Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 27: Nhà sản xuất hầm ngục Kehma

Chương 332: Đằng sau hầm ngục thỏ

4 Bình luận - Độ dài: 1,453 từ - Cập nhật:

08aea56d-3e78-4763-8401-ff01e1a2dea9.jpg

"Nơi này... là hầm ngục an toàn hơn tôi nghĩ. Chắc hẳn phải có bí mật chôn giấu. Chúng ta cần ở lại đêm thứ hai để xác nhận. Phần thưởng sẽ không thay đổi... nhưng hai người nghĩ sao? Ổn chứ?"

"Tôi không ý kiến. Còn Dâu Tây?"

"Vâng! Tokoi-san, thân thiết hơn với lũ thỏ nhé!"

Anh trai Tokoi biết lũ thỏ dễ thương đến mức làm anh ta bồn chồn. Thuận lợi.

Quả thực có thứ đằng sau hầm ngục này. Hầm ngục chuyên [Dành cho Đấu Hầm Ngục].

Ban đêm bọn tôi chia lều theo giới tính nên Tokoi ở lều riêng.

Tạm thời huỷ [Siêu Biến Hình] và di chuyển đến hậu trường hầm ngục, tôi dùng [Dịch Chuyển] đi đến hầm ngục ban đầu và thấy con thỏ màu cam nhảy bổ vào tôi.

"Uoooh! Kehmaaaa!! Nyuu tuyệt quá, Kehma! Tôi nhận được rất nhiều DP~!"

"Tốt lắm."

DP tôi dùng tạo hầm ngục hầu hết đến từ DP của Mikan. Nhưng không tốn quá nhiều. Bao gồm 5000 DP cho Lõi Giả, tổng cộng chỉ khoảng 20.000 DP.

Bản đồ của Mikan không hiển thị nhận được bao nhiêu DP mỗi ngày nhưng Tokoi rất mạnh mẽ. Cậu ta sẽ nhận được khoản kha khá chỉ trong một ngày.

Hơn nữa, cậu ta cũng nhận được DP từ Ichika và Thịt.

"Nào nào, Số 629. Kehma là chủ nhân của tôi, cậu không được ôm anh ấy!"

"Không saoo~. Còn chỗ cho Rokuko ôm nè."

Nhân tiện, phòng địa hình môi trường với đám thỏ đang vây quanh… là một [Nhà Tù] khổng lồ với hai lối vào.

[Vùng An Toàn] là [Nhà Tù]. [Nhà Tù] tận dụng thời gian đêm khuya đóng cửa lại, khiến DP của mạo hiểm giả tăng vọt từ gấp 3 lần do hiệu ứng nhà tù lên 6 lần khi bị bắt giam.

Người duy nhất trong phòng mang lại DP bây giờ là anh trai Tokoi, nhưng đối với Mikan—chỉ chuyên săn côn trùng kiếm DP—có lẽ đó là khoản thu đáng kể. (Nguồn thu nhập DP hàng ngày của cậu ta từ mạch đất cao hơn nhiều so với 10 DP/ngày ở hầm ngục ban đầu của tôi.)

Quan trọng hơn, không ngờ châu chấu còn cho DP.

Cũng đáng để thử nghiệm chăn nuôi côn trùng… hoặc đây là đặc điểm đặc biệt của Mikan, và tiềm tàng nguy hiểm nếu làm bừa bãi, nên thôi vậy.

"Nhưng anh trai đó thật tuyệt vời."

"Con sen tuyệt vời!"

"Kehma cũng vậy!"

Ba anh em thỏ sừng đang điều khiển thỏ trắng lên tiếng. Nói xong, chúng tiếp tục điều khiển lũ thỏ và nhắm mắt nằm xuống. Điều khiển quái là hành động thuộc loại chiếm hữu, sẽ khiến chúng tạm rời khỏi cơ thể của mình.

Điều này cho phép thao túng quái giống như cơ thể của chúng, nhưng nhược điểm là không thể di chuyển cơ thể thật trừ khi nhận đặc quyền từ menu. Nói cách khác, cả Thịt lẫn Ichika đều không làm được.

"Nkyuuu. Đến lúc sang giai đoạn tiếp theo chưa?"

Mikan hỏi tôi khi bắt đầu chải chuốt lông.

Giai đoạn tiếp theo là chuẩn bị cho Đấu Hầm Ngục.

"Sẽ vô nghĩa nếu chúng ta không có thêm nhiều khách hàng đến. Cần ít nhất hai, ba người nữa."

"Lũ thỏ binh lính không có việc để làm."

"Đến lúc cần thiết chúng sẽ khá bận rộn đấy. Cứ cho chúng luyện tập trong thời gian chờ."

"Nkyuu, tôi không quen với việc tấn công đồng minh."

Kế hoạch là để khách hàng lo việc phòng thủ cho Đấu Hầm Ngục.

Dùng phương pháp mà tôi từng bác bỏ—biến mạo hiểm giả trở thành sức mạnh chiến đấu—khi tôi mở rộng hầm ngục trong Đấu Hầm Ngục với Haku-san. Thật trùng hợp, hồi đó Tokoi cũng là ứng cử viên số một.

Hồi đó có nhiều lý do khiến tôi từ chối phương pháp này, nhưng vì kế hoạch lần này là [Làm nản chí] họ nên bọn tôi sẽ thực hiện kế hoạch không đáng tin cậy này.

Việc tập luyện rất đơn giản.

Bọn tôi chuẩn bị lũ quái vật tấn công thỏ. Cú lừa nhỏ là Vùng An Toàn sẽ bị gỡ bỏ khi chuyện xảy ra.

Kết quả là, việc này sẽ tạo phản xạ hành vi [Bảo Vệ Thỏ].

Khiến họ nghĩ thỏ bị tấn công không có gì lạ, vô cùng bình thường với hầm ngục này. Trong trường hợp đó, phòng thủ và bảo vệ thỏ là điều bình thường.

Kết quả của Đấu Hầm Ngục sẽ dựa trên kế hoạch này, khiến họ tiêu diệt kẻ xâm nhập để [Bảo Vệ Thỏ].

… Không trao phần thưởng nào cho họ thì hơi kỳ, vì vậy tôi sẽ để lũ thỏ gửi chút quà mọn đáp lễ cho những mạo hiểm giả chăm chỉ.

Tất nhiên bây giờ chỉ là tập dượt, nhưng sẽ trở thành hiện thực vào ngày diễn ra Đấu Hầm Ngục.

Tôi rất mong tất cả mạo hiểm giả có mặt hôm đó sẽ cống hiến hết mình bảo vệ hầm ngục.

Ngoài ra, ngay sau ngày Đấu Hầm Ngục được chính thức ấn định… là ngày Wataru đến hầm ngục thỏ. Tất nhiên, không hề có sự dàn xếp nào ở đây.

Chỉ tốn ba ly soda kem để Haku-san hợp tác…

Đúng vậy, giờ chúng ta đã có sức mạnh anh hùng trấn thủ… hầm ngục khá mạnh mẽ. Ai có thể đánh sập chứ? Nếu đó là đàn chuột thì vài con sẽ chọc thủng phòng ngự, nhưng tôi không nghĩ họ sẽ dựa vào số lượng tấn công.

Và vẫn phải chuẩn bị phương án tấn công—nhưng bọn tôi thiếu thông tin về đối thủ.

"Chị vẫn chưa biết chúng là người như thế nào à?"

"Vẫn chưa có báo cáo."

Vài ngày trôi qua kể từ khi tôi yêu cầu Haku-san liên lạc với họ nhưng vẫn chưa có phản hồi.

Tôi đoán phải mất chút thời gian chuyển bức thư cho nhóm đối địch ở phe Quỷ Vương. Họ hẳn sẽ cảnh giác với bẫy và tốn thời gian kiểm tra an toàn trước khi mở ra.

"Ồ. Tiện nói, hắn hóa thành dạng người khi đến hầm ngục. Nhưng ắt hẳn là dạng quỷ."

“Cậu chắc chứ?”

"Phỏng đoán thôi. Tuy đã hóa hình người nhưng vẫn còn cặp sừng dê lớn trên đầu! Bằng cách loại trừ. Hắn sẽ thuộc phe Thú Vương nếu là quái thú."

Mikan lấy chân sờ mũi. Biểu cảm tự mãn của cậu ta vẫn rất xinh đẹp dù là một con thỏ.

Hoá hình có thể hủy bỏ một phần… Theo lý luận của Mikan, do không phải lõi dạng quái thú, khả năng cao hắn là lõi dạng quỷ.

Nghe đến đó tôi phần nào đồng tình. Một ác quỷ là lựa chọn hoàn hảo cho nhóm có tên là phe Quỷ Vương.

"Sao không nói sớm hơn."

"Bây giờ tôi mới nhớ ra… Nhờ cậu mà tôi mới nhớ tới!"

"Ờ."

Bỏ chuyện đó sang một bên, chẳng biết nước thánh hiệu quả với dạng quỷ không… Tôi có cảm giác nước thánh Giường Giáo không hiệu quả.

"Ô đúng rồi."

Ngay khi tôi suy nghĩ, Rokuko lên tiếng.

"Số 629 định tới buổi họp chứ? Tôi sẽ đi."

"Buổi họp? Khoan đã Rokuko, em nói về cái gì vậy?"

Em ấy đang nói chuyện với Mikan nhưng tôi vẫn chen ngang.

"Hử? Em quên chưa nói với anh à? Hội Nghị Lõi Hầm Ngục sắp diễn ra."

"… Cũng lâu rồi nhỉ. Và em có nói đâu."

"Có mà? Từ năm ngoái."

"Căn bản là không nói gì cả."

"Vậy bây giờ em kể cho anh nghe."

Tôi từng nghe nói Hội Nghị Lõi Hầm Ngục được tổ chức hàng năm trong lần Đấu Hầm Ngục ba bên mà bọn tôi cùng phe với Haku-san… Đã một năm trôi qua rồi sao?

"Tôi cũng định đi, nkyuu. Tuy không muốn đi, nhưng cần phải tìm kiếm thêm thông tin..."

"Anh hiểu rồi. Rokuko, chính xác thì khi nào diễn ra?"

"Gần đến lúc rồi?"

“Không, ý anh là ngày nào.”

"Hôm nay?"

Nói xong, cơ thể Rokuko bắt đầu phát sáng. Mikan cũng vậy.

L Ạ I N Ữ A?

"Đừng gian dối với em Kehma. Em đã bảo Ichika canh chừng anh."

"Kehma. Hãy chăm sóc đám người Dâu Tây dùm tôi nhé~"

"Anh đã bảo phải nói trước với anh về chuyện này mà!"

Cơ thể Rokuko và Mikan được bao bọc trong ánh sáng và biến mất.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
First comment
Xem thêm