Tate no Yuusha no Nariaga...
Aneko Yusagi (アネコユサギ) Minami Seira (弥南 せいら)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Chân Lý Thế Gian

Chương 348 - Tư vấn tình cảm

18 Bình luận - Độ dài: 2,285 từ - Cập nhật:

Chương 348: Tư vấn tình cảm

Chúng tôi trở về làng sau khi lễ đăng quang kết thúc.

Chuyện này chuyện nọ xảy ra nên chúng tôi cứ bận suốt.

Đúng là về làng vẫn là thoải mái nhất.

Hmm?

Ren đang đi với Nữ hiệp sĩ.

Mà giờ mới để ý là hai người đó cứ dính lấy nhau suốt ấy.

Vốn được bổ nhiệm là hộ vệ của Melty nên đáng lẽ cô ta phải cắm chốt trong lâu đài mới đúng.

Nhưng để bảo vệ đất nước khỏi đám quái đang mạnh bất thường thì hiện cô ta đang đi cày level với Ren.

“Tình hình đằng đó sao rồi?” (Naofumi)

“Khá nuột. Mặc dù tôi vẫn muốn level tăng nhanh hơn.” (Ren)

“Hmm… còn cô thì sao, hở Nữ hiệp sĩ?” (Naofumi)

“Iwatani-dono, anh vẫn không nhớ tên tôi sao!?” (Nữ hiệp sĩ)

“Um, Éclair, có đúng không nhỉ?” (Naofumi)

“Bộ cô ấy là loại bánh tráng miệng nào đó à?” (Ren)

Vặn lại cơ đấy.

Mặc dù không chắc cô ta có biết về loại bánh kia không, nhưng Raphtalia vẫn hay nhắc tôi phải phát âm là Eclaire-san.[note14340]

Tôi có để ý chứ. Cố ý cả đấy.

“Mặc dù chính miệng cô nói mình sẽ huấn luyện Ren ra trò nhưng có vẻ giờ cô mới là người được dạy. MÀ cô làm rất tốt lúc Class Up đấy.” (Naofumi)

“Sao đột nhiên anh lại có vẻ tự phụ vậy hả, Iwatani-dono!?” (Nữ hiệp sĩ)

“Vì tôi có quyền làm thế. Tôi là một người không thích mưu cầu danh lợi nhưng vì lí do nào đó nên giờ tôi là một Đại công tước đấy. Tôi giờ là người quan trọng mà.” (Naofumi)

“Anh lại được thăng chức nữa? À mà trông anh chả vui gì thế.” (Ren)

“Yeah, vì tôi có muốn làm đíu đâu. Nhưng tôi nghĩ cô nên bắt đầu học cách cư xử cho phải phép với tôi sau khi mớ bòng bong này xong hết đi.” (Naofumi)

“Mu… Chả khác được.” (Nữ hiệp sĩ)

Cô ta bắt đầu hành xử giống giống tôi rồi thì phải. Về mặt này thì đúng là cô đang đi sai tôn chỉ của mình rồi đó.

Mà trong cuộc chiến vừa rồi thì cô ta làm gì ấy nhỉ?

Chắc là đóng quân ở chỗ Trash và đánh với quân Faubley.

“Và? Cô đã hiểu về việc cai quản lãnh thổ chưa?” (Naofumi)

“Sau khi quan sát Iwatani-dono, Nữ hoàng, và cả Đức vua, thì tôi cũng mường tượng được.” (Nữ hiệp sĩ)

“Hmm…” (Naofumi)

Mục tiêu cuối cùng mà Nữ hiệp sĩ nhắm đến cũng là cái ghế lãnh chúa.

Có vẻ cô ta lấy Melty và Trash làm hình mẫu để học hỏi.

“Eclaire-san…” (Raphtalia)

“Nếu lúc đó mà ta thua thì tất cả đều sẽ bị coi là phản nghịch. Tôi… vẫn còn nhiều điều phải học về công lý.” (Nữ hiệp sĩ)

“Không phải công lý phụ thuộc vào kẻ thắng à?” (Naofumi)

“Cái đó cũng đúng theo cách nào đó. Nhưng liệu ta có tìm thấy công lý ở một vùng đất được cai trị theo cách đó không? Một đất nước phải được định hình bởi người dân của nó, chứ không phải bởi kẻ cai trị… Đó là điều tôi luôn tâm niệm.” (Nữ hiệp sĩ)

“Eclaire luôn nghĩ rất xa. Tôi cũng ước bản thân mình cũng được như vậy.” (Ren)

Ren khen ngợi Nữ hiệp sĩ.

Cuối cùng, cậu ta vẫn đi theo cô ta, đồng thời để mắt đến Taniko nữa.

Chả có gì thay đổi cả.

Mà có vẻ Taniko ghét việc đó đấy.

Tôi ngoắc Ren lại gần và nói thầm.

“Đã thấy thích rồi hả?” (Naofumi)

“Cái… không phải như thế đâu!” (Ren)

“Ah, vậy cậu thích loli hơn?” (Naofumi)

“C-cái đó…” (Ren)

Ren đang định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im.

Đúng rồi phải không? Mà không may cho chú, cái đó chả hay ho gì đâu.

Mà có đúng cậu là lolicon không thế?

Vừa mới lúc nãy thôi, tôi suýt bị dán nhãn lolicon vì Melty rồi.

Và giờ mới để ý, rất nhiều người xung quanh tôi, dù rất mạnh nhưng đều còn rất trẻ.

Raphtalia, Atlas, Firo, Kiel, và nhiều nữa.

Nghĩ đến thôi mà sao thấy lạnh toát…

“Phải rồi… Naofumi là… à mà thôi.” (Ren)

“Muốn nói gì phải không? Phun ra mau.” (Naofumi)

“Ờ… um…” (Ren)

Ren nhìn về phía Fohl, hiện đang hướng dẫn mọi người tập luyện.

Tại sao lại là Fohl, thêm lần nữa?

“Đang nghĩ cái gì đó bậy bạ và sai sai đúng không?” (Naofumi)

“Eh? Không phải à, anh-” (Ren)

“Biết rồi đồ ngu! Không phân biệt được đâu là câu hỏi tu từ à?” (Naofumi)

Cái thể loại hiểu lầm gì thế này?

Đúng là trước đây tôi có ngủ cùng Fohl nhưng cái mà cậu ta đang nghĩ nó sai quá sai rồi.

Nhưng phải công nhận lông của Fohl cảm thấy khá ổn dù có hơi cứng.

“Tình yêu thì không có biên giới đúng không? Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra.” (Naofumi)

Cái này không chỉ là ước nguyện của Atlas. Để sau này không hối hận vì bản thân quá vô dụng một lần nữa, tôi buộc phải học cách để yêu.

“Ren.” (Naofumi)

“Sao thế?” (Ren)

“Sau khi hòa bình rồi thì cậu muốn làm gì?” (Naofumi)

“…Để tôi nghĩ xem.” (Ren)

Ren có vẻ muốn tôi tự hiểu ra khi cậu ta hướng mắt về phía ngôi làng.

Chắc chắn Thánh Khí sẽ hỏi là liệu cậu ta muốn trở về thế giới kia hay ở lại đây.

Tôi muốn trở về nhưng nếu Ren và những người khác muốn ở lại thì cũng chả sao.

“Cậu định ở lại?” (Naofumi)

“Tôi cũng chả rõ nữa. Theo cô thì tôi nên làm gì hả, Eclaire?” (Ren)

“Tôi á? Tôi không rõ nữa, nhưng cậu còn nơi để trở về mà đúng không?” (Nữ hiệp sĩ)

“Yeah… Tôi cũng từng có quê nhà. Vì tôi đã coi thế giới này là một nơi lý tưởng nên tôi đã quên nó từ rất lâu rồi.” (Ren)

“Mọi thứ cậu làm đều do cậu chọn nên tôi cũng không có quyền lên tiếng về việc đó. Nhưng nếu trong lòng cậu còn tí lưu luyến gì với nơi đó thì cậu nên trở về. Tôi không rõ liệu việc cứu thế giới này có đủ để cậu chuộc lại lỗi lầm không, nhưng việc cậu đấu tranh-” (Nữ hiệp sĩ)

“Đấu tranh cho những người khác là cách chuộc tội đúng không? Tôi biết chứ.” (Ren)

Hai người dính với nhau hơi lâu rồi đó. Bộ cả hai không ai nhận ra mọi người thấy như nào về việc đo à?

“Nữ hiệp sĩ.” (Naofumi)

“Làm ơn nhớ tên tôi hộ cái!” (Nữ hiệp sĩ)

“Cô nghĩ gì về Ren? Mà không, nếu tôi hỏi thế thì cô lại trả lời kiểu ‘Một đồng đội đáng tin’ hay gì đó đại loại vậy mất, nên tôi sẽ vào thẳng luôn. Cô nghĩ gì về cậu ta như một người khác giới?” (Naofumi)

Tôi hỏi, chỉ hỏi thôi, không có ý trêu gì đâu nhá.

“Tôi từng nói rồi mà? Nếu xét đến mặt đó thì tôi nói luôn, cậu ấy không phải tuýp của tôi. Ren cũng không thích những chuyện như vậy phải không?” (Nữ hiệp sĩ)

“… P-phải…” (Ren)

Ah, một nhát xuyên tim luôn. Tội nghiệp Ren.

Chú vẫn còn phải học nhiều lắm.

“Well, tôi chỉ nói một lần thôi đấy, Ren. ” (Naofumi)

“…Cái gì?” (Ren)

“Naofumi-sama, xin ngài hãy dung lại ngay ạ.” (Raphtalia)

Tôi lờ Raphtalia đi và tiếp tục.

“Còn Taniko thì cậu thấy sao?” (Naofumi)

“GYAU!?”

Gaelion đang lườm tôi kìa.

Ah, vậy ra ngươi ghét việc đó à.

‘Còn lâu tao mới giao con gái yêu của tao cho mày!’ Kiểu kiểu vậy.

“Wyndia là… chỉ là một người mà tôi nghĩ mình sẽ phải chuộc lỗi…” (Ren)

Vậy ra cả hai vẫn chả khá lên tí nào.

Có vẻ cậu ta đang khá lăn tăn về việc đó.

“Naofumi-cha~n. Tôi sẽ đợi trong phòng nhé~.” (Sadina)

Sadina đang vẫy tôi từ xa.

Thế quái nào mà cô ấy vẫn làm vậy rtong tình cảnh này được thế? Học cách đọc mood đi!

“Vậy ra đây là sự khác biệt giữa tôi và Naofumi…” (Ren)

“Này… tất cả chỉ do những người bên cạnh cậu thôi. Không phải còn cả đống những người cũng thân thiết với cậu sao?” (Naofumi)

Nữ hiệp sĩ và Taniko… cả hai đều không có hứng trong ba cái việc yêu đương nên không thể đổ lỗi cho cậu ta được.

“Anh đang làm gì vậy, Niichan?” (Kiel)

Kiel đột ngột phi từ đâu đó ra.

Sau bao nhiêu biến cố thì giờ con bé đã trở nên khá mạnh.

Nhưng vẫn chưa học được Biến Huyễn Vô Song. Chắc con bé sẽ làm được nếu ở trong dạng Kielberos.

Con bé được phân ở trong nhóm của Itsuki cùng với Fohl.

“Kiel, đằng đó sao rồi? Việc cày level có thuận lợi không?” (Naofumi)

Tôi đi cùng Sadina, và Kiel thì ở nhóm khác.

Nhưng vì rất thích bơi nên cuối cùng con bé vẫn mò theo chúng tôi.

Do bố mẹ con bé đều là ngư dân à?

“Em đã mạnh lên rồi! Nên em muốn đi cùng Niichan, nhưng ở đây cũng vui!” (Kiel)

Kielberos có rất nhiều yếu điểm, nhưng tổng thể chung thì dạng đó vẫn rất khỏe.

Nhưng mà vui khi đi săn quái à, nhóc đang dần giống Firo rồi đó.

“Vậy mọi người đang nói đến chuyện gì thế?” (Kiel)

Về tình yêu, rõ ràng thế mà?

À không, đúng hơn là về những người gần gũi với Ren.

“Chúng ta đang bàn đến việc liệu có ai đó ở đây thích Ren hay không.” (Naofumi)

“Naofumi, xin đừng xuyên tạc nó đi. Tôi không nghĩ mình chịu được đâu.” (Ren)

‘Trách nhiệm của tôi là quấy rối mấy người mà!’

Tôi muốn thế lắm nhưng chắc Ren vẫn sẽ ổn nếu tôi không đi quá xa.

“Đầu tiên có chú của Imya này. Còn cả Wyndia và Eclaire-san nữa. À cả…” (Kiel)

Kiel liệt kê những người thân thiết với Ren một cách trôi chảy.

“Khá nhiều nhể. Cậu nghĩ cậu bị ai đó ghét đúng không? Giờ thì hết rồi nhé.” (Naofumi)

“C-cảm ơn…” (Ren)

Chú của Imya là sư phụ nghề rèn của cậu ta và họ làm việc chung rất nhiều lần. Mặc dù cả hai đều là nam.

Nhưng Kiel… có vẻ chả đặc biệt thích ai cả. À không, chắc có cái cây crépe.

Và Ren thì lại đặc biệt chú ý đến những người đã từng bón hành cho cậu ta, tức là Taniko và Nữ hiệp sĩ.

“Anh lo về việc mọi người nghĩ sao về mình à?” (Kiel)

“… Cũng không hẳn. Những thứ như thế có thể cần thiết cho cuộc chiến sắp tới.” (Ren)

“Ra vậy, chuẩn bị về mặt tinh thần cũng rất quan trọng. Ta sẽ mạnh nhất khi muốn bảo vệ những người quan trọng với bản thân mình. Ít nhất thì đó cũng là điều tôi được dạy.” (Nữ hiệp sĩ)

Cuối cùng thì Nữ hiệp sĩ cũng hiểu đúng trọng tâm điều mà tôi đang nói.

Có nên giúp tí cho cái CP này không nhỉ?

“Nữ hiệp sĩ, cô sẽ làm gì nếu ai đó nói rằng họ yêu cô?” (Naofumi)

“Tôi nghĩ mình sẽ rất vui. Nhưng, không may thay, tôi chả có thời gian cho việc đó. Nên chắc tôi sẽ nhẹ nhàng từ chối thôi.” (Nữ hiệp sĩ)

“Kể cả nếu đó là Ren?” (Naofumi)

“Đúng vậy.” (Nữ hiệp sĩ)

Ah… Ren trông thất vọng đến tội.

Có vẻ thanh niên đẫ bị đánh gục dù cuộc chiến vẫn chưa đến.

Dù có nói gì thì anh vẫn thấy chú đang crush cô ta đấy.

Nhưng đừng bỏ cuộc vội đấy.

Sẽ rất tệ nếu cậu ta vào cuộc chiến khi đang thất tình.

“Ren.” (Naofumi)

“… Sao?” (Ren)

“Dạng người như cô ta chỉ không hứng thú chỉ với tình yêu đơn thuần đâu. Khi đến đúng lúc thì biết đâu sẽ khác đấy. Nếu may mắn thì cô ta sẽ đáp lại khi cậu tỏ tình nên bỏ cuộc bây giờ là hơi sớm đấy.” (Naofumi)

“Đ-đã rõ.” (Ren)

“Tuy nhiên, cái lúc đó không phải là bây giờ. Nếu mà cậu nổi máu chó lúc này thì khả năng cao là bể kèo đấy. Tôi nghĩ thời điểm thích hợp nhất là khi cậu đã mạnh hơn và thể hiện cho cô ta thấy. Xem nào… Có lẽ sau khi vụ này xong hết thì ổn đấy.” (Naofumi)

“Y… yeah!” (Ren)

Ren hồ hởi gật đầu theo lời của tôi. Người đâu đơn giản vậy.

Tôi chỉ học mấy cái đó trong Galge thôi, nên cũng chả biết đúng được bao phần.

Thường thì đây là lúc cho Motoyasu thể hiện, nhưng mà hiện tại thì hỏi hắn có vẻ không ổn cho lắm…

Mà rõ ràng tôi có nói ‘có lẽ’, và ‘Theo tôi thì’ nên nếu có thất bại thì cũng không phải do tôi đâu nhá.

“Vậy tôi và Ren sẽ đến lâu đài để báo cáo. Iwatani-dono, tôi chắc chắn sẽ báo đáp lại những gì anh đã dạy tôi. Giờ thì.” (Nữ hiệp sĩ)

Và Ren cùng Nữ hiệp sĩ biến mất. Họ đã dùng dịch chuyển để tới lâu đài.

Ghi chú

[Lên trên]
Note Eng: Tên của Nữ hiệp sĩ là エクレール(Ekure-ru) trong khi tên cái bánh là エクレア (Ekurea)
Note Eng: Tên của Nữ hiệp sĩ là エクレール(Ekure-ru) trong khi tên cái bánh là エクレア (Ekurea)
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

TRANS
Đợi đã..."Tình yêu thì không có biên giới đúng không? Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra"(Trong khi nhìn fohl)
Xem thêm
khiên lầy giờ chắc status phải lên full stacks rồi :))
Xem thêm
Nên dịch là ta ngươi khi nói vs Ren để giữ lại chút ngầu lòi cho anh khiên :v
Xem thêm
đkm mất hết vẻ ngầu lòi của anh tôi =)) sao có thể bựa lầy như vậy
Hình ảnh người cán bộ đi từng nhà khích lệ động viên tinh thần các chiến sĩ trước trận đại chiến sắp tới =))
Xem thêm
Lúc đọc bản eng hình như trong chương này thì phải , thanh niên ren tg naofumi là song kiếm hay cái gì đó kiểu như là lưỡng tính chơi cả gái lẫn trai thì phải:))
Xem thêm
khúc nhìn Fohl đó =)))
Xem thêm
tks nhóm dịch :D
Xem thêm
Khiên toàn đi chọc thằng khác :v
Xem thêm