Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 27: Nhà sản xuất hầm ngục Kehma

Chương 333: Hội nghị lõi hầm ngục (1)

3 Bình luận - Độ dài: 1,359 từ - Cập nhật:

Khi ánh sáng dịu đi, Mikan và Rokuko đang ở trong căn phòng lớn.

Với vẻ sang trọng, giống như nơi chuyên dành cho tiệc tùng. Địa điểm tổ chức năm nay lấy bối cảnh [Lâu Đài].

Tuy nhiên, căn phòng này đủ rộng cho sinh vật khổng lồ như rồng bay tự do. Cô chưa từng nghe nói đến lâu đài rộng như vậy.

Thành phần tham dự vẫn hỗn loạn như mọi khi. Để chỉ ra vài kẻ đáng chú ý, có rồng, thiên mã (pegasus) và kỳ lân (unicorn). Ngoài ra còn có elf, ếch, sên… cũng như nhiều lõi khác đã hoá hình người.

Tuy vậy Lõi Số 5, Long Vương vẫn rất nổi bật. Kích thước hắn phải liệt vào đẳng cấp riêng, nhưng điều nổi bật nhất là kích thước tương quan của miếng thịt hắn đang ăn. [Thịt Manga] đến từ loại động vật nào chứ? Tảng thịt to gần bằng hắn ta…

Lúc này, Rokuko quyết định dạt sang một bên để tránh nổi bật. Địa điểm tổ chức trong nhà, trái ngược với lần trước, tức là có tường bao quanh.

Bức tường giúp cô an tâm. Nghỉ ngơi là tối quan trọng.

"Chúng ta đến gần ria tường thôi, Số 629."

"Không, tôi định đi chào bạn bè một vòng~"

Ngược lại với Rokuko không muốn gây chú ý, Mikan bắt đầu đi chào hỏi bạn bè… nhưng cậu sững người ngay tại chỗ và quay về.

"… Giờ mới nhớ… tôi đã thay đổi phe…nkyuu…"

Mikan lắc đầu.

Cậu ta chuyển sang phe của Haku, phe mang danh [Kẻ Phản Bội]. Kéo theo đó, những lõi từng là anh em chí cốt giờ cốt ai lấy hốt. Cậu dậm chân xuống đất.

"Rokuko, giới thiệu cho tôi những lõi trong phe của Haku-sama đi!"

"… Xin lỗi, tôi cũng không biết."

"Hở?"

"Tôi giữ bí mật về việc là em gái của Haku-neesama với mọi người, thế nên... Mikan, sao cậu không đi gặp bạn bè như thường lệ? Chúng ta sẽ giữ bí mật."

Như thế, cậu ta có thể đi chào hỏi bạn bè, nhưng mà—

"Nyuu muốn tôi làm gián điệp á?"

—Giấu danh tính nằm vùng ở phe khác. Một kẻ cung cấp thông tin.

Thảo nào, suy cho cùng Haku được gọi là [Kẻ Phản Bội]…

Mikan tin chắc vào nhận định của mình.

"Tôi không thể làm vậy với bạn bè… nhưng, người trong phe Haku-sama mà không biết ai cùng phe thì rất rắc rối."

"Nói cũng đúng. Không phụ mong đợi từ Haku-neesama!"

Rokuko thầm gật gù.

Nhân tiện, Rokuko thực sự nổi bật hơn các lõi khác, khiến họ dễ dàng ẩn giấu hơn.

Ngay cả khi không thể giấu được Rokuko, việc biến đứa em gái dễ thương thành [Quân Tốt] của mình… sự vô tâm của cô ta phải chăng là bí quyết lọt vào top 10…?

Mikan thầm nghĩ.

"Vậy Mikan, bây giờ cũng không ai biết cậu thuộc phe Haku-neesama nhỉ? Cậu có thể đi gặp bạn bè mà không cần làm gián điệp."

"Ồ. Rokuko cái đầu tỉnh táo đấy, nhưng cô biết không? Tình bạn của tôi với họ sụp đổ ngay khi tôi chuyển phe! … Có lẽ vậy."

"Tiếc ghê."

"… Họ sẽ ghét tôi, cổ vũ tôi đi."

"Nếu đã không tự tin thì sao phải đi?"

"Uuu... Do lo lắng thôi..."

Trên thực tế, bạn bè của Mikan hầu hết đều nhút nhát và rất có thể sẽ phát hoảng bỏ chạy khi nghe tin cậu gia nhập phe [Kẻ Phản Bội].

Tất nhiên, bạn bè của cậu đều là thành viên phe Thú Vương… Tức Mikan đã trở thành [Kẻ Địch] của họ. Trong trường hợp đó, Rokuko hiểu duy trì tình bạn là điều vô cùng khó khăn.

"B-biết đâu! Nếu giải thích tình hình... họ sẽ hiểu... nkyuu...!"

"Cậu sẽ làm gì nếu họ hiểu tình hình mà vẫn không muốn nói chuyện?"

"Nkyuaaaaw... R-Rokuko xấu tính! Nyuu làm tan nát trái tim nhỏ bé của tôi!"

"Thôi. Tôi sẽ đứng gần tường, cậu cứ đi chơi với bạn đi."

"Đ-được…"

Mikan nhảy đi, bỏ lại Rokuko.

… Lõi Số 112, Ontentoo, xuất hiện khi Rokuko tiễn cậu ta.

"Yo, Rokuko. Lâu rồi không gặp... Em đang nhìn gì thế?"

"Ồ, Số 112. Nhìn cậu ta."

"Nnn...? Con thỏ? Em biết hắn à?"

Mikan đang nói chuyện với một trong những người bạn… con sóc khổng lồ kích thước bằng đứa trẻ, cũng như trò chuyện về cùng chiều cao. Ngay sau đó, đám bạn nhìn cậu ta với khuôn mặt khó-đọc-vị—khó hơn bình thường, vì họ là động vật—trước khi lặng lẽ rời xa.

Mang theo vẻ chán nản, Mikan quay về.

"Họ bỏ rơi tôi…"

"Xin chia buồn?"

"Sao thế? Vui lên đi."

"Um… Lõi Số 112-sama!? U-um, tôi sẽ cố!?"

"Số 629, cậu nói chuyện lạ quá."

"Kukakaka! Không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng miễn còn ý chí, cậu vẫn sẽ bước tiếp!"

Nói xong, Ontentoo dùng đuôi vỗ nhẹ vào đầu Mikan.

Tuy hơi nặng nề, Mikan vẫn vui vẻ nhận cái vỗ.

"N-Nkyuu! Cảm ơn kyuu rất nhiều"

"Yeh. Anh sẽ đi chào hỏi Số 5-sama. Tạm biệt, Rokuko."

"Gặp lại sau."

Rokuko vẫy tay tiễn anh ấy, mặt đất rung chuyển theo mỗi bước đi.

Trong khi đó, Mikan vẫn chưa hoàn hồn và quay về phía Rokuko một cách máy móc.

"T-Tại sao Lõi Số 112-sama lại đến đây!? Và nói chuyện với cô!?"

"Tại sao hử?… Tất nhiên bởi đây là hội nghị lõi hầm ngục rồi?"

"LỜI-GIẢI-THÍCH-VÔ-NGHĨA! Tại sao kyuu nói chuyện với ngài ấy như chuyện bình thường ở huyện!? Chẳng phải kyuu cô nói kyuu đã Đấu Hầm Ngục với ngài ấy!?"

Nhưng bọn tôi vừa nói chuyện… liên quan gì đến Đấu Hầm Ngục?

Rokuko nghiêng đầu khó hiểu.

"Tôi là bạn của chủ nhân Số 112. Và Kehma là anh em với Số 112. Nói chung là bạn của Số 112."

"Uaaah. Nói thế nào nhỉ? Kyuu hai người vẫn thân thiết dù đã Đấu Hầm Ngục với nhau?"

"Chuyện đó chẳng liên quan."

Rokuko trả lời, nghĩ tới trận đấu hầm ngục ba bên. Cũng là Đấu Hầm Ngục, nhưng cô không kết bạn với ai trong số họ.

Chẳng hiểu sao Lõi Số 666—Aidi—thậm chí tuyên bố là bạn thân nhất của cô…

"Nkyuuu, tôi sắp đi gặp người bạn không thuộc phe Thú Vương. Những lời của Lõi Số 112-sama khích lệ tôi rất nhiều!"

"Hẹn gặp lại. Lần này nhất định tôi sẽ đứng gần tường."

Nói xong, Rokuko lại nhìn Mikan nhảy đi.

Người bạn lần này là một sợi dây… xúc tu… gì đó? Sinh vật. Rokuko không tránh khỏi lo ngại về phạm vi bạn bè của Mikan.

Lần này tình bạn chỉ dao động đôi chút trước khi vượt qua ranh giới phe phái và dẫn đến việc họ ôm nhau.

Có vẻ cậu ta sắp có một mối tình vắt vai nhưng đây vẫn là tình… bạn đẹp. Có lẽ.

"Chúc mừng cậu, Số 629..."

Theo dõi cho đến khi cô nhận ra an toàn, Rokuko bắt đầu bước đến chỗ nghỉ ngơi và tin chắc đã chọn đúng thời điểm.

Ngay lúc đó, cô nghe thấy tiếng bước chân, nhưng khi quay lại kiểm tra, cô thấy một lõi bước đi duyên dáng mà không hề che giấu hình dạng thật của mình.

Một lõi mẫu mực trong số các lõi seri 600 lõi, cô ấy đã hoá hình người. Được miêu tả với mái tóc dài màu đỏ, toát lên khí chất độc đáo. Với nụ cười tự tin trên khuôn mặt, cô ấy ẩn giấu cảm giác sẽ dùng thanh ma kiếm vốn là bản sao của chính mình hạ gục kẻ địch bất cứ khi nào chúng lơ là.

"Rokuko. Lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?"

"Ồ, Aidi! Vẫn khoẻ. Còn cô?"

"Ừ, tất nhiên."

Đó là Lõi Số 666. Tinh tú của phe Quỷ Vương—người tên Aidi, đồng thời là một trong số ít [Bạn] của Rokuko.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

First comment
Xem thêm
Dự là Mikan sẽ đấu với Aidi... =))
Xem thêm