Tate no Yuusha no Nariaga...
Aneko Yusagi (アネコユサギ) Minami Seira (弥南 せいら)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Chân Lý Thế Gian

Chương 341 - Liệu pháp cường hóa [Phần cuối]

9 Bình luận - Độ dài: 2,754 từ - Cập nhật:

Chương 341: Liệu pháp cường hóa [Phần cuối]

“Người tiếp theo!” (Naofumi)

Là Taniko…

Khi tôi nhìn, con bé quay mặt đi. Xét theo biểu hiện thì rõ ràng là con bé không muốn nói gì cả.

Chắc kèo là do vẫn cay vụ bị ép làm Anh hùng bất đắc dĩ đây. Thốn hơn nữa, đó lại từng là vũ khí của Tact nữa.

“…” (Taniko)

“Nói gì đó đi.” (Naofumi)

“Kyua?” (Gaelion)

“Um, theo như Bảng phụ trợ, thì nó là Gia cường tăng trưởng.” (Taniko)

“Ý của ngươi là nó giống như Chuỗi Người Điều Khiển Nô lệ và Chuỗi Người Điều Khiển Ma Thú?”(Naofumi)

“Đúng thế. Và ngài cũng có thể chọn chỉ số nào tùy thích. Ngoài ra, nó cũng có tác dụng lên những đối tượng khác ngoài ma thú và nô lệ. Miễn là được cho phép thì cái này cũng sẽ áp dụng được lên đồng đội nữa.” (Taniko)

“Hmm…” (Naofumi)

Khá hữu ích đó.

Khi tăng lv thì nó cũng cộng nhiều hơn bình thường nữa.

“Nhưng lv của ngài sẽ giảm tỉ lệ thuận với mức độ ngài sử dụng nó nên làm ơn hãy tính thật kĩ vào. ” (Taniko)

Vẫn có ích chán.

Hy sinh lv để tăng chiến lực cho phe ta và khi tăng lv lại thì có thể làm thêm lần nữa.

Và trong tình hình hiện tại, khi đám quái vật đang chạy lông nhông khắp nơi và cho một lượng lớn EXP thì việc lên lv cũng khá đơn giản.

Tiên sẽ rất mạnh khi song hành cùng ma thú.

Cửa sổ của nó dễ dàng mở ra khi tôi tập trung vào.

Hãy thử tăng VIT xem nào.

‘Bạn đồng ý sử dụng bao nhiêu lv?’

Một biểu tượng hiện lên.

... Cứ để thế này đã.

Nếu lv mà xuống quá thấp khiến tôi không thể chiến đấu với đám quái thì cũng vất đi mất.

“Và bây giờ ... người cuối cùng ...” (Naofumi)

“Gua?”

Tiếng kêu của cô nghe chả giống Nữ hoàng Filo Rial đương nhiệm gì cả…

“Midori.” (Naofumi)

Melty rất vui khi được gặp lại Fitoria và bây giờ mắt con bé đang sáng lấp lánh. Tôi gọi Midori ra để làm thông dịch viên.

Con chym này có vẻ rất thích nói chuyện với con người.

Nhưng để cô ta nói thì đúng là cả một quá trình gian khổ.

Cô ta khá giống một con chim khác mà tôi biết! Nhưng tôi không thể phàn nàn vậy được.

“Gua, gua.” (Fitoria)

“Um, Fitoria-sama nói-” (Midori)

“NUOOOOOOH!” (Motoyasu)

“GUAAAAAAA!?” (Fitoria)

“Firo!” (Naofumi)

“Dạ!” (Firo)

“Hau! Mình có vinh dự được Firo-tan đá, thật hạnh phúc biết bao!” (Motoyasu)

Vì chúa, vì con và vì mọi sinh vật còn sống, ai đó làm ơn đi cấy lại ba cái tế bào não cho thằng này đi!

Sau khi bị đá, Motoyasu đang nằm co giật trong ngây ngất và sung sướng. Tôi bơ cái thứ đó đi và quay lại vấn đề chính.

“Tiếp đi.” (Naofumi)

“Motoyasu-san… Um, cô ấy nói là nếu một số loại vũ khí nhất định được lưu trữ trong vũ khí của mọi người vượt qua một số lượng nhất định thì sẽ được cộng rất nhiều vào Status và cũng có thêm cả những khả năng mới nữa.” (Midori)

“Bất kể mọi vũ khí ta đang có đúng không?” (Naofumi)

“Vâng. Nó được gọi là Thư mục trang bị .” (Midori)

Tôi liền test thử trên chiếc Khiên sau khi nghe xong.

Nó có thật này.

Tôi rất siêng bỏ vật liệu mới vào nên hiện đã có rất nhiều mục đã kín trong một cửa sổ dạng danh mục hiện lên trước đó.

Chỉ số cộng thêm cũng thuộc dạng chấp nhận được, và ngoài ra cũng có loại kiểu kháng % sát thương của một vài loại quái vật nhất định, hay là nâng cao hiệu quả của ma pháp phục hồi… có rất nhiều khả năng mới bên cạnh chỉ số cộng thêm.

Nó cũng giúp thu lại những thứ rơi ra từ phân giải trang bị. Vô cùng tiện.

Có điểm trừ là bây giờ nếu dùng những vật phẩm rơi ra từ quái thì không bán được nữa.

Và có vẻ như những chỉ số được cộng thêm cũng không phải tùy thích.

Vô cùng đơn giản và dễ hiểu.

Nhưng cái hệ thống này không thể bị đánh giá thấp được.

Tăng tầm dịch chuyển, Tăng tỉ lệ rơi đồ từ quái, Tăng số tiền nhận được,… có rất nhiều cái mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Nhưng tôi đoán sức mạnh thực sự của Phi xa… là chính bản thân nó chăng?

Phi xa của Fitoria có khả năng dịch chuyển đến rất nhiều địa điểm khác nhau mà.

Giống như kiểu Dịch chuyển nhưng được nâng cấp vậy. Xem ra nó không có hạn chế gì và Fitoria cũng nói là đã lưu rất nhiều vị trí của Đồng hồ cát Long khắc trên toàn thế giới.

Hơn thế nữa, khi ngồi trong Phi xa, VIT, MP, SP, và Stamina sẽ phục hồi nhanh hơn. Thậm chí cả ma pháp hồi phục cũng sẽ mạnh hơn.

Nó giống như một cái Lều ở trong game tôi từng chơi vậy.

Fitoria nói là khi ở trong xe, cơ thể ta sẽ cần ngủ ít hơn. Tuy không muốn đâu nhưng tôi vẫn sẽ nói.

Cái dịch vụ hạng sang gì thế này!?

Vậy cuối cùng, những liệu pháp cường hóa của các Chư hầu đều đã được mọi người nắm vắt..

Cái gọi là Liệu pháp Cường Hóa của Thất Tinh có thể tóm tắt như sau:

Phủ: Tăng chỉ số cho bản thân

Chùy: Hợp nhất vũ khí

Quyền thủ: Buff skill

Trượng: Buff ma pháp

Trảo: Càng thành thạo nhiều càng mạnh

Tiên: Buff chỉ số cho team

Ám khí: Xòe tiền auto mạnh

Phi xa: Buff thông qua danh mục trang bị

Đầu tiên là Hiệu chỉnh cơ thể của Phủ.

Sử dụng điểm được trữ song song với EXP, ta có thể phân bố chúng đến Status của mình.

Y như doping vậy. Giống như kiểu ở vài game RPG hồi xưa có thể tăng vĩnh viễn một vài chỉ số chỉ với một vài loại điều kiện nhất định vậy.

Nghe thì đơn giản thế chứ điểm được phân bố không phải là ít đâu.

Ưu điểm chính của nó là ta có thể tăng cường sức mạnh mà không cần đến vũ khí.

Tiếp theo là Chùy. Liệu pháp của nó cho phép chuyển khả năng đặc biệt của vũ khí này sang vũ khí khác.

Ví dụ đơn giản, nếu Ren có một thanh kiếm có khả năng chuyên dụng để bem rồng thì cậu ta có thể chuyển khả năng đó sang một vũ khí khác có chỉ số cao hơn.

Ren rất có hứng thú đối với hệ thống này và cậu ta cũng đã chứng minh là vũ khí mới cũng sẽ xuất hiện qua những liệu pháp này.

Đơn cử, ta sẽ mở khóa được thứ gì đó thú dzị nếu phân bố tất cả skill hệ Rồng vào một vũ khí chẳng hạn.

À mà số lượng vũ khí có thể hợp nhất cũng tùy thuộc vào loại nữa đấy.

Trượng và Quyền thủ chắc không cần giải thích gì nhiều.

Đái khái liệu pháp của chúng nói là ta có thể phân bố điểm đến Ma pháp và Skill để gia tăng sức mạnh.

Liệu pháp của Trảo là một dạng nâng cấp của hai cái đó.

Bằng cách sử dụng cùng một Skill hết lần này đến lần khác, một đơn vị tách biệt với điểm skill sẽ liên tục stack, khiến uy lực tăng lên đồng thời tiêu thụ cũng giảm xuống.

Cái liệu pháp dễ hiểu nhất nhưng lại khó sử dụng nhất là của Ám khí. Cường hóa bằng tiền, đúng như tên, là sử dụng tiền để phá vỡ hạn chế của những liệu pháp còn lại.

Nếu đầu tư cho vũ khí yếu thì tốn ít thôi nhưng đối với mấy cái lv cao thì đáng cả gia tài đấy. Thậm chí ta cũng có thể chơi Trump thần chưởng để mở khóa khả năng ẩn của một vũ khí trước khi thức tỉnh nó nữa.

Liệu pháp của Tiên thì lại có vấn đề theo kiểu khác.

Gia tăng khả năng tăng trưởng nghe lúc đầu thì có vẻ ngon nhưng thực ra lại không phải vậy.

Nó sẽ giúp chỉ số tăng mỗi khi lên lv nhiều hơn mà không ảnh hưởng đến vũ khí, nhưng lại khấu trừ lv của người dùng cho cân với lượng chỉ số được thêm.

Điều đó khiến ta phải lên lv thêm lần nữa.

Nhưng khi ta đã lết trở lại được lv cũ thì chỉ số lại rất không giống trước kia nữa.

Liệu pháp của Ám Khí lại quá tốn kém.

Càng giàu thì những liệu pháp khác càng mạnh.

Nó đã có tác dụng trên Trượng và Quyền Thủ, nhưng sau nhiều lần test, tôi thấy nó cũng có thể tăng mức độ thông thạo ở liệu pháp của Trảo, và lượng tăng trưởng từ cái của Tiên.

Thế thì không phải người sở hữu đương nhiệm của nó sẽ thành phế vật nếu không biết bất cứ liệu pháp cường hóa nào khác à?

Không, có lẽ nó tốn tiền vì ngay từ đầu, Ám Khí đã thuộc loại vũ khí ‘dùng xong vứt’ thôi.

Mà cái đó cũng đếu quan trọng vì tôi đã biết tất cả các liệu pháp còn lại rồi mà.

Cuối cùng, Bách khoa trang bị của Phi Xa thì sẽ giúp ta tăng cường sức mạnh tỉ lệ thuận với số lượng của một vài loại vũ khí ta đang sở hữu. Khá phiền phức và cồng kềnh.

Nhưng cũng may là tôi cũng đã có một lượng tương đối vũ khí rồi nên cũng không đến nỗi nào.

Vậy qua tất cả những gì chúng ta có…

Thể loại RPG gì thế này?

Ra cái gọi là liệu pháp cường hóa nó vốn như vậy ngay từ đầu rồi.

“Mu… khó nhớ quá.”

Firo đang ôm đầu tuyệt vọng trong khi đang nỗ lực ghi nhớ những liệu pháp cường hóa.

“Thử lại lần nữa nào.” (Raphtalia)

Ở phía ngược lại, Raphtalia hiểu rất nhanh.

Mà giờ xem xét kĩ lại thì tôi mới thấy trí nhớ của em ấy đúng là bất thường, chắc là một dạng tài năng nào đó rồi. Nhớ được tên chú của Imya chỉ với một lần nghe thì không bình thường tí nào đâu.

“Firo-san, như tôi đã nói…” (Midori)

Mặc dù đều cùng loài Filo Rial, Midori lại nhớ được hết.

Nhưng mà vung cái rìu qua lại trong dạng dạng người thì có hơi…

“Kue?”

Fitoria thì…yeah. Không biết cô ta có khôn hơn Firo hay không nữa?

Ít nhất tôi cũng sẽ cố tin là cô ta đang làm gì đó có ích chứ không như Firo.

“Từ bây giờ cho đến Đợt sóng kế, chúng ta hãy cố nâng lv càng nhiều càng tốt. Quan trọng nhất là ta phải cố hết sức mình.” (Itsuki)

“Vâng, thưa Itsuki-sama. Mà nhân nói đến cái đó, mọi người nghĩ đâu là chỗ cày lv tốt nhất?” (Rishia)

“Để xem nào. Ren-san, Motoyasu-san-” (Itsuki)

Rishia, người đã khá im hơi từ nãy đến giờ, nay lại họp bàn chiến lược cùng Itsuki.

Với tư cách là một trong Tứ Thánh, tôi cũng có trách nhiệm phải nâng cao lv của mình trong những ngày ít ỏi còn lại. Vì vậy tôi cũng sẽ cố nhớ xem chỗ nào phù hợp để cày cấp.

Nhờ có Phi Xa của Fitoria, chúng tôi có thể đi săn ở bất cứ đâu trên thế giới. Hiện tại, lên lv phải được đặt lên hàng đầu.

Ah, nhân nói đến cái đó, Fitoria có mang đến rất nhiều áo giáp của những Anh hùng trước kia từ khu rừng ở chỗ cô ta.

Vì chúng đã khá cũ nên tôi cảm thấy vẫn còn khối cái tốt và tân tiến hơn.

Giáp ma pháp đúng là rất hữu dụng nhưng thật lạ là chúng chả khác nhiều so với những cái làm ra bằng nguyên liệu lấy từ Tứ Linh.

Tôi rất may mắn khi có Lão già và chú của Imya cùng kỹ năng xử lí kim loại tuyệt vời của họ.

Thường thì tôi chỉ copy những cái Khiên tôi thấy và mọi người thì dùng những thứ họ nhặt được chứ chẳng bao giờ có đồ xịn hẳn hoi cả.

Nên bây giờ tôi rất muốn hai người họ lấy đống kia và sửa sang lại.

Tôi sẽ phải đưa thứ gì đó ra hồn cho những người mạnh mạnh mới được.

Trash, Fohl, và Taniko đã triển khai kế hoạch ngay lập tức sau khi nghe xong.

Bây giờ thì ta sẽ bàn đến vấn đề tiếp theo, Trash.

Không phải là ông ta không thể chiến đấu nhưng việc ngồi ì một chỗ quá lâu chắc cũng làm những giác quan chiến trận của con người đó thui chột đi ít nhiều rồi.

Tôi cũng phát hiện là dù Tứ Thánh xung khắc lẫn nhau và sẽ không có EXP khi đi chung nhưng luật đó lại không áp dụng cho những Chư hầu.

Nhưng nếu chỉ có mỗi Chư hầu mà không có Anh hùng thôi thì cũng có vấn đề đấy.

Nó có thể liên quan đến hệ thống giữa các vũ khí hay gì đó, nhưng một party bao gồm một trong Tứ Thánh cùng với hai Chư hầu vẫn sẽ cho lượng EXP như thường. Quy luật là như vậy, không thể thay đổi.

Vì vậy chúng tôi sẽ phải phân các Chư hầu đều với số lượng các Anh hùng.

Tôi sẽ đi với Raphtalia và Firo.

Cái này là hiển nhiên rồi nên chả ai thắc mắc gì cả. Vẫn là đội hình quen thuộc thôi.

Tôi hơi lo về cái Chùy khổng lồ của em ấy nhưng chắc sẽ ổn thôi. Như thường lệ, Raph-chan vẫn đang đứng làm đủ thứ trò trên đó. Có chuyện gì với nó vậy?

Tiếp theo là đến Motoyasu. Đi cùng với hắn là Trash và Midori.

Motoyasu thường có kiểu đánh ‘một mình tao chấp hết’. Midori cũng giống hắn, nên việc Trash đi theo để yểm ma pháp hỗ trợ cho họ rất cần thiết..

Tiếp là Itsuki, đi cùng Rishia và Fohl.

Vì cả Itsuki và Rishia đều sử dụng vũ khí tầm xa, nên tôi nghĩ có một người chuyên cận chiến như Fohl sẽ rất tuyệt vời.

Thực ra, Trash có vẻ muốn đi cùng Fohl, nên tôi đã định cho họ vào chung đội, nhưng Fohl lại từ chối.

Những người còn lại là Ren đi cùng Taniko và… cả Fitoria nữa.

Well, this is just the initial result.

Vì Gaelion luôn đi theo Taniko, nên tôi đoán kiểu gì cũng có oánh lộn nội bộ ở nhóm này cho mà xem.

Ren có vẻ đặc biệt chú ý tới Taniko.

Chẳng lẽ cậu ta vẫn đang cố sửa chữa sai lầm của mình à?.

Nhưng mỗi khi Ren cố làm gì đó thì Taniko lại có phản ứng không được tốt cho lắm.

Cũng phải thôi, con bé đã bị ép phải làm Tiên Hiệp sĩ mà.

Tiên có khả năng nâng cao sức mạnh cho ma thú, nên việc có vài con đi cùng sẽ rất có lợi.

Dù nhìn có ra cái giống gì thì có sự thật là Gaelion vẫn là Long Đế. Nếu sống ở thời đại khác, nó thậm chí sẽ được mọi người gọi là Quỷ Vương.

Một đội hình bao gồm Kiếm Hiệp sĩ, biểu tượng tiên phong của Anh hùng và một con rồng, giống loài mạnh nhất trong hàng ngũ quỷ.

Và tệ nhất là mấy người đó có vẻ không ưa nhau cho lắm.

Gaelion mode già trâu xem ra rất ghét Ren, nhưng xem ra Gaelion mode trẻ trâu thì không như vậy.

“Vậy tôi đoán như vậy là xong tất cả rồi. Bây giờ, mọi người hãy ra ngoài để duy trì trật tự thế giới và lên lv để chống lại Đợt sóng đi.” (Naofumi)

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

tiền à hmmmm
tks trans
Xem thêm
trump thần chưởng :))
dịch giả thâm vl
Xem thêm
P2W...vậy lẽ ra Rishia nên đi thu gom tiền mới đúng!!!

Tks trans~
Xem thêm