My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Web Novel

Chương 116: Sản xuất ngoại cỡ

13 Bình luận - Độ dài: 879 từ - Cập nhật:

Buổi chiều, tôi để lại cửa hàng cho những con golem và trốn trong phòng riêng ở cửa hàng.

Sau khi sửa sang lại. Chúng đã có thể tự mang hàng ra theo yêu cầu của khách và tính tiền luôn. Cứ để như vậy chắc không vấn đề gì đâu.

Sau tất cả, những người đến mua hàng của tôi chỉ là những người sói và tộc thỏ mà thôi.

Thực tế thì, hôm nay họ đã đến nhiều hơn một lần để mua hàng rồi.

Nên nếu có quay lại lần nữa thì đám golem vẫn có thể lo được.

-Bỏ nó sang một bên, giờ chúng ta phải làm thứ gì đó phải không phải không Sakura?

-Vâng, Chủ nhân. Của anh đây, đây là những quả táo và ma thạch mà chúng ta còn lại.

Sakura nói và mang chúng đlại.

-Cảm ơn em. Hesty bảo anh nên làm gì đó để giải tán bớt ma lực, vì thế anh sẽ tận dụng chúng.

-Em sẽ giúp anh một tay

Mặc dù đã có thể tạo ra một con golem nhỏ, nhưng những phụ tùng đi kèm với nó thì vẫn hơi quá đơn giản.

-Vậy hãy làm nhanh nào. Sau đó hãy cùng đi chơi nhé.

-Vâng…desu! Hôm nay là ngày của gió, nên theo lời Dianeia thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa bằng sức mạnh của gió đó ak

- Huh, chương trình hôm nay thật hoành tráng nhỉ.

Hôm nay là ngày cuối cùng, vì vậy hẳn là sẽ có một lễ bế mạc thật hoành tráng rồi nhỉ?

-Vì thế anh định sẽ đóng cửa hàng sớm và chúng ta sẽ cùng ra ngoài đi dạo một vòng, sau đó quay lại đây để xem pháo hoa. Sau cùng thì chỗ này cũng không có nhiều người kéo đến.

- Fufu, đúng vậy. Thật mệt mỏi khi cứ chen chúc và không thể xem được pháo hoa ở những nơi đông đúc như vậy.

Còn nếu cả ở cửa hàng cũng không thấy nữa thì chúng tôi sẽ về nhà ở trong rừng.

Từ ngôi nhà vẫn đang “phát triển” của tôi, chúng tôi có thể xem pháo hoa từ tầng cao nhất một cách thoải mái.

-Haa…nói sao nhỉ…sau ba ngày ở đây, anh thực sự rất nhớ ngôi nhà của chúng ta đó..

-Fufu, nghe anh nói vậy khiến em thấy rất hạnh phúc.

Sakura vừa nói vừa dụi đầu vào lòng tôi

Chúng tôi đã….làm việc đó rất nhiều ở nhà, nhưng vì một số lý do, thật khó để có được tâm trạng ở nơi này.

Trong khi nghĩ vậy, tôi bất đầu thực hiện việc làm lớn một cây táo mới.

-Ah Chủ nhân này? Cái cây này đã thực sự rất lớn rồi đó, như vậy có ổn không?

- Eh?

Giật mình tỉnh lại, tôi mới để ý cái cây của mình đã cao tới mức sắp chọc xuyên qua mái nhà luôn rồi.

-Woah …thật sao? Có vẻ mấy cái điều chỉnh tỉ mỉ này khó quá nhỉ?

- Giống như Hesty-chan nói, Chủ nhân đang bị tồn đọng quá nhiều ma lực

-Ừm..có vẻ là như vậy đấy.

Tôi đã cố gắng để tạo ra một bộ giáp gỗ như bình thường , nhưng nó bằng cách nào đó lại trở nên rất lớn.

Tôi chỉ đặt vào đó lượng ma lực như bình thường, nhưng mọi thứ hóa ra lớn hơn nhiều so với tôi dự định.

Cái này có lẽ sẽ mất một lúc để tôi quen được đây…

-Như vậy vẫn được xem là đã phân tán được bớt ma lực nhỉ?

-Vâng. Rốt cuộc chuyện đó xảy ra là do sự tích tụ bất thường của ma thuật. Tất cả những điều này chỉ nhằm giải tán sự tập trung đó

- Vậy thì tốt rồi.

Nếu tôi tạo ra những bộ giáp và golem gỗ với kích thước lớn thì cuối cùng mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Nhưng nếu muốn làm được điều đó, trước hết cần phải có một tầng hầm đã.

-Hmm, anh nghĩ trước hết anh sẽ sửa sang chỗ này chút đã.

Xung quanh cửa hàng là những cây gỗ được lấy từ những cây táo của tôi, vì vậy tôi có thể sử dụng chúng.

Có lẽ cần thêm một cái búa bằng đá ma thuật nữa.

Với tất cả những thứ cần làm đó, tôi mới nhận thấy rằng trạng thái tích tụ quá mức này có khi lại hay.

Đây có thể là một trải nghiệm tốt cho tôi.

Nghĩ vậy, tôi nhặt lên một quả táo.

-Uwoah….

Một cơn gió bất chợt thổi qua cửa sổ và khiến quả táo trên tay tôi rơi xuống sàn nhà.

-Gió hôm nay hình như có hơi mạnh bất thường quá nhỉ?

Tôi đóng cửa sổ và nhìn lên bầu trời. Bầu trời đêm vẫn rất đẹp nhưng có vài đám mây đang bắt đầu di chuyển với tốc độ nhanh bất thường.

-Có gió sao? Hi vọng pháo hoa vẫn có thể bắn được.

- Vâng…

Và như vậy, vừa nói chuyện với Sakura, tôi cũng tiện tay tạo ra luôn một bộ giáp gỗ khổng lồ

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Blade storm ~(^3^)~
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
tinh linh gió:"Hasagi!"
Xem thêm
Lại lỡ tay rồi!
Xem thêm
yeah tiện tay đập bé tinh linh gió luôn đê main
Xem thêm
Rip gió
Xem thêm
Chuẩn bị lại có mecha đánh nhau :v
Xem thêm
Vẫn tỉnh như bth
Xem thêm
thank trans
Xem thêm