My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Web Novel

Chương 98: Vài thông tin trước lễ hội

12 Bình luận - Độ dài: 1,261 từ - Cập nhật:

Dianeia đã thay đồ và quay trở lại. Rồi Athena, Karen và Dianeia một lần nữa cúi đầu với tôi.

-Vậy thì một lần nữa hãy để chúng tôi tự giới thiệu lại. Tôi là một trong những vị vua rồng, Karen. Tôi đến đây với tư cách là người bảo vệ của Công chúa Athena.

-Em là Athena. Là nhị công chúa, hiện đang sống ở Vương đô với Cha…à không, ý em là nhà vua.

Một công chúa và vệ sĩ riêng của mình à

Lần đầu tiên tôi nghe đó

Nhưng tại sao những người có địa vị xã hội khủng như vậy lại đều đang tập hợp trong cửa hàng của tôi?

Cửa hàng của tôi từ đó đến giờ vẫn khá rộng rãi, nhưng đột nhiên hôm nay có cảm giác như chẳng thể đủ chỗ trống nữa..

Mặc dù hiện tại tôi đang rất bận.

-Kết quả là chẳng có vị khách nào tới trong buổi khai trương quán hôm này….

-T…Tôi thực sự xin lỗi. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn với phép thuật của mình

-Vâng, làm ơn.

Chỉ cần cô ấy hiểu thì không sao rồi.

Nhưng tôi chỉ tự hỏi những vị công chúa này định ở lại trong cửa hàng của tôi bao lâu nữa đây…

-Đã khá muộn rồi, có ổn không nếu em cứ ở đây?

Nghe tôi hỏi, Athena có vẻ hơi bối rối…

-Daichi-oniisan Em có một yêu cầu nhỏ, anh có thể chấp nhận không?

-Ừm…cứ nghe xem sao đã.

-Đó là về mục đích chính của em khi tới thành phố này…Karen, tôi có thể nói với anh ấy chứ?

-Vâng. Tôi nghĩ là ổn thôi. Không có cách nào những hành động của chúng ta có thể qua mắt được anh ấy. Hơn nữa, Hesty là một Vua rồng rất có kinh nghiệm.

Sau khi nhận được sự ủng hộ của Karen, Athena bắt đầu nói.

-Thực ra…Tứ Đại Tinh Linh (Đất, Nước, Lửa, Gió) đã trốn khỏi kho báu Hoàng gia ở thủ đô.

-Cái gì?? Tứ Đại Tinh Linh là quân bài phòng thủ chiến lược của chúng ta đó, chúng đã bỏ trốn sao??

-Un, bằng cách nào đó… chúng đã khoan một lỗ thông qua tường và bỏ trốn. Vì vậy, em cùng với Karen đến đây để tìm kiếm và bắt chúng lại. Đây là lệnh của Cha và Vương quốc.

Athena nói và nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Tinh linh có bản năng tìm kiếm khu vực giàu có nhiều ma lực nhất. Vì vậy, em quyết định sẽ tới Prussia, nơi thường tập trung nhiều người mạnh mẽ và còn cả lễ hội này nữa, nó sẽ tăng khả năng kéo được các tinh linh tới.

-Ra là vậy sao. Vậy không hẳn là chỉ do em thích đúng không…Chị sẽ rất mừng nếu em nói điều đó sớm hơn.

Dianeia nói trong khi cau mày, Athena cúi đầu.

-Em xin lỗi Onee-sama. Chúng em quá vội vàng đến nỗi chỉ có thể gửi tin đến trước, em định khi tới đây sẽ kể với chị, nhưng…

-Hm..chị hiểu rồi..Chị cũng có lỗi khi dịch chuyển em đi trước khi có thể nói được điều đó. Dù sao thì, giờ chúng ta cũng đều biết cả rồi.

-Un, và Daichi-oniisan cũng ở đây. Em rất mừng vì có thể nói chuyện đó với anh ấy luôn.

-Hm? Bộ chuyện này có liên quan gì tới anh sao?

Theo những gì tôi nghe được, vụ này thực sự chả liên quan gì đến tôi hết.

-Um…là vì Daichi-oniisan có lượng ma lực rất lớn, nên có lẽ các tinh linh sẽ tụ tập về chỗ anh.

-Oh, ra là thế. Nhưng việc chúng tụ tập lại có gây ra rắc rối gì không?

Athena lắc đầu.

-Với sức mạnh của Daichi-oniisan, sẽ không có hại gì. Tuy nhiên, sẽ có rắc rối nếu chúng ta cố gắng bắt chúng trong thời điểm lễ hội đang diễn ra thế này. Em muốn xin lỗi trước vì có thể chuyện này sẽ làm gián đoạn cuộc vui của anh tại lễ hội này.. đó là lý do tại sao em phải nói với anh điều đó ngay bây giờ.

Fumu fumu, vậy là em ấy lo mình sẽ là kẻ phá hỏng lễ hội sao?

Ma, chỉ nhiêu đó thôi thì tôi sẽ bỏ qua chuyện này.

-Nếu nó không gây ra cho anh bất kỳ tác hại thực sự nào, thì anh không thực sự bận tâm.

Tôi muốn tận hưởng lễ hội, sẽ tốt hơn nếu không có ai đó đột nhiên phá hỏng nó. Nhưng nếu đã được báo trước, có thể tôi sẽ chuẩn bị tinh thần được để đối phó với những rắc rối có thể phát sinh.

-Tạ ơn thần linh…. Giờ chúng ta đã có thể truy bắt các tinh linh mà không phải lo lắng phải không Karen?

-Vâng. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay tối nay, thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta hãy xuất phát thôi.

-Un, cảm ơn anh vì đêm nay Daichi-oniisan. Em rất vui vì tôi có thể gặp một người như Onii-san trong đêm đầu tiên tới đây

Athena vừa nói vừa mỉm cười.

Tôi thực sự không nhớ mình đã làm gì đến mức như vậy, nhưng thôi, miễn là em ấy vui là được rồi.

-Anh thực sự đã cứu em. Một ngày nào đó, em sẽ quay lại để bày tỏ lòng biết ơn của mình.

-Ok, hẹn gặp lại

-Cảm ơn Daichi-oniisan. Em sẽ gặp lại anh ngày mai~

Nói vậy rồi họ rời khỏi cửa hàng

=========

Chỉ còn lại Dianeia trong cửa hàng của tôi.

-Vậy thì…,sao chỉ còn mình cô ở lại thế?

Tôi hỏi và cô ấy trả lời trong khi đỏ mặt.

-U..Um…tôi sẽ dẫn anh đi thăm quan thành phố. Rất tiếc khi để anh phải thấy cảnh tượng trước đó, vì thế tôi muốn xin lỗi bằng cách dẫn anh đi thăm quan…

-Hm…không phải cô có rất nhiều việc đang phải lo sao? Cô thực sự không cần làm thế đâu…

Những chuyện như truy bắt tinh linh nghe có vẻ như sẽ là một thử thách với họ

Không phải cô ấy cũng nên tham gia sao?

-Vâng, có thể đến lúc nào đó họ sẽ cần tôi giúp đỡ, nhưng giờ thì chưa. Hơn nữa….có hơi ích kỉ nhưng…tôi muốn ưu tiên chuyện đi dạo lễ hội với anh hơn là lo việc của mộ công chúa.

Vừa nói, Dianeia vừa đỏ mặt và âm lượng cứ nhỏ dần.

Ma, nếu cô ấy đã muốn thì tôi không có lý do gì để từ chối cả.

-Được rồi, nếu vậy tôi sẽ để phần hướng dẫn lại cho cô.

-T…thật sao??

-Sao cô có vẻ ngạc nhiên thế?

Chính cô ấy là người yêu cầu làm điều đó mà?

-Um…vì tôi cứ nghĩ anh có thể từ chối…vì hồi nãy tôi đã….

Hồi nãy và bây giờ khác hẳn nhau mà?

-Ma,…dù sao thì, tôi rất biết ơn nếu có ai đó thông thuộc về thị trấn này như Dianeia hướng dẫn chúng tôi.

-T…tôi hiểu rồi..Tạ ơn thần linh….Vậy thì, hãy để mọi thứ cho tôi lo. Tôi biết mọi chỗ ở thị trấn này, từ nổi tiếng công khai đến bí mật.

-Được rồi. Vậy nhờ cô nhé Dianeina.

Và như thế, chúng tôi quyết định sẽ ra ngoài và hòa mình vào lễ hội tối nay.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
a mới tóm đc 1 bé rồi còn gì dăm ba con tinh linh
Xem thêm
Sao lại có chỗ bí mật ở đây :
Xem thêm
đợi tý con bé vừa nói từ nổi tiếng công khai tới bí mật định dẫn main đi đâu thế
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
hình như có một bé bị main tóm rồi thì phải
Xem thêm