My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Web Novel

Chương 88: Tăng cường và mở rộng

11 Bình luận - Độ dài: 934 từ - Cập nhật:

Chúng tôi trở về từ dungeon với những viên ma thạch.

Hesty và tôi bắt đầu đưa chúng vào Golems.

Tôi đã thử nghiệm đặt chúng vào tay, chân và cơ thể của con golem và sau đó/…

-Được rồi, có vẻ như con golem nhỏ đã sẵn sàng.

-N…

Có vẻ như tôi bằng cách nào đó đã hoàn thành một con golem nhỏ và khá “thon thả”.

Thông thường một con golem cơ bản sẽ cao khoảng 3 mét, nhưng con lần này chỉ cao khoảng 1 mét. Cơ thể của nó cũng khá nhỏ nhắn.

Tôi đã để yếu tố thẩm mĩ lại cuối cùng nên nhìn chúng có vẻ hơi xấu xí. Nhưng cơ bản thì nó cũng đã xong rồi.

-Có lẽ anh sẽ điều chỉnh ngoại hình sau vậy. Golem….nhặt đá đi.

Sau khi nghe lệnh của tôi, con golem bước đi và bắt đầu nhặt đá ôm vào lòng cho đến lúc không đi được nữa.

-N~ vậy là ổn rồi. Khoảng 3/10.

-Đúng vậy, đây là tỉ lệ tốt nhất.

Chuyển động của golem gỗ khá mượt mà, nhưng khi cho thêm quá nhiều ma thạch thì chúng trở nên hơi cứng nhắc.

-Nếu làm quá nhiều những con golem cứng, mọi người có thể bị thương khi mới chạm vào chúng, và để chúng di chuyển xung quanh thì sẽ rất nguy hiểm.」

Đó là lý do tại sao tỉ lệ 3/10 là tối ưu.

Tỷ lệ này là hoàn hảo nhất cho sự kết hợp giữa tính linh hoạt của gỗ và sức mạnh của đá.

Nó giúp một con golem có thể nâng được vật nặng trong khi vẫn vô tư chạy bộ

-Oh, vậy là được rồi. Dừng lại nào.

Nhưng con golem đã đâm sầm vào cái gì đó và lăn kềnh sang một bên.

-Kuuuu ….kaaaaa

Đó là Ramiyuros đang nằm trên mặt đất.

u14492-f0b324b2-1db4-40d9-aa17-bb635760ef24.png

Cô ấy đang ngủ say như chết và miệng chảy nước dãi.

-Tại sao Ramiyuros lại ngủ ở đây?

Cô ấy đã được đưa đến cabin của Hesty đêm qua

-Tư thế ngủ của cô ấy tệ lắm. Chắc là cô ấy đã lăn linh tinh rồi lăn luôn ra đây.

Ra là vậy à?

Nhưng nếu ngủ ở đây thì cô ấy sẽ cản trở công việc của chúng tôi.

-Golem, đặt hòn đá xuống và bế người đang ngủ đó ra ghế đi.

Con golem vâng lời và nhấc Ramiyuros lên.

Nhưng khoảnh khắc đó, hai chân của con golem bắt đầu lún xuống đất.

-Hmmy Hesty? Hình như cô ấy còn nặng hơn hòn đá ban nãy nữa.

Có vẻ như khối lượng của cô ấy lúc này không thể đánh giá qua ngoại hình được.

-Cô ấy, thiếu kinh nghiệm với sự biến đổi, nhưng một con golem, có thể dễ dàng nâng được một vị vua rồng thì thật là bất thường

-Oh, nếu nó có thể nâng được cái gì đó nặng như vậy thì hẳn là không cần kiểm tra sức mạnh nữa rồi.

Ngay cả khi đã nhỏ hơn, sức mạnh của nó vẫn không thay đổi là bao

Hoặc là tôi nghĩ thế.

-Ah….mình đang ở đâu thế này….???

-Oh, cô tỉnh rồi đó à Ramiyuros?

Khi con golem đang đặt cô ấy lên băng ghế, Ramiyuros tỉnh dậy và nhìn tôi.

-Ở đây thật ấm áp. Cảm ơn Daichi-san ~

-Không có gì. Nhưng cô định ngủ ở đây bao lâu nữa?

Có lẽ sự hao hụt ma lực đã không còn đáng ngại, nhưng cô ấy vẫn không nên trở lại bầu trời.

-Un, nhà của Hesty rất thoải mái ~. Ngoài ra, trừ khi tất cả vảy của tôi phục hồi, tôi sẽ không thể chịu nổi áp lực không khí trên đó….

Tôi bận tâm lắm nếu đó là nhà của tôi.

Nhưng Hesty hiện đang là người thuê lại nơi đó nên hãy hỏi ý kiến em ấy xem sao.

-Em nghĩ sao Hesty?

-N…giờ em sẽ đá đít cô ấy ra và nhét sang chỗ Anne. Như vậy sẽ ổn thôi.

-Hesty thật là tàn nhẫn ~

-Không phải vậy. Trong thời gian cậu đi ở nhờ, mình sẽ làm thêm một phần mở rộng trong đó. Với lại, nếu muốn nói chuyện, thì hãy ngồi dậy trước đã.

Hai vị vua rồng đối mặt nhau. Liệu họ có thể thỏa thuận được gì không đây?

Trong lúc đó, con golem đã quay lại chỗ tôi.

Cơ thể nó vẫn còn toàn vẹn, không một vết nứt, ngay cả sau khi mang Ramiyuros.

Giờ tôi mới hiểu tác dụng thần kì của những viên ma thạch.

Chỉ cần thêm một chút cũng đủ để gia tăng sức mạnh.

Tôi cá là nếu tôi tạo ra một cánh tay hoàn toàn bằng ma thạch, nó sẽ có khá nhiều sức mạnh.

-Nếu trang bị nó cho bộ giáp gỗ của mình, biết đâu nó có thể xuyên qua những thứ cứng cáp nhất.

Nếu vậy, việc khám phá khu vườn và dungeon của tôi sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Giờ tôi đã có thể tự tay pha trộn các nguyên liệu theo ý muốn.

Vấn đề là tôi chưa có đủ ma thạch.

Sau khi tạo ra con golem nhỏ, tôi không còn lại bao nhiêu nữa.

Tôi cần nhiều hơn nữa để tạo ra nhiều golem và những thứ khác.

Vì thế,

-Được rồi. Anh sẽ quay lại đó sau bữa trưa.

Và vì vậy, sau khi ăn thật no, tôi quay lại dungeon để thu thập nguyên liệu dự trữ.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Cái áo của rami phản định luật newton vcl
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Thấy mùi thanos =))
Xem thêm
Trước khi đọc LN: Rồng là loài cao quý, thể hiện sức mạnh, bla..bla..
Trong khi đọc LN: n mắm rồng M bự, n mắm rồng lười, 1 a rồng ăn cỏ yếu đuối,...
Mất niềm tin ;-;
Btw tks trans <(")
Xem thêm
hmmmm sức mạnh quân sự của main ngày càng bá nhể
Xem thêm
Thx hốt gai rami lẹ nào
Xem thêm