My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Web Novel

Chương 111: Đồ uống của tộc Thỏ

25 Bình luận - Độ dài: 905 từ - Cập nhật:

Thủ lĩnh Tộc thỏ ngồi xuống trước mặt tôi với một chai rượu sake.

u14492-1fb5b197-7d86-4c4e-b75f-00cda2c58402.png

-Mời anh, Ân nhân-sama. Đây là loại rượu chất lượng cao mà cửa hàng của chúng em luôn vô cùng tự hào.

-Oh, cảm ơn cô…có vẻ nó khá mạnh nhỉ?

Tôi nếm thử đồ uống mà cô ấy đưa cho, cảm giác bỏng rát và nóng rực chạy từ miệng xuống cổ họng, nhưng….

-Ngon quá….

Nghe tôi nói, Thủ lĩnh tộc thỏ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

-Eh? Anh không cảm thấy bị say sao?

-Nó chỉ là một ngụm rượu thôi mà, đúng không?

Làm sao mà mới uống một ngụm mà đã say được?

-Um…dù anh có nói vậy thì…. Loại “Chiến Thố tửu” này có chứa khá nhiều ma thuật trong đó, một ngụm nhỏ cũng có thể gây ra say ma thuật, mặc dù em biết Ân nhân là người có lượng ma lực khác hẳn bình thường nhưng….điều đó vẫn thật tuyệt vời.

Cô ấy nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, nhưng thật lòng thì tôi chẳng cảm thấy thứ rượu đó giống như cô ấy nói.

Ngoài ra thì tôi cũng đã ăn khá nhiều.

-Chờ đã, các cô đang cố tấn công chúng tôi bằng rượu mạnh sao?」

Với thứ này, số người say xỉn ở đây sẽ càng tăng lên.

Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy mấy anh chàng bên nhóm Đầu bóng cũng đã bắt đầu ngất ngư.

-Cô muốn làm gì….khi chuốc say mọi người như vậy??

-Ara…tụi em muốn thử xem có thể làm được gì với họ trong lúc sa….eh…đừng nhìn em như thế, em chỉ đùa thôi…đùa thôi….

Tôi chắc chắn không muốn để chuyện như thế xảy ra ở ngay trước cửa hàng của mình. Nó sẽ gây ra đủ loại vấn đề khác nhau.

-Em xin lỗi…. Chỉ là loại “Chiến Thố tửu” này rất quý giá đối với tụi em nên em muốn anh nếm thử. Thông thường tụi em sẽ pha loãng nó ra, tuy nhiên hương vị sẽ ngon hơn nếu để nguyên nồng độ cao như vậy.

Vừa nói, cô nàng tộc trưởng mỉm cười với cái lưỡi hồng hồng lè ra.

Ma, dù sao thì tôi cũng vui khi họ mang một thứ quý giá như vậy ra mời mình.

-Hm…tôi hiểu rồi, vậy tức là chỉ cần cái gì đó để pha loãng chúng ra đúng không?

Với vị mạnh và gắt của nó, nước trái cây sẽ là thứ hoàn hảo để pha loãng. Hãy cùng thử nào.

-Golem, đi lấy nước táo ra đây.

Theo yêu cầu, nó vào trong và trở ra đưa cho tôi một ít nước trái cây còn lại sau quầy. Sau đó, tôi lấy cốc rượu của mình và pha nó vào.

-Mmm, nó thực sự rất ngon.

-Ân nhân-sama…. Thứ đồ uống đó là gì vậy ạ? Em có thể cảm nhận được sức mạnh ma thuật đáng kinh ngạc tràn ra từ nó

Vậy là, Chiến Thố cũng có thể nhìn thấy được ma thuật tràn ra sao? Nếu vậy thì dễ giải thích rồi.

-Đó là nước ép làm từ táo trồng trong vườn của tôi. Rõ ràng là chúng có khá nhiều phép thuật và tôi nó sẽ hợp cho việc pha loãng thứ rượu cũng có ma thuật này.

-Ah….vâng…um…nhưng theo nguồn gốc mà anh nói, như vậy không phải là hơi nhiều sao?

Thế sao? Tôi thì nghĩ rằng chúng tôi đã tìm cách pha loãng nó để cả người bình thường cũng có thể uống được. Tôi cho là nó ổn, nhưng có vẻ những cô gái này không nghĩ thế. Ma, dù sao thì nó vẫn ổn áp hơn là pha nước lã vào.

-U-Ummm, Ân nhân…tụi em có thể thử thứ này không ạ?

Cô gái thỏ nói và nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh.

-Hm? Chắc chắn rồi.

-Cảm ơn anh rất nhiều… ..Fuwaa! Cái này có hương vị tuyệt vời và cả mật độ ma thuật trong đó nữa….

Sau chỉ một hớp, đôi mắt cô ấy đã nhòa đi. Đôi tai thỏ dường như cũng mất đi sức mạnh và cụp hẳn xuống. Kết hợp cả hai thứ đồ uống nhiều ma thuật với nhau hình như còn mang lại độ cồn và khiến người uống say nhanh hơn.

Trong khi đang chú ý quan sát biểu hiện của cô gái thỏ. Mấy người bên băng Đầu bóng cũng quay lại.

-Boss…tụi em có thể thử một chút không?

-À…ờm…được chứ?

-Cảm ơn anh….cái này là gì thế? Hương vị thật tuyệt vời…

Nếm thử loại rượu mới, mấy anh chàng nhìn tôi với vẻ kinh ngạc tột độ

-Em đã uống rất nhiều loại rượu chất lượng cao! Nhưng hương vị này là lần đầu tiên em được nếm, nó còn ngon hơn cả những loại rượu nổi tiếng nhất nữa.

-Vậy à…thế thì tốt quá.

Ash và những người còn lại tu chỗ rượu tôi đưa cho như nước.

Có vẻ như họ thực sự thích nó.

Tôi vẫn còn khá nhiều nước táo nên loại rượu này có thể được pha chế thêm rất nhiều nữa.

Nghĩ vậy, tôi nhìn vào những người đang ngồi uống xung quanh mình.

Một giờ sau….

-Biết ngay mà…

Tất cả mọi người ngoại trừ tôi đều say xỉn, họ nằm la liệt khắp nơi trên tấm vải.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Wait wait ! Nước pha được với rượu á. Đùa t à.
Xem thêm
Là nước ép táo đã pha loãng chứ không phải mỗi nước
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
cửa hàng main thành quán bar công cộng :))
Xem thêm
Không biết cảnh nằm la liệt ntn? Nhìn có giống hiện trường vụ hấp nhau ko?
Xem thêm
thỏ gì hàng họ phô mặt đồ kiểu mấy em phục vụ bar thế lày ai chịu đc sự trổi dậy của lời gọi từ sinh lý tự nhiên đâu chứ chẹp chẹp
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mấy ẻm cũng khỏe lắm đó =)) còn giỏi võ nữa, thử động vào xem có bị đấm k trượt phát lào không :))
Xem thêm
@santaclaw: éc éc thế á
ông nói tui mới nhớ trong mấy bộ khác tộc thỏ nhìn thấy yếu nhưng khi nó điên lên thì power chả khác nào tộc quỷ .... huhu
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thank trans :v
Xem thêm
May mà chúng nó say la liệt chứ nếu còn sức mà bò thì hơi mệt :))
Xem thêm
Nafumi còn trùm uống rượu hơn cơ
Xem thêm