Tate no Yuusha no Nariaga...
Aneko Yusagi (アネコユサギ) Minami Seira (弥南 せいら)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Chân Lý Thế Gian

Chương 347 - Đăng quang

40 Bình luận - Độ dài: 3,452 từ - Cập nhật:

Chương 347: Đăng quang

“Melty Điện hạ giá lâm!”

Vì đã đánh bại Faubley, Melromark nghiễm nhiên trở thành cường quốc mạnh nhất thế giới.

Mối quan hệ hữu nghĩ giữa họ và Silt Welt đã được cải thiện nhờ tôi, và Silt Welt cũng rất kì vọng vào Nữ hoàng đương nhiệm.

Hai nước đã thành lập một liên minh và những tháng ngày hục hặc nhau đã trôi vào dĩ vãng.

Tuy nhiên, chả bên nào thay đổi những chính sách về nô lệ của mình.

Dù nói là mọi chuyện sẽ khác vào một ngày nào đó, tôi biết tỏng hai nước thực sự chỉ liên minh vì Đợt sóng thôi.

Và với việc Faubley trở thành một nước chư hầu, những chuyện như thế này là không thể tránh khỏi đối với Melromark. Theo tiêu chuẩn hiện tại, nó đã trở thành một nước rất rất lớn.

Những cao tầng của Faubley dám chống lại Tact đều đã lên dĩa.

Thiểu số còn lại, những kẻ ăn bám hắn, đã suy yếu nghiêm trọng.

Kết quả là Melromark chiếm quyền kiểm soát mà chẳng mất mát gì.

Trong thế giới mà đức tin vào Anh Hùng đã ăn sâu bám rễ này, chẳng có thằng nào đủ ngu đi khiêu chiến với đất nước đang có tất cả bọn họ cả.

Vì đám quái vật đột ngột mạnh hơn, mọi người đều đang hoảng loạn giữ cho tình hình không vượt tầm kiểm soát.

Ah, đúng rồi. Shield Freiden, sau khi biết Tact đã thua trận, họ thay đổi nhanh như chong chóng, và những tay to mặt lớn ở đó có tí bồn chồn.

Tất cả bọn họ bị người dân ném đá công khai vì đã về phe Faubley.

Một đất nước vô cùng tự do và dân chủ. Gió đổi chiều là họ cũng đổi tâm.

Vậy nên tôi đoán giải quyết cũng đơn giản thôi.

Thông thường thì việc họ làm sẽ gây ra xung đột trên quy mô lớn, nhưng Trash nói bây giờ không phải thời gian chấp nhặt ba cái việc đó nên cũng đành vậy.

Có vẻ như bây giờ cứ mạnh là có quyền.

Nhưng chúng tôi cũng không nên tự tin quá.

Không khó để đoán Shield Freiden sẽ như nào trong tương lai khi có kẻ mạnh hơn xuất hiện.

Nhân tiện mà nói, trong khi mối quan hệ hữu nghị giữa Silt Welt và Melromark đang hình thành, rất nhiều tiền đã được quyên góp dưới danh nghĩa ‘vì hòa bình thế giới’.

Và sau khi hòa bình đã được lập lại, họ sẽ sử dụng lí do đó để đòi lại tiền và một số quyền lợi khác. Tôi rõ quá mà

Và cứ như thế, dưới ảnh hưởng bởi chiến thắng của Melromark, thế giới chuyển mình nhanh chóng.

Với người dân của các nước thì đây không khác gì bầu ban lãnh đạo mới cả.

Cho dù mang trong mình dòng máu hoàng thất của Faubley, Trash vẫn nhất mực từ chối kế thừa ngai vàng của nó.

Ông ta nói mình sẽ hỗ trợ dưới danh nghĩa Anh Hùng.

Chính vì vậy, con gái ông ta, Nữ hoàng Melty đương nhiệm, sẽ là người chịu trách nhiệm chính ở đây.

“Nữ hoàng Melty vạn tuế!”

Lễ đăng quang được tổ chức ở Faubley. Không chỉ người dân trong nước mà cả Lực lượng Đông minh cũng được mời nữa.

Người từng là kẻ thù của đất nước này, sứ giả tộc Huyền Vũ của Silt Welt đang vỗ tay chúc mừng con bé.

Có lẽ ước nguyện của Nữ hoàng quá cố đã thành sự thật, nhưng còn Melty thì…

Lễ đăng quang được tổ chức ở trên tầng trên cùng của lâu đài, nơi có thể nhìn ra toàn cảnh trung tâm thành phố.

Vì bản thân cũng là Anh Hùng, tôi bắt buộc phải tham gia.

Trash, người chủ trì buổi lễ, đang đứng cạnh ngai vàng, tay cầm vương miện đợi Melty.

“Từ giây phút này, lễ đăng quang của Nữ hoàng Melty sẽ được khai mạc.”

Melty đang đi một cách cực nhọc đến chỗ Trash. Cái váy đó trông có vẻ không thoải mái cho lắm.

Khi đến trước ngai vàng, con bé cúi xuống trước Trash.

“Giờ, Melty Melromark.” (Trash)

“Vâng.” (Melty)

Chúng tôi đã ngồi lại bàn bạc tí về việc này. Và con bé đã đồng ý.

Cũng đương nhiên thôi, con bé đã được nuôi dạy để trở thành Nữ hoàng kế vị mà.

“Cho đến giờ, con đã làm rất tốt trong việc hỗ trợ Khiên Hiệp sĩ cai quản lãnh địa của ngài ấy. Chính nhờ con, vùng đất đã từng là tử địa giờ đã trở nên sung túc. Đó không phải một việc dễ dàng. Và giờ, ta mong con sẽ tiếp tục cống hiến mình cho toàn bộ Melromark.”

Đám đông đang trở nên hào hứng.

“Từ ngày hôm nay, con sẽ là Nữ hoàng của Melromark. Kể từ giây phút này, con sẽ được biết đến dưới cai tên Melty Q. Melromark.”

“Con rất vinh dự chấp nhận nó.” (Melty)

“Vậy, chiếc vương miện này sẽ là bằng chứng cho thân phận con.”

Trash cẩn thận đội nó lên đầu Melty và lùi lại một bước.

“Vậy từ đây, ta tuyên bố Melty Q. Melromark là người kế vị ngai vàng của Melromark.”

Mọi người vỗ tay hưởng ứng ầm ầm.

Không cần nói, đây chính là khoảng khắc tân Nữ vương của Melromark lên ngôi.

Và Melty bước từ sân thượng xuống sảnh để đám đông thấy con bé rõ hơn. Tất nhiên là vừa đi vừa vẫy tay một cách lịch sự.

“Tân Nữ hoàng Melty vạn tuế!”

“Nữ hoàng muôn năm!”

“Hãy vì một Melromark bất diệt!”

Mọi người gào lên đủ thể loại lời chúc phúc cho con bé.

Dù mới chỉ là một thiếu nữ, con bé vẫn chỉ mỉm cười khi được tất cả mọi người đặt kì vọng vào.

“Mọi người! Tôi chính là tân Nữ hoàng của Melromark, Melty Q. Melromark. Từ giờ trở đi, hãy cùng hợp tác với nhau, vì những đất nước ngoài kia và cả thế giới nữa!” (Melty)

“Yeah!”

“Hiện tại, thế giới đang đoàn kết thành một khối thống nhất để chống lại mối đe dọa chính, Đợt sóng. Nữ hoàng tiền nhiệm, mẹ tôi, cũng hằng mong mỏi điều này, và tôi cũng như vậy. Tôi xin thề, chúng ta chắc chắn sẽ thành công và hoàn thành ước nguyện của bà ấy!” (Melty)

Tiếng vỗ tay lại vang lên rần rần.

Và như vậy, lễ đăng quang diễn ra tốt đẹp. Thật lòng mà nói thì con bé làm tất rồi, chúng tôi chả phải đụng chân đụng tay nhiều.

“Fuuu…”

Trong phòng ngai, Melty ngả người vào ngai vàng, trông có vẻ kiệt sức.

Tất cả Anh Hùng và cao tầng của các quốc gia, cùng với đại diện của Lực lượng Đồng minh đến chúc mừng con bé.

Vậy nên mệt mỏi thì cũng dễ hiểu thôi.

“Mel-chan trông rất xinh đó~. Mọi người đều rất yêu quý cậu.” (Firo)

Firo, đang đứng bên cạnh, khen con bé.

Theo đúng cái cách mà bạn bè sẽ làm cho nhau.

“Cảm ơn cậu, Firo-chan.” (Melty)

“Cô đã làm rất tốt đó, Melty. Từ một cô công chúa nhỏ trở thành người trị vì của cường quốc lớn nhất thế giới, rất đáng tự hào. Giỏi, giỏi lắm.” (Naofumi)

Tôi chúc mừng Melty theo phong cách của chính tôi.

“Thái độ của anh là thế nào vậy?” (Melty)

“Có gì đâu. Tôi chỉ đang nghĩ về những điều mà Người, Nữ hoàng Melty, sẽ làm khi trở thành người cai trị quyền lực nhất thế giới thôi.” (Naofumi)

“Trời ơi… tại sao mình phải trải qua việc này…” (Melty)

Melty đang tự bực với chính mình.

Tham vọng của cô, như mọi khi, đúng là thấp tè tè.

Trong khi con chị thì ngược lại hoàn toàn.

Nhưng vẫn không phải vấn đề của tôi.

“Từ giờ trở đi sẽ bận lắm đấy. Cô sẽ phải làm vô số việc không được đẹp cho lắm vì lợi ích người dân, thế giới … vân vân.” (Naofumi)

“Không phải anh cũng vậy à, Naofumi!?” (Melty)

“Với tôi chỉ đến khi Đợt sóng kết thúc thôi, còn với cô là mãn đời. Hơn nữa, tôi thì chỉ cần làm tốt khi chiến đấu thôi, còn cô thì còn nhiều thứ khác nữa. Trời ơi, làm Anh Hùng thật ez quá đi.” (Naofumi)

“Mu… Tôi sẽ khiến anh rút lại toàn bộ những lời đó. Cứ đợi đi!” (Melty)

Melty bực mình đứng dậy, giơ cả hai tay lên và chốt như vầy.

“Vì những đóng góp to lớn trong cuộc chiến, tôi xin tuyên bố Khiên Hiệp sĩ, Iwatani Naofumi, sẽ được phong vị Đại công tước!” (Melty)

Cái đ-

“Khốn nạn!” (Naofumi)

“Ahahahahaha! Đừng mong đùn tất cả cho tôi và chuồn đó!” (Melty)

“Có chết tôi cũng không làm đâu! Mau rút lại đi!” (Naofumi)

“Đíu! Đây là ‘vương lệnh’! Oh, tôi sẽ bổ sung thêm đó.” (Melty)

Đệeeeeeeeeeech!

Đại diện của Lực lượng Đồng minh bắt đầu vỗ tay hưởng ứng.

Cái quần què gì thế này? Con bé hành động quá buông thả và trẻ con nhưng chả ai ngăn lại là sao chứ!

“Vậy tặng vài vùng đất của Faubley cho Iwatani-dono thì sao? Hiện tại ở đó đang gặp rắc rối với đám quái vật nhưng tôi tin ngài sẽ giải quyết được thôi.” (Trash)

Trash, đếu hiểu chui từ đâu ra, lấy ra một tấm bản đồ, và Melty khoanh lại những vùng đất sẽ tặng cho tôi.

Nói kiểu gì thì kiểu, hơi nhiều rồi đó.

Nếu tôi có thực sự ở lại thế giới này, thì chỗ đó đủ cho tôi đi loanh quanh trong cả trăm năm đó.

“Đừng có tự tiện vậy mà không có tôi!” (Naofumi)

“Nhưng mà thưa Iwatani-dono, đúng là nhờ công rất lớn của ngài mà chúng ta mới thắng trận. Nếu ngài không được ban thưởng gì thì đúng là nhục mặt chúng tôi quá.” (Trash)

“Trash! Lại được cả ông!” (Naofumi)

Thật sự mà nói, ông ta mới là người đóng góp nhiều nhất.

Dù lúc đó không phải là Anh Hùng nữa, ông ta vẫn đứng ra chỉ huy chiến trường.

“Tôi chỉ đơn thuần là người đại diện cho đất nước này thôi. Và nó chưa từng thay đổi từ bấy đến giờ.” (Trash)

Trash có vẻ giữ một vai trò rất quan trọng, và độ V.I.P của ông ta chỉ đứng sau Nữ hoàng… nên tôi đoán ông ta giống kiểu phó tổng.

Nhưng mà tôi vẫn chưa não cá vàng đến mức quên chuyện quan trọng nhất đâu.

“Có rất nhiều việc cho ngài đó, Đại Công tước Naofumi!” (Melty)

“Immm! Đừng có đùn việc cho tôi! F***!” (Naofumi)

“Thì tôi cũng có muốn làm Nữ hoàng đâu, nhưng… cuộc sống mà!” (Melty)

“Um… hai người đang hơi quá khích rồi thì phải…” (Raphtalia)

Raphtalia đang chắn ngang chúng tôi với vẻ hối lỗi.

Chả hiểu em ấy đang nói cái gì nữa.

Ngay từ đầu, tôi chỉ muốn có một vùng đất để Raphtalia có thể sống bình yên sau khi tôi rời đi thôi.

Vậy thì việc gì tôi phải lo cả đống giấy tờ cơ chứ?

Tôi đoán Melty cũng như vậy.

Con bé đã phải đánh vật với cả đống ở chỗ của tôi rồi, nhưng giờ thì con bé là Nữ hoàng, cường độ công việc sẽ phi như tên lửa. Không khó tưởng tượng cho lắm.

Thực sự thì tôi rất thắc mắc về lí do mà con ả Witch cứ cố sống cố chết để có vị trí này đấy.

Chẳng lẽ con đó định để tất cả việc cho thuộc hạ, còn mình thì xõa sao?

Nghe có vẻ hợp lí đấy.

Nhưng hiện thực thì đíu có đẹp như vậy đâu.

“Mà làm thế nào mà tên vua lợn kia cai quản được đất nước vậy?” (Naofumi)

Tact nắm quyền chưa lâu, nên xem xét hắn đúng là phí thời gian.

Tôi cá hắn định để mọi việc cho mấy con ả kia đây mà.

“Trừ những quyết định quan trọng, ông ta để tất cả cho cấp dưới của mình.” (Trash)

Trash giải thích.

Ông ta từng sống ở đó, nên chắc cũng biết tí đỉnh.

“Nhưng một vị vua thực sự quan tâm đến đất nước và thần dân thì nên tự mình giải quyết các vấn đề của nó. Như vợ tôi vậy…” (Trash)

Trash nhìn xa xăm, và Melty thì đột ngột trở nên yên lặng.

Chắc con bé đã quan sát bà ấy từ lâu lắm.

“Có khó không vậy, Mel-chan?” (Firo)

Làm nữ hoàng Filo Rial có vẻ khá thoải mái đó…

“Yeah, cũng kha khá đó. Firo, nhớ giúp đỡ Melty hết mình đấy.” (Naofumi)

“Vâng! Firo sẽ cổ vũ Melty hết mình.” (Firo)

“Firo-chan, cảm ơn cậu…” (Melty)

Mất mẹ và kẻ đã sát hại bà ấy, con chị phò phạch, thì lại bị tử hình.

Dù luôn hành xử nghiêm trang và chuẩn chỉnh, thì có sự thật không thể thay đổi là Melty đã phải chịu đựng rất nhiều.

Đã có Trash hỗ trợ, nhưng chắc con bé sẽ nhẹ lòng hơn nếu có Firo bên cạnh.

“Tuy nhiên, để có thể phong Iwatani-dono thành Đại công tước… giỏi lắm. Ta rất tự hào về con.” (Trash)

“Eh? Ah!” (Melty)

Melty làm vẻ mặt ‘Oh Crap!’ trong khi nhìn tôi.

Tôi nhớ Đại công tước là tước phẩm cao nhất trong tất cả quý tộc.

Còn với thế giới này thì tôi không chắc.

“Tôi không rõ liệu Iwatani-dono có biết không, nên tôi sẽ giải thích. Ở đất nước này, Đại công tước có vị trí quan trọng chỉ sau Nữ hoàng. Nó có nghĩa người giữ tước đó cũng sẽ như vị vua tương lai vậy.” (Trash)

Um… nhưng Melromark theo chế độ mẫu quyền phải không?

Trash chỉ là người đại diện khi Nữ hoàng vắng mặt thôi.

“Đúng, trước kia, tôi từng là một Đại công tước đại diện cho người trị vì.” (Trash)

“Hả?” (Naofumi)

“Ngài vẫn không hiểu sao? Nói cho dễ hiểu, Nữ hoàng đáng kính của chúng tôi vừa tuyên bố ngài là hôn phu chưa chính thức đó.” (Trash)

“Ge!” (Naofumi)

Melty đang che mặt và rủa thầm.

Còn mặt thì như kiểu, ‘ah, đúng rồi. Mình ngu quá.’

“Vì ngài là Khiên Hiệp sĩ, chúng tôi sẽ cần thông báo tới Silt Welt về việc này, nhưng… chắc chả sao đâu nhỉ?” (Trash)

Sứ giả của Silt Welt gật đầu thay cho câu trả lời.

“Không có vấn đề gì cả. Miễn là đằng đó để vài người bên này tham gia chung với ngài ấy.”

Cơ hội đây rồi!

Nếu tôi đặt Melromark vào tình huống chính trị bất lợi, tôi có thể giả vờ như việc này chưa từng xảy ra.

“Tôi từ chối!” (Naofumi)

“Tôi cũng đoán ngài ấy sẽ nói vậy, vậy liệu bên các ngài, sẽ chấp nhận các á nhân từ làng của ngài ấy, hay là những đứa trẻ của ngài ấy (nếu có) vào hoàng thất có được không? Chúng tôi cho phép việc đó.” (Trash)

“Đếu có đâu!” (Naofumi)

“Chuyện đó để sau Đợt sóng đi. Tôi rất trông đợi vào sự hào phóng của Khiên Hiệp sĩ đó.”

Uu… giống lúc tôi trêu Raphtalia cùng với Sadina quá.

Nghĩ cho sau này, nếu tôi mà muốn họ được an toàn lâu nhất có thể… hay cái gì đó đại loại vậy.

Thì tôi chả việc gì phải từ chối cả.

Nghĩ về những việc sau này, dân làng, và… ah, nóng mặt quá.

“Cuộc nói chuyện này đúng là-” (Melty)

Đúng rồi, kết thúc nó hộ tôi cái…

“Nhưng có một đứa trẻ tôi đặc biệt muốn đề cử nếu đám cưới giữa Nữ hoàng Melty và Iwatani-dono thực sự diễn ra.” (Trash)

Trash đột ngột ngoắt nhìn sang Fohl.

Tại sao phải là cậu ta cơ chứ?

“Eh!?” (Fohl)

Một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng của Fohl và cậu ta đột ngột quay ngoắt lại.

Vậy là không muốn rồi. Hiển nhiên thôi mà.

Sứ giả tộc Huyền Vũ gật đầu theo lời của Trash.

“Rất tốt, nếu đó là đứa trẻ mang dòng máu Hakuko, đồng thời là Quyền thủ Hiệp sĩ, thì tôi cá là rất nhiều người sẽ muốn nhận, và việc đó cũng sẽ củng cố mối quan hệ giữa hai nước.” (Genmu)

“Gượm, gượm cái đã. Không phải là tộc Hakuho đã mất hết quyền lực ở đó rồi sao?” (Naofumi)

“Nếu chỉ xét đến việc cậu ta là Quyền thủ Hiệp sĩ thì tôi nghĩ cũng chả có vấn đề gì. Dù có là con lai nhưng dòng máu của cậu ta cũng chả phải xấu lắm… và nếu cậu ta mà là tùy tùng của Khiên Hiệp sĩ thì tất nhiên chúng tôi cũng sẵn sàng hoan nghênh.” (Huyền Vũ)

“Aniki!” (Fohl)

Fohl đang cầu cứu tôi.

Đừng có nhìn ta theo kiểu đó. Thể loại quảng cáo gì thế cơ chứ?[1]

Fohl hiện giờ trông khá giống một con mèo đang làm nũng.

“Naofumi!” (Melty)

Eh… nếu tôi từ chối đám cưới, thì cso vẻ hai người đó sẽ thành một đôi mà không thể phản kháng.

Nhưng Melty sẽ không nói gì đâu. Mối quan hệ giữa hai đứa cũng chả xa đến thế được.

Tôi không chắc ông ta có ý định kiểu như níu giữ những gì còn lại của em gái mình hay không, nhưng có vẻ ông ta rất quan tâm đến Fohl.

“Vậy thì, Fohl-dono, nhờ đã sát cánh cùng Iwatani-dono, tôi cũng sẽ phải ban tước cho ngài nữa. Để phòng khi có chuyện gì bất trắc xảy ra với tôi, thì ngài sẽ phải có vị trí đủ cao để chăm lo cho đất nước này-” (Trash)

“Aniki! Xin anh đó! Xin thật đó!” (Fohl)

“Naofumi!” (Melty)

Ah, phiền phức quá.

“Tôi hiểu rồi thế nên xì tốp được chưa? Tôi chưa muốn bị can tội ấu d*m, và cơ thể cô ấy cũng chưa thể có em bé được đúng không?” (Naofumi)

“Cá-” (Melty)

Giờ thì con bé đang trừng mắt với tôi.

Không khác được đúng không? Nếu tôi không làm vậy thì mấy người kia sẽ bịa ra thêm đủ thứ điều để gán ghép chúng ta thôi.

“Ngài không cần phải lo. Cơ thể của Nữ hoàng đã đủ tiêu chuẩn cho việc đó rồi.” (Trash)

“Cha thì biết gì chứ!?” (Melty)

“Có rất nhiều thông tin về Melty được ghi trong những tài liệu vợ tôi để lại…” (Trash)

Oy, định dùng bài ‘quá khứ u sầu’ để chốt màn đấy à.

Mà từ từ, bà Nữ hoàng đó biết về việc con Witch đã mất đi lần đầu, và giờ là cả Melty nữa?

Bộ bà là cụ tổ stalker đấy à?

Mà khoan, chưa xét đến cái kia, tại sao bà ta lại để lại những thứ như vậy cho con cháu cơ chứ?

Với những thông tin đó thì đi sai hướng phát là ăn l** như chơi đấy.

“K-khoan đã nào, khoan bàn đến cơ thể của cô ấy cái đã. Theo tiêu chuẩn của tôi thì cô ấy vẫn còn nhỏ tuổi quá.” (Naofumi)

Tôi sẽ mập mờ nhất có thể và giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra khi về thế giới cũ.

“Nói xàm gì đó!? Tôi là người lớn rồi đó nhá!” (Melty)

“Đần! Im không chết cả nút giờ!” (Naofumi)

Tôi đột ngột nhớ đến tiêu chuẩn để trở thành người lớn ở đây.

Miễn là cha mẹ đối xử với con cái như người lớn thì chúng sẽ được coi là người lớn.

Trash đang cười theo kiểu ‘tôi chỉ muốn tốt cho mấy người thôi mà’.

“Vậy thì không vấn đề. Vì Nữ hoàng đã có chính kiến, nên chúng ta cũng có thể coi con bé như người lớn được rồi. Vậy nên… Iwatani-dono, tôi sẽ để Melty cho ngài lo. Tôi rất muốn thấy mặt cháu ngoại mình đó.” (Trash)

“Ai đó cứu bé với!” (Melty)

Khóc cái giề? Chính cô là người khơi mào trước cơ mà.

“Mel-chan, cậu có muốn chạy đi không?” (Firo)

Tiếng hét của Melty, mọi người ai cũng nghe thấy trừ con chim đần đang đứng phía sau.

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

Melty kiểu :
4f5a984cc86635dd3a3d2cfc62e9b75f.png
Xem thêm
Ông Vua với cha sứ giả lầy lội thật =)) còn lôi nữ hoàng quá cố ra để khổ nhục kế nữa
Xem thêm
Main quyết định ở lại chap bn vậy,mà sao chap này main lại không nói gì đến việc trở về mà chấp nhận làm đại công tước vậy
Xem thêm
chưa quyết định ở lại nha, định đồng ý xong trốn thôi :V sau này mới đổi ý
Xem thêm
Ohh có cái thắc mắc là melty bao nhiêu tuổi rồi và cả tuổi thật của raphtalia-chan nữa
Xem thêm
ok anh hùng ez :))
Xem thêm
đọc chương này cười không khép mồm lại được!!
"làm Anh hùng thật là ez" rồi bị ép cưới~~
Xem thêm
Douma bà mẹ stalker đứa con gái nặng vl.
Xem thêm
Rip thằng bé
Xem thêm