Tate no Yuusha no Nariaga...
Aneko Yusagi (アネコユサギ) Minami Seira (弥南 せいら)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Chân Lý Thế Gian

Chương 339 - Liệu pháp cường hóa [Phần đầu]

11 Bình luận - Độ dài: 2,273 từ - Cập nhật:

Chương 339: Liệu pháp cường hóa (Phần đầu)

“Có biến thưa ngài! Đám quái vật trên thế giới đột nhiên hoạt động mạnh hơn, và lv của chúng cũng cao một cách bất thường! Tất cả thị trấn và nhân dân trên khắp vương quốc đang ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm ạ!” (Binh lính vô danh)

Một người lính bị thương chạy vào phòng ngai và báo cáo tình hình.

Bọn tôi vẫn đang họp mà. Ren và mọi người đã trở về sau khi Reset lv của Tact ở đồng hồ cát và ném hắn vào ngục để ngăn hắn bỏ trốn.

Họ đã rất ngạc nhiên về việc Glass tham gia với chúng tôi hay sự xuất hiện của vùng đất mới.

Chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với Glass. Đến đâu rồi nhỉ?

“H-hiển nhiên là vậy rồi!” (Naofumi)

Gaelion đã nói đám quái sẽ hoạt động mạnh hơn sau mỗi Đợt sóng.

Vậy ra tình hình hiện tại đều là do Đợt sóng đã trở nên nguy hiểm hơn!

“Thế là sao vậy?” (Glass)

“Lượng kinh nghiệm mà chúng tôi nhận được nhờ đánh bại đám mạo hiểm giả lúc trước…. còn nhiều hơn cả hồi ở đảo Calmira.” (Naofumi)

Ha… Nếu xét theo thông thường ở nơi này, một mạo hiểm giả thường sẽ có lv không quá 40 và thậm chí cả binh lính cũng chỉ đến được 100 là kịch.

Chưa kể thường dân cũng sẽ gặp nguy hiểm nữa.

“Hãy mở của Đồng hồ cát Long thời. Hãy để càng nhiều người được Class up càng tốt!” (Naofumi)

Vào lúc này, chúng tôi phải tận dụng tối đa nguồn nhân lực.

Mà hơn nữa, nếu không nâng mức lv của tất cả thường dân, không nghi ngờ gì họ sẽ chết.

Tạm thời cứ lấy 100 làm mốc tối thiểu đã.

Với Gaelion thì chúng tôi sẽ lo việc đó ổn thôi.

Việc tái tổ chức lại Thất Tinh mới là một vấn đề cấp bách, nhưng hơn tất cả, chúng tôi cần phải tìm hiểu xem thế giới của Glass đã dung hợp đến mức nào.

Do hậu quả của cuộc chiến với Faubley, bây giờ chúng tôi buộc phải đối phó với Đợt sóng.

“Chúng ta sẽ làm thế nào với những Đợt sóng trên khắp thế giới đây?” (Naofumi)

“Kue.” (Fitoria)

Fitoria thu nhỏ cái xe kéo lại.

Và rồi mở cửa cho chúng tôi.

Phía bên trong có rất nhiều cảnh khác nhau đang hiện lên.

Tôi từng thấy cái này ở đâu đó rồi. Oi. [note13741]

“Er, Fitoria-sama nói rằng Phi xa của cô ấy có thể dịch chuyển, nên ta có thể dùng nó để đối phó với những Đợt sóng rải rác khắp thế giới.” (Midori)

“….Tiện lợi nhỉ.” (Naofumi)

Tôi sẽ không nói là ĐÁNG LẼ PHẢI LÀM VẬY NGAY TỪ ĐẦU RỒI MỚI PHẢI đâu.

Đây có lẽ là một trong những khả năng của Chư hầu sở hữu {Phi xa}.

Nó là một dạng cải biên về tầm và phạm vi từ skill Dịch chuyển à….?

“Còn bao lâu cho đến Đợt sóng tiếp theo?” (Naofumi)

“Khoảng năm ngày nữa.”

…Ít hơn tôi nghĩ.

Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn có việc phải làm cho đến lúc đó.

“….Thông báo đến Lực lượng Đồng minh và tất cả binh lính trên khắp thế giới, bảo họ hãy nâng ít nhất một lv trước khi hết thời gian để có thể sống sót và bảo vệ người dân ở đất nước họ .” (Trash)

Trash ra lệnh cho người lính.

Có lẽ chúng tôi cũng nên để ý đến cái tên Thần kia, nhưng để ngăn hắn thích làm gì thì làm, thì việc chống lại Đợt sóng cũng rất quan trọng.

“Glass. Liệu có chuyện gì không ổn ở Đợt sóng kế không?” (Naofumi)

“Tôi từng nghe rằng đám quái vật xuất hiện ở Đợt sóng chính là một trong những hậu quả tất yếu khi thế giới dung hòa. Chúng sẽ không yếu đi, nhưng miễn là Thánh Khí và Chư Hầu của thế giới này còn tồn tại, chúng ta sẽ có thêm thời gian.” (Glass)

“Thế còn thế giới của cô….” (Naofumi)

Ngay cả bây giờ, Tứ Thánh và Chư Hầu của thế giới Glass có vẻ không được ổn cho lắm.

“Tôi…. không rõ nữa. Ví dụ, nếu một thế giới khác cũng đang hợp nhất trong khi chúng ta đang cò cưa với việc dung hợp của thế giới này…. Chúng tôi có thể đã bị hủy diệt bởi thế giới đó. Mặc dù thế tôi vẫn sẽ trở về vào một Đợt sóng nào đó.” (Glass)

“Cô sẽ không ở lại đây và chiến đấu ư?” (Naofumi)

“Tôi vốn là Chư hầu của thế giới đó. Ít nhất thì tôi sẽ không đi cho đến khi xong việc.” (Glass)

“Vậy à… mà hơn nữa, tôi không định nói đâu, nhưng mấy người cứ định chiến đấu không hồi kết như thế này à?” (Naofumi)

Thật lòng thì, tôi chả thấy cách nào để cứu họ cả.

Khiên Tinh linh đã từng nói là chuyện này sẽ kết thúc và họ sẽ được cứu rỗi.

Tất nhiên, nó chỉ nói với tôi về bản chất của Đợt sóng chứ chả nói rõ về cái kia, nhưng vì nó đã đưa ra phần thưởng, nên tôi đoán thực sự có cách kết thúc việc này.

“Tôi thực sự không rõ về việc đó. Nhưng Thiết phiến Tinh linh đã nói với tôi là không sớm thì muộn thì cuộc chiến này vẫn sẽ kết thúc. Và thậm chí cái thứ Thần giả mạo kia cũng có giới hạn thôi mà.” (Glass)

Cho đến khi kẻ thù lộ mặt, chúng tôi sẽ tiếp tục kìm hãm sự dung hòa thế giới.

Mà không…. Có khi lại giống kiểu gọng kìm, Đợt sóng chỉ là một dạng trì hoãn đợi quân tiếp viện của chúng đến không chừng.

Cứ trên đà đó, chúng tôi tiếp tục củng cố kế hoạch chống lại Đợt sóng.

Tiếp theo là vấn đề liên quan đến Thánh Khí và Chư Hầu.

Nếu không tìm cách nào đó để nâng sức mạnh của chúng lên thì chắc chúng tôi không qua nổi Đợt sóng mất.

“Liệu Thiết phiến của Glass có thể cường hóa chung với vũ khí của chúng ta không?” (Naofumi)

“…Có vẻ điều đó là không thể. Chúng quá bất tương thích với nhau để có thể cường hóa chung.” (Glass)

“Vậy à. Vậy thì, Raphtalia, Firo, những Chư hầu mới được chọn, và Fitoria. Từng người hãy kiểm tra những liệu pháp cường hóa trong bảng phụ trợ rồi nói ra.” (Naofumi)

“V-vâng!” (Raphtalia)

Bắt đầu từ Raphtalia, họ đều đang kiểm tra chỉ số và bảng phụ trợ của mình.

Vũ khí của chúng tôi có sự tương thích lẫn nhau đủ để convert những cường hóa kia sao cho thích hợp và vận hành chúng mượt mà.

Nhờ cái này, Tứ Thánh sẽ mở khóa được chuỗi của Chư hầu.

Có nhiều qué, nhưng mà nếu không làm thì không mạnh hơn được, nên than chả có ích gì cả.

“Vậy tôi nói trước nhé.” (Raphtalia)

Raphtalia giơ tay lên và giải thích.

“Er, liệu pháp cường hóa của Chùy được đề ở đây là Hợp nhất vũ khí.” (Raphtalia)

“Hợp nhất vũ khí….” (Naofumi)

Không hiểu sao nó lại làm tôi liên tưởng đến một số thứ.

Liệu nó sẽ giúp chúng tôi như thế nào đây?

“Có vẻ liệu pháp này sẽ chuyển những khả năng đặc biệt của phả hệ vũ khí vào một vũ khí khác.” (Raphtalia)

Trước mắt cứ thử test với Khiên Mai Linh Quy xem nào.

Khiên Mai Linh Quy (thức tỉnh) +8 70/70 SR Đại đức(Nhân từ)

Ability đã mở khóa….

Equipment bonus:

Skill: [S Float Shield][Reflect Shield]

Speacial Abilities: Gravity Field, C Soul Recovery, C Magic Snatch, C Gravity Shot, Vitality Up, Magic Defence (Large), Lightning Resistance, SP Drain Nullification

Growing Ability

Độ thành thạo: 100

Item Enchant Lv8: Nâng 10% chỉ số phòng ngự

Dragon Spirit: Tăng 50 phòng ngự, tăng kháng hỏa

Status Enchant: MP +30

○ ○ ○ ○ ○

Khi tôi nhấn vào, ○ hiện ra ở cuối.

Hmm, có vẻ thứ mà Khiên Nhân từ thuộc Blessed Series làm với những cái khiên khác…. có vẻ khác với Cường hóa hay Hợp nhất.

Blessed Series không thể cường hóa, nhưng nó lại có thể đồng hóa với những cái khiên khác với đầy đủ khả năng ban đầu.

Dù một cái khiên có phế đến mức nào, thì nó vẫn được Khiên Nhân từ ban phước.

Tạm thời cứ thử hợp nhất cái này với Khiên Linh Thực cái đã.

Ah, bây giờ mới để ý Khiên Nhân từ có cái 'Spell Support,' nhưng hiệu quả của nó vẫn thấp hơn so với Trượng của Trash.

Lại lạc đề rồi.

Hợp nhất Khiên Linh Thực!

Khiên Mai Linh Quy (Thức tỉnh) +10 70/70 SR+ Đại đức (Nhân từ)

Ability đã mở khóa….

Equipment bonus:

Skills: [S Float Shield][Reflect Shield]

Special Abilities: Gravity Field, C Soul Recovery, C Magic Snatch, C Gravity Shot, Vitality Up, Magic Defence (Large), Lightning Resistance, SP Drain Nullification

Growing Ability

Độ thành thạo: 100

Item Enchant Lv8: Phòng thủ tăng 10%

Dragon Spirit: Tăng 50 phòng ngự, tăng kháng hỏa

Status Enchant: MP +30

Soul Eater ○ ○ ○ ○

Vậy là nó nâng cả giá trị Cường hóa và cả Rarity à?

Ah, giá tri Cường hóa và Rarity của Khiên Linh Thực đã bị reset….

Để test thêm, tôi đã thử hợp nhất một vài cái khiên đã được cường hóa khác, nhưng mấy cái kia có tăng hay không lại phụ thuộc vào sức mạnh của khiên, và xem ra cũng có giới hạn.

Vậy ra cũng không nuột như tôi nghĩ….

Mà nói gì thì nói, nhờ cái này, cái skill 'Reflect Shield' của tôi trông có vẻ nguy hiểm quá, nhưng….

Mà tập thì sẽ quen thôi mà.

“Naofumi.” (Ren)

“Cái gì?” (Naofumi)

Ren đến chỗ tôi sau khi đã cường hóa nhiều lần với đống vũ khí của cậu ta.

“Có vẻ nó giới hạn số lần hợp nhất của một vũ khí với những vũ khí làm nguyên liệu khác.” (Ren)

“Vậy à?” (Naofumi)

“Yeah, sau ba lần, danh mục vũ khí đột nhiên chuyển sang màu đen. Không thể thay đổi nó.” (Ren)

“….Có ổn không vậy?” (Naofumi)

“Có vẻ tôi vẫn có thể đảo ngược nó miễn còn nguyên liệu, nên cũng chẳng đáng bận tâm lắm. Và tôi cũng mở khóa được một kiếm mới nữa.” (Ren)

“Vậy là có thể làm vậy à.” (Naofumi)

Đột nhiên tôi liên tưởng đến cảnh khi một người giao một thanh kiếm đã max cường hóa cho thợ rèn và rồi sau đó nhận lại được một vũ khí rouguelike(?) thông dụng nào đó.

Chẳng lẽ nó sẽ thành thanh kiếm mạnh nhất nều cứ cường hóa theo một cách ư?

“Vậy sẽ mất tận một tuần cho cường hóa sao?” (Naofumi?)

“Anh đang lảm nhảm cái gì vậy?” (Ren)

“Không, chỉ thứ hai hoặc thứ ba thôi nhỉ…” (Naofumi?)

“Thanh kiếm mới đã xuất hiện khi tôi kết hợp thanh kiếm được test với thanh Đồ Long Kiếm.” (Ren)

“Ah, ra là cái đó à?” (Naofumi)

Ren trưng ra thanh kiếm được test cho tôi.

Oh, thanh kiếm trông đẹp mắt hơn nhiều. Có lớp vảy rồng trông khá ngầu đó.

“Có điểm trừ là điểm ATK của nó có vẻ thấp hơn Linh Quy Kiếm, và hơn nữa, Gaelion có vẻ ghét nó.” (Ren)

Taniko trừng mắt với cậu ta bằng tất cả cảm xúc con bé có. Nhìn thấy thanh kiếm đã giết cha mình đúng là chả thoải mái gì rồi.

“Nếu thế thì cứ nâng lv đi đã rồi mới dùng không hay hơn à?” (Naofumi)

“Hmm.…Tôi nghĩ vậy cũng ổn.” (Ren)

Tôi sẽ không thắc mắc là tạo sao cậu ta hợp nhất toàn mấy thanh kiếm chuyên dùng để bem rồng đâu.

Ra là thế, Chùy (Búa) là một vũ khí Chư hầu thiên về Rèn đúc hơn.

…..Mà tại sao nó lại chọn Raphtalia nhỉ?

“Có gì sao ạ?” (Raphtalia)

Một cái vồ cho Raphtalia…. búa, huh?

Không biết Raphtalia có đập tôi với cây búa nặng cả tấn khi tôi đi hẹn hò với dân làng không nữa.

“Anh lại nghĩ đến cái gì đó kì quặc nữa rồi.” (Raphtalia)

“Đừng đập anh với cái đó.” (Naofumi)

“Tại sao em phải làm vậy!? Hay là anh định làm gì đó đáng để bị ăn đập sao?” (Raphtalia)

“Anh nghĩ mình có thể sẽ làm gì đó với dân làng và Melty trong tương lai.” (Naofumi)

“Em sẽ không hành xử kiểu vậy đâu! Chúng ta đã bàn rõ về chuyện này rồi mà!?” (Raphtalia)

“À, chắc vậy.” (Naofumi)

Tôi cả nghĩ quá.

Hay nói đúng hơn, thế này mới đúng là Raphtalia với tính cách thẳng thắn của em ấy.

Mà cho chắc kèo, lần tới tôi sẽ nhờ chú của Imia làm cho một cái búa PikoPiko[note13742] và để em ấy copy nó.

Vậy… thì sẽ không đau, và tôi cũng sẽ đề phòng với cái búa 1T.

“Anh vẫn đang nghĩ đến những thứ kì lạ nữa kìa….” (Raphtalia)

Raphtalia bắt bài tôi hoàn toàn.

“Vậy thì~ người tiếp theo!” (Naofumi)

Nếu tiếp tục cái đề tài này thì nguy hiểm quá, nên tôi tổ lái sang cuộc họp với mọi người.

Ghi chú

[Lên trên]
Tran: Naofumi đang nghĩ đến con mèo ú nào đó
Tran: Naofumi đang nghĩ đến con mèo ú nào đó
[Lên trên]
Tran Eng: Cái búa đồ chơi mà đạp cứ ra cái tiếng lạ lạ ấy/ Tran: Bó chiếu với thằng này:V
Tran Eng: Cái búa đồ chơi mà đạp cứ ra cái tiếng lạ lạ ấy/ Tran: Bó chiếu với thằng này:V
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

lầy vẫn mãi lầy
tks trans
Xem thêm
Khiên bẻ lái
Xem thêm
Mở khoá khiên tổ lái :v
Xem thêm
main thay đổi rồi. Thanks
Xem thêm
Khiên tổ lái
Xem thêm
tks trans~
Xem thêm
Ủa bị lặp rồi kìa
Xem thêm
Đã khắc phục
Xem thêm