My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Web Novel

Chương 117: Trạng thái tích tụ sức mạnh

16 Bình luận - Độ dài: 1,484 từ - Cập nhật:

Tôi đứng trước cửa hàng và nhìn vào những thứ mình vừa chế tạo.

-B.... bộ giáp này không phải hơi quá khổng lồ sao??

-Đ..đúng vậy. Sức mạnh của Chủ nhân hình như còn hơn cả dự kiến nữa.

Đó là một bộ giáp gỗ khổng lồ với một cái chùy làm từ ma thạch trên bàn tay phải.

Tôi đã cố gắng tận dụng tất cả những nguyên liệu mình có nhưng….

Tôi không ngờ nó sẽ cao ngang với 3 tầng nhà như thế này.

Đó là một phiên bản lớn hơn nhiều của [Vajra].

Có lẽ tôi nên gọi nó là [Vajra Kai]. Tuy nhiên, ngay lúc này, thậm chí tôi còn đang nghi ngờ việc liệu nó có thể di chuyển nổi không nữa... (Kai: phiên bản nâng cấp, phát triển, thuật ngữ này bạn nào chơi Kancolle chắc sẽ biết)

-Đ…được rồi… hãy kiểm tra xem liệu nó có hoạt động nổi không.

-V..vâng… Em sẽ giúp anh.

Sakura cùng với tôi bước lên bộ giáp và được kết nối với nó

Sau đó, tôi đã cố gắng di chuyển tất cả tay, chân và cả cái chùy bằng đá trên tay phải.

-Huh, …nhanh đến bất ngờ.

Mặc dù tôi không thể nói là dễ điều khiển, nhưng di chuyển ở mức vừa phải cũng không quá khó khăn.

Chuyển động của nó cũng chính xác và nhanh nhẹn đến không ngờ.

-Em nghĩ đó là bởi vì Chủ nhân vẫn đang trong trạng thái tích tụ sức mạnh.

Ra là thế à? Mà, miễn là tôi có thể điều khiển nó thì ổn thôi.

Mặc dù vậy, với thứ to kềnh càng thế này sẽ rất khó để lưu trữ, tôi muốn thu nhỏ nó lại hơn nữa.

To thế này cũng đồng nghĩa với việc tính hữu dụng của nó trong nhiều tình huống không quá cao.

Tôi làm động tác quay đầu từ bên này sang bên kia

-Cái gì vậy? Đó có phải là một con rối nữa không vậy?

- Woah…nó lớn thật đó.

Gần đó có vài đứa trẻ đang hét lên thích thú và nhìn con golem của tôi với đôi mắt lấp lánh

-……

Thấy vậy, tôi di chuyển cánh tay to lớn vung vẩy vòng quanh.

-Woah…nó thực sự di chuyển kịp kìa.

-Thật là tuyệt!

Các khán giả nhí của tôi đang ca ngợi nó không ngừng.

Trên thực tế, không chỉ có những đứa trẻ mà một số người lớn đi ngang qua cũng đứng lại nhìn với vẻ trầm trồ

-…. Tại sao nó lại nổi tiếng đến vậy nhỉ??

-Em nghĩ đó là do khả năng tạo hình của Chủ nhân đó.

Chắc chắn là nếu ai đó hỏi thì tôi không hề thích tạo ra một thứ với vẻ mập mạp và vụng về chút nào, vì thế tôi luôn rất chú trọng tới việc tạo hình.

Nhưng nó được chú ý tới mức này thì….

Ma…dù sao thì…tôi không cảm thấy bất kỳ sự thù địch nào ở họ nên sau khi thử nghiệm một chút, tôi sẽ cất nó lại vào trong cửa hàng, ít nhất là sẽ cố gắng kiếm cách nào đó.

Trong khi tôi đang nghĩ vậy…

-Hm?

Tôi cảm thấy một cái gì đó đang kéo kéo ở chân.

Nhìn xuống, tôi thấy ba tinh linh, nước, lửa và đất ở đó

-Sao thế? Có chuyện gì vậy?

Sao chúng lại ra đây nhỉ? Chỗ của chúng là trong cửa hàng cơ mà?

Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, ba tinh linh vẫn tiếp tục kéo chân tôi.

-Sha ~

-Fuu ~

-Sui ~

Rồi chúng cùng chỉ vào một hướng và bắt đầu kêu lên trước khi chạy theo hướng đó.

-Umm, có vẻ như chúng muốn chúng ta theo chăng?

-Huh? Sakura, em hiểu chúng nói gì sao??

- Vâng, em có thể hiểu phần nào những gì chúng muốn. Sau cùng thì em và chúng cũng có cùng bản chất mà

Đúng vậy, Sakura cũng là một tinh linh.

Gần đây tôi đã lãng quên điều đó khá nhiều.

-Ahaha, anh quên mất đó. Nhưng chúng ta nên làm gì đây?

Để xem nào. Vẫn còn thời gian trước khi bắt đầu lễ bắn pháo hoa, vì vậy tôi cũng rảnh cho tới khi đó.

-Nếu vậy chúng ta theo chúng nhé. Tiện thể kiểm tra hoạt động của thứ này luôn.

-Vâng ạ

Và thế là, tôi cùng với Sakura và bộ giáp gỗ bắt đầu chạy theo ba tinh linh.

===============

Dianeia đang họp với Hesty trong phòng riêng.

-Có gì sao Hesty-dono? Khiến ngài phải đột nhiên đến đây.

- N~ Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy, sức mạnh ma thuật của Karen, đang bị suy yếu và lấn át bên ngoài thị trấn. Cô có biết gì về chuyện đó không?

- Hm? Không phải Karen-dono đang tìm bắt tinh linh cùng Athena sao?

- Ra là vậy….vì cảm giác đó mà tôi đã bỏ dỏ chuyến đi với Anne..nhưng có lẽ mọi thứ vẫn ổn nhỉ?

Hesty lẩm bẩm…

-Onee-sama!

Athena đột nhiên xuất hiện sau một ánh sáng chói lòa. Rồi cô ấy bất ngờ ôm lấy Dianeia.

-Athena? Đợi đã, ánh sáng đó là…. phép thuật dịch chuyển tức thời khẩn cấp ..?

Đó là một phép thuật không thường được sử dụng ngoại trừ trong trường hợp khẩn cấp.

Nhưng nếu cô ấy đã sử dụng nó thì…. có nghĩa là

-Athena Athena. Có chuyện gì xảy ra à?

Dianeia nhận ra ngay rằng đã có rắc rối và ngay lập tức hỏi.

Athena trông như sắp khóc đến nơi lên tiếng.

-U-umm, Onee-sama, hãy tới cứu…cứu…

-Được rồi… bình tĩnh đi. Nếu muốn chị giúp cái gì đó, em phải bình tĩnh nói ra mọi thứ chứ? Karen hẳn đã dạy em điều này mà?

Athena vẫn còn hơi hoảng hốt nhưng vẫn hít một hơi thật sâu.

-K-Karen đã…Karen đã bị những Tinh linh tấn công và chiếm đoạt cơ thể….cô ấy sắp phát điên rồi…

Athena nói với giọng run run như đang cố ép bản thân bình tĩnh.

-PHát điên? Là sao??

- K..Khi bốn tinh linh kết hợp thành một chúng sẽ trở nên mất kiểm soát. Với tốc độ này, cả thành phố cũng sẽ bị đe dọa. Vì vậy, chúng ta cần phải chiến đấu với chúng và làm chúng yếu đi trước khi chuyện đó xảy ra.

- Bốn tinh linh mất kiểm soát sao?

Là một công chúa, đồng thời là người hiểu rất rõ về ma thuật, Dianeia hoàn toàn nhận thức được sức mạnh của các Tinh linh

Chúng hoàn toàn có đủ khả năng dựng lên một lá chắn bất khả xâm phạm bên ngoài những thành phố lớn.

Và nếu toàn bộ sức mạnh ấy dùng để tấn công, nó có thể dọn sạch cả một thành phố.

-N, đây là, một tình huống khá tệ…

Hesty cau mày.

-Một vị vua rồng, có thể đàn áp được sức mạnh của bốn tinh linh. Nhưng khi chúng kết hợp lại thì lại là chuyện khác. Ra là vậy, đó là lý do tôi cảm thấy sức mạnh của Karen đang trở nên rối loạn.

Hesty bình tĩnh giải thích. Là người quen biết Karen từ lâu, hơn ai hết, Hesty là người hiểu rõ nhất vấn đề này.

-Nếu chúng ta không, dừng chúng lại, bốn tinh linh, sẽ hoàn toàn chiếm được cơ thể cô ấy, và sử dụng nó để tàn phá...... Dianeia, tôi sẽ ra đó và thử làm cái gì đó xem sao.

-Ohhh, vâng, cảm ơn Hesty- dono! Chúng ta nhanh đi nào.

Dianeia đưa ra quyết định rất nhanh chóng và cho gọi Đội trưởng Hiệp sĩ ở phòng bên cạnh.

-Đội trưởng hiệp sĩ. Ông nghe hết mọi chuyện rồi chứ?

- Ha, thần rất xin lỗi vì đã nghe lén!

- Không, tôi cố tình nói to để ông nghe thấy mà, vì vậy đừng lo lắng. Nghe đây, ngay lập tức bắt đầu sơ tán người dân. Nếu không đủ nhân sự, hãy liên lạc với Anne-dono.

-Rõ.

Dianeia ra lệnh và quay lại với cây trượng của mình

-Athena cho chị biết vị trí của chỗ đó.,

-V…vâng…

-Hesty-dono giữ chắc lấy tôi.

-Ok

-Đi thôi nào… [Dịch chuyển]

Dianeia đáp xuống đồng cỏ

Và những gì ngay lập tức đập vào mắt cô ấy chính là…

-Grrrrrrrr ~~

Cảnh tượng Karen đang lừ lừ tiến về phía Thành phố với lượng sức mạnh kinh hồn đang rò rỉ ra xung quanh. Ánh mắt cô ấy đã không còn chút thần trí nào nữa.

============

Trans: từ ngày mai có lẽ mình sẽ lùi thời gian post ra sau 7h vì phải đi học khá xa nhà. Santaclaw: Far from home :((

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Thank trans!!
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Mecha vs Gorilla :))
Xem thêm
cảm ơn trans :v
đi học ở đâu rứa, gần thì sẽ qua hốt luôn và nhốt luôn ở nhà để nuôi :">
Xem thêm
mé nghe nguy hiểm quá à mà cũng ngon :”> đi ké
Xem thêm
@love light novel: người yêu của lão sẽ đến và tiêu diệt 2 người đó, biết điều thì đừng bao h đụng vào chậu đã trồng hoa, thề đó
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
:v liên lạc đủ người trừ main ra.
Xem thêm
Tội nghiệp bác santaclaw thế tiến độ có giảm ko bác
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tiến độ thì vẫn vậy thôi, mình đã làm đủ chương để post trong 2 tuần tới rồi, cái chính là k có lap để post vì phải đi xa thôi :))
Xem thêm