My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Web Novel

Chương 94: Người và Rồng cùng tụ tập

9 Bình luận - Độ dài: 1,021 từ - Cập nhật:

Trong khi chúng tôi đi bộ, Anne cứ nhìn chằm chằm vào Ramiyuros, người đang mang tất cả những hộp táo của chúng tôi.

-Con rồng này là ai thế? Nhìn nó có vẻ khá mạnh

À, đúng rồi nhỉ. Anne không biết về Ramiyuros.

Tôi chưa kịp lên tiếng thì, Hesty đã trả lời thay.

-Đây là, Long Tinh Vương, Ramiyuros.

-Thật vậy sao!? Rất vui được gặp cô, tôi là Thổ Long Vương Anne.

Anne cúi đầu lịch sự nhưng Ramiyuros mỉm cười cay đắng.

-Rất vui được gặp…huh? Mà cô không nhớ tôi đã cùng Hesty chăm sóc cho cô trước đây sao?

-T-Thật sao!?

Có vẻ như rất nhiều điều đã xảy ra với bộ ba này trong quá khứ.

Hesty và Ramiyuros từng có kinh nghiệm trông trẻ nữa sao?

Hesty là kiểu người trách nhiệm thì không nói, nhưng Ramiyuros cũng có nữa sao? Với cái tính cách đó sao??

-Fumu… Hình như tôi cũng có từng nghe chuyện này trước đây rồi…nhưng mà…

Anne vừa nói vừa xấu hổ.

-À đúng rồi, tôi cần báo lại với Dianeia về sự xuất hiện của nhữngLong vương mới đến khu vực này.

-Ồ, vậy đó là nhiệm vụ của cô sao? Làm thêm sao?

-Không không, Dianeia cũng đã giúp tôi rất nhiều nên tôi nghĩ mình nên báo đáp lại. À phải rồi, Daichi-sama, anh có phiền không nếu tôi mượn Ramiyuros-sama một lúc? Tôi muốn đưa cố ấy tới trình diện luôn, như thế ổn chứ?

Tôi không biết tại sao cô ấy lại hỏi tôi về chuyện của Ramiyuros, nhưng tôi cũng không bận tâm lắm.

Nhìn sang Ramiyuros, tôi thấy cô ấy tỏ ra hơi bối rối.

-Ramiyuros bộ có chuyện gì sao?

-Un, nếu tôi đi trước, thì tôi sẽ không thể giúp mọi người mang hành lý. Như vậy liệu có gây khó khăn cho Daichi-sama không?

-À, ra là chuyện đó hả? Tôi có mang theo lũ golem để vận chuyển nên cô không phải lo đâu.

Cô ấy đã giúp chúng tôi “quá giang” đến đây một cách dễ dàng, giờ là lúc tôi phải tự thân vận động với đám golem của mình để kết thúc chuyến đi.

Với những con golem cỡ lớn này, hai mươi hộp táo có lẽ không phải vấn đề.

-Vẫn nhanh nhạy và chu đáo như mọi khi, anh luôn có sẵn cho mình một kế hoạch dự phòng. Kể cả đây không phải lãnh thổ nhà anh.

-Ừm, tôi cũng quen với nó rồi mà.Được rồi, tôi sẽ xử lý phần còn lại, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Giờ việc còn lại là tạo ra lũ golem và đặt những hộp táo lên vai chúng thôi.

-Chúng tôi sẽ ổn thôi, vì thế cô cứ thoải mái đi đi.

-Vâ..vâng…

-Vậy thì…xin thứ lỗi, chúng tôi đi trước nhé. Hẹn gặp lại sau.

Anne nói và cất cánh bay cùng Ramiyuros về phía lâu đài.

-Yossh, giờ đến cửa hàng thôi nào.

Chúng tôi cũng đi theo hướng của họ để hướng về thành phố.

================

Chúng tôi tiếp tục vào thành phố với những con golem mang theo hành lý trên vai.

Cửa hàng của tôi ở ngay gần lâu đài nên tôi muốn đi thăm quan qua một vòng trên đường tới đó. Tôi đã định thế nhưng mà…..

-Hình như….đường phố hơi vắng vẻ quá nhỉ?, hay là do anh tưởng tượng thôi?

Có rất nhiều người ở khắp nơi khi chúng tôi vào thị trấn, nhưng khi thấy chúng tôi, hầu như tất cả đều né hết sang hai bên lề đường và nhường đường cho chúng tôi.

Hoặc là…. Hình như chúng mới là trung tâm của sự chú ý.

Tôi không nghĩ rằng những con golem bằng gỗ như thế này lại là thứ hiếm thấy ở đây, sao mọi người có vẻ quan tâm tới chúng thế nhỉ?

-Umm, nói sao nhỉ. Tạo ra được những con golem hoạt động tốt ở kích cỡ này…là điều không thể

-Thật sao?

-N…loại golem to nhất là golem dùng trong chiến đấu, nhưng chúng vẫn nhỏ hơn thế này. Vì thông thường, nếu quá to thì chúng sẽ chẳng thể di chuyển nổi.

Dù tôi chưa bao giờ thấy golem dùng cho chiến đấu nên tôi không thể so sánh được nhưng cũng phần nào hiểu được lý do.

Ra là như vậy.

-Ooohhh….thật to lớn…Có phải họ đến từ rạp xiếc nào đó không?

-Tuyệt thật, không hiểu cần bao nhiêu người để điểu khiển con golem giả đó nhỉ?

Tôi nghe thấy rất rõ những tiếng trầm trồ, thán phục xung quanh.

Thậm chí, ở đầu kia, tôi có thể thấy rõ những người đang nhìn lũ golem của tôi với đôi mắt ngưỡng mộ, lấp lánh như những đứa trẻ.

-Oh, có vẻ hiếm khi có một thứ thú vị như vậy xuất hiện ở đây nhỉ?

-Vâng, em cũng phần nào hiểu được cảm giác của họ.

-Hơn nữa, cơ thể anh phát ra ma lực rất mạnh, nên những người có thể cảm nhận được đều chủ ý né xa ra.

Hesty chỉ cho tôi thấy một số người đeo kiếm và mặc áo giáp. Họ là những Mạo hiểm giả thì phải, mặc cho đám đông ồn ào, họ vẫn di chuyển khá bình thản và kỷ luật.Có lẽ họ đến đây từ một thành phố khác.

Họ di chuyển theo nhóm trên đường, nhưng khi thấy tôi, họ cố giữ khoảng cách xa nhất có thể.

-Những người tránh né anh đều là những người mạnh mẽ và ít nhiều có chút không bình thường. Nhưng trong thị trấn này vẫn còn khá nhiều người mạnh không lộ mặt nữa, họ vẫn đang cố gắng giữ khoảng cách với anh nhiều nhất có thể.

-Ừm…có nhiều điều anh muốn hỏi lắm…nhưng thôi, vậy cũng tốt, nhờ đó chúng ta có thể đến cửa hàng nhanh hơn. Nhanh nhanh rời khỏi đây nào

Và thế là chúng tôi tiếp tục đi về phía cửa hàng trên những con golem.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Tránh ra cho bố thể hiện :))
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
TRANS
Khi bạn muốn đi thăm thành phố nhưng quá nổi tiếng
Xem thêm
Khi bạn là VIP server tới nơi của bọn newbie để chơi thì mọi chuyện sẽ như thế này.
...AMEN...
Xem thêm
Đã tụ hội hết đâu :v
Xem thêm
tem, hay.
thanks team
Xem thêm