My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Web Novel

Chương 108: Vua Rồng trở lại và tiếp tục mở cửa

12 Bình luận - Độ dài: 900 từ - Cập nhật:

Athena và Karen vừa rời đi thì Hesty quay lại.

-Em về rồi đây. Tinh linh, vẫn còn ở đây chứ?

Ánh mắt của Hesty ngay lập tức bị hút vào cái bếp nơi Tinh linh Lửa đang giúp chúng tôi nướng bánh táo.

-Nó đã tách ra một phần và để lại đây. Cơ thể chính thì đã theo Karen về rồi.

-Ra là vậy…nhưng sử dụng một trong những tinh linh hùng mạnh nhất để nấu ăn…điều đó thật tuyệt vời.

-Ừm…, đó là cách sử dụng thực tế nhất mà anh có thể nghĩ ra bây giờ…

Thực tế, tôi không có ý tưởng gì khác về cách sử dụng nó cả.

-Về mặt sức mạnh, nó đủ mạnh để xuyên qua da của một vua rồng. Tinh linh lửa là một trong những tinh linh có khả năng tấn công mạnh nhất. nhưng em nghĩ với khả năng của mình, anh sẽ không cần phải dựa vào nó đâu nhỉ

-Ừm…ngay từ đầu thì anh đã chẳng muốn tấn công ai đó rồi.

Tất nhiên nếu ai đó cố làm hại tôi thì tôi sẽ không ngồi yên đâu.

Nhưng dù sao thì, theo lời của Hesty, Tinh linh này khá mạnh.

-Vậy để một Tinh linh mạnh mẽ như vậy ở lại với anh có ổn không?

-Dù có tốt hay không, điều đó vẫn chứng tỏ được sức mạnh của anh. Dù anh có làm thế nào thì nó vẫn sẽ ở lỳ tại đó mà thôi.

- Eh, thật sao?

Khoan đã, ý em ấy là gì khi coi nó như một thứ để đánh giá sức mạnh của tôi?

-Anh đã đánh bại Tinh linh, và khiến nó phải sợ hãi đúng không? Riêng điều đó đã đủ để anh có một khế ước Chủ-tớ với tinh linh rồi. Sau cùng thì, các tinh linh luôn nghe lời kẻ mạnh mà.

- Huh, đây là lần đầu tiên anh nghe vụ đó đấy…

Vì vậy, khi con golem dậm chân đè lên nó, đó là cách tôi thể hiện sức mạnh của mình sao?

Và sau khi thấy sức mạnh của tôi, nó bắt đầu vâng lời tôi?

-Sức mạnh của anh, đã được khắc ghi trong nó. Nhưng, bản thân nó đã có khế ước với, Nhà Vua nên nó đã tự tách ra. Khi các tinh linh đã chấp nhận khế ước, nó sẽ luôn phục tùng, không bao giờ phản bội hay rời bỏ anh. Vì vậy, nó sẽ luôn luôn ở đó.

Ra là vậy. Thật tuyệt khi Hesty có hiểu biết sâu rộng về mọi thứ như vậy. Nếu không có em ấy, tôi sẽ chẳng thể hiểu được lý do nó tách làm đôi như vậy.

-Fu ~

Khi tôi đang nghĩ vậy, Tinh linh chợt lên tiếng.

Có vẻ như bánh táo đã nướng xong.

Tôi vào bếp và lấy ra bánh táo nướng. Nó đã được nấu rất tốt vì vậy tôi vỗ nhẹ vào đầu Tinh linh để cảm ơn nó. (Các đầu bếp thích điều này)

-Fu ~

Nghe có vẻ nó rất hạnh phúc.

Dù trông giống như ngọn lửa nhưng nó không nóng chút nào.

-Có lẽ nào nó đang tự hạ thấp nhiệt độ để không làm cháy tay hay đồ đạc của anh.

Nghe tôi hỏi, Hesty gật đầu.

-Vâng, chắc chắn là vậy, dù bản thân có tự hạ nhiệt, nhưng dù gì nó vẫn là một ngọn lửa, nên bản chất vẫn là có nhiệt độ rất cao. Vấn đề là lớp phủ ma thuật của anh quá mạnh, nên sức nóng không thể xuyên qua được.

Thật sao? Không phải vì nó đã phục tùng tôi mà nhiệt độ tự hạ thấp đến mức không nguy hiểm sao?

-Để giảm nhiệt độ, nó sẽ cần phải dập tắt ngọn lửa xung quanh. Vì vậy, bây giờ, nó đang cố gắng để làm như vậy.

Tôi nhìn vào Tinh linh một lần nữa và thấy rằng nó đang loay hoay một chút với cơ thể nó run rẩy. Ngọn lửa cháy rừng rực xung quanh từ từ biến mất. Khi nó biến mất hoàn toàn, tất cả những gì còn lại là cơ thể màu đỏ hơi trong suốt như thủy tinh của nó, với hai cánh tay dang rộng, nó như muốn nói rằng “tôi không còn nóng nữa”. Như vậy là ổn rồi chứ?

-Vì nó đã phục tùng anh và chưa gây ra rắc rối gì nên cũng ổn thôi.

So với một kẻ địch, nó ít rắc rối hơn. Tôi nghĩ vậy

-Guuu……

Nhưng tôi bỗng nhiên nghe thấy một tiếng ù ù. Tất nhiên, nó không phải của tôi.

Đó là Hesty.

-Hình như là…em đang hơi đói thì phải?

-Hình như cái gì chứ? Đúng là như thế đấy. Đây, ăn cái này đi.

Tôi đưa cho em ấy một miếng bánh táo

-Được sao ạ?

-Ừm.. anh đã nghĩ rằng em sẽ đói khi quay lại đây, vì vậy anh đã làm nó đó.

-C…cảm ơn anh…

Hesty hơi đỏ mặt và nhỏ nhẹ cắn miếng bánh táo

Có vẻ là nó hợp khẩu vị của em ấy. Tôi để lại em ấy ở đó và quay lại quầy.

-Vậy thì, đến giờ mở hàng buổi chiều rồi. Hi vọng chúng ta sẽ có thật nhiều khách hàng ~.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Làm tôi nhớ đến Howl và Lucifer quá
Xem thêm
nuôi tinh linh làm pet,good ::)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tự dưng lại nhớ con quỷ lửa trong bộ lâu đài của howl
Xem thêm
:v thank trans
Xem thêm
Mạnh hàng đầu thế giới là ai???
Xem thêm
rồi chú có chịu nhớ tới con tinh linh gió chưa vậy?
Xem thêm
Chắc tinh linh gió làm điều hòa, tinh linh đất làm ghế, tinh linh ánh sáng làm bóng đèn :v
Xem thêm
Lại quăng thính chừng nào mới "ăn" hesty đâyyyyy
Xem thêm