My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Web Novel

Chương 100.5 (Góc nhìn Anne): Rồng đi lạc và Ngày của Lửa

14 Bình luận - Độ dài: 1,370 từ - Cập nhật:

Anne và Ramiyuros đang ở một nơi cách khu phố chính khá xa và trước một đống lửa lớn.

Ngọn lửa được đốt trên những thanh gỗ chất lên nhau cao gần một mét.

-Tôi không thể tin rằng sau khi bị lạc, cuối cùng chúng ta lại được yêu cầu giữ đống lửa trại như vậy

-Ma…dù sao thì tôi cũng rất vui khi có thể giúp đỡ con người ở đây như vậy.

Sau khi rời khỏi lâu đài, họ đã định sẽ đi về phía cửa hàng Daichi nhưng trước khi nhận ra, họ đã bị lạc tới đây.

Sau đó, họ được yêu cầu trông nom ngọn lửa này bởi những người dân thị trấn và đó là lý do họ đang đứng ở đây.

-Tuy nhiên, ngọn lửa này hình như hơi lớn quá so với thứ có thể được con người tạo ra

-Nghe nói hôm nay là ngày của lửa hay gì đó, lễ hội này được chia thành Ngày của Đất, Ngày của Lửa, Ngày của Nước và ngày của Gió. Có lẽ cái đống lửa này chính là tượng trưng cho chuyện đó.

Ngày mai họ sẽ tạo ra một cột nước và ngày tiếp theo nữa sẽ có một lá cờ tượng trưng cho gió.

Còn ngày của Đất đã bị vụ rơi xuống của Ramiyuros làm rối loạn.

Cô ấy đã nghe từ Dianeia rằng ngày của Gió sẽ là ngày cuối cùng của lễ hội.

Với tất cả những chuyện đã xảy ra, thật kỳ diệu khi hậu quả duy nhất là khiến cho lễ hội trở nên ngắn đi một chút xíu. Điều này quả là bất thường.

Nhưng điều thậm chí còn bất thường hơn nữa là, khi toàn bộ điều đó đều do một người đàn ông duy nhất tạo ra.

-Quả nhiên là Anne. Cô có vẻ biết rất nhiều về con người.

- Không không, kiến thức của tôi sao có thể so sánh với Aneue-sama được.

Anne vừa nói vừa thử đoán xem Hesty đang ở đâu.

-Aww, tôi chắc chắn rằng Karen-sama đã tới chỗ Daichi-sama rồi ... Có lẽ họ đã nói chuyện xong.

-Cũng có thể….nếu đó là Karen và Daichi-san thì sẽ ổn thôi.

-Vâng, nếu đó là Karen-sama và Daichi-sama thì họ có thể trò chuyện một cách bình tĩnh, nếu không….nơi đó sẽ thực sự trở thành một đại chiến trường…

-Đồng ý…

Nhìn vào lễ hội sôi động phía trước.

Anne có thể chắc chắn rằng, rõ ràng hai người họ đã không đánh nhau.

-Nếu cô ấy đã phát huy hết sức mạnh của mình, thì mọi thứ sẽ không kết thúc chỉ bằng một lời xin lỗi đâu…. Còn nếu Daichi-sama sử dụng sức mạnh một cách nghiêm túc, thị trấn này sẽ bị nghiền nát rồi. Vì vậy, có vẻ như mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp

-Ahh, tôi cũng nghĩ vậy ~. Sức mạnh của Daichi-san có thể dễ dàng thổi bay tôi đi xa hàng trăm mét. Ngay cả khi có tôi ở đó, cũng chưa chắc là tôi có thể làm được gì.

-Đồng ý. Tôi cũng không nghĩ mình có thể ngăn Daichi-sama.

Về điểm này thì cả hai vị Long vương đều phải gật đầu

Sức mạnh của anh ấy ở một mức độ thật vô lý.

Sức mạnh của anh ấy gần giống với Hesty nhưng để so sánh cảm giác nó mang lại thì…

Đó sẽ là một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi đối diện với sức mạnh thực sự của Daichi.

Vì lý do đó, ai cũng vui mừng vì Karen đã không thách thức anh ấy...

Tuy nhiên, cả hai cũng rất muốn được chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa Daichi và một trong những Long vương xuất sắc nhất, Karen, nhưng…

-Tôi xin lỗi Ramiyuros-sama vì đã bắt cô phải đi cùng với cái khả năng định hướng kém cỏi của mình…

-Không không, đừng bận tâm. Tôi cũng không biết gì nhiều về thị trấn này, vì vậy chúng ta cũng như nhau thôi

Anne chậm rãi gật đầu đáp lại.

-Đúng vậy, Aneue-sama thậm chí có thể hét vào mặt tôi “ Cô tới trễ !!!” … Ah…. Nghĩ tới thôi đã thấy sướng run cả người rồi.

-Hm….tôi không thực sự hiểu lắm về cảm giác đó….huh?

Khi họ đang nói chuyện, Ramiyuros đột nhiên đảo mắt xung quanh như tìm kiếm gì đó.

-Sao thế Ramiyuros-sama?

-Umm, không phải ngọn lửa này hơi mạnh một cách thái quá sao?

-Huh? Đúng vậy nhỉ?

Ngọn lửa màu cam yên bình đang dần biến thành màu đỏ dữ dội

Không chỉ vậy, hình dạng của nó cũng đang dần thay đổi.

Nó đang dần hình thành hình dạng của một người đàn ông đứng trên đỉnh đống củi.

Anne nhìn thấy điều đó và cảm thấy một sức mạnh ma thuật kỳ lạ. Cô đưa tay lên và kéo Ramiyuros lùi lại.

-Làm ơn lùi lại Ramiyuros-sama. Nó dường như không còn là một ngọn lửa đơn thuần nữa.

-Un, có vẻ là như vậy. Cảm giác như nhiệt độ vừa tăng lên rất cao.

Khoảnh khắc mà Ramiyuros lên tiếng một cách rất vô tư.

*Bùm*

Ngọn lửa đột nhiên phát nổ rồi lan rộng

Sau đó, ngọn lửa hình người ở giữa đột nhiên nhảy vọt tới chỗ Anne và Ramiyuros với tốc độ đáng kinh ngạc.

-Mu

-Woah coi chừng.

Ngọn lửa hình người đang lao về phía Anne bị Ramiyuros dùng một tay gẩy phăng ra. Bị đẩy lui, ngọn lửa dừng lại ở vị trí đối diện cả hai vị vua rồng.

-Ngọn lửa này bị làm sao thế?

-Mmm, tôi không biết nữa, nhưng cứ như đang sống và vô cùng mạnh mẽ vậy.

Ramiyuros vẫy tay để xoa dịu cảm giác bỏng rát trong khi nói.

Trên mu bàn tay cô ấy chảy ra một chút máu.

-Ramiyuros-sama… vết thương đó

-Un, tôi có bị bỏng một chút, nhưng không sao. Nó sẽ lành nhanh thôi. Tôi vẫn đang hồi phục nên có vẻ như hình dạng con người này cơ hơi yếu đuối.

-Ngọn lửa đủ mạnh để đốt cháy một vị vua rồng sao? Lẽ nào nó là một tinh linh? Hơn nữa…nó còn rất mạnh….

Anne cũng rất muốn nếm thử cảm giác bỏng rát đó một chút nhưng giờ không phải lúc

Cô ấy được giao làm người canh giữ ngọn lửa biểu tượng này, vì vậy cô ấy nên xử lý nhanh ngọn lửa nổi loạn này và đưa mọi thứ trở lại bình thường.

Anne nghĩ vậy trong khi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa hình người.

-…..

Nó nhún chân xuống và chuẩn bị nhảy lại lần nữa.

Nó đến rồi….Anne tự nhủ.

-Nói về quái vật…Oi, Anne… Ramiyuros….

Từ phía sau Anne nghe thấy một giọng nói vang lên. Daichi đã xuất hiện và không chỉ có anh ấy.

-Daichi-sama!? Còn cả Aneue-sama và mọi người nữa…

Họ đều ở đó.

Nhưng khoảnh khắc đó khiến cô ấy bị phân tâm.

-……

Ngọn lửa hình người dường như nhận ra điều gì đó và đối mặt với Daichi và họ. Nó đột nhiên phát nổ rồi lao về phía anh ấy.

-Ah Daichi-sama! Cái đó…..

Anne lập tức quay sang Daichi và hét lên

Trong lúc đó, ngọn lửa vẫn tiếp tục tiến lên. Tốc độ của nó thật kinh hoàng.

-Hm?

Con golem đang mang hành lý đột nhiên bước tới và vô tình giẫm vào nó.

-Ah….oh….đúng là không thể mong đợi gì hơn.

Tiếng gào lên cảnh báo đó của cô ấy khá là vô dụng.

-Cái gì thế? Đột nhiên nó nhảy ra từ đống lửa….nên tôi cứ tưởng nó định làm cái gì đó nguy hiểm chứ?

-T…tôi nên phản ứng thế nào nhỉ? Daichi-san thật là tuyệt vời.

-Thật vậy….

-Tôi chả hiểu mấy cô đang nói cái gì cả nên làm ơn hãy nói cho tôi biết chuyện gì vừa xảy ra ở đây thế?

-Ah vâng, chuyện là thế này…

Và như thế, Anne kể lại với Daichi những gì đã xảy ra.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Hẳn là "vô tình", nghĩ kiểu gì cũng là cố ý chứ vô tình cái gì!?
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Dẫm không trượt phát nào :v
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi VuaFA
:v vãi tưởng bị main chụp lại, bất ngờ ghê.
Xem thêm
Tội con tinh linh quá
Xem thêm
Mấy bé thìn cũng hơi nể mà thằng main coi con tinh linh ko khác j còn giun
Xem thêm
Tinh linh bị xem như gián ko bằng
Xem thêm