Tate no Yuusha no Nariaga...
Aneko Yusagi (アネコユサギ) Minami Seira (弥南 せいら)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Chân Lý Thế Gian

Chương 340 - Liệu pháp cường hóa [Phần giữa]

14 Bình luận - Độ dài: 1,900 từ - Cập nhật:

Chương 340: Liệu pháp cường hóa [Phần giữa]

“Tiếp tục với mấy vũ khí cục súc đi. Midori, ngươi nói đi.” (Naofumi)

“Ah, vâng. Cường hóa của Rìu là…hmm, xem nào, có vẻ là Hiệu chỉnh Cơ thể.” (Midori)

“Đó là gì?” (Naofumi)

“Theo những gì được ghi ở đây, bên cạnh điểm cộng cho vũ khí, mọi người cũng có thể tự do phân bố điểm đến status của mình nữa.” (Midori)

Vậy ra cái cường hóa này không phải cho vũ khí. Những liệu pháp cường hóa của vũ khí Chư hầu xem ra có rất nhiều loại.

Tôi kiểm tra bảng Status của mình.

Nó kia rồi… ở gần chỗ hiển thị chỉ số .

Cụ thể hơn, có một dấu mũi tên ở chỗ DEF, AGI và MP.

Khi tôi tập trung vào nó, một cửa sổ đột nhiên hiện lên.

‘Bạn có đồng ý phân bố điểm đến các chỉ số không ?’

Tôi có rất nhiều điểm có thể phân bố. Cứ như mấy loại game cổ nơi ta có phân bố điểm đến chỗ nào tùy thích vậy.

Đùa bố à… không cho nâng ATK hả!?

Trong khi nghĩ thế, tôi thử phân điểm cho ATK.

Nhưng không có mũi tên ở cạnh chỗ ATK…

Tôi quỳ gối xuống trong đau khổ.

Khiên… tại sao? TẠI SAO?

Đột nhiên tôi thấy thông cảm cho Tact khi nhớ lại cảnh hắn bị bón hành chỉ vì sử dụng Khiên fail. Bộ tôi đang ở cấp độ Lunatic hay sao vậy!?

Có vẻ nâng AGI sẽ có ích nhưng tôi vẫn chưa quyết định được.

Ah, có vẻ reset cũng khả thi này.

Nhưng cũng như Trượng và Quyền Thủ, CD của nó khá lâu.

Khá lâu đấy. Tận ba ngày mới có thể reset lần nữa.

“Có thế thôi à?” (Naofumi)

“Chưa… có vẻ vẫn còn nữa.” (Midori)

“Eh?” (Naofumi)

Có cái gì đó hiện lên khi tôi cố tắt bảng phân bổ Status đi.

□□□□□

□□□□□

□□□□□

□□□□□

□□□□□

Cái gì đây?[note13790]

Đột nhiên những ô tương ứng cho những điểm tôi chọn tôi chọn nổi lên.

■■

Hình như tôi phải làm vậy với những ô khác nữa thì phải? À hiểu rồi, ra là trò xếp hình!

Hình như nếu tôi không cộng điểm đúng thì chả có tác dụng gì.

“Thưa nhạc phụ!” (Motoyasu)

“Sủa đi, Motoyasu!” (Naofumi)

“Con muốn cộng tất cả số điểm mình có, nhưng liệu có nên không?” (Motoyasu)

“… Ta không đảm bảo cho cái mạng quèn của ngươi được đâu, nên nghĩ kĩ lại hộ cái.” (Naofumi)

Haizz, tôi nghĩ theo tiêu chuẩn của hắn thì vũ khí chỉ là thứ yếu còn Status mới là cái ăn thua chính.

“Đã hiểu thưa nhạc phụ. Vậy thì con sẽ chỉ phân bố một lượng vừa phải thôi.” (Motoyasu)

“Ta nghĩ ngươi nên tập trung vào AGI để dễ đối phó với kẻ thù hơn.” (Naofumi)

Tôi nghĩ tập trung nâng AGI là tiêu chuẩn cho khá nhiều game và cả ở đây nữa.

Tất nhiên cũng cần chú trọng vào VIT nữa. Nhất là khi chuyên solo nữa.

Nhưng mà nếu không nâng đủ AGI thì có nhiều VIT cũng chỉ làm bị thịt thôi.

Cái này còn phải nghiên cứu dài dài.

Khi tôi thử phân bố thật nhiều điểm thì…

■■■■■

■□■□■

□□■□□

■■■■■

■■■■■

Gần như tất cả các ô đều đã kín. Hình như cái này lấy cảm hứng từ mấy cái game di động thì phải.

“Đúng như mong đợi, thưa nhạc phụ! Người thật vô cùng thông thái!” (Motoyasu)

“Không, ta nghĩ tất cả mọi người (trừ ngươi) đều có thể làm được.” (Naofumi)

Mà… cái Cường hóa này đơn giản nhỉ?

Có vẻ như tôi được cộng nhiều hơn số điểm mà ban đầu mà tôi phân bố.

Tôi nghĩ sắp xếp ba cái thứ này cũng cộng thêm vài hiệu ứng phụ nữa đấy. Ngoài chỉ số, nó còn tăng điểm kháng và hiệu ứng đặc biệt nữa.

Đây có thể là một dạng cao cấp hơn so với phân bố điểm cho trang bị.

“Midori.” (Naofumi)

“Có chuyện gì vậy, Goshujin-sama?” (Midori)

“Đừng có cộng tất vào ATK đấy. Không thì Motoyasu sẽ tạch đấy.” (Naofumi)

“Tại sao tôi phải làm việc như vậy!?” (Midori)

“Ahh thì ngươi là…” (Naofumi)

Một trong bộ ba stalker của Motoyasu.

Ah, Stalker số 1 và Stalker số 2 đang lườm Midori một cách ghen tị.

“Tại sao chỉ có Midori có vũ khí?”

“Mokkun là của tất cả chúng ta mà!”

Midori đang toát mồ hôi lạnh.

Có vẻ nó sợ bị tẩy chay.

Dù mọi khi chúng luôn sát cánh cùng nhau, bây giờ chúng lại bị chia rẽ chỉ vì Midori dùng vũ khí.

Tôi thấy hơi lo về chuyện sẽ xảy ra rồi đấy .

Kuu là một con Filo Rial Nữ hoàng dùng cước với hơi thở lửa, đúng không?

Marin thì dùng lông vũ như ám khí và ma pháp tầm xa.[note13791]

Trong khi Midori lại múa rìu và sử dụng ma pháp trong dạng người.

Việc Midori được chọn làm Chư hầu của Rìu là việc không thể tránh khỏi thôi mà.

Chứ không phải là do lúc đó ở gần không còn ai sử dụng rìu ngoài Midori à?

“Rafu~?” (Raph-chan)

Raph-chan quan sát trong khi khéo léo đu mình trên Chùy của Raphtalia.

Nó bị làm sao vậy?

Có vài ba cái liếc mắt đáng ngờ nhưng vì cũng chả có gì xảy ra nên chúng tôi tiếp tục chuyện đang bàn dở.

“Tiếp theo… Firo.” (Naofumi)

“Dạ~?” (Firo)

“Đến lượt em đấy.” (Naofumi)

“Ah, được rồi. Um, như chủ nhân thấy… Skill mà Firo có~! Chúng rất mạnh đó~!” (Firo)

Yep, vô cùng rõ ràng và đúng trọng tâm.

Tôi ngu đến mức nào mà lại đi hỏi Firo chứ.

Tôi nên làm gì đây… Tôi chả biết Trảo có khả năng gì.

Tôi đoán người duy nhất có thể thực sự nói chuyện với Firo là Melty.

Mà không biết liệu Raphtalia thì có được không nhỉ?

“Raphtalia, hỏi Firo về liệu pháp cường hóa của con bé đi.” (Naofumi)

“V-vâng. Firo?” (Raphtalia)

“Dạ~?” (Firo)

“Em có thể giải thích nó rõ hơn không?” (Raphtalia)

“Hmm? Nếu mọi người cứ làm đi làm lại, thì nó sẽ Kabum!!” (Firo)

“Ai đó, ai cũng được!? Gọi Melty đến đây mau!” (Naofumi)

Tôi đau đầu quá.

Melty đến một lúc sau đó và qua rất nhiều lần thử “đàm thoại” với Firo, con bé kết luận.

“Có vẻ như ý cậu ấy muốn nói là những Skill và ma pháp của Anh hùng có mức độ thành thạo, có nghĩa là sức mạnh của chúng sẽ tăng lên tỉ lệ thuận với số lần sử dụng.” (Melty)

“Oh… thật đáng kinh ngạc là cô có thể hiểu đến mức đấy đấy.” (Naofumi)

Việc con bé có thể moi được rất nhiều thông tin từ một cuộc đối thoại với Firo khiến tôi ngưỡng mộ đó.

Đúng như mong đợi từ bạn thân kiêm tình nhân của Firo.

… Tuy chỉ là linh cảm thôi, nhưng hình như Melty… Không, có khi là tôi tự huyễn thôi chăng?

“Naofumi, anh lại đang nghĩ đến thứ gì kì lạ đúng không?” (Melty)

“À thì, Melty, có phải cô-” (Naofumi)

Khi tôi chuẩn bị hỏi thì đột nhiên Motoyasu phá ngang.

“Gununu… Con, người sẽ làm mọi cách để được Firo-tan chọn làm hôn phu, sẽ luôn mệnh sự nhạc phụ!” (Motoyasu)

“Ngài biến đi mau đi!” (Melty)

Melty đang cố bịt mỏ của Motoyasu lại.

Nếu con bé mà làm được thì đỡ cho tôi quá.

Tôi thấy rất biết ơn về sự nỗ lực của cô đó.

Tôi xác nhận những skill mình có.

… Bên cạnh biểu tượng cường hóa của Quyền Thủ và Trượng, có thêm cả một thanh với dấu % bên cạnh. Ngay sát bên là những con số chỉ ra lv của skill.

Có lẽ những số này sẽ tiếp tục tăng nếu sử dụng thường xuyên.

Nếu tôi chịu khó nâng lv cho Float Shield, thì khi hiện ra cái khiên có to hơn không?

Chưa test thì chưa biết được gì cả.

“Tiếp theo là…” (Naofumi)

Đúng theo lượt vòng, tôi hướng mắt về phía Rishia.

Con bé hiện đã thực sự trở thành Chư hầu của Ám Khí thay vì chỉ sở hữu nó bán thực thể như trước kia.

Tôi đoán Ám Khí đã quan sát Rishia qua Cung trước khi chọn con bé.

Nhưng nhờ có ml Tact, nên nó chỉ có thể cho con bé một nửa sức mạnh cùng cái hình hài tạm bợ của mình.

“Rishia.” (Naofumi)

“V-vâng. Bảng phụ trợ của em ghi là ta có thể dùng tiền để Bổ sung hiệu chỉnh!” (Rishia)

Giọng của Rishia nghe rất phấn khích. Mặc dù đã trở thành một Anh hùng rồi nhưng con bé vẫn chả thay đổi gì cả.

Tôi hơi lo về việc để con bé làm hộ vệ của Itsuki.

Nhưng cũng may là Itsuki cũng đã bình tĩnh và tự chủ hơn so với trước rồi.

“…”

“Nói rõ hơn được không?” (Naofumi)

“Em… không thể giải thích cặn kẽ được, nhưng… đại khái là mọi người có thể dùng tiền để mạnh hơn. Nhưng hình như là nếu không biết bất cứ liệu pháp cường hóa nào khác thì nó sẽ trở nên vô dụng thì phải…” (Rishia)

“Vậy nó vừa là một phương pháp cường hóa riêng lại vừa chung chung sao?” (Itsuki)

“Fumu, đúng như dự đoán đối với ‘Jack of all Trade’…” (Naofumi)

Nó rất phù hợp với phong cách của Rishia đó.

Đại khái là tôi cũng thông rồi.

“Đúng như anh nghĩ đó.” (Itsuki)

“Fuee… tại sao mọi người đều gật đầu với nhau vậy?” (Rishia)

Tiền…

Mà giờ nhớ kĩ lại thì hình như tôi cũng chưa bỏ tí tiền nào vào Khiên thì phải.

Tôi thử bỏ một đồng vào.

Một tiếng Ring vang lên trong đầu tôi, và một biểu tượng ghi ‘1G’ hiện lên.

… Vậy thử bỏ xu bạc xem.

Lại tiếng như vậy, và biểu tượng chuyển thành ‘101G’.

Tôi mở của sổ của Rìu lên.

Những ô ở cạnh bên đều đã kín.

■□

■■

Không có cách nào để nâng thêm à?

‘Bạn có đồng ý đầu tư vào không?’

Ah, một cửa sổ hiện lên.

… Trong trường hợp này thì tôi buộc phải chọn ‘Yes’.

Một thanh nhập số hiện lên và tôi nhập 101 vào.

■■

… Giá trị được nâng đúng như số tiền tôi nhập.

Có vẻ nó cũng có tác dụng với những liệu pháp cường hóa khác nữa.

Sau đó tôi phát hiện ra, liệu pháp cường hóa của Tiên - Roi, Hiệu chỉnh hợp nhất, có khả năng tăng số lượng những vũ khí có thể hợp nhất thông qua Hợp nhất vũ khí.

Vô cùng tiện lợi.

Cái tiếp theo là… Bảo hộ, một liệu pháp cho 100% khả năng thành công đến Liệu pháp Tinh luyện của Tứ Thánh. Cái này có vẻ hơi thừa nè.

Số tiền bị bị thọt sau vụ này khá là “ít” đấy!

Khốn nạn lũ gian thương!

Mặc dù cái này có ích đấy nhưng cái đm đíu miễn phí được à.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: T cũng chả hiểu lắm đâu:(
Trans: T cũng chả hiểu lắm đâu:(
[Lên trên]
Trans: ae nào chơi lol có thể hiểu là tương tự như Xayah
Trans: ae nào chơi lol có thể hiểu là tương tự như Xayah
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Nan
bị tha hoá thành EA rồi, nội mấy quả trứng loot box là thấy nghi rồi:))
Xem thêm
fueeee kalbum naofumi lầy +n
tks trans
Xem thêm
Fueeee..... ​​​​
Xem thêm
khiên lầy mọi lúc mọi nơi
Xem thêm
tks nhóm dịch :D
Xem thêm
Free to play nhưng mà Pay to Win :))
Xem thêm