My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Web Novel

Chương 101: Tinh Linh Lửa

12 Bình luận - Độ dài: 1,024 từ - Cập nhật:

Sau khi nghe thuật lại toàn bộ câu chuyện từ Anne và Ramiyuros, Dianeia và tôi cùng nhìn vào ngọn lửa hình người đã bị nghiền nát dưới chân con golem của tôi.

-Dianeia emcó biết đây là cái gì không?

-Đây là Hỏa Tinh Linh. Một trong Tứ Đại Tinh Linh. Au….nóng quá….

-Fu ~~~

Khi Dianeia đến gần, Hỏa tinh linh khẽ rít lên một tiếng rồi lại cháy bùng lên.

Nó có vẻ khá là hung dữ nhỉ? Hơi nóng tỏa ra đang đốt cháy con golem của tôi.

Tuy nhiên, nó chỉ đốt được lớp vỏ ngoài mà thôi, cơ thể của nó vẫn đang bị con golem đè xuống đất.

Sau những gì đã thể hiện, có vẻ nó yếu hơn ngọn lửa của Hesty.

-Nhưng mà… nó thực sự là một tinh linh sao? Cái này có phải là thứ mà Athena đã nói trước đó không?

-Chúng tôi đã gặp nó trước. Có lẽ nó mò đến đây vì lượng ma lực từ chúng tôi thoát ra.

Vậy có nghĩa là nó bị thu hút vì có hai vị vua rồng ở đây sao?

-Tôi cũng hiểu được lý do nó ở đây rồi… nhưng chúng ta nên làm gì với nó đây?

-Um…tôi cũng không biết nữa…Mỗi khi tôi cố gắng tiếp cận, nó lại muốn đốt vào người tôi.

-Fu ~ ~!

Nó cứ tiếp tục Fu ~ Fu ~ như thế

Cái tiếng đó đang nhỏ dần đi, có vẻ nó đang dần suy yếu, nhưng vẫn đủ để giữ cơ thể đang cháy phừng phừng kia.

Để nó đi sẽ rất nguy hiểm, vì vậy có lẽ tôi có lẽ nên nên dùng chân của con golem để đè nó ở đây.

Nghĩ vậy, tôi bước tới.

-….

-Huh?

Vì lý do nào đó khi Tinh linh nhìn thấy tôi, nó lại đột nhiên im re.

Hơn nữa, ngọn lửa đang cháy rừng rực trên cơ thể nó dịu đi rồi biến mất để lộ ra một sinh vật hình người màu đỏ.

-Nó sao thế nhỉ?

Nó bỗng trở nên ngoan ngoãn lạ thường.

Có phải nó đã cháy hơi quá nên giờ bị hết xí quách rồi không?

-N… có vẻ như nó đang bị áp đảo bởi sức mạnh ma thuật của Daichi-dono. Có lẽ nó cũng nhận ra anh là chủ sở hữu của con golem và rằng nó không thể chống lại anh. Các tinh linh có bản năng là sẽ vâng lời những kẻ mạnh hơn chúng và muốn giao ước với chúng.

- Huh, vậy à?

-Vì đã thừa nhận anh mạnh hơn nên nó sẽ không “hổ báo” với anh nữa.

Fumu fumu, tôi đã sống với Sakura, tinh linh của ngôi nhà tôi, trong một thời gian khá lâu rồi nhưng chưa từng nghe vụ đó đấy.

Tôi đã thử xem lời Dianiea nói có đúng không bằng cách đưa tay về phía Tinh Linh lửa và đúng là nó không cố gắng đốt cháy tôi như cô ấy đã nói.

-Nếu nó an toàn thì có lẽ tôi sẽ giữ nó như thế này.

-Umm, như vậy liệu có ổn không?

-Có gì không được sao?

-À không….nếu Daichi-dono có thể giúp được thì tôi rất mừng…nhưng liệu nó có làm phiền anh không?

Đến giờ cô ấy vẫn còn nói thế sao?

Ngay lúc này tôi chính là người duy nhất có thể tóm nó

Nếu cứ để nó lông bông và vượt khỏi tầm kiểm soát, thì thị trấn và cả cửa hàng của tôi có thể cháy rụi trong ngọn lửa và tôi muốn tránh điều đó. Tôi nghĩ sẽ tốt nhất nếu tôi bắt và giữ nó bên cạnh mình như thế này.

-Sẽ ổn thôi, chỉ cần liên lạc với Athena và bảo cô ấy đến nhận lại nó vào ngày mai là được rồi.

-V…Vâng…tôi hiểu rồi. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh.

Quyết định vậy đi. Tôi ra lệnh cho con golem nhấc chân lên và tóm lấy tinh linh lửa bên dưới bằng một thứ như cái lồng chụp được thiết kế dưới chân nó(tưởng tượng như cái lồng tròn để bắt chim vậy). Thế này sẽ dễ dàng hơn để mang đi.

-Quả nhiên, như mong đợi từ Daichi-dono. Liên kết của anh với con golem thực sự rất mạnh. Tôi chưa bao giờ thấy anh sử dụng bộ phận này trước đây.

-À, tôi chỉ nghĩ là dùng chân sẽ tiện hơn vì tay nó còn phải mang hành lý nữa.

Tôi đã làm và hiệu chỉnh nó để có thể dễ điều khiển nhất có thể. Như thế này sẽ tiện hơn để vận hành con golem.

-Thật sự, khi nhìn thấy Daichi-dono làm điều đó, tôi càng có thêm động lực để cải thiện bản thân. Thật là được mở mang tầm mắt.

Dianeia nói với sự thích thú.

Tôi không thực sự hiểu chuyện đó lắm, nhưng nếu cô ấy thấy vui thì không vấn đề gì.

-N, sau đó tôi sẽ để việc báo tin tới Athena cho cô nhé. Tôi muốn đảm bảo tinh linh sẽ được ở một nơi an toàn, vì vậy tôi sẽ quay về về nhà của mình ngay đây.

Tôi nói và Dianeia cúi đầu nhìn xuống đất trong vài giây như đang suy nghĩ điều gì đó.

-Muu…tôi đoán là….như vậy cũng đúng thôi. Dù tôi rất muốn dẫn anh và mọi người tới nhiều nơi hơn. Nhưng biết sao được. Được rồi. Tôi sẽ gửi tin này đến Athena. Tôi quay lại lâu đài đây.

-Um, nếu được, hôm khác chúng tôi sẽ nhờ cô làm hướng dẫn viên. Khi nào rảnh cứ nói với tôi nhé.

-Vâng ~ Nhất định tôi sẽ cố gắng sắp xếp công việc để có thời gian. Lúc đó anh nhớ giữ lời hứa nhé.

-Được rồi. Hẹn gặp lại cô.

Và như vậy, chuyến tham quan hôm nay đã kết thúc.

Sakura và Hesty dường như cũng đã rất vui và tôi cũng vậy.

Thật là một khởi đầu tốt cho lễ hội.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
và anh vẫn ứ thèm nhớ con tinh linh gió
Xem thêm
:v thế giới này liệu có ma vương ?
Xem thêm
Tốt vl, ngày đầu suýt nát hết, ngày 2 suýt thành thịt quay, mấy ngày sau thành cái gì đây :v
Xem thêm
Chưa gì a tóm đc 2 đứa cmnr
Xem thêm
sao lại 2 vậy
Xem thêm
@Vinh lê: 1 dưới cái hầm ngục 1 vừa xong
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks trans ????
Xem thêm
Tình linh-san :(
Xem thêm