My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Web Novel

Chương 112: Tinh linh nước

23 Bình luận - Độ dài: 884 từ - Cập nhật:

Một lát sau khi mọi người ngoại trừ tôi bất tỉnh, cánh cửa phía sau tôi mở ra và Sakura bước ra từ đó.

-Ara ~, em đang định mang thêm một ít nước để giúp họ tỉnh táo lên nhưng có vẻ là hơi muộn rồi. Mọi người ngoại trừ Chủ nhân đều đã xỉn mất rồi.

-Có vẻ là như vậy thật…

Tôi nhận lấy một cốc nước từ Sakura và uống trong khi nhìn xung quanh.

Tất cả họ dường như đều đang ngủ khá ngon lành.

Đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra sau khi uống một loại đồ uống mạnh như vậy.

-Chúng ta nên làm gì với bọn họ đây?

-Đêm nay không quá lạnh nên em nghĩ cứ để họ nằm đó cũng được.

Với thời tiết này thì dù có ngủ ngời trời họ cũng sẽ không cảm thấy lạnh.

Tuy nhiên, họ đang nằm ngang đường đi nên tôi phải di chuyển họ sang một bên.

Tôi cứ thế bắt đầu kéo cả tấm vải mà trước đó cả đám ngồi nhậu.

-Hm? Cô bé màu lam này là ai thế?

Giờ tôi mới nhận thấy một sinh vật hơi mờ mờ màu lam nằm lẫn giữa cả đám.

-Su ~ pi, su ~ pi

Nó cũng đang ngủ ngon lành như những người còn lại.

Um…cái này….lẽ nào là…

Tôi thấy một chai rượu táo nằm lăn lóc bên cạnh, có lẽ nó cũng đã uống thứ đó như chúng tôi.

Nếu nhìn kĩ hơn, có thể thấy một màu đỏ kỳ lạ trên làn da màu lam. Có lẽ đó là biểu hiện cho việc nó cũng bị xỉn chăng?

Nhưng cái sự hiện diện này..kích thước này…cảm giác này…

-Lẽ nào là một Tinh linh?

-Vâng. Rất có thể.

-Và nó đã say rồi sao? Như vậy ổn chứ?

-Em nghĩ là ổn thôi. Rốt cuộc thì đây cũng là lễ hội mà.

Vậy là…tinh linh cũng giống như các thực thể sống khác, cũng biết uống và có thể bị say sao?

Và vì vậy, hiện tại, nó đang ngủ ngon lành ngay giữa thị trấn với một cái bong bóng nhỏ từ nước mũi trên mặt.

-Bây giờ nó đang ngủ, nhưng anh nghĩ chúng ta nên nhẹ nhàng bắt nó lại để sau này không xảy ra rắc rối.

-Được ạ…

Tôi nhẹ nhàng bảo con golem bắt nó lại.

Khoảng trống bên trong không quá lớn, nhưng với cơ thể lỏng của mình, nó hầu như không cảm nhận được gì và vẫn tiếp tục ngáy đều đều.

Và như thế, chúng tôi đã tóm được Tinh linh đang ngủ say.

-N? Lại có thêm một tinh linh nữa sao?

Hesty, người vừa mới tỉnh giấc, bước ra ngoài.

-Oh Hesty, em dậy rồi à?

-Vâng. Em ngủ vậy là đủ rồi. Đột nhiên cảm thấy ma thuật nước rất mạnh nên em mới dậy.

Cô ấy vừa nói vừa nhìn vào linh hồn màu xanh nhạt mà chúng tôi vừa bắt được

-Ma thuật nước?? Ý em là…??

-N, đúng vậy .. đó là Tinh linh nước. Một trong tứ đại tinh linh.

Uwaaaa thật sao??

-Su ~ pi

Cô bé con màu lam đang ngủ ngon lành này là một trong những người bảo vệ của đất nước này sao??

-Anh không nghĩ sinh vật say xỉn nhỏ bé này lại là một tinh linh đấy.

-Không, nó đang say vì sức mạnh ma thuật của anh. Tinh linh nước, có thể yêu rượu sake, nhưng những thứ rượu sake bình thường, sẽ không thể làm say được nó. Có vẻ nó rất thích lượng ma lực trong này và đã bị say bởi nó

-Thật sao???

Tôi không biết nhiều về những Tinh linh kiểu này. Thậm chí tôi còn không để ý tới sự xuất hiện của nó nữa.

-N? Nó đã uống với anh sao?

-Ờm…chắc là vậy. Anh nghĩ nó đã trốn trong một người ở đây.

Tôi có thể đoán vậy vì hầu hết mọi người ở đây đều đã xỉn quắc cần câu.

-Nếu là vậy thì thì .. anh uống rượu còn tốt hơn cả Tinh linh nữa. Tinh linh nước rất thích tham gia những cuộc thi uống rượu, vì thế em nghĩ nó đang cố đua với anh.

- Eh? Chờ đã, anh thậm chí không nhận ra nó đang có mặt ở đây nữa. Anh chỉ uống theo nhịp độ của mình thôi.

Tôi đã uống theo cách của mình, vì thế đến giờ tôi mới vẫn còn tỉnh táo.

-N, nhưng, sức mạnh ma thuật và tửu lượng của anh đã có thể áp đảo cả tinh linh. Nên có lẽ nó đã chấp nhận thua và cả khế ước chủ-tớ với anh

-Anh còn không nghĩ được đến đó nữa đấy…

Nhưng nếu nó coi cuộc thi uống rượu là một trận đấu hợp pháp để thể hiện sức mạnh thì tôi có thể hiểu được.

-Dù sao thì, em sẽ đi dạo một chút cho tỉnh ngủ, sẵn tiện báo tin cho Dianeia luôn.

-Ơ..ờ…vậy nhờ em nhé Hesty.

Và như vậy, chúng tôi bắt đầu từ việc tổ chức một bữa tiệc, nhưng cuối cùng lại tóm được Tinh linh nước.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Ngồi nhậu với con tinh linh cả buổi h mới biết ????????????
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
:v tinh linh tự mò tới cho bắt, quá ez.
Xem thêm
Cảm ơn trans :v
Cơ mà em tính linh ở nhà sao k nhớ hả main -_-
Xem thêm
Vãi lìn bắt 1 cách vi diệu
Xem thêm
tự dưng muốn bắt tinh linh nước bây à ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
Bác nhớ cẩn thận kẻo lại bị rắn" nước" cắn đấy!
Xem thêm
Còn 2 con nữa là đủ bộ nhỉ!
Xem thêm
Một à, 1 con ở nhà mà main có nhớ đâu. Con trong cái hang dưới nhà main ý :v
Xem thêm
@Yanasha: chưa rõ nó là con j mà! Cơ mà tình nghi nó là đất á
Xem thêm
rồi ba nhớ ra con tinh linh gió chưa vậy hả?
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm