Tate no Yuusha no Nariaga...
Aneko Yusagi (アネコユサギ) Minami Seira (弥南 せいら)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Chân Lý Thế Gian

Chương 335 - Mặt trận thống nhất

10 Bình luận - Độ dài: 2,183 từ - Cập nhật:

Chương 335: Mặt trận thống nhất

“Rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra vậy!?” (Naofumi)

Tôi hỏi Itsuki lần nữa.

“Mau nói đi!” (Naofumi)

“Hiểu rồi!” (Itsuki)

Trước đám quái vật đang không ngừng tràn tới, tôi khai triển Khiên lưu tinh X, và bảo vệ dân làng.

Trong khi đó, Itsuki cao giọng báo cáo.

Bên cạnh cậu ta, Rishia phi vũ khí của mình đi để tiêu diệt đám quái ở ngoài lá chắn.

Vũ khí con bé đã chuyển từ dạng trong suốt sang có thực thể.

Theo như Khiên Tinh linh và Atlas đã nói, khi những Thất Tinh Vũ Khí được giải phóng , Rishia đã chính thức được công nhận là “Ám khí hiệp sĩ”(Hero of the Projectile) rồi.

Hiện tôi không biết có chuyện gì với đợt sóng, nhưng chiến trường thì khá lớn, và vẫn đang tiếp tục mở rộng trong khi tôi đang nói.

Có chuyện gì đang xảy ra ở trung tâm Đợt sóng vậy?

Có vẻ như Motoyasu và ba con Filo Rial của hắn đang ở đó, nhưng đi đến đó lại khá xa, lại còn cộng thêm cả đám quái vật như suối chảy này.

“Chúng tôi đã đánh từ lâu rồi, nhưng đám quái vật xuất hiện lại có lv rất cao, nên cũng chả đi đến đâu. Đó là tình hình hiện tại.” (Itsuki)

Tôi xác nhận lv của đám quái xuất hiện từ hư không.

Ác điểu đến từ không gian khác có lv là 220

“220!? Cứ như thể lv của bọn chúng tăng vọt lên so với lần trước vậy.” (Naofumi)

Và với cái số lượng như thế này, tôi thấy khá là nản cho họ đó.

Không, với lv giới hạn là 100, họ đã ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm ngay từ đầu rồi!

Mà nhờ ma pháp hỗ trợ , tôi đoán cũng không tệ đến mức đấy.

Ngay bây giờ, nhờ ma pháp hỗ trợ của Itsuki, mọi người đều có thể cầm cự không bị đánh bại.

“Đó không phải tất cả, đúng không?” (Naofumi)

Không khí rít lên, và từ phía sau chúng tôi, Trash xuất hiện với cây Trượng trên tay.

Có vẻ ông ta dẫn theo một số binh lính từ Melromark và quân Đồng minh.

“C-chuyện này…” (Trash)

“Đến đúng lúc lắm! Trash, tôi nhường lại quyền chỉ huy cho ông. Hãy duy trì ma pháp hỗ trợ đi.” (Naofumi)

“Rõ!” (Trash)

Trash là Trượng hiệp sĩ, nên ông ta có thể dùng đủ kiểu ma pháp.

Và nó cũng bao gồm ma pháp của những Anh hùng.

Tôi đã tới cửa hàng ma pháp, và học cách diễn dịch một số phép trước khi dạy nó cho Trash.

Tôi chỉ dạy nguyên tắc cơ bản, nên cũng chả mong ông ta sử dụng được phép Revelation, nhưng ít nhất ổng có thể sử dụng được phép Dreifach.

“Phía bên đó như thế nào rồi?” (Naofumi)

“Chiến thắng tuyệt đối cho Melromark, và quân Faubley đã đầu hàng. Vì có vẻ như bên đây đang gặp rắc rối, nên tôi đã dẫn theo những người phe ta, và toàn bộ lực lượng đồng minh vẫn có thể chiến đấu đến đây. (Trash)

Đi với ông ta có Kiel và Taniko. Và còn có cả Rat và Mii-kun.

“Niichan! Em đã rất chăm chỉ nhé!” (Kiel)

“Ta thấy rồi. Giỏi lắm.” (Naofumi)

Tôi khen ngợi Kiel.

Trông vui vẻ như này thì chắc là cô bé đã đóng góp cho cuộc chiến nhiều lắm.

Hmm? Để ý kĩ thì, Taniko đang mang theo một sợi roi mà tôi chưa từng thấy.

C-có lẽ nào… con bé đó…

Không, vì con bé rất thích ma thú, nên có lẽ đó chỉ là để phù hợp với sở thích thôi.

“Trông có vẻ như là đứa trẻ này đã được chọn làm Tiên hiệp sĩ tiếp theo.” (Trash)

“KYUAAAAA!” (Gaelion)

Gaelion phi thẳng về phía Taniko.

Ngươi biết chúng ta đang ở giữa chiến trường, đúng không!?

“Ra vậy. Vậy thì ta đành đe ngươi nhận cái trọng trách đó vậy!” (Naofumi)

“Không… không phải tôi…” (Taniko)

Taniko lắc đầu khi trả lời.

“Bà già xảo quyệt kia! Khi ánh sáng bay đến, cô ta lấy tôi ra để đỡ nó!” (Taniko)

“Cô bé nói gì lạ vậy? Sợi Tiên huyền thoại đã chọn cô mà.” (Rat)

“Cô chắc chắn nhầm rồi!” (Taniko)

“Rafu~” (Mii-kun)

Mii-kun model xe tăng đang cố hòa giải hai người bọn họ.

Trong cùng lúc đó, Gaelion đứng ngay giữa họ.

Mấy người đang làm cái khỉ gì vậy…

“Tôi không muốn trở thành Anh hùng đâu! Tôi chỉ là nhà nghiên cứu thôi!” (Rat)

“Không phải là tôi không muốn chiến đấu, chỉ là không muốn có sức mạnh của Anh hùng thôi!” (Taniko)

Sợi Tiên phát ra ánh sáng nhè nhẹ trong khi chuyển qua lại giữa hai người.

Nó vẫn chưa quyết định à?

Miễn là nó ở bên phe này, tôi chả quan tâm là ai đâu.

Đám Tinh linh cũng rắc rối gớm.

“Các ngươi… đi ra chiến đấu mau! Sợi Tiên phải chọn một ai đó, đúng không!?” (Naofumi)

Cả hai đều giỏi yểm trợ, và theo như tôi thấy, Tiên có khả năng hỗ trợ rất tốt.

Liệu có phải do họ không muốn bị chú ý không?

Cả hai cũng có ấn tượng không tốt về những Anh hùng.

Gã Tiên hiệp sĩ trước đây(Tact) đã trục xuất Rat khỏi đất nước của hắn, và cha nuôi của Taniko cũng bị giết bởi Anh hùng.

Tôi chắc kèo mọi chuyện là như vậy rồi.

Và sợi Tiên lại đặc biệt bị thu hút bởi những người dùng ma thú.

Giống như cả hai người bọn họ vậy.

“KYUA!” (Gaelion)

Gaelion đặt Taniko lên lưng và bay về phía trung tâm Đợt sóng.

Không cần phải lo. Gaelion mà ngươi đang cưỡi không còn là Gaelion trước kia nữa rồi.

Sau khi lấy tất cả mảnh vỡ từ đám ở Faubley, nó đã trở thành con Long đế sở hữu nhiều mảnh vỡ nhất thế giới.

“Đi mau lên! Gaelion!” (Naofumi)

“KYUAAAAA!” (Gaelion)

Theo lệnh tôi, Gaelion chuyển sang dạng Cự long, và tham gia vào cuộc chiến.

Hhh… Lên đời sức mạnh khá đó.

Taniko cũng dùng cả sợi Tiên để niệm ma pháp hỗ trợ lên nó nữa.

Tôi sẽ dạy con bé về vũ khí của nó sau vậy.

Cả Raphtalia và Firo nữa.

“Và? Itsuki, chuyện gì đang xảy ra?” (Naofumi)

Chúng tôi phải vừa nói vừa chiến đấu.

Thời gian vô cùng gấp gáp, chúng tôi không thể lãng phí nó.

“Vâng. Ngay từ đầu đám quái vật đã mạnh hơn lần trước… và kẻ thù mà Naofumi-san đánh tại chỗ đồng hồ cát màu đỏ, Glass, xuất hiện.” (Itsuki)

“Đúng như ta nghĩ… rồi sao?” (Naofumi)

“Sau đó, đám quái đã mất kiểm soát, khiến chúng tôi phải tách ra và chống trả liên tục. Những cái tiếp theo… thì anh sẽ phải nghe từ Motoyasu-san và đám Filo Rial của anh ta, bọn họ đang chiến đấu ở gần chỗ nguồn Đợt sóng!” (Itsuki)

“Đã hiểu!” (Naofumi)

Vậy là Itsuki và Rishia không rõ toàn bộ tình hình.

Thời gian trên đồng hồ cát đã giảm đi một ít.

Như một chiếc đồng hồ báo thức, nó bắt đầu phát sáng liên tục, cảnh báo chúng tôi về mối nguy hiểm đang cận kề.

“Raphtalia! Fohl! Chúng ta sẽ chạy thẳng đến chỗ nguồn Đợt sóng! Theo ta!” (Naofumi)

“Rõ!” (Fohl)

“Vâng!” (Raphtalia)

“Rafu~!” (Raphchan)

Như hiểu ý tôi, con Filo Rial điều khiển chiếc xe tăng dọn đường cho chúng tôi.

Đó… có lẽ là Fitoria.

Vậy chiếc xe tăng đó là… mà thôi, cũng chả quan trọng. Cái đó để lúc khác vậy.

Tôi đánh văng đám quái đi để mở đường đến trung tâm.

“Nhạc phụuuuuuuu!” (Motoyasu)

“Ku… Chiếc Khiên đó… vậy ngươi đúng là Naofumi! Cuối cùng cũng tới.” (Glass)

Khi đến đó, vì lí do nào đó, tôi thấy Motoyasu và Glass đang kết hợp sức mạnh và bắn skill về phía vết nứt trên bầu trời.

Để bảo vệ cả hai, Midori đang đứng ở phía trước giết tất cả đám quái vật đi về phía họ. Nó đang cầm một chiếc rìu – phủ trông khá lạ.

“Tại sao… cô lại chiến đấu cùng nhóm Motoyasu?” (Naofumi)

“Lúc đầu, ta đến để đánh với hắn… nhưng bây giờ không phải lúc cho việc đó nữa! Nếu chúng ta không giải quyết đợt sóng nhanh chóng thì sẽ có thảm họa mất!” (Glass)

“Đúng… ta biết là thế. Nhưng ta lại không thể tấn công được. Nên.. thay vì vậy ta sẽ làm người bảo vệ vậy.” (Naofumi)

Chiếc Khiên đã nói với tôi về bản chất thật sự của Đọt sóng.

Nếu nó nói thật… vậy thì việc Glass ở chung phe với chúng tôi cũng không có gì lạ nữa.

Ngay lúc này, họ đang trực tiếp đánh thẳng vào vết nứt.

Có nằm mơ Itsuki cũng chả nghĩ tới chuyện này.

Tôi tập trung vào chiếc Khiên, bắt đầu vận khí… và giải phóng nó.

「Meteor Wall X」!

Đây là một skill từ Khiên Nhân từ mà tôi nhận được từ Atlas.

Khả năng của nó là… điều động nhiều Khiên lưu tinh đến từng người mà tôi cho là đồn minh. Một skill cao cấp.

Hơn nữa, khi họ đứng theo đội hình cụ thể, phạm vi ảnh hưởng của nó tăng lên.

Ngay lúc này, những người đang đứng ở chỗ nguồn Đợt sóng, bắt đầu với Motoyasu, Glass, và Midori, đều được một lá chắn lớn bao quanh.

Tất nhiên, nó cũng có nhược điểm.

Tôi cũng phải gánh một phần sát thương mà Meteor Wall phải chịu.

Nhưng cũng không xi nhê gì với khả năng phòng thủ của tôi.

“Đây là…” (Glass)

Glass trông có vẻ ngạc nhiên với lá chắn.

“Nếu vậy thì… 「Rinbu Mu: Musou」!” (Glass)

Trong thoáng chốc, Glass biến mất, và ngay sau đó, một tiếng va chạm lớn phát ra từ chỗ vết nứt.

Tôi chi thấy thoáng qua, nhưng cô ấy đã đến trước vết nứt như tốc biến, và tấn công liên hoàn vào nó.

Tôi chỉ có thể nhìn theo kịp nhờ được buff bởi Revelation Aura.

Đúng như dự đoán từ người giải cứu thế giới nhỉ?

Tôi không biết sau này sẽ như thế nào, những với hiện tại, cô ấy là đồng minh.

Và trong khi đang suy nghĩ, Meteor Wall bao quanh Glass vỡ vụn.

Có lẽ là do ảnh hưởng từ skill của cô ấy.

Trên thực tế, tôi cũng nhận một phần nhỏ sát thương.

Trông nó có vẻ giống một skill của kiếm hai lưỡi.

Tôi niệm lại Meteor wall, và dựng lại lá chắn.

“Bây giờ! Càng nhanh càng tốt! Kiềm hãm đợt sóng mau!” (Naofumi)

“Đã rõ, thưa nhạc phụ! 「Brionac X」!” (Motoyasu)

“Rõ rồi! 「Rinbu Sen: Samidare」!” (Glass)

「Thor Hammer」!

「Rafu~」

「KYUAAAA!」

「Dragon of Ruin Inferno Fist X」!

「Accel Smash」!

「Lightning Whip」!

Tất cả những người đã đến đây giải phóng đòn tấn công mạnh nhất của họ.

Một luồng chấn vang khổng lồ va chạm với vết nứt, và một đòn tấn công dạng vụ nổ cũng trúng nó.

Nhưng vẫn chả có gì khác, nó vẫn tiếp tục mở rộng.

“Ku…”

Meteor Wall đang bảo vệ mọi người khỏi đám quái vật, nhưng nó cũng bắt đầu bớt hiệu quả rồi.

Nói gì thì nói, đám này vẫn có lv quá 200.

Chúng ít nhất phải mạnh tương đương hoặc hơn harem của Tact.

Nếu là 1vs1, tôi nghĩ là chúng tôi có thể lo được, nhưng số lượng đám này làm tôi thấy đau đầu rồi đấy.

Thật may là lá chắn chưa biến mất.

Vì ảnh hưởng của Khiên nhân từ, tôi không thể sử dụng Khiên Phẫn nộ hay là Blutopfer.

Tôi nghĩ tôi đã có thể làm gì đó lúc đang hành Tact, nhưng hiện tại có vẻ như bất khả thi rồi.

Tôi cũng điều khiển hai cái Float Shield để đánh bay đám quái đi để bảo vệ những người đang tập trung vào vết nứt.

「Heaven’s Judgement X」!

「KWEH」!

Phép hỗ trợ cũng đến từ phía ngoài chỗ này nữa.

Tất cả những Anh hùng đều đang hợp sức cùng nhau.

Do việc đó, sự mở rộng của Đợt sóng… chậm lại, rồi dừng hẳn.

“Tốt lắm!” (Naofumi)

Với tình hình này, nó sẽ kết thúc thôi.

Và…

Một âm thanh chói tai vang vọng khắp thế giới.

Một tia sáng trắng toát phát ra từ chỗ nguồn đợt sóng, khiến chúng tôi phải nhắm mắt lại.

“Có vẻ chúng ta chỉ đủ sức ngăn chặn điều tồi tệ nhất, nhưng…” (Glass)

Tôi nghe thấy điều mà cô ấy nói.

Và sau khi ánh sáng đã biến mất… Tôi thấy Đợt sóng đã dừng lại. Vậy đúng là Khiên Tinh linh đã nói sự thật.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

tks trans
Xem thêm
t chỉ coi từ chap 300 mấy nên cahr hiểu j
Xem thêm
thế thì nên đọc phần bàn luận cái mà spoil của trans ấy ít nhất sẽ dễ hiểu hơn
Xem thêm
@Nomiza: coi v mốt coi lại nó ko hay
Xem thêm
Hóng quá
Xem thêm
Hóng chương sau!!
Glass...cũng vào harem thôi nhỉ?
Xem thêm
Chắc là không đâu. Tại chụy ấy nhưng 'cứng' ra phết ấy....
Nhưng ta cũng mong vậy...
..AMEN..
Xem thêm