• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đọc ở đây này

Chapter 122: Cái này được làm ra để dùng à?

6 Bình luận - Độ dài: 2,737 từ - Cập nhật:

Translator: Drake

_________________________________

Phòng họp công ty Gagel

- Nạn châu chấu ở Châu Phi là thế nào vậy hả? Theo lý mà nói giờ là lúc chúng bị giảm số lượng rồi chứ?

Do phía Gagel cố tình giảm lượng cung cấp lương thực ở một mức nhất định nên đã gây áp lực lên phía Mx và Châu Âu phải buộc tăng giá thực phẩm.

- Bắt đầu từ ngày mai chúng tôi sẽ thực hiện phun chất diệt sâu bọ vô hại với con người trên khắp Châu Phi bằng máy bay không người lái ạ.

Vị giám đốc phụ trách nguồn cung thực phẩm ở Châu Phi đáp lại câu hỏi của chủ tịch William.

- Tốt. Giá thế nào?

Mặc dù vẫn đang nằm dưới áp lực từ các bên liên quan, cách kinh doanh của Gagel là vẫn phải kiếm được lợi nhuận. Chính vì vậy nên họ đã bí mật đàm phán với chính phủ Châu Phi và nhận tiền hoa hồng.

- Chúng ta đã nhận được các vùng trồng trọt và mỏ khoáng từ các bên chính phủ.

Các chính phủ ở các nước thuộc Châu Phi đã thỏa theo yêu cầu từ phía Gagel để cố duy trì vị thế của mình vì bạo loạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào với tình hình lương thực hiện nay.

- Ừm… cũng không tồi. Phần thuốc trừ sâu chắc chắn là an toàn đúng không?

- Vâng! Ngài không cần phải lo lắng ạ. Ngay cả khi phun với số lượng lớn nó cũng hoàn toàn không gây hại với con người, nhưng bọn châu chấu thì sẽ không chịu nổi dù chỉ một chút ạ.

- Được rồi. Báo cáo tiếp đi, phó chủ tịch.

- Vâng!

Michael bắt đầu lên báo cáo.

- Chúng tôi đã xử lý toàn bộ các mộ cốt trên tầng 2 của tòa tháp và biến chúng thành các nông trại kinh nghiệm và chúng tôi hiện đang thực hiện việc mở rộng nông trại lên tầng 3.

- Doanh thu thế nào?

- Doanh thu hiện tại là 10.000 đồng tháp mỗi ngày. Khỏng 10 triệu đô la…

Michael dõng dạc báo cáo đầy tự tin, nêu rõ những gì hắn đang làm bên trong tòa tháp.

**********************

Khu vực quản trị viên Hắc tháp

Munch, munch.

Aileen phồng má như con hamster, vui vẻ nhai nhai chỗ songpyeon mà Sejun cho cô.

Cậu không đưa cho cô một miếng songpyeon khổng lồ nào cả mà thay vào đó là chính cô sử dụng ma thuật để hóa hình thành hình người mà ăn.

Ở một nơi có lượng ma lực dày đặc như khu vực quản trị viên của tòa tháp thế này thì việc duy trì ma thuật hóa hình cũng chẳng là gì với Aileen cả

Ực

- Heeheehee. Ngon quá! Yum. Yum

Cô nhét cả hai miếng bánh gạo vào miệng đến phồng to cả hai má. Ban đầu vốn cô nghĩ hóa thành con người là một thứ gì đó thật xấu hổ, nhưng sau khi biến hình để có thể gặp Sejun, cô cảm thấy thân thể này của loài người thực sự thoải mái.

Nếu ở dạng nguyên thể của mình, cô sẽ cần phải nhai đến 2000 cái bánh mới thấy bõ, nhưng ở dạng người này, chỉ 2 cái đã quá đủ để đầy miệng rồi.

- Heeheehee. Mình cũng phải đáp lại cậu ấy nữa chứ nhỉ?

Cô muốn đáp lại cậu chàng kia bằng tự tay nấu cái gì đó, nhưng Sejun lúc nào cũng khăng khăng là để cậu tự nấu.[note61601]

“Hehehe. Sejun nghĩ cho mình nhiều ghê~ Để bữa nào nấu sau vậy.” [note61602]

Aileen quyết định sẽ nấu gì đó để làm Sejun ngạc nhiên sau. Đây không phải là do cô thiếu tự tin về khoản nấu nướng của mình hay gì đâu.

Và rồi,

- Hay mình cũng yểm phép lên vảy rồi tặng nhỉ?

Cô quyết định phải tặng Sejun một món quà thật đặc biệt và cũng phải là độc nhất. Lần trước thấy Kaiser niệm phép lên vẩy của mình rồi tặng cho Sejun khiến cô rất ghen tị. Giờ cô đã có đủ ma lực để làm tương tự rồi.

- Hóa Hình, giải phóng.

Thud

Aileen quay về hình dạng gốc của mình.

- Để đâu rồi nhỉ?

Cô lục lọi xung quanh chỗ để đồ, kiếm lại cái hộp đựng chỗ vảy mà cô đã thay ra ở giai đoạn sơ sinh. Bản thân vảy và răng rồng đều là những nguyên liệu thượng hạng, vậy nên loài rồng cũng thường giữ lại.

- Ah! Đây rồi.

Aileen chọn một trong những cái vảy.

Rồi,

- Ouch!

Cô tự cắn ngón tay mình, nặn ra một ít máu. Không như Kaiser, cô vẫn chưa thể dùng thuần ma lực của mình để yểm phép lên một vật thể nhất định được.

Nhỏ nhỏ

Cô nặn một ít máu chảy ra đầu móng.

- Phải làm nhanh trước khi máu khô mới được.

Xoẹt xoẹt

Móng vuốt hạ xuống, nhanh chóng vẽ một ma trận lên trên chiếc vảy rồng.

*******************

- Mình phải trồng lại cái này mới được.

Sejun thu thập hạt giống từ quả Dứa La Hét mà dơi vàng đã hút hết nước quả rồi đem đi trồng lại trên ruộng.

[Bạn đã trông hạt giống của Dứa La Hét]

[Kinh nghiệm nghề nghiệp của bạn tăng nhẹ]

[Độ thành thạo kỹ năng Gieo Hạt Lv.6 tăng nhẹ]

[Do sự ảnh hưởng của Tăng Độ Thành Thạo Lv.1, độ thành thạo kỹ năng Gieo Hạt Lv.6 tăng them 5%]

Cậu nghĩ là sẽ thử cố mở rộng sản lượng thu hoạch vì đằng nào đây cũng là giống mới. Vì đằng nào chỉ cần cậu không tự mình thu hoạch là không sao đâu mà.

Sau khi gieo hạt xong,

- Được rồi, dọn dẹp thôi nào.

Sejun bắt đầu dọn dẹp chỗ bát đĩa mà bọn nhỏ đã ăn xong.

Đúng lúc đó,

[Quản lý tòa tháp nói rằng họ đã ăn món bánh gạo của bạn]

[Quản lý tòa tháp nói rằng họ cũng chuẩn bị quà cho bạn]

- Huh?! Quà sao? Không phải… đồ ăn đấy chứ?

Cậu cầu trời khấn phật rằng đấy méo phải đồ ăn, vụ đầu độc cả cái nguồn nước duy nhất ở đây bằng cái món súp ngoài hành tinh đó của Aileen khiến cậu vẫn chưa quên được đâu.

Không, nói đúng là cậu sẽ không thể nào quên được ấy!

[Quản lý tòa tháp nói rằng đó không phải đồ ăn mà là 1 vật phẩm]

- Vật phẩm hả? Ha…

Ai đó thở phào nhẹ nhõm vì không phải đồ ăn, nhưng

[Quản lý tòa tháp xin lỗi đã làm bạn thất vọng]

[Quản lý tòa tháp nói rằng lần sau họ sẽ làm đồ ăn cho bạn]

Aileen tưởng Sejun thất vọng. [note61603]

- Không không không không! Tôi không có thất vọng gì hết á! Đừng bao giờ nấu ăn nữa Aileen à! Tôi sẽ tự nấu ăn cho đến hết đời luôn!

Sejun liều mạng mà chối, tuyệt vọng cố gắng chấm dứt hoàn toàn việc nấu ăn của “đại thảm họa” nào đó.

Rồi,

[……]

- Aileen?

Vì lí do nào đó mà Aileen không trả lời cậu nữa

Thay vào đó,

- Huh?

Đột nhiên có một cái vòng cổ với mặt dây chuyền màu đen hình trái tim xuất hiện trên tay cậu, trên mặt dây đầu những ký tự khó hiểu.

- Cái gì thế này?!

Cái mặt dây màu đen kia chỉ to bằng khoảng một đốt ngón tay cái, trông cũng khá dễ thương

Cơ mà…

“Không phải là cái gì lạ đâu đấy nhỉ?”

Mấy cái ký tự kỳ lạ khiến cậu có cảm giác không được… ổn cho lắm?

Cơ mà dù sao đây cũng là thứ vật phẩm được một “thực thể đáng tin cậy” trao cho nên là Sejun cũng cẩn thận kiểm tra cái vòng cổ.

[Vòng Cổ Vảy Rồng Non]

Hắc Long vĩ đại Aileen Pritani đã khảm một vòng tròn ma thuật sử dụng Long Huyết lên trên chiếc vảy mà đã rơi ra khi cô ấy còn nhỏ.

Nó được tạo ra khá vụng về vì đây là tạo tác đầu tiên của cô ấy.

Phá hủy chiếc vảy sẽ kích hoạt ma pháp hồi phục cấp cao nhất.

Giới hạn sử dụng: Park Sejun, được công nhận bởi Aileen Pritani, Sức Mạnh 100 trở lên

Người tạo: Aileen Pritani

Cấp độ: B+

Không như vảy của Kaiser, cái này cần phải đeo lên người mới được, nó cũng không tự động kích hoạt và cấp độ cũng thấp nữa nhưng mà hàng free thì thế này cũng được.

Đây là tạo tác đầu tiên của Aileen và cổ còn dùng máu để tạo nữa nên cậu rất vui mà nhận nó. Nhưng có 1 vấn đề.

- Cô thực sự tạo cái này cho tôi sài không vậy?

Sức Mạnh hiện tại của Sejun là 17.8, và sức mạnh cần để phá hủy chiếc vảy thì cần sức mạnh 100 trở lên. Có vẻ như cô ấy cố tình đưa cho cậu để sử dụng khi mạng sống của cậu gặp nguy hiểm, đơn thuần giống như một món trang sức để sưu tầm.

- Tôi xin nhận.

Cậu đeo cái vòng cổ mà ai đó tặng lên,

- Chủ tịch Park, đi ngủ thôi, meow!

Theo bước vào trong bếp cùng Iona và nói,

- Còn bát đũa thì sao?

- Kyoot Kyoot Kyoot, chúng tôi đã hoàn thành xong rồi!

Dưới sự chỉ huy của Iona, toàn bộ lũ động vật đã hoàn thành việc dọn dẹp sau bữa ăn.

- Thật chứ? Làm tốt lắm. Ta đi ngủ thôi.

- Được, meow!

- Kyoot Kyoot Kyoot. Vâng!

Cậu ôm cả Theo và Iona đi ngủ.

****************

- Được rồi.

Sejun thức dậy.

- Meow…

Cậu để Theo bám lên đùi mình và đánh dấu thêm một vạch lên bức tường, bắt đầu buổi sáng của ngày thứ 279.

Kkwek!

Kkwek!

Bình minh vừa lên, những bé kiến nấm chăm chỉ đã hoàn thành việc thu hoạch nấm trên lưng mình, vừa đi đến ruộng vừa vẫy chào Sejun. Vì giờ không cần phải đếm số lần thu hoạch để hoàn thành nhiệm vụ nữa nên cậu cũng lười mà để lũ kiến làm hết.

- Chào buổi sáng. Đi ăn sáng à?

Kkwek!

Như để đáp lại lời cậu, lũ kiến động động cái râu lên xuống.

Bọn chúng đều phụ giúp việc cắt tỉa mấy ruộng cà chua bi và ăn phần cây phần cành bị cắt từ trưa hôm qua.

Đối với Sejun mà nói thì đây chẳng khác gì một mũi tên trúng hai con chim vì cậu vừa tỉa cây vừa xử lý được bữa ăn của lũ kiến.

Hơn nữa ngoại trừ việc cắt tỉa thì lũ kiến nấm cũng hỗ trợ những đông việc đồng áng khác nữa. Vốn dĩ thì công việc nguyên bản của chúng cũng gần gần giống với làm nông nên sau khi được lũ thỏ tận tình dạy dỗ một chút thì chúng cũng trở thành những nông dân có tay nghề hẳn hoi.

Trong khi Sejun vui vẻ chào hỏi buổi sáng với lũ kiến,

Khò~

Khò~

Theo và Iona vẫn yên giấc say nồng trên chân cậu.

- Đầu tiên thì ăn sáng với thử làm garaetteok thôi. Khối bột gạo kia đâu nhỉ? [note61604]

Sejun ngó quanh tìm cục bột gạo mà mình được Kellion cho. Cậu nhớ là lũ thỏ đã cẩn thận đặt ở một góc trong nhà bếp rồi.

Khi cậu tiến lại gần cục bột

- Huh?!

Hình dáng của cục bột có thay đổi một tí. Hình như nó to lên thì phải?

- Cái gì thế này?

Cậu kiểm tra tình trạng của cục bột.

- Huh?!

Nó có thông tin thêm này!

[Thánh tích: Bột Gạo Nuốt Chửng Sang Giàu]

..

.

Năng lực của của nó đã tăng lên sau khi nuốt chửng một lượng lớn thứ có giá trị.

Bạn có thể chọn giữa cục bột gạo và bột gạo khi sử dụng thánh tích. (1 đồng tháp cho 1kg cục bột gạo và 0.5kg bột gạo nguyên)

Giới hạn sử dụng: Lv50 trở lên, Ma Lực 50 trở lên

Người tạo: Pongpong

Cấp độ: AA+

- “Một lượng lớn thứ có giá trị” á?

Cậu thề là cậu chỉ mới sài có 10 đồng tháp, nhưng thanh niên này lại không hề biết rằng Kaiser đã tiêu cả 10 triệu đồng tháp vào cái thứ này.

Vốn còn đang phân vân không biết nên phơi mấy cục bột kia để thu lại bột gạo nguyên không để làm bánh gạo kiểu khác với makgeolli, cơ mà thế này thì mọi vấn đề được giải quyết rồi còn gì?

Mặc dù Kaiser phải tốn đến 10 triệu cơ mà giờ ta còn có thể làm loại makgeolli còn ngon hơn nên coi như là win-win rồi :v [note61606]

- Ăn sáng thôi nào

Bữa sáng hôm nay có khoai lang nướng với nước ép cà chua vì hôm qua họ đã ăn hết đồ đã chuẩn bị rồi.

Sau đó cậu trộn ít nước vào trong bột gạo, đưa chỗ bột kia vào trạng thái chỉ hơi hơi bị vón cục tí và phần bột đó đã sẵn sàng để hấp thành bánh garaetteok rồi. Cơ mà vẫn còn thiếu tí dính dính.

Tất nhiên thì, vẫn còn 1 quy trình cuối cùng để tăng độ dính.

- Cuengi, đấm mạnh vào con!

Kreong!

Theo chỉ thị từ ông bố yếu nhớt, thằng báo con nó nâng cành cây quá đầu, chuẩn bị đập toàn bộ sức lực vào cục bột kia.

“Ooopss!”

Ai đó nhận ra, mình dùng từ quá lố rồi.

- Dừng…

Ngay khi cậu đang ngăn thằng nhóc con lại,

Chít!

Có tiếng kêu của thỏ đen vang vọng từ xa

Kreong?!

Cuengi vội vàng quay đầu về hướng âm thanh. Anh Thỏ Đen?!

Chít!

Thỏ đen nhanh chóng lại gần rồi xuất hiện bên cạnh Cuengi, trên người nó mặc một bộ quần áo lấp lánh ánh vàng. Anh đến rồi đây!

Kreong!

Cuengi mừng rỡ chào mừng anh trai mình. Anh trai!

- Thỏ đen, cậu đến rồi à, meow?

- Kyoot, đã lâu không gặp

(Xin chào anh Thỏ Đen)

Sau gần 10 ngày, cuối cùng họ đã gặp lại thỏ đen.

- Thỏ đen, lâu rồi không gặp… cơ mà tình hình tầng 55 thế nào rồi? Không có vấn đề gì đấy chứ?

Sejun lo lắng hỏi

Chít!

[Cháu tới lấy hạt giống cà rốt ạ!]

Thỏ đen đáp, nhảy lên vai Sejun. Nó đến để kiếm hạt giống cho tầng 55.

- Được rồi. Cơ mà đằng nào nhóc cũng ở đây rồi, giã hộ chú cái này được không?

Sejun chỉ vào cục bột gạo, cậu đã luôn tò mò không biết một cái bánh gạo được giã bằng cây búa của thỏ đen sẽ thế nào.

Chít!

Thump! Thump! Thump!

Trước yêu cầu của Sejun, thỏ đen bắt đầu giã khối bột, đặt toàn bộ cảm xúc vào việc giã như thể muốn giải tỏa stress.

“Thỏ Đen, nhóc… nhóc đã vất vả lắm đúng không?”

Chắc hẳn là vậy mà, tái thiết lại một vương quốc đâu phải chuyện đùa. Cậu phải chăm đứa cháu này thật kỹ trước khi thả nó về tầng 55 mới được.

_______________________________

Drake: Lại là tôi đây, haiz... đợt này bị đau răng ngu nên tôi méo ăn uống tử tế được gì, cơ mà may sao là mai nhổ răng rồi, sắp kết thúc chuỗi ngày địa ngục cháo rồi.

Anyway, tôi có tin xấu cho các bác.

Tình hình vốn là bọn tôi định thả bom tối nay cơ mà vì một số lí do cả chủ quan lẫn khách quan mà bị mất dữ liệu nên giờ chỉ có mỗi 2 chap thôi ;-;

Thực sự xin lỗi các bác ;-;

Bọn tôi sẽ cố gắng bù lại 3 chương còn lại trong số 5 chương định bom sớm nhất có thể..

Bye~

Ghi chú

[Lên trên]
Drake: Không thì có mà bà giết con nhà người ta à? Nấu ăn mà như chế thuốc độc
Drake: Không thì có mà bà giết con nhà người ta à? Nấu ăn mà như chế thuốc độc
[Lên trên]
Drake: Con lạy mẹ :)))) Mẹ dẹp ngay cái ý nghĩ đấy cho con nhờ
Drake: Con lạy mẹ :)))) Mẹ dẹp ngay cái ý nghĩ đấy cho con nhờ
[Lên trên]
Drake: Móa nó thất vọng ạ :)))) Ổng vui còn không kịp.
Drake: Móa nó thất vọng ạ :)))) Ổng vui còn không kịp.
[Lên trên]
Drake: Không phải tiền mình thì không cần tiếc.
Drake: Không phải tiền mình thì không cần tiếc.
[Lên trên]
Drake: Không phải tiền mình thì không cần tiếc.
Drake: Không phải tiền mình thì không cần tiếc.
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thank, chúc trans sức khỏe và sớm ra chap mới
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
vừa ra xong, vô đọc ủng hộ chúng tớ iiii
Xem thêm
Thank các trans
Xem thêm
Cảm ơn trans ạ (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hẹn các bác ngày mai nhó
Xem thêm