Tate no Yuusha no Nariaga...
Aneko Yusagi (アネコユサギ) Minami Seira (弥南 せいら)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Chân Lý Thế Gian

Chương 346 - Đột phá

10 Bình luận - Độ dài: 3,054 từ - Cập nhật:

Chương 346: Đột phá

“Và giờ, Gaelion. Ta sẽ để việc Class Up lại cho ngươi.”

“KYUA!”

Việc đó không còn cần thiết với Firo và Raphtalia nữa vì hai em ấy đã trở thành Chư hầu. Nhưng những người không được chọn thì vẫn cần đấy.

Chúng tôi được phép sử dụng Long Khắc Sa Kế vào buổi tối.

Gaelion nhảy lên đỉnh đồng hồ cát, và gầm lên.

À mà… hình như để đột phá giới hạn Class Up cần sự hỗ trợ của Tứ Thánh và Chư Hầu thì phải.

『Bắt đầu thôi.』

Sau khi xực được một mảnh Long Đế cực lớn, Gaelion già sở hữu khả năng tương tự như thần giao cách cảm.

Mà nó vẫn không dùng với Ren hay Taniko. Có vẻ nó không muốn giao tiếp với hai người họ.

“Onee-san sẽ là người mở combat!”

Sadina nhảy về phía trước để làm người đầu tiên.

Nhưng cũng rất hợp lý thôi.

Cô ấy là một trong những người mạnh nhất trong làng và năng lực thì khỏi bàn cãi rồi.

Và cô ấy thậm chí còn chưa học Biến Huyễn Vô Song nữa.

Gần đây thì cô ấy cũng học lóm được tí qua việc quan sát con trai của Babaa và đệ tử của bà ấy.

Nhãn quan khủng khiếp đến mức nào vậy?

“Cũng được thôi. Cô cũng đóng góp nhiều rồi và đằng nào thì cũng cần chuột bạch.” (Naofumi)

“Đúng rồi đó~ onee-san luôn nghĩ cho Naofumi mà.” (Sadina)

Sadina đang che mặt xấu hổ. Có vẻ tâm trạng cô ấy rất tốt.

Nhân tiện mà nói, việc chúng tôi không Class Up ngay sau khi Gaelion có tất cả mảnh vỡ là có lí do cả đấy.

Đó là vì Gia cường Tăng trưởng của Tiên.

Cái đó rất có lợi cho tất cả mọi người, tất nhiên là trừ người thực hiện.

Tiên đúng là… nói nghe hơi thô, nhưng nó quá hợp với nô lệ và thú vật… Vì vậy tôi đoán nó sẽ phát huy sức mạnh lớn nhất trong tay một Khiển thú sư.

Nhưng cái gì cũng có khuyết điểm.

Với những ai không phải Anh hùng, họ chỉ có thể hi sinh level tương ứng với phạm vi Class Up của họ. Dó là 1-40, 40-100, hay 100+.

Anh hùng thì không cần Class Up.

Nên chúng tôi có thể hi sinh level thoải mái, xuống level 1 còn được nữa.

Và sức mạnh của những người khác tăng lên sẽ tỉ lệ thuận với level hi sinh.

Nhưng nếu chơi quá tay và level bị hạ xuống quá thấp, với đám quái đang out level ở khắp mọi nơi, thì chúng tôi sẽ ăn đủ.

Có vẻ Class Up sẽ phân ra hai loại, một cái là tăng chỉ số và cái còn lại là tăng những thứ khác.

Cái đầu tiên như kiểu sẽ giúp tăng gấp đôi chỉ số, còn cái sau sẽ giúp ta điều chỉnh % tăng trưởng của một số chỉ số.

Ở cái đầu, mục đích ăn thua là ở việc chỉ số sẽ tăng ngay sau khi Class Up, còn đối với cái sau thì phát huy tác dụng về lâu dài nên hai bên khá cân bằng, không cái nào lợi hơn.

Tôi cần test thêm để biết rõ hơn.

Class Up level 40 là mục đích của chúng tôi.

Nên tôi nghĩ sẽ ổn thôi, nhưng để phòng thì…

Class Up level 100 có vẻ sẽ là tiêu chuẩn.

Nếu có làm hỏng thì chúng tôi cũng không thể làm những việc như kiểu bắt đầu lại từ level 1 được. Làm quái có nhiều thời gian đâu.

Còn phải lo những Đợt sóng trên toàn thế giới nữa.

Mặc dù chúng tôi sẽ câu được thêm tí giờ với những Anh Hùng và Chư hầu ở đây.

Ban đầu tôi chọn Firo và Sadina là chuột bạch cơ.

Hai người này có tộc đọ lên level nhanh nhất cả làng.

Tất nhiên là khả năng chiến đấu cũng cao tương xứng.

Nhưng Firo thì đã được chọn làm Trảo Hiệp sĩ, nên giờ chỉ còn Sadina làm tester chính thôi.

Và cô ấy cũng đã đồng ý rồi.

“Hãy chịu trách nhiệm đi~.” (Sadina)

“Ờ, ờ. Vậy thì bao giờ thế?” (Naofumi)

Cứ cố từ chối cô ấy thì rách việc lắm nên nói gì thuận nấy thôi.

“Để xem nào~. Vậy thì tối nay có muốn làm gì đó dzui với onee-san không?” (Sadina)

Tôi cảm thấy như thể Raphtalia đang quan sát tất cả với ánh mắt ghen tị vậy.

Có lẽ Sadina cũng nhận ra. Cô ấy nhảy xổ đến và bám chặt vào tay tôi.

Đùa dai vậy…

“Ý cô là mấy cái chuyện 18+ và ecchi? Hay chỉ uống thôi?” (Naofumi)

“Xem nào… Em thích cái nào hơn, Raphtalia-chan?” (Sadina)

“T-tại sao lại hỏi em?” (Raphtalia)

“Vì rất vui.” (Sadina)

“Em sẽ giận đó.” (Raphtalia)

“Ahaha, đùa thui mờ~.” (Sadina)

Cô ấy xem ra rất thích trêu Raphtalia.

Mặc dù tôi nghĩ lí do tất cả mọi chuyện là do phản ứng thú vị của em ấy.

Nếu có ai đó hỏi tôi ‘Mày nghĩ mày có đẹp troai không?’ thì câu trả lời bao giờ cũng là đíu.

Nhưng đây là Sadina, người rất trân trọng ngôi làng, và luôn nghĩ đến tương lại. Mà có khi cô ấy chỉ giả vờ thích tôi thôi.

Nhưng tôi vẫn phải đáp lại.

…Tôi đặt tay lên mặt Sadina.

“Ahn, Naofumi-chan. Hãy chờ đến khi về làng đi mà.” (Sadina)

“Hah…” (Naofumi)

Chả nói được là cô ấy có nghiêm túc hay không nữa.

Sadina rướn lên và thì thầm vào tai tôi.

“Nếu cậu có thể gạt bỏ đi tất cả những nghi ngờ trong lòng, và vẫn nhớ đến tôi thì tôi sẽ rất vui lòng tiếp. Không nói dối, không đùa, hay bất cứ thứ gì khác.” (Sadina)

Người này đúng là…

Mà quay lại vấn đề chính thôi.

Gần đây tôi đi cùng cô ấy ra biển nâng level khá nhiều.

Tôi, và những Anh Hùng khác đang giúp dân làng lên level. Chúng tôi cũng đi tuần tra và thị sát ở rất nhiều nơi nữa.

Và tôi là người phụ trách khu vực bờ biển. Không phải bị ép hay gì gì đó đâu.

Chỗ này có hiệu suất rất cao và tôi cũng rất hứng thú về cách Sadina cày level nữa. Chúng tôi đã đi cày cấp trong khi đáng lẽ phải tuần tra.

Lượng á nhân thủy sinh trong làng cũng không ít tí nào.

Có những người dạng cá voi hay bạch tuộc ở đây.

Tôi cho họ đi lên level cùng Sadina, nhưng theo họ nói thì, vì Sadina quá mạnh, nên mọi việc… dễ quá.

Nếu lờ đi đám môn đệ Biến Huyễn Vô Song thì chắc cô ấy là người mạnh nhất trong làng.

Atlas có lẽ không nhận ra, nhưng cô ấy có thể cảm nhận Khí.

Và Biến Huyễn Vô Song là trường phái yêu cầu cảm nhận theo cách tương tự. Ăn thua của nó là phải đánh vào phần nào của đối phương mà Khí yếu nhất.

Nhưng nà Sadina thì ngược lại. Giống Firo, cô ấy đặc biệt giỏi trong việc áp đảo đối phương.

Mà Firo thì sử dụng được ‘Vô song hoạt tính’.

Có vẻ cách kích hoạt vô thức của em ấy khác với kích hoạt hữu ý của những người khác… nhưng là cách nào thì Sadina cũng không làm được.

Cô ấy có phong cách chiến đấu khá đơn giản giống Firo, không phức tạp màu mè.

Có khi Fohl cũng sẽ như thế nếu không được Babaa đào tạo.

Lí do khác mà tôi muốn luyện cấp ở biển là vì Fitoria đã nói rất có thể Đợt sóng kế rất có thể cũng ở ngoài biển.

Theo như tôi thấy qua Phi Xa của Fitoria, có một đồng hồ cát đang phủ xanh rêu trong một ngôi đền dưới đó.

Và tất nhiên xung quanh toàn nước là nước.

Chúng tôi vẫn có thể bem nhau trên mặt nước, nhưng nếu con boss cắm chốt bên dưới thì cuối cùng vẫn phải mò xuống.

Mà giờ nhớ lại… mặt Ren trông khá nhợt nhạt, hình như là do cậu ta không bơi được?

Thôi thì lát bắt khai ra sau vậy.

Fitoria có chuẩn bị một số trang bị thủy chiến, bao gồm vài bộ đồ chim cánh cụt nữa.

Chỉ số của nó cao hơn hẳn cái của tôi và màu cũng khác nữa.

Dù không muốn nhưng tôi vẫn bị ép mặc khi đi luyện cấp cùng Sadina.

Yeah. Cả một bầu trời khác biệt giữa mặc và không mặc.

Nhưng tôi vẫn muốn làm gì đó với cai ngoại hình của nó.

Haizz, lại lạc đề rồi.

Ở dưới nước thì các đặc điểm thể chất của con người sẽ khác nên các cuộc chiến cũng khó khăn hơn với tôi.

Cảm giác phiêu như đánh nhau trên không ấy, phải chú ý từ bốn phương tám hướng nếu không muốn bị úp bất ngờ.

Và phiền nhất là cứ chốc lại phải ngoi lên lấy không khí.

May là có trang bị giúp tôi hô hấp dưới nước đến mức nào đó, nhưng cuối cùng vẫn phải ngoi lên.

Ngoài ra nước ngấm vào bên trong cũng làm tôi thấy nặng nề hơn.

Rất nhiều lần tôi chỉ có thể bám sát Sadina và khai triển ‘Lưu Tinh Thành X’.

Bây giờ tôi mới thấy lao móc rất có ích. Chắc chắn trong Tứ Thánh, Motoyasu sẽ là người có lợi nhất khi chiến đấu ở đây.

Tiếp đó sẽ là Itsuki. Cậu ta có vẻ có một loại cung đặc thù nào đó cho môi trường này, và tất nhiên là cả súng nữa.

“Sadina đúng là đã mạnh lên rất nhiều.”

Ngay khi Đợt sóng khiến bọn quái trên toàn thế giới out level, cô ấy đã ra biển để thử và cuối cùng vẫn thắng để trở về vô cùng ez.

Tôi nghĩ những con hồi đó cô ấy đánh bại… cũng phải tầm level 150. Có cả đống như thế ở khu vực quanh bờ biển.

Kể cả có sử dụng ma pháp hỗ trợ, thì như vậy vẫn là quá mạnh rồi.

“Hồi đó, khi nghe cô nói hãy hạ level của cô xuống 40, tôi tưởng cô đang định đi tử chiến chứ.” (Naofumi)

“Ara~? Cậu lo cho onee-san sao?” (Sadina)

“Vậy tôi không nên sao?” (Naofumi)

Tôi rất muốn dạy cô nàng này một bài học về sự liều mạng.

Anh Hùng có những cách tăng sức mạnh riêng, nên chúng tôi sẽ lo liệu được về mức độ chênh lệch level đến một mức nào đó. Nhưng cô ấy thì không phải Anh Hùng.

Dù tôi đã nói hết lần này đến lần khác, thì cô ấy vẫn nói, ‘Ổn thôi mà~, theo tôi!’ và tôi đành bất lực đuổi theo.

Tôi sẽ sử dụng cổng dịch chuyển bất cứ khi nào tình hình trở nên nguy hiểm, và sau đó thì đành cày trên mặt đất thôi.

Nhưng mà… Sadina Level 40 với ma pháp hỗ trợ hành cả quái vật level 150.

Cuộc chiến kéo dài không quá 3 phút.

Cái chuyện quần què gì thế này?

“Ha, đúng là vui thật.” (Sadina)

Dù thường hay phởn không cần thiết, nhưng giờ khi Atlas đã không còn, cô ấy chắc chắn là người mạnh nhất trong làng.

Sau khi trận chiến kết thúc, Sadina lại kéo tôi ra xa hơn khỏi bờ và chúng tôi gặp cả đống quái vật.

Tôi từng nghe nói những loài có vú sống ở đại dương có thể định vị xung quanh bằng sóng âm, nhưng Sadina thì có thể định vị quái vật từ khoảng cách rất xa.

Well, chả khác mấy so với Firo khi em ấy ở trên đất liền.

Trước đó cô ấy mới level 40, và giờ thì là 70 sau rất nhiều trận chiến.

Ngày tiếp theo, cô ấy lên 90, và cô ấy lại nhận được Gia tăng Tăng trưởng từ tôi.

Khi chúng tôi xuống rất sâu… thì level của đám dưới đó đều là 200.

Nhưng mà vẫn là tôm tép với chúng tôi khi được yểm ma pháp hỗ trợ. EXP ngon lành cứ chảy vào và level thì tăng phi mã.

Raphtalia và Firo cũng đã đến. Cả Raph-chan nữa. Có vẻ nó bơi được. Nhưng mà giờ nhớ lại thì nó đã từng bơi từ chỗ hòn đảo kia về tới tận làng chúng tôi cơ mà.

Giờ thì tôi đã hi sinh level để dùng Gia cường Tăng trưởng, xuống level 80.

Lượng chỉ số được tăng… không đùa được đâu.

Và dân làng cũng đã làm theo chỉ dẫn của tôi, nên chỉ số được cộng thêm còn nhiều nữa.

Bây giờ, chỉ số của Sadina… vượt quá ngưỡng giới hạn của con người rồi.

Vậy mà cô ấy vẫn nói ‘Tôi vẫn nghĩ mình quá yếu để so với đám quái vào lần trước tôi đi trục vớt đấy~.’ Mấy vùng nước này trông thế mà nguy hiểm thật .

Level cao nhất của thế giới cao đến mức nào thế?

Liệu những con quái ngoài kia có thể có level mà chúng tôi không bao giờ đạt được không?

Còn rồng thì sao ấy hả?

Tôi cũng sẽ phải nâng level của Gaelion nữa.

Nếu chúng tôi bị một con rồng khác củ hành thì không hay cho lắm.

Sau khi được Gia cường Tăng trưởng nhiều lần, bảng chỉ số của Sadina trở nên rất tuyệt vời.

Cô ấy đã sẵn sàng để phá vỡ giới hạn level 100.

“Vậy bắt đầu thui~.” (Sadina)

“KYUA!” (Gaelion)

Sadina chạm vào Long Sa Kế, và Gaelion bắt đầu ngân xướng ma pháp.

『Tại chốn này… sát cánh cùng Tứ Thánh để cứu rỗi thế giới này, hỡi những chiến binh, hãy thức tỉnh. Hỡi thế giới, hỡi Long Mạch, hỡi vận mệnh soi chiếu con đường chúng ta đi. Hãy giải phóng sức mạnh ngủ sâu bên trong kẻ hèn này !』

Tôi có thể nghe thấy lời niệm thông qua thần giao cách cảm.

Còn ở ngoài, trông như nó chả làm gì khác ngoài rống ‘GyauGyau’ liên tục.

Ngay khi tôi nghĩ lời niệm đã kết thúc, những viên ngọc trong đồng hồ cát phát ra một tia sáng chiếu thẳng đến Khiên của tôi và nhấp nháy để xác nhận ma pháp.

Và như mọi khi, bảng tùy chọn hướng cường hóa xuất hiện trước mặt tôi.

Không có thêm Class đặc biệt nào à?

Tôi đảo mắt qua những lựa chọn.

…Um, nâng khả năng của cô ấy ở dạng Nhân hình, hoặc ở Thú hình. Khá khó chọn.

Có cả lựa chọn cho cô ấy những khả năng mới.

Rất khác so với lúc dân làng không được Gaelion hay Firo hỗ trợ vào lần Class Up đầu tiên của họ.

Lúc đó chỉ số tăng không nhiều lắm. Tất nhiên là cũng có những khả năng mới nữa.

Nhưng lần này thì rất khác.

Quy mô lớn hơn rất nhiều.

Chẳng lẽ không có lựa chọn nào khác à? Tôi nghĩ vậy… nhưng chắc sự can thiệp của Gaelion mới là lí do gây ra chuyện này.

“Tôi sẽ để Sadina quyết định."

“Ara~? Tôi cũng chưa biết sẽ chọn gì nữa. Còn cậu thì sao, Naofumi-chan?” (Sadina)

“Đó phải là cô chọn.” (Naofumi)

“Hmph. Đôi khi phụ nữ cũng muốn người mà họ thích giúp họ đó.” (Sadina)

“Đúng thế không?” (Naofumi)

Tôi nhìn về phía Raphtalia.

“Hmm… đúng vậy đấy ạ.” (Raphtalia)

“ Vâỵ là thật à.” (Naofumi)

Kể cả như vậy… tương lai của Sadina sẽ do tôi quyết định sao?

“Nếu có thì tôi sẽ chọn khả năng có thật nhiều đứa trẻ mỗi khi vui vẻ cùng Naofumi-chan.” (Sadina)

“Thật đấy hả!?” (Naofumi)

Không, không, không. Tôi không kham nổi đâu.

Rốt cuộc cô nàng có nghiêm túc không thế?

Mà khoan đã, tôi sẽ làm ‘chuyện đó’ với cô ấy sau chuyện này ư?

Thật lòng thì tôi chưa tính xa đến mức đó đâu…

“Sadina-onee-san? Làm ơn nghiêm túc đi ạ.” (Raphtalia)

“Chị biết mà. Chỉ muốn trêu Naofumi-chan tí thôi.” (Sadina)

Cô ấy cười khúc khích.

Ah, xin thật lòng… đừng trêu kiểu vậy nữa.

“Hmph!” (Naofumi)

“Tôi muốn Naofumi-chan chọn hộ, nhưng có vẻ không được rồi.” (Sadina)

Sadina chọn, và đồng hồ cát bắt đầu sáng lên. Nó từ từ chiếu vào cô ấy.

Cuối cùng, ánh sáng dịu đi, và tôi thấy Sadina đang mỉm cười.

“Tôi nghĩ là xong rồi đó. Naofumi-chan, kiểm tra bảng chỉ số đi.” (Sadina)

“Chắc rồi.” (Naofumi)

Tôi bật bảng chỉ số của Sadina lên.

Uu… nó đã lên một tầm cao mới rồi.

Chỉ số nhiều gấp mấy lần tôi. Tất nhiên là sức mạnh giữa hai chúng tôi sẽ có một khoảng cách nhất định do tôi có Thánh Khí, nhưng nó vẫn là chỉ số cao nhất tôi từng thấy.

Gấp đôi Firo khi con bé nhận Gia tăng Tăng trưởng của tôi.

Chỉ số tăng khi Class Up ở level 100 là tăng theo %. Tôi không biết Sadina đã chọn cái gì, nhưng chỉ số nào của cô ấy cũng tăng.

Mà đây cũng có thể là do lựa chọn của cô ấy.

“Cô đã chọn gì vậy?” (Naofumi)

“AGI và Thể lực, cả Ma lực nữa.” (Sadina)

“Hmm.” (Naofumi)

Nếu cô ấy mà học được Biến Huyễn Vô Song nữa thì đúng là quái vật.

Sau tôi mới biết, nhưng khi trên level 100, Gia cường Tăng trưởng của Tiên cũng cho thêm những khả năng mới nữa.

Sadina thì nhận được Tăng cường Ma lực và Tăng thời gian hoạt động dưới nước .

Hensh,…bé cái nhầm, biến hình mà tên ‘tôi’ phê cỏ kia để lại vẫn còn?

Tất cả chỉ có vậy thôi.

Chúng tôi đang trở nên rất mạnh.

Có vẻ tôi cũng có thể trông đợi vào những người không phải Anh Hùng rồi.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

tks nhóm dịch :D
Xem thêm
hay quá mong thớt sớm dịch những chương khác
~~!
Xem thêm
Nước dãi ròng ròng chờ chap tiếp theo :p~~
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch nhé !!!
Xem thêm
Đù mé đặt tay lên má Sadina. Đau tim vl
Xem thêm
thằng tôi phê cỏ bựa vl
Xem thêm