Tate no Yuusha no Nariaga...
Aneko Yusagi (アネコユサギ) Minami Seira (弥南 せいら)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Chân Lý Thế Gian

Chương 336 - Thất Tinh Vũ Khí thứ 8

7 Bình luận - Độ dài: 2,039 từ - Cập nhật:

Chương 336 : Thất Tinh Vũ khí thứ 8

“Mặt đất…? Chuyện gì đang xảy ra vậy?” (Itsuki)

Tôi chắc chắn đã nói với cậu ta về chuyện này trước đây rồi, nhưng kể cả thế Itsuki vẫn không khỏi ngạc nhiên.

Mà kể cả có biết trước, thì cậu ta cũng chả thể giữ bình tĩnh trước chuyện này được.

Biểu tượng thời gian trước mặt tôi đã chuyển về như bình thường… hình đồng hồ cát của Zeltburg, nhưng bây giờ không phải lúc để ý đến ba cái chuyện đó.

“Mau bình tĩnh lại! Bây giờ… chúng ta phải xử lí đám quái vật còn lại đã. Các người nghĩ sẽ có chuyện gì khi một đám quái ở lv đó được thả rông hả!?” (Naofumi)

“R-rõ!” (Itsuki)

Không chỉ có Itsuki, tất cả mọi người đều bận tâm về nó.

Một vùng đất lạ đang dần mở rộng trước mắt chúng tôi.

Do Đợt sóng đã dừng lại, không có con quái vật nào được sinh ra thêm, nhưng thế không có nghĩa là đám xuất hiện từ trước sẽ biến mất.

“Tái lập đội hình, và giết càng nhiều quái càng tốt! Hãy giữ thương vong ở mức thấp nhất! Đã rõ chưa!?” (Naofumi)

Lệnh của tôi đã khiến mọi người nhận ra tình hình và họ nhanh chóng gật đầu.

Glass chạy thẳng về phía chỗ vùng đất lạ và chung tay quét sạch đám quái.

Một vài tiếng đã trôi qua.

Chúng tôi cuối cùng đã tận diệt được đến con quái vật cuối cùng.

“Vậy bây giờ anh có thể nói là có chuyện gì đang xảy ra không?” (Itsuki)

Itsuki tiến đến và hỏi tôi.

“Ta đã từng đề cập đến nó rồi, đúng không? Hãy nhìn vào khoảng không gian phía bên kia vết nứt, nó không còn gì, phải không?” (Naofumi)

“Nhưng mà…” (Itsuki)

“Ta cũng muốn xác nhận việc đó. Gaelion.” (Naofumi)

“Kyua!” (Gaelion)

Gaelion mode trẻ con chờ tôi nhảy lên lưng, và nó lại biến thành dạng cự long.

Taniko… không có ở đây.

Gaelion sải cánh và tung bay lên trên.

Mặt đất ngày càng nhỏ đi và những đám mây ngày một gần hơn.

Tôi tập trung nhìn xuống mặt đất đã bị biến đổi.

Với chiếc Khiên, tôi lấy bản đồ ra, và tìm hiểu xem đã có chuyện gì với vùng đất dưới kia.

Từ trên này, tôi có thể điều tra kỹ lưỡng hơn là đứng dưới đó. Khi nhìn xuống, tôi thấy toàn bộ phần mới được mở rộng của nó.

“Fumu… cái chuyện tồi tệ nhất đã không xảy ra, nhưng cũng rất sát nút. Chúng ta vẫn phải chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống.” (Gaelion)

Gaelion dường như nắm rất rõ tình hình.

“Nếu mà so sánh nó với một cái cốc, thì hiện tại nó đã có một vết nứt to tướng rồi…bao lâu nữa cho đến lúc số nước trong đó tràn ra đây?” (Gaelion)

“Ta cũng không biết. Không phải là chúng ta không có những phương án khẩn cấp, nhưng kể cả thế…” (Naofumi)

Chúng tôi nên làm gì đây?

Nếu Tact mà không bị chúng tôi hành ra bã thì có lẽ mọi chuyện đã tệ hơn rất nhiều, chính vì vậy tôi không thể ưu tiên giải quyết cái nào hơn được.

Có thể đã hơi muộn để tôi nhận ra, nhưng đúng là rất may khi tôi không coi Glass hoàn toàn là kẻ thù vào lần đầu gặp cô ấy.

Nói cho đúng thì Glass cũng chả hẳn là đồng minh của chúng tôi, mà kể cả cô ấy có là kẻ thù thì cũng chỉ được gộp chung vào Đợt sóng thôi.

“Ta đã quyết định sẽ cứu thế giới này. Vì vậy ta sẽ làm mọi thứ có thể.” (Naofumi)

“Một ước muốn nghe khá viển vông đó. Nhưng mà ta cũng nghĩ như ngươi vậy.” (Gaelion)

Sau khi nói chuyện xong, chúng tôi quay trở lại mặt đất.

“…”

Với việc tất cả đám quái đã tạch hết, chúng tôi đi thẳng về phía Glass và những người đồng hành của cô ấy. Cái nhóm đó nhìn không khác gì một đội quân vậy.

Eh, hình như cái tình huống này trông khá nguy hiểm thì phải?

Tôi không thể hạ thấp cảnh giác được.

Cho đến bây giờ, mấy người này vẫn là kẻ thù mà.

“Đầu tiên, ta muốn đàm phán. Thế có ổn với các ngươi không?” (Glass)

“Bên này cũng thế. Bọn ta cũng có thứ muốn hỏi mấy người.” (Naofumi)

Trash và tôi sẽ là người đại diện để đàm phán với bên Glass.

Với Vị vua hiền triết ra mặt, tôi nghĩ cuộc nói chuyện này sẽ trôi chảy thôi.

“Để ta bắt đầu trước. Đã có chuyện gì xảy ra với đám Anh hùng ở thế giới các cô? Và còn đám tùy tùng của cô là như thế nào vậy?” (Naofumi)

“Ở thế giới của chúng ta cũng có tứ anh hùng, nhưng bây giờ chỉ còn một thôi… ba người khác đã chết rồi.” (Glass)

…Rắc rối quá.

Dù không phải là vấn đề của tôi, nhưng nó nghe có vẻ khá dữ dội đó.

“Đó là lí do tại sao, bản thân ta, để duy trì sự tồn vong của thế giới, đã đặt cược cả tính mạng mình để tấn công thế giới này. Với việc không thể đánh bại bất cứ ai ở thế giới này, ta đã hết thời gian, và đó là lí do dẫn đến tình huống này.” (Glass)

Glass cúi đầu xuống.

Tôi cũng đã biết trước rồi.

Và chúng ta chỉ đủ sức để ngăn nó vừa sát nút.

“Đó là một cách để cứu thế giới của cô, vì vậy ta sẽ không phán xét. Nhưng khi mọi chuyện đã đến mức này rồi, chúng ta chỉ còn nước chung tay nghĩ ra cách giải quyết thôi.” (Trash)

Trash nói một cách ôn hòa với Glass.

“Naofumi-san, tất cả những chuyện này là sao?” (Itsuki)

“Ta đã từng đề cập đến nó rồi đúng không?” (Naofumi)

Trước cuộc chiến, tôi đã nói chuyện với tất cả Anh hùng.

Về bản chất thực sự của những vũ khí huyền thoại.

“Đúng là vậy, nhưng tôi vẫn muốn xác nhận lại.” (Itsuki)

“Ra vậy. Glass, ta muốn đối chiếu sự khác nhau giữa hai thế giới. Cô không phiền chứ?” (Naofumi)

“Tất nhiên là không rồi, đúng là có một vài điểm khác biết đó.” (Glass)

Để lần này tất cả mọi người đều có thể nghe, tôi xác nhận lại.

“Vậy hãy căng tai mà nghe đây. Ngay từ đầu, Tứ Thánh Anh Hùng là những người thế giới triệu tập để chống lại Đợt sóng. Nếu tất cả Anh hùng mà chết trong khi Đợt sóng xảy ra… thế giới sẽ sụp đổ. Tất nhiên, cũng có những chư hầu ngoài kia cũng làm công việc giống họ, nên nó sẽ không sụp đổ ngay đâu.” (Naofumi)

Quân Đồng minh bắt đầu xì xào bàn tán.

Tôi đi đến chỗ con Filo Rial đang đứng ở phía trước đàn, con đang kéo chiếc xe… Fitoria.

“Và nó cũng không phải là… Thất Tinh. Đúng ra phải có 8 vũ khí chư hầu hỗ trợ Tứ Thánh.” (Naofumi)

“8 sao? Có tận 8 Thất Tinh Vũ Khí sao?” (Trash)

“Đúng vậy. Và có vẻ như con Filo Rial đó có cái số 8.” (Naofumi)

“Kue.” (Fitoria)

“Con Filo Rial kia có cái gì cơ?” (Trash)

“Nó lạ lắm sao? Ngay lúc này, Phủ và Trảo đều đã chọn Filo Rial làm người sở hữu, ngươi biết mà.” (Naofumi)

Trash khoanh tay lại, và bắt đầu nghĩ ngợi. Sau đó, ông ta quay về phía quân lính và nói.

“Có một điều ta nhớ từ những ghi chép của vợ ta. Nó ghi là có khả năng tồn tại vũ khí thứ 8. Và lí do những truyền thuyết về nó dần biến mất… có lẽ là do những người sở hữu nó ít khi tiếp xúc với loài người.” (Trash)

Ra là như thế.

Dù thực sự là có tồn tại vũ khí thứ 8, mà không ai biết nó đang ở đâu hay người sở hữu nó đang làm gì, thì những giai thoại về nó sẽ dần thất lạc.

Tôi không biết tại sao Fitoria lại hành động như vậy, nhưng…

“Cô là Fitoria, đúng không?” (Naofumi)

“Kue.” (Fitoria?)

“Tại sao cô lại chỉ tham gia Đợt sóng này? Cô rất mạnh mà phải không?” (Naofumi)

Cô ta có khi còn sở hữu sức mạnh tương đương những Anh hùng cổ xưa.

Tôi không nghĩ kĩ năng của cô ta có thể kém đi theo thời gian, nhưng sự thực là thế nào vậy?

“Kue.” (Fitoria)

…Oi.

“Nếu cô định trả lời, làm ơn hãy nói một ngôn ngữ mà tôi có thể hiểu.” (Naofumi)

“Kue, kue.” (Fitoria)

“Umm, cô ấy nói có một Anh hùng trước kia đã bảo cô ấy tránh nói chuyện như con người.” (Midori)

Midori đã nhận trách nhiệm thông dịch viên.

… Tôi cũng bảo Firo không được nói, nhưng có vẻ vị Anh hùng kia giống tôi rồi.

“Sự hợp tác rất quan trọng, nên cô ấy quyết định mình cũng nên giúp một ít. Cô ấy nói vì tốn rất nhiều thời gian để đánh thức vũ khí của cô ấy, nên cô ấy mới không tham gia được nhiều.” (Midori)

Tôi hiểu rồi. Vì thời gian quá lâu, vũ khí của cô ta đã đi vào một chu kỳ tương tự như ngủ đông.

Chính vì vậy cô ta chỉ có sức mạnh tầm tầm lv của chúng tôi…. Tệ thật.

“Rõ rồi. Vậy cô có thông tin nào hữu dụng không?” (Naofumi)

“Kue?” (Fitoria)

…Yep.

Tôi chắc chắn đã hiểu rồi. [Trans: Anh main đang mỉa mai]

“Có vẻ như cô ấy không nhớ rõ lắm. Cô ấy chỉ nói là những cái đồng hồ cát tách biệt với con người đang nằm ở chỗ cô ấy và đàn Filo Rial.” (Midori)

… Lại còn như vậy à.

Thế có nghĩa là vẫn tồn những cái đồng hồ cát mà chúng tôi không rõ.

Mà nghĩ kĩ lại, chúng tôi chưa từng đến Silt Welt, Shield Freiden, hay bất cứ nước láng giềng nào của họ.

Những dãy núi trải dài, những khu rừng mênh mông…có hàng tá nơi mà chúng tôi chưa thể khám phá.

Có vẻ như nhóm của Fitoria đã xử lí Đợt sóng ở những nơi như vậy.

Bảo vệ thế giới bằng cách sống ẩn dật. Cái thể loại “Đồng minh của công lý” gì thế này?

Có vẻ não của cô ta cũng chỉ xêm xêm Firo thôi.

“FUOOOOOOH! Filo Rial-sama!” (Motoyasu)

“KUEEEEEEE!?” (Fitoria)

Motoyasu đã nhận ra Fitoria, và bơ luôn việc mà hắn đang làm. Hắn đang trông khá là đáng ăn chửi.

Hắn đang phun hàng đống lời ngọt ngào và khiến cô ta chạy mất dép.

Tuyệt vời. Cô ta đang chạy như thể mình sắp chết vậy.

Cô thực sự ghét hắn đến thế à?

Firo cũng ghét Motoyasu. Bộ hắn có tiết ra một loại aura Anti-Filo Rial nào đó à?

Không, hắn cũng đã thân thiết với kha khá, nên chắc lí do là cách hành xử xủa hắn.

“Midori, ta ra lệnh cho ngươi. Ra đó và gô Motoyasu lại.” (Naofumi)

“Eh, ah, vâng! EI!” (Midori)

“Fugu-” (Motoyasu)

Với việc đang cầm một vũ khí huyền thoại, Midori chặt Rìu thẳng vào lưng Motoyasu.

Và vì như thế, Motoyasu ngã xuống, không bao giờ đứng lên được nữa.

Không, dù có thế nào, hắn vẫn là một Anh hùng. Hắn không bị thương tí nào cả.

Đúng là Fitoria rất kém trong khoản đối phó với tên đó.

Không nghi ngờ gì cô ta chính là người đã từng khiến Firo khốn đốn.

“Tiếp tục cuộc nói chuyện mau thôi.”

Motoyasu đã yên lặng, nên Fitoria bắt đầu bình tĩnh và quay lại.

Vì tình yêu với Chúa, làm ơn ai đó hãy làm cho hắn thông minh hơn đi.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

ảnh hưởng của khiên từ bi???
mà ko biết bên đây nó dc dịch ntn
tiện thể được thì xin luôn mấy cái nick name của thất tinh à không bát tinh chứ nhể! glass là thiết phiến anh hùng thì h đổi thành quạt sắt hay j rồi ?
tks trans
Xem thêm
vì tình yêu của chúa ????
Xem thêm
vì tềnh yêu của chúa ????
Xem thêm
Boo
đm bị giới hạn lv 100 mà vượt cấp giết quái hơn lv 200 sau này phá giới hạn 100 main lên hơn 200 thì nó cân cả bầu trời
Xem thêm
Câu cuối nghe chất vler???? thanks trans
Xem thêm