My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Web Novel

Chương 87: Chuyến thám hiểm dungeon của chúng tôi(an toàn mà)

15 Bình luận - Độ dài: 936 từ - Cập nhật:

Khi bước vào tầng hầm dưới đất, chúng tôi được chào đón bởi cảnh tượng của một hang động lớn.

-Hmm…cũng lâu rồi kể từ lần cuối anh xuống đây với Sakura.

-Thật sao?

-Ừm, nơi này rất tuyệt. Khi đồng bộ với Sakura, anh còn có thể kiểm tra xem mình đang đi theo hướng nào và có đúng hướng hay không.

Nhưng lần này thì tôi không có một địa điểm nào cụ thể cần tới cả.

Tôi chỉ xuống đây để thu thập những viên ma thạch mà nơi này tạo ra.

-Vậy thì, anh đoán chúng ta sẽ vào sâu một chút để kiếm những viên đá chất lượng cao nhỉ?

-Còn em thì thấy rằng thực ra ngay từ lối vào này đã toàn là ma thạchchất lượng cao rồi.

Hesty nói và nhìn vào bức tường bên cạnh cầu thang.

u14492-a3332be5-9761-4f14-b59a-022c681fb0e0.png

Có một chút ánh sáng màu xanh lá cây mờ mờ phát ra từ lối vào.Đó lẽ nào chính là bằng chứng chứng tỏ chất lượng cao của nó.

-Vâng. Khi đủ ma thuật tích trữ bên trong, nó sẽ bắt đầu, tỏa sáng. Vì vậy, đó là bằng chứng cho thấy lượng ma lực đủ đã được tập trung bên trong.

-Ohhh….

Hesty thực sự rất giỏi những chuyện này. Tôi rất vui vì đã mang em ấy theo. Bản thân tôi chẳng hiểu gì về chúng nên chẳng biết phải chọn đá thế nào cho phù hợp.

-Vậy thì, tóm lại là anh chỉ cần nhặt những viên phát sáng thôi đúng không.

-N, vâng, về cơ bản thì là vậy.

-Hiểu rồi. Nhưng mà…khắp nơi đều tỏa sáng thế này thì chúng ta nên bắt đầu từ đâu?

-…………

Thật vậy, các bức tường của dungeon “nhà làm” của tôi đều đang tỏa sáng rực rỡ.

Nó đủ để cho chúng tôi tầm nhìn mà không cần đèn nến.

-Ahhh….thôi bỏ đi, em cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu với nơi này nữa…

Vậy là, có vẻ như đến Hesty cũng phải bỏ cuộc.

Em ấy nhìn tôi với đôi mắt bất lực và hờn dỗi.

-Em chưa bao giờ thấy một dungeon như thế này. Có vài lần em đã vào những dungeon do các Vua rồng khác tạo ra, nhưng chưa có nơi nào được như thế này, nó thật phi thường. Em chưa từng thấy cái dungeon nào có nhiều vật liệu tốt đến vậy…

-Thật sao?

Mà từ từ đã, em ấy mới nói các Long vương khác cũng tạo ra dungeon được sao?

Tôi cứ nghĩ rằng chỉ có Dungeon Master mới có thể làm điều đó chứ?

-Vâng, Vua rồng cũng có thể sử dụng quái vật thay cho Dungeon Master để xây dựng nên một dungeon riêng cho mình. Hoặc sử dụng linh hồn để tạo ra một dungeon.

-Sử dụng linh hồn sao? Nghe có vẻ hơi kinh dị…

-Vâng, nhưng đó chỉ là ví dụ những khả năng có thể thôi. Em thì không bao giờ làm thế. Nhưng có vài người có thể lấy nó ra một cách dễ dàng nên họ sẽ làm vậy.

Ờ mà có ai đó cứ mặc kệ một con slime làm mưa làm gió trên người cả trăm năm thì cũng không ngạc nhiên nếu có chuyện xây dungeon bằng linh hồn. Mặc dù tôi vẫn chẳng hiểu nó là cái giống gì lắm.

-Oh, vậy thì anh đoán hẳn là có nhiều loại dungeon lắm nhỉ?

-N, cũng không nhiều lắm đâu. Dungeon linh hồn thì không có quái vật, chỉ có những linh hồn và ma sống ở đó thôi.

Dù em ấy có nói thế thì tôi cũng chưa bao giờ thấy một dungeon nào khác ngoại trừ cái dưới nhà tôi, nên chẳng có cơ sở nào để so sánh cả

-Vậy thì cái dungeon của anh được xếp vào loại nào?

Chưa có quái vật,, nhưng tôi có thể kiếm được ma thạch từ đó. Có cả nguồn suối khoáng nóng và một không gian khá lớn.

-Hm…không xác định…..Ngoài ra, cái onsen này với anh là nguồn ma lực, nhưng với người bình thường là một cái hồ nước chết có lượng ma lực có thể gây ngộ độc đấy. Thậm chí là với em cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Đúng như Hesty nói, em ấy chưa bao giờ đến gần được nguồn của cái onsen.

-Em nghĩ rằng, cái dungeon này thực sự có độ khó rất cao. Những vật liệu từ đây cũng có giá trị rất cao vì có anh sống trên đó.

-Sao lại có anh trong vụ độ khó cao của nó?

-Thì, nó nằm dưới nhà anh và là một tài sản của anh.

Ý là có tôi là chủ nên nó khó nhai ấy hả? Nghe cứ kì kì sao ấy?

Ma, bỏ nó sang một bên, tôi không có ý định để ai đó vào thử “chinh phục” dungeon của mình đâu. Nói thế chứ cho đến nay cũng chẳng có ma nào bén mảng vào được trong này.

-Vậy thì chúng ta bắt đầu khai thác nhé.

-Vâng. Em nghĩ chỗ này là được rồi.

-Ok, để anh đào.

Và thế là Hesty và tôi lấp đầy cái túi mang theo bằng những mảnh đá chứa đầy ma thuật.

Chúng tôi đã lấy khá nhiều. Ngay cả khi tôi không sử dụng tất cả chúng để tăng cường cho lũ golem thì vẫn có việc khác cần đến chúng.

Chúng tôi cố gắng mang về bất cứ thứ gì có thể.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Má! Boss ở ngay cửa vào thì chinh phục cái rắm ấy, thà về quê trồng trọt qua ngày còn hơn!
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Đến dark Souls cũng méo khó như này.
Xem thêm
dungeon boss cuối thường nằm cuối hang còn cái cảu main boss cuối nằm ngay bãi giữ xe
Xem thêm
Đó chỉ là lính của main thui. Boss còn lâu nữa :))
Xem thêm
Chả ai rảnh chinh phục cái dungeon boss cuối nằm ngay cửa vào đâu
Chưa tính đám creep cũng đủ vả sml đám rồng
Xem thêm
Cái dungeon này có độ khó cao nhất thế giới đối vs bất cứ ai có tà ý và muốn chơi xấu man
Xem thêm
a giàu ko lối thoát
Xem thêm
main said: "anh là boss đấy muốn chinh phục(lấy nhà anh) thì bước qua xác anh cái đã"
đố có đứa dám hó hé
Xem thêm