My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Web Novel

Chương 122: Nơi cư ngụ của các Tinh linh

18 Bình luận - Độ dài: 894 từ - Cập nhật:

Khi chúng tôi về đến nhà, mặt trời đã lặn.

-Nhất định tôi sẽ sớm tới để cảm ơn.. Còn cả quần áo anh đã cho tôi mượn nữa, nhất định tôi sẽ trả lại. Daichi-dono.

Dianeia nói và dịch chuyển trở về.

Tôi đã định nói với cô ấy rằng có thể giữ lại chúng nhưng mà….

Tuy nhiên, cô ấy đã biến mất trước khi tôi có cơ hội nói điều đó. Hẳn là Dianeia cũng có công chuyện riêng của mình, cô ấy luôn bận rộn như thế.

Chuyện đó đành để lần sau vậy, nghĩa vậy, tôi khẽ lay gọi Hesty trên lưng.

-Nào, chúng ta về tới nhà rồi đây Hesty. Hay để anh cõng em về cabin luôn nhé?

- N, không. vì đã tới nhà rồi nên em sẽ tự đi bộ

Vừa nói, Hesty vừa ngáp và tụt xuống khỏi lưng tôi.

-… ..mu?

Mấy cái bóng nhỏ di chuyển gần chân tôi.

Có hơi khó nhìn vì mặt trời đã lặn, nhưng….

-Tinh linh? Các ngươi đã theo bọn ta về tận đây sao?

- Sha ~

Cả bốn tinh linh đứng đang đó.

Vì chúng đã gần như gắn liền với cửa hàng nên tôi cứ nghĩ chúng tôi đã bỏ nó lại…

-Tại sao chúng lại theo chúng ta về tận nhà như vậy?

Tôi nói và nhìn sang Hesty đang ngái ngủ. Em ấy dụi mắt mấy cái rồi nhìn một lượt các tinh linh.

-Chúng luôn có xu hướng muốn sống cạnh chủ nhân.

-Ý em là sống gần đây sao?

Nhưng chúng sẽ có thể sống ở đâu đây?

Tinh linh đất đã sống trong tầng hầm nhà tôi, nhưng hậu quả là nó đã bị say ma thuật và tấn công tôi.

-N, em nghĩ chúng có thể ở các khu vực lân cận của dungeon hoặc ngay bên dưới ngôi nhà. Như vậy chắc là ổn chứ nhỉ?

-Sha ~

Tinh linh đất gật đầu khi nghe những gì Hesty nói và vỗ vỗ xuống mặt đất.

Rồi cơ thể nó bắt đầu hòa vào mặt đất.

Các tinh linh khác cũng bắt chước và chìm vào lòng đất.

-Có vẻ như, chúng đang đồng hóa, với tầng hầm ngôi nhà và dungeon.

-Eh? Như vậy có ổn không?

- N, nên là như vậy. Chúng, theo nghĩa đen, đã hoàn toàn nằm dưới sự điều khiển của anh. Chúng sẽ không làm bất kì điều gì nếu anh chưa bảo và sẽ hoàn toàn phục tùng anh.

-Oh…anh hiểu rồi.

Tôi rất không muốn chuyện như của tinh linh đất lại xảy ra, nhưng nếu chắc chắn là không sao thì ổn thôi, cứ làm những gì chúng muốn.

-Trong thực tế, với sự có mặt của chúng, bên trong dungeon, sẽ trở nên tốt hơn và nhờ vào khả năng của chúng, dungeon sẽ càng phát triển hơn nữa. Không khí được lưu thông, nước sẽ được làm sạch, thậm chí còn có thể có mưa và ánh sáng. Nơi đó sẽ không còn ẩm thấp, nóng nực và bí bách nữa

- Oh…được vậy thì anh rất mừng luôn ấy.

Mặc dù đúng là tôi chưa khám phá hết dungeon, nhưng bầu không khí và cảm giác khi ở bên trong nó thực sự rất khó chịu.

Nếu những vấn đề đó được cải thiện thì thật tuyệt vời.

Nếu chúng không vượt ra khỏi tầm kiểm soát, thì để chúng sống trong dungeon có lẽ không phải là ý tồi.

-Sha, Sha ~

Tinh linh đất đột nhiên lại nổi lên và mang đến dưới chân tôi một cục đá gì đó.

-Umm, đây là ….một viên ma thạch??

Tuy nhiên, nó lại có màu trong suốt kì lạ. Trong lúc đó, Hesty bên cạnh tôi mở to mắt ngạc nhiên.

-Đó là, một viên đá tinh linh….

Hesty nói với vẻ ngạc nhiên và thích thú.

-Um…nó có xịn bằng một viên ma thạch không?

-Vâng, cũng gần tương tự vậy. Tuy nhiên, chỉ có các tinh linh mới có thể tạo ra nó, và xét về độ hiếm cũng như giá trị, nó hơn rấ nhiều so với ma thạch bình thường. Thậm chí cả em cũng chưa từng chạm được vào nó.

Ra vậy, đó là lý do tại sao em ấy lại vui mừng như vậy.

Dù sao thì, giờ tôi cũng chẳng biết phải làm gì với nó, nên để làm một món quà tặng cho Hesty thì chắc sẽ tốt hơn.

-Dù sao đi nữa, tại sao tinh linh lại mang đến cho anh cái này?

-Em không chắc nữa…nhưng cái này…lẽ nào giống như tiền thuê nhà??

-Sha ~

Tinh linh đất gật đầu đồng ý và sau đó lặn xuống mặt đất rồi biến mất. Có vẻ như nó đã xem như tôi vừa cho nó ở nhờ tại đây.

-Dù sao thì, anh cũng đồng ý cái hợp đồng này. Anh sẽ tặng cái này cho em, Hesty. Hi vọng em sẽ tìm được cách sử dụng nó tốt nhất.

-Nhất định rồi…Em sẽ cố gắng hết sức.

-Anh rất mong chờ đó.

Và thế là khu đất của tôi lại có thêm vài vị khách thuê mới

Nếu các tinh linh có thể quản lý dungeon tốt, thì tôi sẽ giao nó cho chúng

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Ng ta tinh linh là vũ khí xịn còn main tinh linh chỉ để làm việc vặt :V
Xem thêm
Cảm ơn lão :3
Xem thêm
Hesty bét girl
Xem thêm
Bác đã bình định bắc âu xong hay sao mà ngồi đây đọc LN thế hả Hít Lè
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thank trans
Xem thêm