Tate no Yuusha no Nariaga...
Aneko Yusagi (アネコユサギ) Minami Seira (弥南 せいら)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Chân Lý Thế Gian

Chương 343 - Hành quyết

35 Bình luận - Độ dài: 2,708 từ - Cập nhật:

Chương 343: Hành quyết

Note của tác giả: Chap này mang rất nhiều hình ảnh và miêu tả mang tính chất bạo lực, thô tục và quá khích nhưng nó rất cần thiết để diễn tả cốt truyện sao cho chân thực nhất.

========================================================================================

Sau đó, Glass có gọi đại diện của một số nước nhỏ đến và nói chuyện.

Những cư dân mới của chúng tôi có vẻ đang lạc trôi tâm trí ở phương nào đó nhưng vì tình hình hiện tại, họ không còn cách nào khác ngoài chấp nhận nó.

“Chúng ta hãy bắt tay nhau và cùng hướng về phía trước, vì một thế giới không còn Đợt sóng.” (Trash)

Trash, như người đại diện của chúng tôi, bắt tay với Glass. Cuộc họp cứ như thế kết thúc mà không có một bất đồng nào giữa hai bên.

Tôi nghĩ chúng tôi sẽ không hợp nhau được do sự bất đồng ngôn ngữ cơ, nhưng có vẻ thế thì cũng chả có gì khác cả.

Chuyện này chuyện nọ xảy ra, và thế là chúng tôi giải quyết xong vài ba cái vấn đề hòa bình.

Vậy thì việc tiếp theo phải làm sẽ là…

“D-DỪNG LẠAAAAAAAAAI!”

Kẻ đã gây ra nhiều mất mát và đẩy thế giới vào tình cảnh hiện tại chỉ vì mong muốn của bản thân, tên Ngụy Anh hùng đã cố làm bá chủ thiên hạ, Tact, cùng những đồng lõa của hắn, đã được lên kế hoạch để tử hình công khai ngay vào ngày hôm sau của cuộc họp.

Tất cả chúng tôi bị buộc phải chứng kiến điều đó vì uy danh của Tứ Thánh cùng với việc tất cả Chư hầu đều tập trung lại.

Dark Guild của Zeltburg, vốn rất có trình trong mấy vụ này, vốn sẽ là bên thứ ba thực hiện việc đó… nhưng cuối cùng lại bị tranh mất bởi những nước đồng minh của chúng tôi.

Phương pháp tử hình vẫn là của Zeltburg, và nó đều được cao tầng của các quốc gia chấp thuận.

Tôi cũng phải tìm hiểu xem họ sẽ dùng cách nào mới được.

Trash thì… có vẻ sẽ khóc bất kỳ lúc nào. Dù có ‘vừa đi vừa dẫm’ đến mức nào thì đó vẫn là tử hình con gái ruột của ông ta mà.

Khi tôi nói về chuyện đó thì ông ta cũng buông xuôi và gật đầu chấp nhận.

“Iwatani-dono… ngài không cần phải lo cho tôi. Tôi sẽ không dùng quyền lực để dừng cuộc hành hình lại đâu.” (Trash)

Theo tôi thấy thì ông ta cũng đã hiểu cái chết của ả ta đã được an bài. Mặt ông ta trông nhợt nhạt đến phát tội.

Và giờ, về cách tử hình thì…

Sau khi bị tôi đút hành vào ass, Tact đã bị reset lại level khi đang mất ý thức.

Tất nhiên là cả cái harem của hắn nữa.

Mặc dù đám đàn bà đó có chống cự tí, nhưng Ren, Sadina, và Firo vẫn xích chúng lại ez.

Kết quả cuối cùng: một lũ có level tối thiểu là 250 bây giờ chỉ là đám crook level 1. Thậm chí chúng chỉ vừa đủ sức để lết cái thân quèn đi.

À mà trong số chúng có một vài ả theo trường phái quân phiệt nên chúng đã giãy được thêm tí đỉnh.

Ngoài ra còn có… chuyện chúng tôi tùng xẻo bất cứ ả nào ở Faubley về phe Tact nữa.

Faubley đã bị Melromark đánh bại!

Trước khi việc đó được ban bố rộng rãi, chúng tôi đã giả vờ tuyên bố là Tact đã thắng trận và mời đám Harem còn lại của hắn đến Melromark để ăn mừng. Phải thừa nhận là chúng cắn bait khá là dễ đó.

Có vẻ đối thủ của Rat, cô gái nhỏ mặc áo blouse cũng nằm trong số chúng.

Chúng tôi đã bắt được bao nhiêu rồi nhỉ?

Để an toàn, tôi vẫn cắt cử Motoyasu ra gô chúng lại.

“Đám lợn này đông thật. Thật bẩn mắt.” (Motoyasu)

Hắn nói vậy đó.

Ai mà tin được đây là một kẻ trước đây sẽ đi tán tỉnh bất cứ phụ nữ nào hắn gặp chứ.

Quay lại vấn đề đang nói, rốt cuộc Zeltburg sẽ đưa ra cái gì đây…?

Đầu và tay của Tact đã bị gông chặt lại để giữ cho hắn không chạy, khuyến mại thêm cả vài sợi xích ở chân để khóa chặt bất cứ chuyển động nào trông có vẻ ‘manh động’.

Phần duy nhất của cơ thể mà hắn có thể tự do điều khiển là mắt.

Nghe có vẻ hơi quá, nhưng chúng tôi buộc phải cẩn thận vì không biết hắn còn sức mạnh kì lạ nào nữa không.

“KYAAAAAAAAAAH-”

Và ngay trước mắt Tact đang bất động, chúng tôi minh họa rất nhiều phương pháp tử hình khác nhau, bắt đầu từ hỏa thiêu. Rồi đến dìm chết đuối, treo cổ, chém đầu, bò đồng Phalaris, xử bắn, ngũ mã phanh thây, và bị cán tới chết.

Bị đủ loại Ma pháp hấp chết, bị tiêm chất kịch độc, bị quái vật xé xác, tất cả đều lặp đi lặp lại, xuyên từ sáng cho đến tối.

Lôi ma pháp của Sadina đúng là rất tuyệt.

Đó có vẻ là bài tủ của cô ấy. Cô ấy thường không giết mục tiêu của mình ngay mà khéo léo làm chúng sống dở chết dở.

Ngay từ đầu, đa phần người dân đất nước này đều tin vào nhà thờ. Và với việc làm ô danh tất cả Anh hùng, tội của Tact đã nặng nay lại nặng hơn.

Và trong khi tất cả những việc đó xảy ra, người dân sẽ ném đá vào cơ thể bất động của hắn.

Mục tiêu là hoàn toàn nghiền nát lí trí trước khi giết hắn.

Và đó là thứ đã dẫn đến tình cảnh trên.

Mà hắn xứng đáng bị vậy sau những gì hắn đã làm với thế giới. Ngoài việc hạ sát những Anh hùng khác, hắn còn phô trương Thánh Khí dỏm mà hắn chôm được nữa.

Ở cái thế giới có đức tin vào Anh hùng vô cùng mạnh này, hắn đã trở thành mục tiêu cho tất cả phẫn nộ của mọi người.

Anh hùng mà họ hằng tin tưởng bấy lâu nay cuối cùng lại là hàng fake, ta đã có tiền đề, vậy kết luận tất yếu là…

Trong bất lực và tuyệt vọng, Tact gọi tên những đàn bà một đang bị áp giải lên giàn treo cổ. Lại còn từng đứa một mới ghê chứ.

Máu chảy ròng ròng từ cổ, khuỷu tay và mắt cá chân khi hắn nỗ lực để vùng ra.

“Gu-…u… xin các người… dừng lại đi! Không phải chỉ mình ta là đủ rồi sao!? Tại sao đến cả họ cũng bị hành hình-” (Tact)

Haizz…

Tôi cảm thấy mệt với tên này quá. Hết lần này đến lần khác rồi.

“Ta phải nói cho cái thằng óc chó nhà ngươi bao nhiêu lần nữa đây!? Tội của ngươi không nhẹ đến mức có thể xí xóa chỉ bằng cách triệt cái mạng quèn của ngươi đâu!”

Đao phủ đang đứng trước mặt hắn lên tiếng.

Và ông ta đập thẳng gậy vào mặt Tact trước khi niệm ma pháp hồi phục lên hắn.

Họ sẽ giữ cho hắn không tạch để tra tấn hắn. Đúng là cái này chỉ có ở dị giới thôi nhỉ.

Tôi là người không có tư cách để phán xét nó, vì tôi cũng làm vậy với hắn.

“… Xem cái này đúng là rất đau mắt.”

Khi tôi đang ngồi ở ghế vip tại Đài Tử hình, Glass bắt chuyện với tôi.

Yep, tôi hiểu cảm cảm giác của cô mà.

Mặc dù hắn là kẻ đã khiến Atlas phải chết, nhìn một người làm vậy với hắn thì vẫn có hơi… Tôi đoán bản thân sẽ cảm thấy như thế khi là người xem chứ không phải làm.

Tôi cũng cảm thấy tương tự như vậy hồi Nhà thờ Tam hiệp đảo chính nữa.

Thế nghĩa là tôi vẫn mang suy nghĩ của một con người hiện đại rồi.

Tôi không thể nào xem một cuộc hành hình mà vẫn bình thản được. Tôi vẫn mềm yếu quá.

“Đúng vậy… nhưng, cái tội coi thế giới như đồ chơi của mình thì không thể đề một mình hắn gánh được.” (Naofumi)

Đấng sinh thành của Tact, bắt đầu từ mẹ hắn, cùng tất cả gia quyến của hắn đều đã lên bàn thờ.

Còn cha hắn… bộ hắn không có à?

Tôi không rõ nhưng hình như ông ta đã chết rồi.

Và người vừa bị tử hình là em gái hắn.

『Cứu em với, Onii-ch-』

Ả đó bị xiên chết.

Tôi không muốn xem, và tôi sẽ gặp ác mộng nếu nghe thấy tiếng hét trước lúc chết của cô ta mất.

Tôi không hiểu tại sao cái này lại có thể coi là ‘mang tính giải trí’ được, nhưng có vẻ ở thế giới của tôi cũng từng có thời cái này rất phổ biến, nên tôi cũng chả nói gì được.

Mà quan trọng hơn, tôi không có nghĩa vụ phải cứu chúng.

“Lí trí tôi thì có thể hiểu cho nó nhưng trái tim tôi thì nói đíu. Suy cho cùng tôi là một kẻ đã đẩy những thế giới khác đến bờ diệt vong để cứu thế giới mình…” (Glass)

“Nếu cô có thể nhìn những cảnh kia mà vẫn thấy bình thường thì đúng là cô bị điên rồi. Vậy nên tôi đoán cô vẫn bình thường. Và hơn nữa nếu cô quá để tâm đến nó thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc chiến sắp tới đấy.” (Naofumi)

“… Đúng là như… vậy.” (Glass)

À mà Glass cũng sẽ góp vui trong cuộc hành hình nữa đó.

Mà sẽ góp cái gì thì sẽ rõ ngay đây.

Tact đã lườm tôi vô số lần trong ngày hôm nay rồi.

Tôi đứng dậy và đi về phía hắn.

“Ngươi thực sự tin là tù nhân chiến tranh sẽ được đối xử tốt à?” (Naofumi)

“Tất nhiên là vậy! Không một Anh hùng nào sẽ tha thứ cho việc này! Ngươi chỉ là kẻ giả mạo đã đánh cắp toàn bộ vũ khí của ta thôi!” (Tact)

“Ta đã thử đoán xem ngươi sẽ sủa những gì đó… biết không hả? Đây là cho những người ngươi đã giết, mà tiêu biểu nhất là Nữ hoàng của Melromark. Thế có nghĩa là tất cả những việc này chỉ là Melromark khôi phục danh dự của họ thôi.” (Naofumi)

“Ngươi đang ẳng cái đéo gì vậy?” (Tact)

Tact nghiêng đầu cho thấy hắn cảm thấy bản thân đang bị cười nhạo.

Hắn nên ăn nói cho cẩn thận vào…

Ổn hay không đây? Liệu tôi có nên dùng tí thông não chi thuật không?

“Ngươi và tay sai của mình được xem là kẻ thù không đội trời chung với đất nước này, nên không phải việc họ muốn trảm tất cả các ngươi là lẽ thường tình sao? Làm Anh hùng hay không chả liên quan gì đến nó. Đặc biệt khi các ngươi lại còn là tù nhân chiến tranh nữa.” (Naofumi)

Nói thẳng luôn, đây là thời đại mà bên thua và những kẻ cùng phe với chúng sẽ bị giết hết đấy nhá.

Melromark không phải là một nước Cộng hòa. Nó là một nước Quân chủ chuyên chế.

Hệ thống phân cấp của nó theo dạng Kim tự tháp.

Và hắn là người đã chặt đứt đỉnh Kim tự tháp.

Không khó để tưởng tượng xem hắn sẽ bị làm sao khi thua trận đất nước này.

“Chẳng lẽ ngươi nghĩ mình đang giải phóng thế giới khỏi áp bức bất công hả? Chỉ với suy nghĩ nông cạn đó, tay ngươi đã vấy máu bao nhiêu người rồi hả? Ngươi không hề quan tâm xem mình đã làm gì miễn nó thỏa mãn mong muốn của ngươi. Và bây giờ là lúc ngươi trả giá cho tất cả những việc đó. Đây là sự hành quyết dành cho ngươi, kẻ đã nhận vơ chủ quyền của thế giới này.” (Naofumi)

“Ta sẽ giết ngươi! Kể cả khi ta chỉ còn mỗi đầu! Kể cả khi ta chỉ còn mỗi linh hồn, ta cũng sẽ giết ngươi!” (Tact)

“…Để ta nói ngươi nghe về một câu nói của một triết học gia ở thế giới cảu ta. 『Chỉ có những kẻ sẵn sàng để bị bắn mới xứng đáng được bóp cò』. Đã có bao nhiêu người đã chết dưới tay ngươi rồi, nói ta xem? Bị giết bởi nhũng vũ khí ngươi làm ra? Có lẽ chăng ngươi đã không nghĩ đến những nỗi oán hận của những người đã bị ngươi hại?” (Naofumi)

Nếu tôi mà thua hắn, thì tôi sẽ mất tất cả, bắt đầu từ Raphtalia.

Chà, vì tên này vốn nghĩ bằng háng mình nên chắc hắn sẽ tươi cười xí xóa cho mọi phụ nữ hắn gặp thôi… và sau đó hắn sẽ tẩy não sau khi bạo hành họ, nhưng kiểu gì thì cũng có vài ba người bị như phe hắn bây giờ thôi.

Tôi hiểu điều đó, vậy nên tôi chọn giết.

Và, ta thề với em Atlas… cùng tất cả những người đã nằm xuống.

Ta chắc chắn sẽ báo thù.

Tôi sẵn sàng làm mọi thứ, dù nó có hèn hạ và bẩn thỉu đến mức nào.

Dù tôi biết họ sẽ không bao giờ mong muốn việc này nhưng tôi không có ý dừng lại.

Tôi có thể sẽ bị cái tôi cảu chình mình làm mờ mắt… nhưng tôi không hề đơn độc.

Nếu vụ hành quyết này là tội đồ của tôi, vậy tôi sẽ xuống thẳng địa ngục, hay bất chỗ nào đó, khi chuyện này kết thúc.

Ít nhất thì tôi cũng không lết được tới thiên đường đâu…

Và đợi đã, nếu có lên đó thì tôi cũng lại phải đối phó với mấy thằng trẩu ở đó.

Thiên đàng, địa ngục, như nhau cả thôi.

“Ngươi chỉ đang đối mặt với tội lỗi mình đã gây ra thôi. Chấp nhận đi. Thắng làm vua thua làm giặc.” (Naofumi)

“ĐỪNG NHỜN VỚI TA!” (Tact)

“Câm mồm!”

Đao phủ nhét giẻ vào mồm Tact.

Mắt hắn trông giống bị dại quá. Cứ như hắn đang cố khóc ra máu vậy.

Mà không, nước mắt hắn vốn đang có tí đỏ rồi. Tôi nghĩ tuyến lệ của hắn vừa vỡ xong.

Vậy ra con người có thể chịu đến mức này mà không phát điên.

Tôi cảm thấy khá phục hắn đó.

Mà đằng sau tôi cũng có kẻ đang khóc kìa.

“A…ah…”

Oh? Là cô gái nhỏ mặc áo blouse. Yep, cô ta đúng như Rat đã miêu tả.

Tôi chỉ cảm thấy cô ta như một đứa trẻ đang cố giả làm bác sĩ đây.

Vậy là cô ta có đến… nhưng cái gì kia? Cái bể nước ở phía sau cô ta là sao vậy?

Cô ta đang bị thúc trèo thang lên nóc của nó.

“D-dừng lại-”

Cô ta nhào về phía trước và rơi vào bể.

“Gaboboboboboooooboooho-”

Một lượng lớn bong bóng phun ra.

Acid sulfuric à?

Tôi liền bất giác lùi lại.

Cái này có vẻ là của Zeltburg, nhưng… Tôi thực sự không muốn liên quan đến cái đất nước đó đâu.

Đất nước như shit kiếm tiền bằng mấy cái show kinh tởm này.

“N______________________________!” (Tact)

Tact đã cố lên tiếng.

Sớm hay muộn thì ngươi vẫn rõ là nó đã được an bài rồi mà…

Yeah, không đâu. Tốt nhất là không nên nói về nó.

Nếu phải nói thì cách cô ta chết không được êm cho lắm.

“Và giờ, tiết mục tiếp theo là…”

Ngay khi tôi sắp thấy phát chán việc này, một thứ gợi lại sự hứng thứ của tôi xuất hiện.

Cái đó là gì á?

Witch, và một vài ả nữa, lên sàn.

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

cọc mấy này vl
Xem thêm
Quá phê~~
Xem thêm
H2SO4 + Người -> bầy nhầy thịt + H2S + H2O + CO2 + NO2
>:3
Xem thêm
Thấy tội, mà thôi cũng kệ.
Xem thêm
vãi cả tuyến lệ bị vỡ :))
Xem thêm
Tao thấy đéo ổn
Em gái của tact có lq đến cuộc chiến à
Xem thêm
K , nhưng vẫn có nguy cơ con nhỏ đó sẽ trả thù cho Tact
Phải chứ :)
Xem thêm
@nguu53527@gmail.com: Chuẩn nhổ cỏ phải nhờ cho hết cái rễ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hừm H2SO4 à cũng đc đây :3
Xem thêm
ghét thì ghét nhưng từng đứa từng đứa mk quý trc mắt v kể ra cx dell ổn xíu nào
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Rhaegar
Tag Guro cmnr
Xem thêm