My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Web Novel

Chương 94.5: (Góc nhìn Dianeia): Tình hình căng thẳng gấp đôi

14 Bình luận - Độ dài: 1,350 từ - Cập nhật:

Dianeia đang ở trong văn phòng của mình để chuẩn bị cho việc dịch chuyển tức thời.

-Sau khi nói chuyện với con bé, mình sẽ quay lại đó. Vì thế cần chuẩn bị trước.

Vì là một Công chúa, cô ấy có thể đi bất kì đâu mình muốn trong lễ hội này với phép thuật của mình, Với suy nghĩ đó Dianeia chuẩn bị một điểm dịch chuyển tới cửa hàng của Daichi.

Và khi cô ấy đã hoàn thành

-Thưa công chúa, thần đã đưa Nhị công chúa tới.

Có tiếng Đội trưởng Hiệp sĩ đoàn ngoài cửa. Sau đó cánh cửa phòng bật mở ra.

-Onee-sama ~ Chào buổi tối ~ ~

Nhị công chúa lướt qua Đội trưởng Hiệp sĩ đoàn và nhảy vào phòng với tốc độ ánh sáng.

Chiếc váy xinh xắn lắc lư khi cô ấy bám lấy Dianeia.

-Um, chào em Athena. Nhưng mà, em nên lưu ý cách ứng xử của mình một chút khi vào phòng ai đó. Cách cư xử rất quan trọng với một vị công chúa đó.

-Ah, vâng. Lần tới em sẽ chú ý.

Athena ngoan ngoãn gật đầu.

-Được rồi. Độ này em vẫn khỏe chứ?

-Vâng. Em rất khỏe. Để được gặp Onee-sama và những người mạnh mẽ, em đã tăng tốc lịch trình của mình để tới đây sớm nhất có thể.

Athena vừa nói vừa ưỡn ngực lên với vẻ mặt tự hào.

Khi Dianeia nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy.

-Đó không phải là điều người nên nói đâu, thưa công chúa Athena.

Một người phụ nữ khác bước vào phòng.

Cô ấy là một người phụ nữ với dáng hình mảnh mai nhưng vẫn đầy mạnh mẽ.

u14492-27df3fa9-a3b7-4743-bc04-1a61ab4fcd3d.png

-Umm, cô là ai?

-Ah, thứ lỗi cho thần, Dianeia-hime. Thần là Karen, vệ sĩ của Athena-ojou-sama. Xin ra mắt công chúa.

Cô ấy nói và cúi đầu lịch sự.

Dianeia có thể cảm thấy sức mạnh khổng lồ từ cơ thể cô ấy.

Ra vậy, người phụ nữ này chính là “vệ sĩ tinh nhuệ” mà phía Nhà vua đã nhắc tới..

Dianeia cũng phải thầm công nhận rằng cô gái này rất mạnh,.

-Ah…um…ta cũng vậy Karen.

Dianeia nhẹ nhàng trả lời.

-Ne…ne…Onee-sama, Karen rất tuyệt vời nhé, không chỉ là vệ sĩ, cô ấy còn dạy em cả cách chiến đấu nữa.

-Oh…, vậy à?

-Không không, thần chỉ dạy Công chúa Athena những điều cơ bản thôi.

Fufu, Karen cười nhẹ. Bất kì ai cũng có thể cảm thấy sự điềm tĩnh của cô ấy từ tiếng cười đơn giản đó.

Người bảo vệ của Công chúa huh, cô ấy hẳn là phải khá mạnh mẽ nếu không cô ấy sẽ không bao giờ được nhà Vua công nhận và trao cho trọng trách bảo vệ Athena.

Không biết họ tuyển được cô ấy từ đâu nhỉ?

Dianeia vừa định hỏi Karen thì lại có người gõ cửa.

-Thần rất xin lỗi thưa Dianeia-sama. Nhưng hiện ngoài thành chúng ta đang có một vị Long vương đang tới..

Anne vừa nói vừa bước vào phòng với một người phụ nữ với cơ thể phổng phao.

-……Vua rồng?"

Cũng ngay lúc đó, bầu không khí xung quanh Karen hoàn toàn thay đổi.

Sức mạnh ma thuật phát nổ từ cơ thể cô ấy khiến không khí xung quanh như rung chuyển.

Nó khiến bất kì ai đứng gần cũng phải cảm thấy sợ hãi.

-Hai ngươi có phải là Long Tinh Vương Ramiyuros và Địa Long Vương Anne?

Cái liếc mắt sắc lẹm của Karen như đâm xuyên qua cả hai người đang đứng đó.

Nhưng điều đó không hề khiến Anne hay Ramiyuros mảy may dao động.

-Và cô hẳn là Long Lực Vương, Karen? (Dragon King of Power dịch là gì thì nghe hay và đồng bộ với đám Long vương kia nhỉ?)

-Chính xác. Tại sao hai ngươi cũng tới đây?

Và thế là Anne và Ramiyuros cũng giải phóng sức mạnh ma thuật của mình.

Sức mạnh ma thuật to lớn giữa hai bên đụng độ và khiến bầu không khí trong phòng như bị bóp nghẹt

-A…Ah…..

Đội trưởng Hiệp sĩ đoàn phải cố hết sức mới lui được ra khỏi phòng, trong khi những người lính gác bên ngoài hầu như không thể di chuyển.

Nhưng, Dianeia thì khác.

Chuyện này tệ quá…không được…phải ưu tiên cứu Athena…cứu Athena….

Mặc kệ những người khác đang bị bất động, Dianeia một mình bước về phía trước.

Dù cũng rất sợ, nhưng Dianeia hiểu rằng, mình phải hành động ngay để đảm bảo an toàn cho Athena.

-Hya, Onee-sama ….

-Dịch chuyển tức thời!!!

Bất cứ nơi nào cũng được. Bây giờ quan trọng nhất là phải đưa cô bé ra khỏi đây.

Với suy nghĩ đó, Dianeina kích hoạt dịch chuyển tức thời mà không có thời gian nghĩ đến hậu quả.

Với điều này, ít nhất Athena sẽ an toàn.

Ngay cả khi căn phòng này bị phá hủy, cô ấy vẫn sẽ an toàn.

Dianeia nghĩ khi cô một lần nữa nhìn vào tình huống trong phòng.

Ramiyuros, Anne và Karen lao vào nhau và…

*Bốp*

Với một tiếng bốp lớn, họ bắt tay nhau.

-Lâu không gặp, Ramiyuros, cô vẫn khỏe chứ?

-Yep, tui khỏe lắm Karen~~

-EH???

Họ bắt tay nhau và bắt đầu trò chuyện rôm rả như những người bạn thân.

-Cả cô nữa Anne. Thật mừng vì thấy cô vẫn còn khỏe mạnh.

-Vâng. Cảm ơn Karen-ane-sama.

-Er…eto….có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ạ??

Dianeia không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Không khí căng thẳng đến mức như sắp có đánh nhau to mấy giây trước đâu rồi?

Trong khi Dianeina còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Anne cúi đầu xin lỗi.

-Tôi xin lỗi. Đó là phong tục của chúng tôi mỗi lần gặp Karen-ane-sama, đó là sử dụng ma lực để cọ xát với nhau. Hai người họ có hơi bị cơ bắp tràn lên não một tí.

Dianeia nhận ra mình đã hiểu nhầm chuyện vừa xảy ra.

Nó xấu hổ đến mức hai má cô ấy đỏ bừng như có lửa đốt.

-Tôi thực sự xin lỗi. Tôi đã định nói với mọi người về chuyện đó, nhưng phản ứng của Công chúa cũng rất tốt.

-Eh? Phản ứng?

-Đúng thế, khi Karen-ane-sama phát ra ma lực của mình, hầu như tất cả đều sẽ trở thành như vậy.

Vừa nói, Anne chỉ vào những người lính đang gục ngã ở cửa.

-À vâng. So với Daichi-dono thì nhiêu đây cũng không quá đáng sợ…

Cô ấy đã từng phải đối mặt với những ma thuật mạnh hơn như thế này nhiều lần và đã có ít nhiều kinh nghiệm..

Nhờ đó, bản thân cô ấy đã có một chút khả năng kháng cự.

Giờ Dianeina cũng không còn bị “són” với mức độ sức mạnh của một vị vua rồng.

Chuyện này phải nói là biết ơn Daichi.

-Cả Karen-ane-sama cũng xin lỗi đi chứ. Vì chúng ta mà căn phòng này sắp sập rồi đó.

-À um…tôi thành thực xin lỗi vì đã gây ra sự hiểu lầm như vậy. Tôi sẽ trả mọi thứ lại nguyên trạng nên hãy tha thứ cho tôi.

Karen lịch sự cúi đầu.

Ngay lúc này, thần thái cô ấy cho thấy vị Long Lực Vương này thực sự là một người lịch sự.

-A…vâng vâng…không vấn đề gì…cũng không cần phải bồi thường gì đâu…

-Thứ lỗi cho tôi nhưng…Công chúa Athena đâu rồi? Chỉ vừa rời mắt khỏi một chút mà cô ấy đã biến mất rồi.

-Ah…..

Dianeia giật mình nhớ ra

Trong lúc hỗn loạn, cô ấy đã dịch chuyển tức thời Athena.

Rồi cô ấy mới nhớ ra nơi mình đã dịch chuyển mục tiêu tới…

-A…ano…tôi đã vô tình dịch chuyển cô ấy tới cửa hàng của Daichi-dono …. Mà không được phép…

Nghĩ tới đó, Dianeia bỗng rùng mình và vã mồ hôi lạnh

-Aaa……có lẽ mình xong thật rồi….

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Main > 4 vua rồng
Ảo quá ảo rồi
Thank trans
Xem thêm
TRANS
3 vua rồng giải phóng ma lực méo bằng anh thở :v đíu "són" nữa rồi :v
Xem thêm
vua rồng h méo còn là thứ làm chị són nổi
Xem thêm
:v hóng chap tiếp theo.
Xem thêm
Tự dưng đi tạo thêm tình địch :v
Xem thêm
Helo gạch-kun ????????
Xem thêm
hmmmm thua dị thanks tran
Xem thêm
Dâng gái cho main!
Xem thêm