Kế hoạch tổ chức tiệc tất niên của Mai Phương đã được định sẵn từ khi còn ở Bạch Châu, bởi lẽ chuyến về thăm huyện Bạch Mai của cậu không hề dễ dàng.
Cậu phải tận dụng thời gian quý báu này để gặp mặt những người quan trọng, tiếp thêm nhiệt huyết làm game cho mọi người, đồng thời nhắc qua một chút về kế hoạch công việc sắp tới.
Địa điểm họp mặt được chọn ở Tân Nội Các, nhà hàng sang trọng nhất huyện. Một quán ăn đặc biệt kết hợp giữa KTV theo kiểu đại trà và nhà hàng phong cách Trung Tây.
Ban đầu, nơi này tham khảo từ thương hiệu ẩm thực nổi tiếng ở Giang Thành là【Tú Ngọc Hồng Trà Phường】, với thực đơn đa dạng từ cơm niêu, cơm chiên, cơm sốt kiểu Trung Hoa đến cơm nướng, bò bít tết, mì Ý, bánh kem và kem kiểu Tây.
Nhờ lựa chọn món ăn phong phú, đặc biệt nước dùng kèm cơm niêu được xem là tuyệt phẩm địa phương, cùng không gian sang trọng nên nơi đây luôn là điểm đến lý tưởng cho học sinh, giới trẻ và những buổi hẹn hò.
Tuy nhiên, điểm đặc biệt khác của quán chính là khách có thể chọn dùng bữa ngay trong phòng KTV đi kèm.
Chỉ cần chi tiêu đạt mức nhất định, bạn sẽ được dùng KTV miễn phí tới 4 tiếng.
Dĩ nhiên, những quy tắc thường ngày này gần như vô dụng vào dịp Tết, thời điểm mà quê nhà thường chém khách không thương tiếc. Lúc này, mọi người buộc phải chọn những combo đồ uống đắt đỏ kém chất lượng để đặt phòng họp mặt.
Vì lý do đó, lượng khách học sinh vào dịp Tết giảm đi đôi chút, nhưng quán vẫn chật kín như thường. Nếu không đặt phòng trước, gần như không thể có chỗ trống.
Mai Phương đã chủ động đặt trước một phòng lớn từ một tuần, mời những người bạn gồm Quách Vân, Trương Minh, Bành Tuyết, Nhạc Hân Di và Lưu Tiêu Vũ.
Dù giờ đã chuyển nhà lên Bạch Châu, cơ hội về Bạch Mai gặp mọi người của "ông chủ Mai" không nhiều. Lần này, chỉ cần Mai Phương lên tiếng trong nhóm, ai nấy đều hưởng ứng nhiệt tình.
Mai Phương cùng Hạ Duyên, Lâm Hữu Hề vội ra cây ATM rút một xấp tiền, vì xuất phát hơi muộn nên khi đến phòng Tân Nội Các đã trễ giờ. Vừa mở cửa phòng, tiếng hát của Bành Tuyết đã vang lên:
Vốn dĩ là dân nghiệp dư thường xuyên ca hát, cô nàng tỏ ra vô cùng thành thạo nơi này, trong khi những người khác ngồi im phăng phắc với vẻ mặt bỡ ngỡ của kẻ lần đầu trải nghiệm.
Vừa thấy Mai Phương, Bành Tuyết liền đặt mic xuống, nhiệt tình chào đón:
"Ôi chao! Ông chủ Mai! Lâu lắm không gặp, cậu lại đẹp trai hơn rồi này!"
Vừa nói cô vừa giơ tay định ôm chầm lấy Mai Phương, nhưng Hạ Duyên đâu dễ để bạn thân cướp mất người mình thích như vậy, liền kéo Bành Tuyết ra ngay:
"Cậu nồng nhiệt quá rồi đấy, Tiểu Tuyết!"
"Ha ha, tớ biết mà, chỉ đùa thôi."
"Có mỗi cậu biết đùa chắc, cậu cứ đùa tiếp đi ha..."
Nhạc Hân Di vẫn nhiệt tình chế giễu và châm chọc Bành Tuyết, nhưng trông cô ấy nhẹ nhàng, tinh thần thoải mái và già dặn hơn trước, cách nói chuyện cũng có chút chín chắn, cẩn thận hơn nhiều. Mai Phương gật đầu chào cô ấy, sau đó cũng chào Lưu Tiêu Vũ.
"Trương Minh và Quách Vân vẫn chưa đến à?"
"Tớ ở đây!"
Giọng nói bất ngờ của Trương Minh giơ tay lên khiến Mai Phương giật bắn người - "Này, cậu ngồi một mình ở góc quầy bar làm gì thế?"
"Tớ thích yên tĩnh."
Trương Minh nắm chặt lon coca trong tay, ánh mắt đầy u sầu.
"Thôi đi, thích ra vẻ ngầu lòi thì có. Suốt ngày bị bọn lớp thực nghiệm ban Tự nhiên đè đầu cưỡi cổ, đến giờ vẫn chưa hồi phục được hả?"
Nhạc Hân Di thẳng thừng vạch trần bộ mặt của Trương Minh, rồi khoanh tay nhìn Mai Phương, "Nhân tiện, tớ đã làm quen với Tiêu Vũ trong nhóm rồi, nhưng vừa rồi có một cô gái đến bảo là đi cùng bọn mình."
"Mấy cậu dẫn người mới đến tụ tập mà không báo trước, làm không khí ngại lắm đấy. Bọn tớ chả nói được mấy câu thì cô ấy đã đi vệ sinh rồi, cô ấy cũng vừa đến thôi."
"Hả? Người đó có phải người mới đâu?... Đó là Quách Vân mà?"
Lưu Tiêu Vũ nhắc nhở, "Tớ tưởng mọi người vốn đã quen nhau, nên mới không hỏi thêm."
"Ồ, là Quách Vân à... thảo nào."
"Quách! Vân! Á?!"
"..."
"..."
Nhạc Hân Di, Trương Minh và Bành Tuyết nghe xong đều sững sờ một lúc, nhìn nhau, rồi đồng thanh thốt lên:
"Người đó lại là Quách Vân!"
Quách Vân lúc này vừa lau tay từ nhà vệ sinh trở ra.
"Ơ... mọi người đang gọi tên tớ à? Tớ sao vậy... Ồ, Duyên Duyên, Hữu Hề và Mai Phương đến rồi à?"
Quách Vân chưa kịp chào hỏi ba người, đã bị Bành Tuyết kéo ngồi xuống ghế trong phòng hát KTV. Nhạc Hân Di và Bành Tuyết hai bên trái phải, vô cùng tò mò về việc Quách Vân đã biến đổi nhan sắc như thế nào.
"Mới nửa năm không gặp, sao cậu gầy được nhiều thế!"
"Da dẻ cũng đẹp quá, giờ trông cậu non quá đi!"
Ngoài Bành Tuyết và Mai Phương (kiếp trước), những người còn lại ở đây đều là lần đầu đến KTV. Mọi người đều có ấn tượng KTV là nơi rất không lành mạnh, nên giờ vẫn còn chút dè dặt.
"Mọi người đã gọi đồ ăn chưa?"
"Đã mua set đồ uống rồi, không gọi thêm đồ ăn nữa đâu. Dịp Tết ở đây bán đắt quá, đúng là cướp tiền."
"Làm ăn kiểu cướp tiền mà, bình thường thôi."
Mai Phương mở thực đơn đặc biệt năm mới của quán ra tìm đồ ăn, Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đã rất thuần thục áp sát ở hai bên xem thực đơn. Mọi người nhìn thấy đều có chung suy nghĩ ngầm hiểu - Tình cảm của ba người họ dường như đã tiến triển hơn rồi nè.
Nhưng nếu tình cảm đều nồng ấm như nhau, thì chẳng phải cũng như không có gì thay đổi sao?
"Có gì ngon không?"
Hạ Duyên níu tay Mai Phương, "A Phương có gì giới thiệu không?"
"Nghe nói món cơm niêu ở quán này khá ngon..."
"Tớ vừa ăn trưa xong, giờ chưa muốn ăn cơm đâu." Hạ Duyên bĩu môi.
"Vậy gọi thuyền chuối tách [note70935] đi? Món tráng miệng lạnh này nổi tiếng lắm đấy."
"A Phương nghiên cứu kỹ thật nhỉ? Vậy tớ chọn món này đi."
Hạ Duyên giờ gần như dính chặt vào người Mai Phương khi chọn đồ. Nhạc Hân Di nhìn thấy mà lòng đau như cắt, Bành Tuyết thì khoái chí reo lên.
Sau khi Mai Phương, Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên chọn xong, cậu đưa thực đơn cho những người còn lại, "Mọi người muốn ăn gì, gọi chung đi?"
"Ờ... Phòng này có set đồ ăn sẵn rồi, gọi thêm sẽ đắt lắm." Trương Minh nói, "Thế này đủ rồi... Chia tiền ra có vẻ hơi mắc."
Mai Phương lắc đầu, "Không sao, hôm nay tớ đãi."
"Cả bàn luôn ư? Toàn bộ Mai Phương trả hết?"
Trương Minh vô cùng ngạc nhiên, "Cậu giờ hào phóng thế à?"
"Hè hè, Trương Minh bé nhỏ à, cậu coi ông chủ Mai bọn này là gì vậy?" Bành Tuyết cười khẩy, Nhạc Hân Di còn bất lực lắc đầu, "Đây là cái giá phải trả khi không theo nhóm phát triển game cùng bọn tớ đấy."
Sau khi Hạ Duyên chọn món xong, Bành Tuyết tiếp tục hát, Hạ Duyên cùng Lâm Hữu Hề đi chọn bài, những người khác tận hưởng không khí tụ tập trước năm mới.
Vì cả nhóm đều là học sinh, mọi người chỉ uống trà trái cây hoặc nước ngọt. Mai Phương ngồi xuống rót trà cho mình, thấy cốc của Quách Vân và Lưu Tiêu Vũ trống không, cậu lịch sự rót cho mỗi người một ly.
"Cảm ơn Mai Phương."
"Cảm... cảm ơn..."
Thấy hai cô gái có vẻ ngại ngùng, Mai Phương không ngồi cùng mà chạy sang quầy bar ngồi cạnh Trương Minh trên chiếc ghế cao.
"Lớp thực nghiệm ban Tự nhiên mệt lắm nhỉ?"
"Học cùng chương trình với lớp thường thôi, chỉ là cạnh tranh trong lớp hơi lớn."
Trương Minh cười khổ với Mai Phương, "Cả năm nay thi cử, tớ chưa từng lọt vào top 30."
"Thế à... lớp thực nghiệm mà, cũng bình thường thôi."
"Lớp thực nghiệm ở Nhất Trung Bạch Mai đã kinh khủng thế rồi, lớp thực nghiệm ở Sư Nhất Phụ Giang Thành của các cậu áp lực chắc còn lớn hơn chứ?"
"Hả? Áp lực à, cũng bình thường, không có gì đâu..."
Mai Phương bĩu môi, "À mà này, tớ học guitar có tiến bộ rồi, còn lên sân khấu hát nữa."
Trương Minh trông vô cùng kinh ngạc, "Lại còn rảnh thế kia! À không, ý tớ là cậu dám lên sân khấu luôn á!"
"Trương Minh đúng là chẳng biết gì cả..."
Nhạc Hân Di thở dài, trong khi Bành Tuyết đưa mic cho Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề rồi cầm chai cola ngồi xuống.
"Chẳng quan tâm chút nào đến ông chủ Mai của chúng ta cả. Tình bạn này chắc không bền đâu... Sau này xung quanh ông chủ Mai toàn là những cô gái dễ thương, ai xấu hơn Nhạc Hân Di thì cấm cửa."
Nhạc Hân Di nghe xong lập tức nổi trận lửa hờn, vừa bóp bắp đùi mũm mĩm của Bành Tuyết vừa tức giận nói: "Cậu coi tớ là cái chuẩn mực gì vậy hả? À này, sao cậu lại có mặt trong buổi họp mặt của Studio Sữa Hạt Lựu vậy hả? Cả năm nay cậu có làm việc gì cho bọn tớ đâu?"
"Sao có thể nói vậy chứ! Cậu chẳng hiểu vì sao sao? Thực ra thì..."
Bành Tuyết nghiêng người sát tai Nhạc Hân Di, thì thầm những lời lẽ quỷ quyệt:
"Hiện giờ nhé... tớ với ông chủ Mai ấy, thực ra đang trong quan hệ bao nuôi đó nha?"
61!


22 Bình luận
nếu tôi ko ngất giữa chừng:)