Tate no Yuusha no Nariaga...
Aneko Yusagi (アネコユサギ) Minami Seira (弥南 せいら)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Chân Lý Thế Gian

Chương 342 - Trao đổi xuyên không kí

11 Bình luận - Độ dài: 2,818 từ - Cập nhật:

Chương 342: Trao đổi xuyên không kí

“Và bây giờ, sẽ là việc của mình.” (Naofumi)

Chúng tôi muốn cuộc chiến chống lại Đợt sóng kết thúc sớm nhất có thể.

Nhờ công Tact, khoảng thời gian nghỉ giữa những Đợt sóng đã ngắn đi và tôi cũng chả biết làm thế nào để đảo nó về như cũ.

… Chả ai biết sẽ còn bao nhiêu Đợt sóng cho đến khi kết thúc.

Trong vài ngày tiếp theo, tất cả chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào việc lên lv và chuẩn bị cho Đợt sóng thôi.

Tất cả những bãi săn đều có lv rất cao, nhưng vì chúng tôi đã biết tất cả những liệu pháp cường hóa nên theo sẽ lo liệu được thôi.

Vấn đề là… người dân.

Bây giờ thì đến cả những con Baloon yếu xìu hồi trước cũng có level quá 40… Việc bán rong của tôi cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Mấy người thiếu sức mạnh không thể nào sống sót trong tình hình hiện tại được. Đến cả những mạo hiểm giả kỳ cựu cũng đang khốn đốn cơ mà.

Có một niềm an ủi nho nhỏ là lượng EXP nhận được từ chúng rất lớn.

Và chính vì vậy, mỗi ngày đều có một hành dài sắp ngay ngắn trước Đồng hồ cát Long Khắc.

Tối đến, tôi đã vô cùng ấn tượng khi nhận được báo cáo.

“Balloon à… hoài niệm làm sao!” (Naofumi)

“Iwatani-dono… Tôi vô cùng xin lỗi cho hành động ngu ngốc của mình vào thời điểm đó.” (Trash)

“Tôi không có ý định tha cho ông đâu nhưng cái đó để lúc khác đi. Vậy là đến cả lũ Baloon cũng chạm Level 40… Bực mình thật. Nơi đó tràn ngập lũ Baloon.” (Naofumi)

“Cái gì cơ?” (Trash)

Trash nghiêng đầu thắc mắc.

Cái gì là cái gì cơ? Tôi đâu có nói cái gì kì lạ đâu.

Không phải quanh đây có rất nhiều Baloon à?

Mặc dù đã khá lâu rồi nhưng tôi là người đã trực tiếp dành 2 tuần ở đó.

Không thể nào có chuyện tôi sai được.

“Thậm chí đến giờ, số lượng Baloon ở quanh khu vực này vẫn luôn ở mức thấp mà.” (Trash)

“Ông đang nói cái quái gì vậy? Trước kia tôi đã dùng đồng cỏ ngoài đó làm nơi luyện cấp và cắm trại ở đó mỗi tối cơ mà. Buổi sáng nào ở đó tôi cũng bị đám Baloon cắn khắp người mỗi khi thức dậy.” (Naofumi)

“Thế thì kì lạ thật…” (Trash)

Trash lại nghiêng đầu lần nữa.

Bộ tôi vừa nói cái gì đó lạ lắm à?

Tôi đã nghĩ tỉ lệ đối mặt với bọn chúng sẽ cao hơn ở thị trấn khởi đầu, nhưng chắc cái đó chỉ áp dụng được cho Net Game rồi.

“Có chuyện gì ạ~?” (Firo)

Firo chen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi.

“Không có gì đâu, chỉ là ta vừa được bảo là số lượng Baloon xung quanh lâu đài vốn không nhiều lắm thôi.” (Naofumi)

“Yeah, thì đúng thế mà. Mà vậy thì sao?” (Firo)

… Đúng?

Đến cả Firo cũng đồng ý với Trash.

“Mà giờ nhớ lại, mỗi khi ở cùng Chủ nhân thì Firo đều thấy nhiều quái vật hơn mọi khi.” (Firo)

“… Thật thế à?” (Naofumi)

Tôi hướng ánh mắt về phía Raphtalia.

Em ấy đã ẩn cư tu luyện trên núi rất lâu nên chắc cũng biết gì đó.

“Đúng đấy ạ. Đúng là tỉ lệ xuất hiện của quái vật tăng đột biến khi chúng ta ở cùng Naofumi-sama. Nghĩ kĩ lại thì đúng là không thể có nhiều quái vật trên xa lộ như vậy được.” (Raphtalia)

Cái khỉ gì thế này?

Tôi có một linh cảm cực kỳ xấu.

“Nhưng không phải Firo cũng gặp rất nhiều khi đi lên level cho dân làng sao?” (Naofumi)

“Firo đã đi đến những nơi chúng tập trung nhiều nhất. Nhưng mà, em nghĩ số lượng sẽ lớn hơn nhiều nếu Chủ nhân ở đó cơ.” (Firo)

Đúng là con bé đã đi qua rất nhiều dãy núi, tức là qua môi trường sống tự nhiên của chúng… Chẳng lẽ việc gặp cả đống quái vật hồi đi bán rong là do nghiệp chướng của tôi sao?

Không, việc bán hàng và mặc cả hồi đó thuận buồm xuôi gió là nhờ chuyện đó mà nhỉ.

“Sao chúng ta không thử đi kiểm nghiệm nó nhỉ?” (Raphtalia)

“Anh không muốn đi đâu…” (Naofumi)

Chắc chắn nó lại là ba cái nhân phẩm với cả số đỏ thôi mà. Yep, không có gì khác ngoài trùng hợp cả.

Đấy là điều tôi luôn tự vấn với bản thân mình.

Nếu sắp tới level trung bình của thế giới mà không tăng lên thì đến cả việc sống cũng sẽ trở nên khó khăn.

Lí do đám quái thường không xuất hiện trên đường lộ là do chúng ngại con người sẽ xẻo chúng.

Nhưng thậm chí bây giờ, những nơi đó cũng bị tấn công liên tục.

Đó là tình trạng hiện tại mà chúng tôi đang phải đối mặt.

Chúng tôi đã đàn áp Đợt sóng ở Zeltburg, và một cái ở đất nước khác nữa.

Kì lạ là chúng tôi giải quyết mà không gặp phải vấn đề gì quá to tát cả.

Tôi có một chút thất vọng đó.

Đúng là đám quái đã mạnh hơn rất nhiều so với trước, nhưng chúng tôi đã giải quyết chúng rất dễ nhờ sự hợp tác giữa các Anh hùng.

Chả có gì đáng để kể… Nó thậm chí còn dễ hơn rất nhiều so với Đợt sóng đầu tiên mà chúng tôi gặp.

Cứ như thể xử lí nó đã thành nghề tay trái của chúng tôi rồi ấy.

Tôi vẫn đang đợi cái thằng cha tự xưng là Thần kia phá đám theo một cách vi diệu nào đó, nhưng mà vẫn đíu có gì xảy ra cả.

Glass đã quay về với quân của cô ấy và trở lại đây báo cáo vào hôm qua.

Tình hình của họ ngày càng trở nên nguy hiểm do những Anh hùng bên phe đó đủ sức mạnh để chiến đấu.

Do việc đối phó với Đợt sóng đang khá ez, nên mức thương vong… chà, khá là ít, nhưng mức độ thiệt hại mà nó gây ra vẫn khá đáng kể.

Còn ở phía của Glass, những Chư hầu đang phải chiến đấu một cách chật vật.

Họ đều tâm niệm là cuộc chiến này sẽ kết thúc sớm.

Cuộc chiến với Faubley đã hoàn toàn kết thúc và cả thế giới cũng biết họ đã đầu hàng trước chúng tôi.

Cũng chính vì lí do đó mà hiện tại Melromark đã được công nhận là cường quốc mạnh nhất thế giới.

Và có vẻ sự thật về Đợt sóng cũng đã được những nước láng giềng của chúng tôi điều tra ra.

Thậm chí còn có một cuộc điều tra được tổ chức để xem thế giới đã dung hòa đến mức nào qua ảnh hưởng của những Đợt sóng trên toàn thế giới.

Rõ ràng là một nửa lãnh thổ của Melromark đã bị dung hòa.

Những cư dân ở thế giới của Glass có vẻ… sẵn sàng chấp nhận tình hình hiện tại.

Do vẫn có những bất đồng về ngôn ngữ và chũ viết, nên vẫn có vài vấn đề khá đau đầu, nhưng với những Anh hùng sát cánh cạnh họ nên việc giúp họ hòa nhập hiện đang có tiến triển rất tốt.

Và với tất cả những việc đó, ngày hôm nay của chúng tôi đã kết thúc bằng một cuộc họp với những đại diện từ thế giới của Glass.

“Này, Glass.” (Naofumi)

“Có chuyện gì?” (Glass)

“Ở thế giới của cô có tồn tại những chủng tộc nào?” (Naofumi)

“Nói rõ hơn xem nào?” (Glass)

“Well… ở đó có tồn tại con người không, và liệu họ có gì khác với con người ở thế giới này không?” (Naofumi)

Thật lòng tôi nghĩ Glass không phải là con người hay ít nhất là khác với con người ở thế giới này.

Đôi khi cơ thể cô ấy trở thành dạng bán thực thể như linh hồn nên tôi không nghĩ cô ấy có thể là con người.

Nếu phải đặt tên, thì tôi đoán nó sẽ là ‘bán tinh linh’.[Tran: Như kiểu mấy Servant trong Fate ấy]

Có thể ngoài kia có tồn tại những truyền thuyết cổ về một quốc gia nơi con người và linh hồn cùng chung sống hay gì đó đại loại vậy.

“Giờ nhớ lại thì hình như tôi chưa từng nói về nó đúng không? Đúng là như vậy đó. Thế giới của tôi cũng có con người. Và tôi là Tinh linh… đúng hơn là một chủng tộc gọi là Linh Nhân.” (Glass)

“Tinh linh sao?” (Naofumi)

“Đúng thế, và khác với con người, chúng tôi sẽ mạnh lên qua ma pháp qua ma pháp nâng chỉ số.” (Glass)

“Tôi chỉ hỏi thôi, nhưng ý cô là sao?” (Naofumi)

“Đầu tiên, để nói một cách đơn giản thì… những chỉ số VIT, Ma Lực, và Chiến Ý [Spirit Power, đừng nhầm với Stamina] tồn tại tách biệt đối với con người thì đối với chúng tôi, chúng chỉ là một thôi. Chúng tôi cũng không có level nữa.” (Glass)

Chiến Ý?

Tôi thật sự không hiểu, nhưng chắc đó là cách cô ấy gọi EP và SP.

“Không có Level? Vậy các cô mạnh lên như thế nào?” (Naofumi)

“Sức mạnh của Linh nhân nằm ở một thứ gọi là Khí năng. Nó bao gồm VIT, ma lực, chiến ý và cả level nữa.” (Glass)

“… Vậy nghĩa là khi thi triển ma pháp, cô sẽ sử dụng VIT và Stamina thay cho MP… Có phải như thế không?” (Naofumi)

“Kiểu kiểu vậy. Nó cũng ảnh hưởng đến cả ATK và DEF của chúng tôi nữa. Nếu có quá ít Khí năng, chúng tôi sẽ yếu đi.” (Glass)

Hiểu rồi.

Đó là lí do tại sao mà vào lần đầu gặp mặt, chúng tôi có thể đánh bại cô ấy sau khi cô ấy đã đánh với những Anh hùng khác.

Nếu không vì thế, thì không đời nào tôi thắng được người đã quay hội của Ren như quay dế được.

“Có gì thay đổi khi các cô hạ quái vật không?” (Naofumi)

“Khi giết quái vật, Đại Địa năng trữ trong cơ thể chúng… mà theo cách gọi của con người, là EXP, sẽ được hấp thụ thành Khí năng cho chúng tôi. Mà nếu lạm dụng quá, thì sẽ có ảnh hưởng tiêu cực lên Khí năng của chúng tôi.” (Glass)

“Cái đó nghe có vẻ rắc rối nhể.” (Naofumi)

“Cũng không đến mức đó đâu. Khí năng sẽ tự hồi theo thời gian mà.” (Glass)

“Vậy thì ‘Level’ của cô có tăng theo thời gian không?” (Naofumi)

“Nếu thế thì tôi sẽ phải tăng giới hạn Khí năng của mình lên. Lượng Khí năng mà chúng tôi có khi đánh quái có thể vượt quá giới hạn của việc tự phục hồi.” (Glass)

“Fumu, vậy sẽ có chuyện gì xảy ra khi cô sử dung ma pháp phục hồi?” (Naofumi)

Nếu cái Khí năng kia có thể phục hồi, vậy thì việc sở hữu Khiên sẽ rất có lợi cho họ.

Chúng tôi có thể tập hợp tất cả Healer trên thế giớ và dồn tất cả cho chủng tộc của Glass.

“Ma pháp của con người không thể hồi phục cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi có thể nhận Khí năng từ những người đồng tộc.” (Glass)

“Ra vậy… Nếu thế thì…” (Naofumi)

Đúng là không nuột đến mức đó được.

Tôi liền lấy Nước Thánh ra từ Khiên và đưa nó cho Glass.

“Thứ này hồi phục một thứ gọi là MP ở thế giới này. Sẽ có chuyện gì khi cô uống nó?” (Naofumi)

“Tôi cũng chả biết. Để test thử xem.” (Glass)

Glass uống nó.

“… Khí năng của tôi đã tăng lên đáng kể. Thứ này hữu dụng đó.” (Glass)

“Đúng là thế rồi.” (Naofumi)

Mặc dù sản xuất đại trà Nước Thánh rất khó, nhưng có vẻ nó sẽ giúp Glass mạnh hơn.

Tôi sẽ tập trung tất cả Anh hùng lại và làm nó sau.

“Để trao đổi thì đây là đá quý từ thế giới chúng tôi. Xin hãy nhận nó.” (Glass)

Lần này thì Glass lấy một viên ngọc màu đỏ và đưa cho tôi.

“Cái gì đây?” (Naofumi)

“Nó được gọi là Đại Địa Phỉ Thúy. Nó có thể hồi phục ma lực. Thử nắm chặt nó xem.” (Glass)

Theo lời cô ấy, tôi thử bóp viên ngọc trong tay mình.

‘Bạn đã lĩnh hội Long Mạch Pháp! Đã nhận được 3000 EXP!’

Một cửa sổ tương tự như khi hạ quái xuất hiện.

3000 cơ à… Không nhỏ đâu.

“Tôi nhận được một chút EXP.” (Naofumi)

“Xem ra những thứ khác nhau sẽ có công dụng khác nhau khi ở những thế giới khác nhau nhỉ? Thẳng thừng mà nói thì thứ nước lúc nãy đúng là rất tuyệt.” (Glass)

“Nếu có thể nhận thêm EXP chỉ với việc nắm ngọc, thì tôi sẵn sàng đổi.” (Naofumi)

… Tuy đây không phải là giao thương xuyên quốc gia, mà là xuyên không nhưng chúng tôi đều có thứ mình cần. Nó có thể giúp rất nhiều cho cuộc chiến.

Ở thế giới của chúng tôi, nó chỉ đơn giản là vật phẩm hồi phục SP, nhưng ở thế giới của Glass, nó là thứ giúp cô ấy nhận thêm Khí năng.

Ngược lại, ở thế giới cô ấy, nó chỉ giúp hồi phục ma lực nhưng ở đây, ta lại nhận được EXP từ nó.

Tôi sẽ để Lão già phân tích nó vì tôi nghĩ những viên ngọc này vẫn còn có những khả năng to lớn chưa khám phá hết.

“OK, vậy tôi cũng hiểu đại khái Tinh linh là như thế nào rồi. Có phải chỉ có Tinh linh và con người cùng chung sống ở thế giới của cô không?” (Naofumi)

“Không, còn có cả Ngọc Thạch Nhân, một chủng tộc có một viên ngọc thay cho tim gọi là Trân Ngọc Nhân.” (Glass)

“Cái chủng tộc quần què gì vậy?” (Naofumi)

Tôi từng chơi một vài game cũng có chủng tộc tương tự như họ.

Họ thường được thiết lập để bị săn bởi giá trị những viên ngọc làm ra họ.

Theo như lời Glass thì họ có nhân quyền, nhưng tôi vẫn thắc mắc.

“Nếu phải nói chính xác thì… những viên ngọc chứa sức mạnh to lớn sẽ tượng trưng cho mong muốn của họ là được làm con người. Vì khá khó để coi họ như con người, nên trong quá khứ, họ từng nhận phải sự phân biệt chủng tộc.” (Glass)

“Hmm… cả Tinh linh cũng vậy chứ?” (Naofumi)

“Đúng… trước kia, con người từng coi những Tinh linh là oan hồn còn vấn vương lại thế giới này. Thậm chí còn có lúc con người còn kêu gọi nhau để thanh trừng họ.” (Glass)

“Vậy các cô thì khác sao?” (Naofumi)

Tôi cảm thấy Tinh linh và Linh hồn khá giống nhau.

Linh thể và Ngọc thạch, thường thì mọi người sẽ thấy họ vô cùng huyền bí.

“Spirits không sinh ra từ linh hồn con người. Có thể đặc điểm thì khá giống nhau, nhưng xét về cơ bản thì vẫn khác nhau đấy.” (Glass)

“Ra vậy.” (Naofumi)

“Quay lại vấn đề chính, Trân Ngọc Nhân hấp thu những viên ngọc, và tùy theo số lượng, họ có thể thay đổi sức mạnh của mình. Mặc dù Status của họ vẫn như con người.” (Glass)

“Tôi hiểu rồi… Hmm? Vậy họ sinh sản như thế nào? Tôi không biết về cấu tạo cơ thể họ, nhưng…” (Naofumi)

“Tuy có thể tự hình thành trong tự nhiên, nhưng họ cũng có thể sinh sản như con người nữa đó anh biết không?” (Glass)

Đá sinh sản à… Tôi không thể tưởng tượng nổi.

“Một vài người trong số họ sẽ đến đây đó nên tự mình kiểm chứng đi.” (Glass)

“Rõ rồi. Tinh Linh và Trân Ngọc Nhân.” (Naofumi)

“À mà còn nữa, ở đó cũng có một số chủng tộc như Á nhân nữa mặc dù rất hiếm.” (Glass)

“Fumu.” (Naofumi)

À mà những Á nhân mà Glass nói đến là Dwarf và Elf đó.

Vì tất cả những Á nhân mà tôi từng gặp đều khá giống động vật nên tôi chưa từng thấy những chủng tộc tương tự như con người.

Liệu tôi trước kia có phấn khích vì chuyện này không nhỉ?

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

cảm giác anh naofumi nói tục không quen được mong trans có thể sửa lại được không? mà không thì cũng chẳng sao cả nên là
tks trans
Xem thêm
Bitch,whore với cả trash mà không tục? 🤣
Xem thêm
@mwsurtr99: vl bạn lúc đó nghĩ không kĩ 🤣
Xem thêm
Nội tại Hút quái auto on!
Tác giả có chừa chỗ cho ship main x Glass ko nhỉ?
Xem thêm
Rõ là tanker nên đi đâu cũng auto hút quái .
Xem thêm
TRANS
Zin???
Xem thêm