Tate no Yuusha no Nariaga...
Aneko Yusagi (アネコユサギ) Minami Seira (弥南 せいら)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Chân Lý Thế Gian

Chương 349 - Đào mồ chôn thây

20 Bình luận - Độ dài: 3,212 từ - Cập nhật:

Chương 349: Đào mồ chôn thây

“Kiel.” (Naofumi)

Sau khi Ren và Nữ hiệp sĩ đã đi khuất, tôi gọi Kiel.

“Có chuyện gì vậy, Niichan?” (Kiel)

“Nhóc có thích ai không?” (Naofumi)

“Naofumi-sama, ngài vẫn định tiếp tục à?” (Raphtalia)

“Xem nào. Có lẽ là Imya-chan.” (Kiel)

“Imya?” (Naofumi)

Không phải hai đứa cùng giới à? Khó cho Imya rồi đây. Chẳng lẽ con bé muốn giống Melty?

Kiel đã nghe thấy chúng tôi nói chuyện với Firo, nên nó phải hiểu tôi đang nói cái gì.

Mà gượm, có khi cái tiêu chuẩn ‘thích’ của Kiel lại tương đương với bạn bè đấy, dám lắm.

“Có ai gọi em à?”

Imya, đang nói chuyện ở phòng ăn, liền đến vì nghe Kiel gọi tên mình.

…Có nên hỏi không nhỉ?

Nếu không giải quyết triệt để ở đây thì sau này sẽ rất phiền.

Nhưng nếu tôi xúi bậy mà không cân nhắc thì có khi mối quan hệ của hai đứa không những không phát triển mà có khi còn mẻ vài miếng.

Phải làm cẩn thận không thì lại bốc sh*t mất.

“Naofumi-sama, ngài lại đang nghĩ cái gì kì lạ nữa kìa.” (Raphtalia)

“Chỉ là anh vừa giác ngộ được việc mình phải làm dưới cương vị Lãnh chúa của nơi đây thôi.” (Naofumi)

“Đến mức ấy cơ ạ?” (Raphtalia)

Không, có khi tôi sai đứt đuôi rồi ấy.

Nhưng, đâm lao thì phải theo lao thôi.

Tôi cần phải có trách nhiệm với nơi này.

Tôi sẽ phải tính đến lúc tôi rời khỏi nơi này… và còn cả một nùi vấn đề ở lâu đài nữa.

“Kiel thích Imya dù hai đứa cùng giới. Mà Kiel cũng có mục tiêu trở thành “Người đàn ông vĩ đại của biển cả’ nên chắc con bé sẽ là một người chồng tốt đấy.” (Naofumi)

“Eh!?” (Imya)

“K-không phải vậy! Lúc đó em tưởng anh hỏi theo ý khác mà, Niichan!” (Kiel)

“Thế nhóc nghĩ ta có ý gì?” (Naofumi)

“Em tưởng anh hỏi ai là người mà em thân nhất trong làng! Em tưởng anh định dặn là đừng có bất hòa với nhau để sau này phải hối hận.” (Kiel)

Ah, quả đúng như tôi nghĩ.

Nhưng, đúng là con bé này còn phải học rất nhiều về đối thoại đấy.

“Vậy giữa đám con trai ở đây, nhóc thích ai nhất? Mà thôi, bất kể giới tính có là gì, nhóc thích ai nhất?” (Naofumi)

Đến giờ thì bàn về cái chủ đề này vẫn làm tôi hơi buồn nôn, nhưng đây là cho sau này nên cũng không sao.

Còn nếu không thì…

Ah, cứ như tôi đang chạy khỏi vấn đề của chính mình vậy.

Mà kể cả vậy thì tôi cũng không định tự khổ dâm bản thân bằng cách đợi đến phút chót đâu.

“S-sao đột nhiên ngài lại hỏi vậy?” (Imya)

“Đề phòng thôi. Thế giới đang ở trên bờ vực sụp đổ rồi nên ta muốn tất cả hãy sống mà không hối tiếc gì.” (Naofumi)

“Niichan đã thay đổi thật rồi.” (Kiel)

“Chắc vậy…” (Naofumi)

Tôi cũng nghĩ vậy.

Tôi đã cấm ba cái vụ chim chuột cách đây không lâu và còn phớt lờ lời khuyên của Atlas nữa.

Tất cả là do con Witch. Và cả tôi nữa.

“Phải rồi… Niichan và Raphtalia cũng đang rất thân nhau mà…” (Kiel)

Raphtalia đột nhiên có một biểu cảm kì lạ khi Kiel nói vậy.

“Well, em quý Niichan nhất, nhưng em nghĩ người kế tiếp là Fohl-niichan.” (Kiel)

“Fohl?” (Naofumi)

“Yeah! Anh ấy ngầu mà, không phải sao?” (Kiel)

Mà giờ nhớ lại, Kiel cũng đã coi dạng thú hình của Fohl là ngầu.

Fumu, có khi thái độ tích cực và tràn đầy năng lượng của Kiel có thể lấp đầy cái trái tim đang rỉ máu vì mất em gái của Fohl đấy.

“Naofumi-sama, không phải chúng ta nên kết thúc chủ đề này ở đây sao? Em có linh cảm là nếu cứ tiếp tục thì chúng ta sẽ chạm đến một cái gì đó không được hay cho lắm.” (Raphtalia)

“OK Kiel! Ta cho phép đấy. Đi ngủ với Fohl đi! Cậu ta đang cô đơn lắm. Đi hàn gắn cái sự cô đơn đó đi!” (Naofumi)

“Đã rõ, thưa Niichan!” (Kiel)

Kiel chạy về phía Fohl trong dạng Khuyển hình.

Ngây thơ vô số tội. Chắc con bé này có tí gì đó giống Firo.

“Ah… ta lại gây ra hiểu lầm không cần thiết nữa rồi.” (Raphtalia)

“Ta chỉ muốn Fohl lấy lại tâm trạng thôi mà.” (Naofumi)

Đó là mong muốn thật sự của tôi đấy.

Do đã không bảo vệ được Atlas nên ít nhất tôi cũng phải giúp Fohl phấn chấn hơn.

Cậu ta coi việc bảo vệ nơi này là nghĩa vụ phải thực hiện nhưng lại quá tập trung vào nó mà lại quên đi hạnh phúc của bản thân mình. Chả biết cứ như thế này thì thằng nhóc đối mặt với Atlas kiểu gì nữa.

Cậu ta có vẻ chả lo gì về hôn ước của bản thân, nhưng nếu đó là với Melty thì không quan tâm cũng không được đâu.

“Bất kể chuyện gì xảy ra thì em cũng không can thiệp đâu.” (Raphtalia)

“Anh sẽ là người lo việc đó.” (Naofumi)

Tôi muốn Fohl có một người mà cậu ta có thể hết lòng bảo vệ, như với Atlas vậy.

“Imya, đến nhóc đó.” (Naofumi)

Đằng nào thì tôi cũng phải làm thế này với tất cả dân làng nữa.

Con bé không giống Sadina, nhưng kiểu gì … thì cũng phải giống ai đó chứ, đúng không?

“S-sao cơ ạ?” (Imya)

“Nhóc có thích ai không, Imya?” (Naofumi)

“Um… cái đó…” (Imya)

Mặt con bé chuyển đỏ, hai tay thì chắp vào nhau và mặt thì hướng xuống dưới.

Eh? Chẳng lẽ lại là tôi?

Con bé được đưa đến đây với cách thức tương tự như Raphtalia, nên chuyện này kể ra cũng chả lạ gì.

Chúng tôi còn ngủ chung nữa cơ mà.

Tôi giữ con bé ở bên cạnh vì bộ lông mềm như của Firo, nhưng xem ra Imya rất để ý về việc này.

“À… thì… um…” (Imya)

“Khiên hiệp sĩ-sama, có chuyện gì ở đây vậy?”

Hôm nay, hết người này đến người khác cứ đến tìm tôi.

Lần này, khi tôi quay sang, thì chú của Imya đang đứng đó.

“Thì ta hỏi Imya là liệu có thích ai không thì con bé lại như này, vậy ta có nên coi đấy là một lời khẳng định không? Ta không thể thuộc về bất cứ một cá nhân nào, và ta cũng định trở về quê nhà, vậy nhóc vẫn giữ câu trả lời đó chứ?” (Naofumi)

“Um… vâng.” (Imya)

Dù đang ở trong tình trạng ngượng đến mức mặt đang bốc khói thì con bé vẫn gật đầu.

Và chú của Imya vỗ tay vui vẻ khi thấy điều đó.

“Ra vậy, ra vậy! Đúng là con đã lớn rồi, Imya. Ta rất tự hào đó.” (Chú của Imya)

“Mà nhân tiện nói luôn, trong làng thì ông cũng khá nổi tiếng đấy. Đã tính đến chuyện kết hôn chưa?” (Naofumi)

Khi tôi hỏi vậy thì ông ta dột nhiên khựng lại. Sau đó ông ta từ từ quay sang chỗ tôi.

Mắt của ông ta đúng kiểu như muốn gào lên ‘Ngài đang nói cái quái gì vậy?’

“Sao nào? Ta chỉ hỏi về dự định tương lai của ông thôi mà.” (Naofumi)

Tôi biết chứ. Tôi đã bí mật điều tra về độ nổi tiếng của những người trong làng. Và chú của Imya nằm ở nửa trên của bảng xếp hạng.

“Tôi chả hiểu ngài đang nói về cái gì, và tôi cũng không tính đến việc kết hôn!” (Chú của Imya)

“Dù vậy thì ông cũng được rất nhiều người yêu quý đó. Thậm chí có một vài người đã bắt đầu có tình cảm với ông khi quan sát ông làm việc rồi.” (Naofumi)

“Eh!?” (Chú của Imya)

“Có thật không ạ?” (Imya)

Imya chắp tay lại và hỏi.

“Ta cũng phải ban thưởng cho ông mới được. Nếu ông muốn tự do, thoát khỏi phận nô lệ thì ta cũng chả ngại đâu.” (Naofumi)

Ông ta đã đóng góp rất nhiều, quá đủ để xứng đáng với thứ đó.

Gần như tất cả áo giáp và vũ khí trong làng đều do người này làm ra.

“Nếu ông còn bà vợ thất lạc ngoài kia thì hãy để ta tìm cho.” (Naofumi)

“Chú, cháu nhớ làm gì có ai như vậy, phải không? Dù trông chú cũng khá.” (Imya)

“T-tôi sống vì công việc và miễn là mọi người vui thì-” (Chú của Imya)

Vậy là ông chả bao giờ nghĩ về việc đó à? Có lẽ đây là dạng người đần độn trong các mối quan hệ điển hình.

Có lẽ nào ông ta là kiểu người có mong muốn giúp đỡ người khác lớn đến nỗi lấn át cả mong muốn của bản thân không?

Chắc thế rồi. Ấn tượng của mọi người về ông ta không hề vượt qua cái mốc: ‘Ông ấy rất tốt.’

“Imya, có gợi ý nào cho chú của nhóc không?” (Naofumi)

“Không…” (Imya)

Tại sao con chuột chũi này được nhiều người biết vậy?

Có lẽ cũng giống tôi.

Tôi làm đồ ăn… còn ông ta thì làm vũ khí.

Lí do mà tôi không nằm trong bảng thăm dò có vẻ là do nấu ăn khiến tôi giống kiểu osin hơn những người khác.

Là do ngoại hình à? Nếu so với Imya và tiêu chuẩn của những Á nhân khác, thì trông ông ta ưa nhìn hơn thật.

Ông ta cũng nằm trong top những người già nhất ở đây.

Giống như Sadina, đối với mọi người thì ông ta là kiểu người lớn đáng tin cậy.

Mà giờ mới nhớ, rốt cuộc già là bao nhiêu tuổi thế?

Có vẻ ông ta từng học rèn chung với Lão già.

Xét về ngoại hình, thì tôi đoán lão già nằm trong khoảng 35-40 gì đấy.

Vậy nên ông chú này chắc cũng tầm đấy, và chắc cũng đã từng trải qua vấn đề này rồi.

“Well, đây chỉ là chuẩn bị cho hậu-Đợt sóng thôi, nên đừng có để ý quá nhiều. Nhưng dù vậy, thì ta vẫn đang thả lỏng chuyện yêu đương ở đây đấy. Nên chúng ta hãy tiếp tục chuyện đang nói dở đi.” (Naofumi)

“… Ra vậy.”

Chú của Imya gật đầu.

“Hay chẳng lẽ…ông bị gay?” (Naofumi)

“K-Không, không bao giờ!” (Chú của Imya)

Bộ ông ta định nói ‘Rèn đúc chỉ dành cho đàn ông’ à?

Ở làng cũ, ông ta có mở một của hàng chuyên bán đồ kim loại… và thậm chí còn đặc biệt giỏi làm mấy cái nồi niêu xoong chả nữa chứ.

Tôi nhớ là trước đây ông từng nói việc nuôi dạy trẻ con là một nỗi thống khổ, hay cái gì đó tương tự vậy.

Chắc hẳn ông ta từng sống trong một đại gia đình. Vậy nên ông ta thường lo cho người khác hơn là đi tìm tình yêu cho bản thân mình.

Sau cuộc truy quét của bọn buôn nô lệ, ngôi làng đó biến mất và ông ta lưu lạc đến chỗ tôi, vốn khá giống một đại gia đình do có quá nhiều trẻ con. Chắc người này cũng chả có mấy khi rảnh.

“Mà dù sao thì cứ thoải mái đi.” (Naofumi)

“Cứ như ngài định chăm chúng tôi như gà mẹ chăm con ấy nhỉ.” (Imya’s Uncle)

“Chả cần để ý đến ba cái vụ nhỏ nhặt làm gì cho nhọc xác. Từ giờ thì ông sẽ vất vả hơn nhiều đấy. Ah, từ giờ trở đi, không quan trọng là ai, đều sẽ phải đi nâng level với những Anh hùng. Thế cũng sẽ giúp ông làm việc nhanh hơn đúng không?” (Naofumi)

Nguyên liệu từ đám quái mới có level cao đã giúp chúng tôi làm ra những trang bị rất mạnh.

Level càng cao thì đồ drop ra có chất lượng càng cao. Và giờ chúng tôi sẽ phải thay mới toàn bộ trang bị cho dân làng nữa.

Vào lúc này, chú của Imya đang level 40. Ông ta cứ thoái thác việc lên level và nói hiện tại là đủ, nhưng trong cái tình hình này, thì giữ cái mức level đấy là tự sát.

Mà tính chất công việc của ông ta còn yêu cầu sức mạnh nữa mới chết. Lên level cao hơn chắc chắn chỉ có lợi chứ không hại. Chả hiểu tại sao ông ta lại không muốn đi nữa.

“Từ giờ tôi còn làm phiền nhiều đấy. Cố gắng lên.” (Naofumi)

“V-vâng! Vì Khiên hiệp sĩ-sama, tôi sẽ cố hết sức mình.” (Imya’s Uncle)

“C-cả em nữa!” (Imya)

Rất may là mấy người thuộc tộc Lemo thường rất chăm chỉ .

Gần đây, Imya thậm chí đã bắt đầu làm được những bộ giáp không thua kém của Lão già.

Có phải một phần do tôi đã dạy con bé cách để làm và cường hóa trang bị không nhể?

Giờ đây, mọi sự chuẩn bị đều có ích cho cuộc chiến sắp tới.

“Giờ thì.”

Số lần tôi đến chỗ Lão già đã không còn nhiều, và ông ta cũng có cả tá đơn đặt hàng ở xung quanh đó. Đôi khi oong ta cũng được hoàng gia yêu cầu nên thi thoảng hai người bọn tôi cũng có gặp ở lâu đài.

Nhưng phải công nhận tay nghề của lão ấy vẫn tốt như ngày nào.

Hiện giờ Lão già đang tất bật với việc làm vũ khí cho những Anh hùng bằng các nguyên liệu từ Phượng Hoàng và Linh Quy.

Bây giờ hội Anh hùng có tận 12 người nên chắc ổng phải bận ghê lắm.

Nguyên liệu lấy từ Kỳ Lân sẽ đến sớm thôi, nên chắc từ giờ sẽ còn bận nữa.

Sau này kiểu gì tôi cũng phải đến đó để bàn về giá cả mới được.

Ah, giờ mới nói. Với liệu pháp cường hóa của Phi Xa, tôi đã cho đống đồ rơi từ quái vào cái Khiên để tăng hiệu suất kiếm tiền, nhưng những gì tôi nhận lại được chỉ vừa đủ để bù cho những cái mất.

Tiền thì chẳng kiếm được nhiều như mong muốn, thậm chí còn mãi mới hòa vốn được.

Tôi đã thử gian lận bằng cách cho một đồng bạc mới đúc vào nhưng cuối cùng cái Khiên lại chỉ nhận diện là một thỏi bạc bình thường.

Có vẻ nếu muốn dùng cho cường hóa thì tiền phải tham gia buôn bán cái đã.

Bực thật đấy.

“Aniki-!”

Trong khi tôi đang mải nghĩ, Fohl tông thẳng vào nhà trong khi đang kẹp Kiel dưới nách.

“C-chuyện gì đã xảy ra?” (Naofumi)

“Em đã nghe rồi đó. Anh bảo với con bé là em đang đơn cô và đi ngủ với em!” (Fohl)

“Gần đúng.” (Naofumi)

“Niichan, Fohl-niichan đã phấn chấn lên nhiều rồi đó!” (Kiel)

Thế nào hả?

Mà từ từ, tại sao hai đứa lại trong cái tình cảnh này?

Mặc dù nhìn khá vui đấy.

“Ah, cuối cùng thì nó vẫn như thế này.” (Raphtalia)

“Rafu?” (Raph-chan)

Firo đang ở lâu đài với Melty thay vì ở đây.

Chắc tôi sẽ phải xây phòng cho Raph-chan sớm thôi.

“Fohl-niichan troonng rất ngầu đó. Biến hình thêm lần nữa đi!” (Kiel)

“Có lẽ là để lần khác đí.” (Fohl)

“Eh? Nó ngầu vậy cơ mà?” (Kiel)

“Im lặng tí cho anh nhờ!” (Fohl)

Kiel cứ như đang sốc đường vậy… Xem con bé trêu Fohl vì có ý tốt đúng là vui thật.

Có lẽ nào hai đứa này rất hợp nhau?

“Fohl.” (Naofumi)

“Sao cơ!?” (Fohl)

“Cậu có quyền phải hạnh phúc. Còn nếu không thì Trash sẽ bắt cậu đính hôn với Melty đấy. Cậu sẽ phải cho ông ta thấy là bản thân còn có người thương chứ.” (Naofumi)

Tôi cúi xuống một cách rất kịch.

“Cho ông ta thấy?” (Fohl)

“Không thì ông ta sẽ can thiệp vào đời sống của cậu một tí đó. Có lẽ do ông ta cũng muốn bù đắp cho chúng ta nữa…” (Naofumi)

Mặt Fohl trở nên nhợt nhạt.

Bộ Trash khó đối phó đến mức đó à?

Mà kể ra, hai người có cùng lập trường đôi khi sẽ xung khắc nhau nhỉ. Mà cũng có thể là do thằng nhóc này hơi ớn cách mà Trash tiếp cận.

Giống kiểu dì bạn mang đến vài tấm ảnh của cô gái mà bà ấy muốn giới thiệu cho bạn. Đúng là ác mộng thật sự.

Mà gượm cái đã, có thể là lỗi của tôi, nhưng có vẻ tất cả nô lệ nam ở đây đều có cái tư tưởng kết hôn là tự đào mồ chôn hay sao ấy.

… Ah, có khi là do cái thái độ mà tôi dành cho con Witch đấy.

Hãy cẩn thận với đàn bà. Đừng có tin tưởng thái quá về người đang ở cạnh bên, không thì e rằng bạn vừa mua vé một chiều xuống âm phủ đấy.

Kể cả có là quý tộc thì khi kết hôn cũng đi làm pet cho vợ họ thôi… Tôi đã dạy khá kĩ đó chứ.

Vì đây là dị giới nên tôi đã nghĩ ở đây theo chế độ nam quyền.

Nhưng Melromark thì lại theo chế độ mẫu hệ.

Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn cảm thấy quý tộc nam chiếm phần nhiều hơn. Ở làng của tôi thì lại chả bao giờ có mấy cái vụ đó.

Tám chuyện với họ khi đi bán rong là mức tiếp xúc lớn nhất mà tôi có với họ… nhưng chắc chắn tôi đã dạy họ cách để lợi dụng người khác rồi.

… Không phải việc này rất tệ sao?

Yeah. Chắc phải dạy lại đám nhóc ở đây rồi.

Mà thôi, cứ nhường việc đó cho Kiel, Raphtalia, và Sadina vậy.

“Có chuyện gì vậy Niichans?” (Kiel)

“Wah!” (Fohl)

Fohl đang rơi con cún cậu ta đang giữ.

Đâu cần phản ứng đến mức đó chứ.

“A-Atlas không giống như này. Con bé không thể giống thế này! Con bé không như này! Atlas mà mình biết dùng tất cả mọi thứ có thể và không bao giờ lãng phí cái gì!” (Fohl)

“… Không có đâu, vài lần rồi ấy chứ.” (Naofumi)

"Onii-sama, đừng có gần em như vậy," thường thì con bé sẽ nói thế.

Dù cả hai chúng ta đều mua thuốc cho Atlas thì con bé lại chỉ quấn lấy tôi, còn đối với Fohl thì hoàn toàn ngược lại.

Ah, chẳng lẽ cậu ta nhát gái là do mặt này của con bé sao?

“Fohl.” (Naofumi)

“Sao cơ!?” (Fohl)

“Cầu mong cậu sẽ có một gia đình hạn phúc.” (Naofumi)

“Naofumi-sama, làm ơn hãy chỉ rõ cho em là ngài đang cố cổ vũ hay dọa cậu ấy vậy.” (Raphtalia)

Và như mọi khi, Raphtalia lại tsukomi tôi rồi.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

đậm chất khiên lầy
Xem thêm
Thằng bị triệu hồi với cái trạng thái dại gái và không có kinh nhiệm tình trường
Song bị sang chấn tâm lí vì gái rồi giờ giở trò tư vấn tình cảm
Xem thêm
Melty hứa hôn với Fohl là sao ko phải ẻm hứa hôn vs khiên r à
Xem thêm
đọc lại thật kĩ chương 347
Xem thêm
Đậu phộng! Cái thằng bị gái chơi xỏ giờ ngồi tư vấn tình củm cho người ta là thấy sai sai rồi.
Xem thêm
Thank trans nhá
Xem thêm
Thanh niên lầy vc
Xem thêm
Sao thằng khiên càng ngày càng bựa thế này
Xem thêm
"Chú của Imya"...
Ông ý còn chả được sếp Khiên nhớ tên <(")
Xem thêm
Tên dài vcl ra
Xem thêm