Tate no Yuusha no Nariaga...
Aneko Yusagi (アネコユサギ) Minami Seira (弥南 せいら)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Chân Lý Thế Gian

Chương 345 - Sám hối

17 Bình luận - Độ dài: 2,473 từ - Cập nhật:

Chương 345: Sám hối

“…Mình đúng là ‘Rác rưởi’ mà.”

Trash lẩm bẩm rệu rã trong khi nhìn Witch bị hỏa thiêu.

Còn tôi thì đứng đằng sau quan sát mọi thứ một cách im lặng.

“Tất cả là lỗi của tôi, là do tôi đã không dạy dỗ được nó.” (Trash)

“Có lẽ. Nhưng dù vậy thì ông vẫn còn việc phải làm đó.” (Naofumi)

“Tôi biết.” (Trash)

Đứa con gái mà ông ta yêu quý – Witch đã coi thế giới như đồ chơi của mình và thậm chí đến tận lúc chết, ả vẫn không thay đổi.

Tại sao trên đời lại tồn tại một thể loại người giỏi lợi dụng như vậy…

Tôi cũng không nghĩ Trash là một người cha tốt. Nhưng chắc phải còn lí do khác khiến ả ta thành ra như vậy chứ.

Tôi bắt đầu nghĩ ông ta có lẽ cũng không giống Witch lắm.

Đường đời mà Trash đã đi cho ông ta vô số lí do để căm ghét Khiên Hiệp sĩ.

Anh hùng chính là bản chất của ông ta.

Mạng sống những đấng sinh thành và người em gái thân yêu của ông ta đã bị tước đoạt bởi những người cất lên khúc ca về Khiên Hiệp sĩ thần thánh của họ. Chính là Silt Welt.

Tôi chả liên quan đến họ nhưng đại khái là cũng hiểu chuyện đã xảy ra.

Có rất nhiều nhân vật chính có kiểu motive quá khứ như vậy.

“Vợ tôi… đã có chấn chỉnh nó hết lần này đến lần khác… nhưng hồi đó tôi cũng chả bận tâm gì nhiều. Và đây là hậu quả cho sự ấu trĩ lúc đó.” (Trash)

“…”

Muốn chứng thực cái đó thì quá đơn giản.

Nhưng tôi vẫn thắc mắc.

Witch, con gái của Trash và Nữ hoàng, là một con quỷ cái không thể tha thứ là sự thật không thể chối rồi.

Nữ hoàng từng than thở là con ả đó thừa hưởng tất cả những gì tệ nhất của cả hai bậc phụ huynh và bà ấy đã rất cố gắng để uốn nắn lại ả.

Nhưng mà kể cả thế, khi so con bitch đó với Trash và Nữ hoàng thì tôi không khỏi thấy quá nhiều điểm khác biệt.

Nữ hoàng chắc chắn rất giỏi trong việc đàm phán, đến mức bà ấy còn được gọi là Con cáo già của Melromark.

Nhưng khi đó là chuyện liên quan đến lợi ích đất nước mình, bà ấy lại rất nghiêm khắc.

Thậm chí bà ấy còn phạm rất nhiều tội ác, miễn nó có lợi cho đất nước.

Tất cả đều phục vụ cho mục đích cao cả hơn.

Một người hành động như vậy theo nghĩa nào đó là có vấn đề về nhân cách, nhưng cũng có thể coi đó là cách bà ấy quan tâm đến những thần dân của mình.

Tiếp theo ta sẽ xét đến Trash.

Ông ta được gọi là Hiền Vương vĩ đại, và xem ra cũng chả có ai mưu mô hơn con người đó

Nghe lúc đầu thì có vẻ rất chi là tốt đẹp nhưng khi bị ông ta tia thì đúng là cười không nổi.

Nhưng điều đó rất bình thường trong chiến tranh. Nếu không lên kế hoạch, bất cứ ai cũng có thể bị đánh bại bởi kẻ yếu hơn mình rất nhiều.

Còn đối với phe yếu hơn thì mưu mô và xảo trá là những phẩm chất rất cần thiết để quật ngã những kẻ mạnh.

Và giờ thì có dấu hỏi to đùng ở đây.

Trash… ông ta đã sử dụng hiểu biết của mình để bảo vệ những gì quan trọng với bản thân ông ta.

Ngay trong cuộc chiến vừa xong, ông ta cũng đã làm mọi cách để hoàn thành tâm nguyện của Nữ hoàng và bảo vệ đất nước.

Nhưng… còn Witch thì sao?

Vì cái lí do gì mà con ả đó lại tìm thấy cái niềm vui trong việc gài bẫy người khác?

Tôi thì đơn thuần nghĩ là ả chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi.

Khá là lạ khi mà đứa con gái ruột của hai con người đó lại hành động chỉ vì nhục dục của bản thân, có đúng không?

Tôi có cả nghĩ quá không? Đúng là Trash đã suy đồi sau khi ả đó sinh ra.

Nhưng nhìn vào Melty xem.

Cho dù có nói nhăng nói cuội cái gì, con bé lại rất trân trọng tình bạn.

Chính Melty là người sốt sắng nhất khi Firo gặp rắc rối, và con bé cũng giúp tôi rất nhiều trong việc cai quản lãnh thổ.

Là do ảnh hưởng từ quá trình ả đó lớn lên à…? Tôi cũng chỉ nghĩ đến thế được thôi.

Nhưng nói gì thì nói, từ khi sinh ra con phò đó đã thuộc hoàng thất rồi.

Và mẹ của ả, Nữ hoàng, đã dành rất nhiều thời gian dạy dỗ cô ta.

Để có thể thành ra như vậy bất kể môi trường nuôi dưỡng, thì chắc chắn có gì đó sai sai với nhân cách của ả rồi.

Nếu xét nhân cách của cả hai người họ, tôi thường sẽ nghĩ đến một người như Melty cơ.

Mà tôi cũng chả quan tâm đến quá khứ của Witch, chắc chỉ do Trash chiều chuộng ả quá mức mà thôi.

Mặc dù đã trước đây tôi từng để ý rồi nhưng đúng là Witch rất tách biệt với phần còn lại của gia đình ả.

Nếu ả chỉ đơn thuần ích kỷ thôi thì cũng chả đáng nói nhưng mà cái con đó không có tí cảm xúc nào với gia đình cả.

Tôi không chắc về Nữ hoàng, nhưng ả đối xử với người thân mình cũng như bao người khác vậy.

Theo tôi nhớ thì dòng dõi của Trash vốn ở Faubley, và với dòng máu của anh hùng chảy trong huyết quản thì việc ả sa đọa đến vậy cũng không phải không giải thích được.

…Liệu có một người chuyển sinh như Tact trong số những Anh hùng trước kia không?

Hay là có gã nào đó từng được triệu hồi có vấn đề về nhân cách?

Mà tôi cũng chả phải thánh.

Khiên Tinh linh từng gọi tôi là ‘Kẻ dự bị đầu tiên’, nhưng không biết tin được bao phần nó nói đây.

Lại lạc đề rồi. Quay lại vấn đề nhân cách của Witch.

Cứ như mục đích tồn tại của ả là phá hủy thế giới và gây thống khổ cho những Anh hùng vậy.

Tôi cũng xét đến khả năng ả ta là một kẻ chuyển sinh nhưng theo như tôi quan sát thì chắc không phải.

Nhưng… tôi không thể gạt nó đi được. Đáng sợ quá.

Có lẽ nào…? Những điều Glass nói về những kẻ chuyển sinh?

Vì ở chỗ tôi cũng có mấy người như vậy nên tôi cũng chả khẳng định là không còn thằng nào tương tự đang lẩn trong đám chúng tôi.

Tất nhiên nếu chơi ngu như Tact thì phát hiện dễ thôi.

Nhưng nếu ngoài kia có kẻ giỏi che đậy, thì tôi có giỏi đến mấy cũng không phát hiện được.

Vẫn tồn tại khả năng những người tôi hằng tin tưởng phản bội đúng vào phút cuối. Đến lúc đó chắc cả lũ xuống hố hết mất.

Bây giờ thì tôi cũng đã hiểu được phần nào hoàn cảnh ở thế giới của Glass rồi.

Raphtalia là một kẻ chuyển sinh và em ấy sẽ cắn lén tôi đúng lúc chốt… Nếu thế thật chắc tôi chết quá.

Nhưng tôi cũng chả gạt cái khả năng đó đi được. Làm ơn đừng có là thật, nhưng tôi cũng chả thể khẳng định chắc chắn được.

Có quá nhiều hành động và báo cáo của em ấy mà tôi cần xem xét kĩ càng.

Nếu tôi có thể thấu tâm tất cả mọi người thì mọi chuyện rất đơn giản thôi, nhưng xem ra tên Thần tự xưng kia còn có thể ban phát khá nhiều khả năng dị thường.

Nếu tôi có thể thấu tâm, còn lũ đó lại chặn được, thì tôi sẽ đánh giá vô cùng thiếu chính xác và thế là ‘We are in the endgame now’.

Uh, tìm hiểu xem tại sao tên Thần kia không giúp Tact có vẻ vui hơn đó.

Tất cả Anh hùng đều tập trung ở đây để ngăn chặn một hành động trẩu tre nào đó xảy ra, nhưng đúng là phí thời gian mà.

Tôi được chứng kiến cuộc hành hình, nhưng… vài người đã bỏ đi nửa chừng rồi.

Xem cái này cũng chả tốt lành gì.

Đến lúc sau khi xong, chỉ còn Trash, Glass, và tôi là còn ở lại.

“Tôi chấp nhận bất cứ sẽ xảy đến với mình… Đây là tội ác của tôi.” (Trash)

Mất cả vợ và đứa con gái ruột của mình. Bị bẻ mà ả đó theo chân tước đoạt đi những hình bóng cuối cùng của em gái mình. Nếu tôi mà bị thế thì chắc vài ba cái mạch thần kinh đã đứt từ lâu rồi.

Tôi rất khâm phục sự quyết đoán và tài trí của Trash vào lúc này.

Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao Nữ hoàng lại tin tưởng người đàn ông này đến vậy rồi.

Trái tim ông ta… Nếu là tôi thì chắc cũng chả đủ xách dép mất.

Lầu đầu tiên, tôi thấy thông cảm cho Trash. Lần đầu tiên, tôi đã nghĩ mình không nên gọi ông ta là Trash.

Nhưng vì đó là mong muốn của ông ta nên tôi cũng chả làm khác được.

“Tôi đã nghĩ là con bé nên được tự do nhất có thể. Con bé đã đáp lại tình cảm của tôi, nên tôi đã quá mềm yếu với nó. Nhưng để đến mức như vậy…” (Trash)

“Ta cá là do ông đã thả rông ả rồi. Mà ả ta học cách chà đạp lên người khác ở chỗ quái nào vậy?” (Naofumi)

“Tôi không rõ… kể cả như vậy, khi con bé đưa ra ý kiến nên chấp nhận giáo hội Tam Hiệp và triệu hồi Tứ Thánh, tôi cảm thấy như thể đó là những nhiệm vụ mà tôi phải thực hiện vậy.” (Trash)

“ Cái gì cơ?” (Naofumi)

Witch là người đã đề nghĩ triệu hồi chúng tôi?

Mà chúng tôi cũng chả phải những Anh hùng duy nhất và con ả đó thì đã quen nhìn xuống những kẻ thấp cổ bé họng khi kề vai bên Anh hùng rồi.

Nhưng tôi ngày càng mù mờ về động cơ của Witch rồi.

Cái sự suy đồi của Trash cũng là do ả hết à?

Con ả đó rất giỏi trong việc khiến người khác, bao gồm cả tôi làm việc cho ả và khiến họ sa đọa.

Có khi nếu Tact không gặp con ả đó thì não hắn sẽ giống người hơn chứ không phải ch*.

Lần đầu tiên chúng gặp nhau là ở Học viện Faubley.

Tôi đoán, chỉ đoán thôi, nhưng tôi nghĩ Tact đã lấy trinh của con đó.

“Witch từng du học ở Faubley, ông biết chứ?” (Naofumi)

“Có. À, đến một mức nào đó.” (Trash)

“Vậy ông có biết cộng sự đầu tiên của ả là ai không?” (Naofumi)

“Không… nhưng tôi đã xem những ghi chép của vợ tôi. Có vẻ con bé cố giấu chuyện đó.” (Trash)

“Ra vậy.” (Naofumi)

Nữ hoàng đã đề cập đến nó.

Về việc Motoyasu không phải là kẻ đã lấy đi lần đầu của ả.

Con đó gây ra xích mích giữa những Anh hùng và cho họ ngửi đất bất cứ khi nào ả muốn. Vào lúc sự cố Linh Quy xảy ra, Nữ hoàng đã xét xử ả không nhân từ chút nào.

Nhưng sau đó thì sao?

Nếu mà con ả đó rén thì mọi chuyện đã kết thúc với việc nó quay về với Nữ hoàng rồi. Nhưng thay vì làm vậy, ả lại quyến rũ Ren và cho Motoyasu sập bẫy. Và sau khi vắt kiệt Ren, ả ta lại chạy. Sau đó thì ả ta lại lợi dụng tàn quân của Nhà thờ Tam Hiệp và Itsuki để đảo chính.

Ả ta nghĩ dù Nữ hoàng có giận đến mức nào thì bản thân cũng không bị tử hình, hay ít nhất là không bị gửi đến chỗ gã vủa lợn đâu.

Khi Motoyasu thực sự hối lỗi, hắn chỉ bị phạt rất nhẹ.

Thể chất của ả có lẽ đã bị ảnh hưởng phần nào và chỉ số thì không còn như trước nữa nhưng ả vẫn có thể chịu được nó mà.

…Bộ việc đó khó khăn với ả vậy sao?

Bộ ả nghĩ thế là đủ để đảo chính à? Mà đúng là ả đã tự coi mình là Nữ hoàng kế vị mà.

Sự ích kỷ của ả lớn đến mức nào vậy?

Bộ Trash đã dạy ả ghét Khiên từ nhỏ và chính vì vậy, con ả đó bắt chước ông ta sao?

“Ông có dạy con đó Khiên Hiệp sĩ là kẻ thù phải căm ghét không?” (Naofumi)

“Không hề. Mặc dù đó là tư tưởng của đất nước này rồi.” (Trash)

Có vẻ con đó cũng theo tôn giáo, vậy thì việc ả là con chiên của nhà thờ Tam Hiệp là lí do cho sự căm ghét à?

Nhưng… hành động của ả lại rất khác thường nếu xét theo giả thuyết đó.

Ả có lợi dụng chúng nhưng tôi cảm thấy ả chả có tí đức tin nào.

Nó chả phù hợp với ả gì cả.

Có vẻ ở tất cả thế giới, tôn giáo kiểu vậy đều có những cấm đoán rất nghiêm khắc, mà thế thì chả giống Witch tí nào cả.

Việc con ả đó lợi dụng giáo hộ là quá hiển nhiên và gã giáo hoàng đã rất giận khi phát hiện ra.

Nếu con ả mà là người sùng đạo, thì ả đã được chúng tha thứ rồi

Mục tiêu của ả quá không rõ ràng.

Chốt lại, việc Witch là kẻ đã đẩy thế giới vào cảnh hỗn loạn là không thể chối cãi được

Bộ ả có liên quan gì đến cái kẻ tự xưng là Thần kia à?

Mà có nghĩ đến móp trán chắc cũng chả ra được. Kể cả có tra tấn ả cũng chưa chắc đã biết thêm gì.

“Tất cả là lỗi của tôi.” (Trash)

Hôm đó, bóng lưng của Trash trông nhỏ bé quá.

Chúng tôi đang có mối hiềm khích khá lớn nhưng có lẽ tôi cũng nên an ủi tí.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

tội ổng thật bị chính đứa con lợi dụng mà còn ...
Xem thêm
"we're in the endgame now" đọc mà nổi hết da gà !
Xem thêm
tội ông Vua thiệt =)) khéo ông Vua sa đọa cũng do con gái nó ảnh hưởng chứ éo phải ổng ảnh hưởng tới con
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
thế là Bitch bất tử à, Bitch of God
Xem thêm
nó mà sống lần nữa chắc t cười lên mất
Xem thêm
The god of bitch!
Poor main, còn gặp con bitch này dài...
Xem thêm
The bitch of kami sama .
Xem thêm
Nó chưa chết sẽ trỗi dậy lần nữa
Xem thêm