thức nhắc đến khoai lang nướng trong câu hồi đáp với lời cảm ơn của Sejun. Chắc là ông muốn nhiều hơn trong tương lai đây mà. Đối đáp theo cách rất “bố đời” xong, Kaiser dửng dưng bay đi mất tiêu.

Và rồi,

Bzzz… Bzzz…

Cậu nông dân của chúng ta hiện đang đứng một mình giữa một bầy Ong Mật Độc với số lượng 40,000 con.

“Phải bón cho tụi nó mật trước và dặn dò chúng không xơi thịt trong tương lai mới được.”

Clang.

Sejun mở Ngục Tù Hư Không và lấy ra một lọ đựng mật ong.

Click.

Cậu vừa mở cái nắp ra thì,

Kreong!

Cuengi chạy đến chỗ của Sejun vì bé nghĩ rằng lọ mật đó là dành cho bé.[note60320] 

Bịch.

Trước cả khi Sejun kịp ngăn lại, Cuengi đã đút tay vào lọ rồi lấy ra cả một mớ mật ong luôn. 

Thế là,

Sụt… Sụt…

Bzzz?

Lúc bé gấu bắt đầu hì hục tọng vào mồm đống mật ong, đám Ong Mật Độc phía Đông kia cảm thấy tò mò về thứ mà Cuengi đang ăn.

- Mọi người thử miếng luôn đi nào.

Khi Sejun đổ mật ra từng đĩa riêng biệt rồi mời đám ong kia thưởng thức, cả bọn bao gồm cả lính của cậu và lính phía Đông kia cũng bắt đầu ăn mật ong từ đĩa của tụi nó.

Đúng lúc đó,

[Một Ong Mật Độc Chúa đã quyết định đi theo bạn.]

[11,931 Ong Mật Độc dưới trướng Ong Mật Độc Chúa đã quyết định đi theo bạn.]

[Bạn đã sở hữu tổ ong của Ong Mật Độc Chúa Hoang Dã.]

- Há?! Có cả ong chúa luôn à?

Đám ong này nhiều đến độ lẫn cả ong chúa vào bên trong luôn cơ mà.

[Số lượng Ong Mật Độc đã vượt quá 20,000.]

[Độ thành thạo kĩ năng “Người Nuôi Ong” Lv.5 tăng mạnh.]

[Độ thành thạo kĩ năng “Người Nuôi Ong” của bạn đã đầy, và kỹ năng thăng cấp.]

Từ lúc số ong đạt 10,000 tới bây giờ cũng chỉ mới có mấy ngày thôi, vậy mà giờ nó lại tăng level tiếp rồi. Nhưng mọi chuyện chỉ đơn giản là kết thúc tại đó thôi á?

[Một Ong Mật Độc Chúa Hoang Dã đã quyết định đi theo bạn.]

..

.

Trong khi cấp kỹ năng của cậu chàng Sejun cứ tăng lên và kèm với đó là số lượng tổ mà cậu có thể quản lý tăng lên theo, những chú Ong Mật Độc Chúa khác cũng bắt đầu đi theo cậu. Lần này là một ong chúa với 17,000 con ong dưới trướng.

[Số lượng Ong Mật Độc đã vượt quá 30,000.]

[Độ thành thạo kĩ năng “Người Nuôi Ong” Lv.6 tăng nhẹ.]

[Số lượng Ong Mật Độc đã vượt quá 40,000.]

[Độ thành thạo kĩ năng “Người Nuôi Ong” Lv.6 tăng mạnh.]

[Độ thành thạo “Người Nuôi Ong” của bạn đã đầy, và kỹ năng thăng cấp.]

- Quào, tăng tới hai cấp luôn à.

[Một Ong Mật Độc Chúa Hoang Dã đã quyết định đi theo bạn.]

..

.

Lại thêm một bé nữa vào trại nole của Sejun. Đợt này là một bé với 3,000 tín đồ theo chân.

Buzz, buzz.

Ba chú ong chúa bay lượn lờ quanh Sejun, dụi dụi bụng của chúng vào người cậu như đang thể hiện sự thân mật vậy.

- Nhưng tại sao mọi người lại bỏ tổ cũ mà đi đến đây vậy?

Sejun hỏi các Ong Mật Độc Chúa một câu làm cậu thắc mắc từ nãy giờ.

Buzz.

[Bọn em bị tấn công bởi kẻ địch và vì không còn cách nào khác nên phải rời khỏi tổ và tìm nơi ở mới ạ.]

Buzz.

[Em cũng vậy.]

Buzz.

[Còn em thì thấy hai chị ấy chạy đi nên em cũng chạy theo ạ, hehehe.]

Bé ong chúa nhỏ và trẻ nhất đáp lại một cách nhút nhát. [note60321]

- Kẻ địch á?

Sejun, cái tên vẫn luôn cho rằng rằng khu rừng phía đông là do Ong Mật Độc cai quản, hỏi lại trong sự bối rối.

Buzz.

[Chúng em bị tấn công bởi một sinh vật vừa nóng vừa có màu đỏ ạ.]

Buzz.

[Không chỉ có lửa đâu, lớp vỏ xích sắc của chúng cũng là một vấn đề nữa.]

Buzz, buzz.

[Đúng đúng, nếu đâm không khéo thì ngòi độc sẽ không thể dính vào luôn ấy.]

Nghe các Ong Mật Độc Chúa nói xong, tự dưng Sejun lại nhớ đến một thứ.

- Chắc không phải con này đâu nhỉ? 

Cậu lôi cái xác của Kiến Lửa Thợ từ Ngục Tù Hư Không ra và hỏi. Đám kiến thợ này có thể phóng hoả và lớp xích vỏ của chúng cứng khủng khiếp.

Buzz. Buzz

Đám ong đều bị kích động khi thấy nó nên chắc hẳn là cậu chàng đã đoán đúng rồi.

- Chuyện gì đã xảy ra thế?

Rõ rành rành là đợt trước tụi nó xuất hiện ở phía Tây cơ mà, sao giờ lại là phía Đông?

- Không lẽ… là phía Nam?

Cậu khá chắc kèo ở trung tâm rồi, nên khu vực duy nhất mà bọn nó có thể đi và về chỉ có thể là ở phía Nam mà thôi.

- Trước tiên là đến chỗ cái tổ trước đã.

Sejun, đi cùng bầy Ong Mật Độc và Cuengi, bước vào cuộc hành trình tiến về phía Đông để bắt lũ kiến phải trả lại những tổ ong chúa đã mất.

***

- Pffft!

Một thành viên thuộc Hắc Lang Bang Hội nhịn cười không nổi khi nghe Theo nói. Lực lượng Bảo Vệ Trái Đất á? Cái tên này thật khiến anh nhớ lại lúc xem phim hồi còn bé quá mà.

- Thằng nào dám cười khi ta đang giới thiệu sự thành lập của lực lượng bảo vệ đấy hả, meow?!

Theo, phó chỉ huy của Lực Lượng Bảo Vệ Trái Đất, cố đe doạ bằng tông giọng đanh thép nhất có thể.

- Tôi… tôi xin lỗi!

- Cẩn thận cái miệng đấy, meow! Lực Lượng Bảo Vệ Trái Đất không phải chuyện đem ra mà đùa đâu, meow!

- Vâng!

- Vậy thì tất cả mau quyết định bí danh của bản thân mình đi!

- Hả?!

- Không phải nó rõ quá rồi sao? Tất thảy mọi người ở đây đều là một phần của lực lượng!

Han Tae-jun có viết một điều kiện trên hợp đồng, rằng Hắc Lang bang phải làm việc dưới quyền Theo cho tới khi trả đủ số nợ thì thôi, và Kim Dong-sik cũng đã liên lạc với Sejun rồi thế nên Theo ép cả hội vào danh sách của lực lượng luôn.

“Lực Lượng Bảo Vệ Trái Đất? Đây có phải là một trò chơi đâu!”

Khuôn mặt của chủ Hội Pháp Sư, Lucilia đỏ bừng vì tức giận với sự vô lý của cục bông vàng kia. Cô ấy không hề ký kết điều gì liên quan đến chuyện này.

Lúc Lucilia chuẩn bị bộc phát cơn giận thì,

- Theo, Lực Lượng Bảo Vệ Trái Đất là gì? Cậu giải thích ra thêm được không?

Han Tae-jun hỏi với giọng nghiêm túc.

- Sự diệt vong của Trái Đất đang cận kề rồi, meow. Thế nên là, chúng tôi, Lực Lượng Bảo Vệ Trái Đất, phải bảo vệ hành tinh này bằng mọi giá, meow!

- …!

Im lặng bao trùm sau lời nói của Theo.

- Diệt vong? Diệt vong cái gì cơ?

- Ta không thể nói cho mọi người được, meow! Chủ tịch Park đã dặn là không được phép tiết lộ mọi chuyện, meow!

Cung cấp quá nhiều thông tin chỉ tổ gây chấn động lẫn hoang mang dư luận mà thôi.

Đặc biệt là khi toà tháp này sẽ được biết đến như một nơi lánh nạn cho người sống sót, giống như con tàu của Noah vậy. Mọi người sau đó sẽ đua nhau gây nên một cuộc hỗn loạn chỉ để tiến vào bên trong toà tháp.

- Ngươi nghĩ bọn ta sẽ tin ngươi chỉ với những lời nói sáo rỗng ấy ư?

Lucilia, người đã mất hết niềm tin ngay từ đầu, hỏi. Chẳng có chút thông tin nào để khiến họ tin lời của Theo cả.

- Thì mọi người cũng có cần phải tin đâu, meow.

- Gì cơ?!

- Chỉ cần làm theo lời ta nói là được, meow!

Chẳng phải bận tâm nếu các thợ săn không tin cậu làm cái gì cả. Mèo ta chỉ chăm chăm đến việc hoàn thành nhiệm vụ Sejun giao và được khen thưởng mà thôi.

- Và hãy bán cái này để làm vốn hoạt động đi, meow!

Theo lấy ra khoảng 2000 cây Hành Lá Giải Độc và chia cho các thợ săn 100 cây mỗi người. Nếu mèo ta mà biết đống Khoai Lang Sức Mạnh được bán với giá trên trời thì chắc sẽ dành lại chút ít đấy, nhưng tiếc là Theo không nhận ra được chuyện đó. [note60323]

Mọi sự không hài lòng của Lucilia từ nãy giờ bỗng bay đi đâu hết mất tiêu do 100 cây Hành Lá Giải Độc được Theo đưa cho rồi. Nếu cô đi ra ngoài và bán hết đống này thì sẽ kiếm được chừng 15 tỉ won đấy. Bán những cây hành này có thể đem lại vô cùng nhiều lợi ích cho mà xem.

- Thế thì ta sẽ giao cho mọi người một nhiệm vụ đây, meow! Mua nhiều đất nhất có thể rồi…

Vừa nói, cục bông vàng vừa lôi ra một cây Cường Hành Kiếm từ trong túi của mèo ta.

- Trồng hết đám này nhé, meow!

- Cái này là gì vậy? Ui da đau!

Một thợ săn cẩn thận chạm tay vào lá của Cường Hành Kiếm để rồi bị đứt tay luôn.

- Cẩn thận đấy, meow! Lá cây này bén lắm, meow!

- Trồng cây này thì sẽ ngăn được Trái Đất bị hủy diệt à?

Han Tae-jun hỏi.

- Đúng vậy, meow! Nếu chúng ta trồng hàng loạt những cây Cường Hành Kiếm này thì sẽ ngăn được chuyện đó đấy, meow!

Do lời của Sejun đều là sự thật cả nên Theo nói với vẻ rất tự tin.

- Tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta hãy thử nó đi.

Những việc cần phải làm bây giờ là bán Hành Lá Giải Độc rồi lấy số tiền kiếm được đó đi mua đất và trồng Cường Hành Kiếm. Vì nó chỉ mất đi một ơn huệ nên Han Tae-jun chẳng mất cái gì cả.

Và Lực Lượng Bảo Vệ Trái Đất thì… Nghe cũng oai thật đấy.

Các thành viên quyết định sẽ gặp lại nhau sau, và rồi bọn họ giải tán. [note60325]

Đúng lúc ấy.

- Theo.

Han Tae-jun đến.

- Có chuyện gì vậy, meow?

- Tôi muốn học trò của tôi có thể cùng gia nhập Lực Lượng Bảo Vệ Trái Đất nữa.

Han Tae-jun đã đặt trọn niềm tin nơi Theo. Và ông cho rằng bảo vệ Trái Đất cũng là bảo vệ Hàn Quốc.

Thế nên là, ông muốn cho học trò tham gia lực lượng chung luôn.

Và theo cách này, số thành viên của Lực Lượng sẽ tăng lên 10 một tương lai gần.

- Được thôi, meow! Ta sẽ viết hợp đồng khi ông mang họ đến đây vào lần tới nhá, meow!

- Xin cảm ơn! Và…

Han Tae-jun nói một cách thận trọng.

- Hể, gì vậy, meow?

- Tôi muốn bí danh của tôi sẽ là Captain K.

Han Tae-jun đã luôn ghen tị với Captain A trong series phim Marvel từ lâu lắm rồi. [note60324]

***

Sejun hiện đang được cả bầy ong dẫn đi đến tổ của chúng.

- Uầy, vậy ra nơi đây trông như thế này à.

Lần trước cậu chỉ đi đến phần bên ngoài thôi nên không biết cũng phải, nhưng địa hình phía Đông hầu hết đều là đá.

Sau chuyến đi dài một tiếng đồng hồ, tổ của bé ong trẻ nhất đã lộ diện.

- Cuengi, lấy nó đi con.

Kreong!

Cuengi bê cái tổ ấy lên rồi cả bọn lại tiếp tục di chuyển để kiếm một cái khác.

Nửa giờ đồng hồ sau.

Crunch. Crunch.

Lũ Thợ Kiến Lửa đang mang và nhai chóp chép một chiếc tổ chà bá đã xuất hiện, số lượng cá thể ước tính là 1000.

Buzz! Buzz!

Chủ sở hữu gốc, bé Ong Mật Độc Chúa cùng dàn ong thợ đã sẵn sàng cho trận nhiều mất một còn rồi.

- Từ từ nào mấy đứa, Lôi Vân Kiến.

Sejun quyết định dùng kỹ năng sấm sét đã hoàn thiện của cậu. Bầu trời đã bị nhuộm đen bởi mây nhưng trông bọn kiến kia chẳng đoái hoài gì đến nó cả.

- Hạ Vũ.

Sejun lôi cả đống nước ra để gia tăng khả năng dẫn điện.

Và tiếp theo

- Lôi Trịch!

Cùng với tiếng hét của cậu,

Crack! Bang!

Một tia sét lam sắc khổng lồ từ trên trời giáng thẳng vào cái tổ ong nơi mà bọn kiến lửa đang ở.

Bùm!

Xẹt.

Tia sét đã đâm xuống tổ ong đang lan ra xung quanh.

[Bạn đã tiêu diệt một con Thợ Kiến Lửa.]

[Bạn đã nhận được 1000 điểm kinh nghiệm.]

..

.

Ngay lập tức, 500 con kiến trốn trong tổ ong cùng 300 con xung quanh bị giật điện rồi hẹo luôn tại chỗ. Lớp vỏ thép của lũ kiến này vốn yếu trước mấy chiêu lôi hệ mà.

- Uầy! Mình mạnh dữ vậy t… ấy da?!

Bịch.

Sejun cũng nằm theo như bọn kia nhưng vì lý do khác. Khứa này bất cẩn dùng nhiều sức mạnh ma thuật quá nên giờ gục luôn rồi.

Kreong!

[Đúng như con đoán. Papa yếu quá đó!]

Bé gấu lắc lắc đầu rồi mang Sejun lên lưng.

- Cảm ơn con nhá…

Chẳng còn sức để đứng nữa, chàng nông dân nhà ta nằm oạch trên lưng Cuengi rồi trở về nhà.

Ghi chú

[Lên trên]
Sẻ: xin phép dịch lệch eng chút :v
Sẻ: xin phép dịch lệch eng chút :v
[Lên trên]
Sẻ: báo quá bé ơi (⁠´⁠-⁠﹏⁠-⁠`⁠;⁠)
Sẻ: báo quá bé ơi (⁠´⁠-⁠﹏⁠-⁠`⁠;⁠)
[Lên trên]
Sẻ: tự dưng mị cảm thấy mị dần mê bé gấu với các bé ong trong này rồi (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠), cuteness is the best!
Sẻ: tự dưng mị cảm thấy mị dần mê bé gấu với các bé ong trong này rồi (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠), cuteness is the best!
[Lên trên]
Sẻ: lệch eng tiếp :v
Sẻ: lệch eng tiếp :v
[Lên trên]
Sẻ: dù là con nít hay người lớn thì bọn đực rựa hầu hết đều mê siêu nhân hay siêu anh hùng thôi (⁠・⁠∀⁠・⁠)
Sẻ: dù là con nít hay người lớn thì bọn đực rựa hầu hết đều mê siêu nhân hay siêu anh hùng thôi (⁠・⁠∀⁠・⁠)
[Lên trên]
Melinoe: Giải tán là họp xong rồi giải tán, ai về nhà nấy, chứ không phải giải tán lực lượng khi vừa mới thành lập đâu nhé.
Melinoe: Giải tán là họp xong rồi giải tán, ai về nhà nấy, chứ không phải giải tán lực lượng khi vừa mới thành lập đâu nhé.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

PHÓ THỚT
Tại ra chương thất thường nên thế á
Xem thêm