My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Web Novel

Chương 106: Mở rộng, tái cấu trúc và chế tạo

13 Bình luận - Độ dài: 746 từ - Cập nhật:

Một thời gian ngắn sau khi cửa hàng mở cửa, kho nước trái cây dự trữ của tôi gần như đã hết sạch vì những đơn đặt hàng lớn cứ liên tục ập đến.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đống táo tồn kho khổng lồ của mình sẽ thực sự cạn kiệt chỉ sau khi mở cửa 30 phút.

Vì vậy, tôi quyết định tạm thời đóng cửa hàng để cho những con golem có thời gian làm thêm nước ép. Mặc dù tôi có đủ nhân lực và khả năng, nhưng vẫn cần có thời gian để ép nước ra từ táo

Trong lúc chờ, tôi sẽ tiến hành cải tạo không gian của quán.

-Được rồi, bắt tay vào việc tu sửa nào.

-Vâng, em sẽ giúp anh Chủ nhân.

Sakura và tôi quan sát một lượt không gian trong cửa hàng.

Sau ngày đầu tiên ở đây, chúng tôi đều nhận ra rằng nó quá nhỏ.

Để cuộc sống và công việc ở đây dễ dàng hơn, tôi nghĩ cần thiết phải mở rộng nó.

-Vậy trước tiên thì, hãy làm thêm tầng thứ hai và thứ ba để đảm bảo chúng ta có đủ không gian trước đã.

Dù diện tích đất được cấp có giới hạn, nhưng nếu xây lên theo chiều cao thì chắc vẫn không vấn đề gì đâu nhỉ?

Vì vậy, tôi quyết định sẽ sử dụng một số quả táo chưa dùng tới để tạo thêm cây và cấu trúc chúng thành một tầng mới.

Vì nó khác với cách hay làm ở nhà, nên tôi đã nghĩ sẽ khá khó khăn, nhưng….

-Hmm, với tính năng tự động điều chỉnh của Sakura, có vẻ cũng khá đơn giản.

-Không không, đó là nhờ sức mạnh của Chủ nhân khiến cho việc điều khiển trở nên dễ dàng hơn.

Chỉ mất một hay hai phút gì đó để hoàn thành việc mở rộng.

Cửa hàng của tôi đã từ một tầng tăng lên ba tầng

Tôi đã nghĩ rằng sẽ mất ít nhất một giờ để hoàn thành việc này, nhưng nó lại hoàn thành gần như ngay lập tức.

Ma, tiết kiệm là quốc sách mà.

Như thế tôi sẽ có thêm thời gian để làm những việc khác.

-Được rồi, giờ hãy làm thêm một cái gì đó khác. Anh muốn làm một cánh tay bằng ma thạch (găng tay vô cực của Thốt nốt chăng?)

-Có phải là để phục vụ cho việc đào bới không ạ?

-Một phần là vì nó, phần nữa là anh muốn tăng tốc độ sản xuất nước táo lên một chút nữa.

Vì cửa hàng đã mở rộng nên chúng tôi sẽ có nhiều không gian hơn để “bày vẽ”, một công cụ chuyên dụng sẽ giúp mọi thứ đơn giản và nhanh gọn hơn.

Tôi nghĩ và mang những chiếc hộp chứa đầy ma thạch lên tầng hai để bắt đầu thực hiện.

-Um…những thứ trong này đều có thể dùng được à?

Những viên đá ma thuật do đích thân Hesty phân loại và sơ chế vẫn còn rất rắn chắc.

Nhưng nếu dành một chút thời gian để phối hợp với nhau, chúng sẽ dễ sử dụng hơn rất nhiều.

Và thế là một trong những hộp ma thạch lớn đã biến thành một cánh tay hình trụ. Cơ mà….

-Nhìn giống cái chày hơn là cánh tay đấy…

Tôi không thể làm cho các ngón tay đủ giống tay người, nó khá dày.

-Không phải đâu ạ, để có thể ghép những viên đá cứng như vậy thành hình đã là một điều rất tuyệt vời rồi ạ.

-Haiz…đó là thứ tốt nhất anh có thể làm lúc này. Có lẽ anh vẫn cần thực hành thêm nhiều nữa.

Tôi muốn có thể biến nó thành một sản phẩm chi tiết và tỉ mỉ hơn.

-Nhưng với sức nặng và độ cứng này, nó còn có thể nghiền được cả quả hạch, các loại hạt và cả các loại quả mọng khác đúng không ạ?

-Ừm…anh nghĩ là cũng được.

Và tất nhiên, nó đủ khỏe để có thể ép nước táo.

-Maa…miễn là thứ này có thể hoàn thành những gì anh cần thì sao cũng được.

Cũng khá lâu rồi tôi mới chế ra được một công cụ mới. Tôi cảm thấy rất vui vì có thể dùng thời gian rảnh của mình để làm ra cái gì đó hữu ích.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Sau rơi đứa nào nhặt đc thành thần cmn khí
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
đảm bảo cái tay sau này thành thần khí ở dị giới :))
Xem thêm
Lol lại chế thêm thánh vật
Xem thêm
má găn tay vô cực phiên bản dị giới :v
Xem thêm
( Găng tay vô cực của Thốt Nốt chăng ? ) Trans hài Vl .
Xem thêm
T cá là cái đấy nghiền được vảy rồng :v
Xem thêm
rồng tuổi
Xem thêm