Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 27: Nhà sản xuất hầm ngục Kehma

Chương 334: Hội nghị lõi hầm ngục (2)

2 Bình luận - Độ dài: 1,508 từ - Cập nhật:

Lõi Số 666. Tinh tú của phe Quỷ Vương—người xưng Aidi, [Bạn] của Rokuko.

Chiếc váy valkyrie màu đỏ của cô ấy rất phù hợp với địa điểm tổ chức theo chủ đề lâu đài.

Rokuko lẽ ra thuộc phe đối địch—à, mọi phe đều đối địch với phe của cô—vẫn chào Aidi bằng một nụ cười.

Không có dấu vết đáng ngờ hay ý đồ ẩn sâu trong nụ cười Rokuko như nụ cười của Haku đối với Lõi Số 6.

"Cô vừa mới đến à, Rokuko?"

"Ừ, vừa rồi. Phải không?"

"Tôi đến với Jiji-sama."

Jiji-sama, tức là Lõi Số 6, người đứng đầu phe Quỷ vương. Hoặc có lẽ ông ta đứng đầu vì số hiệu của mình? Dù sao Rokuko cũng không biết.

"Nhân tiện, nghe nói bọn tôi nhận được thư từ Haku-sama, nhưng cô liên quan gì đến không, Rokuko?"

"Huh? Mmm.."

Rokuko nghĩ xem nên trả lời câu hỏi của Aidi thế nào.

Ắt hẳn cô ấy nói tới lá thư dùng cho Đấu Hầm Ngục mà Kehma yêu cầu Haku.

… Nếu thế, Rokuko nói không liên quan thì sẽ tốt hơn. Rước thêm một trận đấu nữa chỉ khiến toàn bộ vấn đề càng phức tạp. Cô cảm giác họ sẽ thua toàn tập nếu Aidi tham gia.

"Tôi không hiểu cô nói về chuyện gì."

"Thật à? Vậy chúng ta quyết đấu nhé?"

Huh? Nhưng mình nói không hiểu mà? Mình phạm sai lầm ở đâu?

Rokuko nghiêng đầu bối rối.

"… Tại sao tự dưng đánh nhau?"

"? Cô thật kỳ lạ, bạn bè tồn tại để quyết đấu với nhau."

"Là truyền thống phe Quỷ Vương. Nhưng bọn tôi không làm vậy."

"Thật sao? Vậy về cuộc quyết đấu của chúng ta—Tiến hành thôi."

"… Ý tôi là bạn bè không quyết đấu với nhau?"

Dù nói điều đó nhưng Rokuko ở một mình quá lâu nên cũng không biết bạn bè thường làm gì cùng nhau.

B-bây giờ mình có Redra rồi nhé!

Cô tự bào chữa.

… Huh? Nhưng nghĩ lại, mình cũng Đấu Hầm Ngục với Redra… Redra luôn nói muốn tái đấu và chị ấy sẽ thắng vào lần tới… Huh.

Việc cô vừa mới nghĩ đến vẫn còn là bí mật.

"Bạn bè ở chỗ tôi quyết đấu với nhau và phải giải quyết mọi chuyện trong 1vs1, nên từ chối không phải lý do chính đáng."

"Nhưng hiểu chứ? Tôi không phản đối cô. Tôi chỉ theo đuổi hòa bình."

"Được. Cứ giải quyết chuyện đó thông qua trận đấu. Nếu cô thắng, cô đúng. Nếu tôi thắng, tôi đúng. Đơn giản và rõ ràng."

Dù sao cô chỉ muốn đánh nhau thôi đúng không?

Rokuko nhìn Aidi với vẻ trách móc.

Tuy nhiên, Aidi vẫn mỉm cười vừa tự tin vừa thờ ơ. Rokuko biết cô ấy đang nói thật tâm.

"Tôi nói cho cô biết… thanh kiếm này chỉ là hàng trang trí thôi!"

"Được, chẳng sao cả! Tôi sẽ chuẩn bị một thanh kiếm cho cô dùng."

"… Không phải, ý là tôi không biết dùng kiếm đâu."

"Thế à? Chúng ta quả thực cần làm gì đó. Suy cho cùng, cô chỉ tiến bộ nếu luyện tập mà thôi."

Mọi con đường đều dẫn tới đánh nhau…

Rokuko nhức đầu.

Mikan sau khi bồi đắp tình cảm với người bạn sinh-vật-xúc tu đã quay về—hay đúng hơn là vô tình quay về.

Nhìn Mikan trở lại với tinh thần phấn chấn, Rokuko theo bản năng nhận thấy nguy hiểm.

"Ồ, Rokuko~. Thành công rồi, tôi đã tìm được người bạn chân ái! Cảm ơn vì đã cổ vũ, Rokuko~!"

"Số 629, h-hiện giờ không phải lúc phù hợp."

Mikan cao hứng vỗ tay. Rokuko hoảng sợ nhìn giữa cậu và Aidi. Aidi thuộc phe Quỷ Vương và Mikan sẽ Đấu Hầm Ngục với phe Quỷ Vương. Chuyện gì cũng có thể xảy ra nếu hai người này gặp nhau.

"Ồ...? Số 629. Cậu quen biết Rokuko của tôi à?"

"Ồ? … G-Geh!? Lõi Số 666!? Ra vậy kyuu, kyuu cô đang thăm dò đối thủ!?"

"Thăm dò đối thủ, hmm? Cũng đúng. Giờ mới nhớ ra, Số 629, có vẻ cậu đã gia nhập phe Haku-sama?"

"C-Cô nghe thấy chuyện đó từ đâu!?"

"Tôi cũng từng xem lá thư được gửi cho Jiji-sama. Cậu sẽ đấu hầm ngục với lõi của phe Quỷ Vương. Chống lại Lõi Số 564… nói thẳng ra tôi không thấy hy vọng chiến thắng dành cho cậu."

"H-Hừm. Tôi có trợ thủ đắc lực! Không thua đâu! Tôi sẽ lật ngược tình thế!"

"Heeh, trợ thủ… người nào đó thuộc phe Haku-sama?"

Aidi liếc nhìn Rokuko và cười lớn. Ngược lại, nụ cười của Rokuko đầy miễn cưỡng.

"Tôi không liên quan lắm?"

"Eh! Tại sao cô nói thế kyuu... chẳng phải chúng ta là bạn, Rokuko?"

"Uuu!"

Rokuko yếu đuối trước từ [Bạn]. Rốt cuộc, Rokuko luôn một mình cho đến khi Kehma đến. Kết quả là Rokuko không thể từ chối là bạn của Mikan.

"… Ờ. Cậu và tôi là bạn, Số 629. Chúng ta cùng phe!"

"Phe của chúng ta không liên quan gì cả! Dù gặp chuyện và phải gia nhập phe khác, tôi sẽ làm bạn với cô kyuu mãi mãi!"

"Heeh. Nói nghe buồn cười ghê. Rokuko là đối thủ (bạn thân) của tôi rõ chưa? Cậu lấy đâu tư cách làm bạn cô ấy?"

"Haah, Lõi Số 666. Kyuu nhầm rồi. Tình bạn không phải nằm ở tư cách, kyuu biết chưa hả?"

Aidi cãi nhau với Mikan đang đứng đối diện với Rokuko và cô ấy.

Dừng lại đi, Số 629, khác biệt phe phái là khác biệt về văn hóa. Phe Quỷ Vương chắc chắn sẽ yêu cầu bạn bè phải đủ tư cách để đứng cạnh nhau.

Bụng Rokuko bắt đầu quặn lại.

Thì ra cô là kiểu người cảm thấy đau bụng vì cãi nhau…

"Hmph. Được, Số 629. Cậu có muốn quyết đấu với tôi không?"

"… Không, tôi hẹn trước rồi, nkyuu. Tôi phải tập trung vào Đấu Hầm Ngục lần này."

"Hẹn trước... Là trận đấu với Lõi Số 564 à? Không sao. Tôi sẽ giúp cậu dọn dẹp trận chiến với Lõi Số 564 để tôi có thể đấu với cậu."

"Ể?"

"Huh?"

Rokuko và Mikan đều hoang mang trả lời. Aidi vừa nói gì cơ?

"Tôi nói sẽ quyết đấu với cậu sau khi ném Lõi Số 564 vào một xó."

"Không phải vậy, ý tôi là câu trước đó! Umm, cô nói sẽ giúp à?"

"Ừ. Cậu định phá hủy Lõi Số 564 phải không? Tôi sẽ giúp."

Có vẻ không nghe nhầm. Đúng là Aidi nói sẽ giúp.

"Không không không, gì vậy!? Đó là phe của cô kyuu mà!?"

"Ồ, dễ thôi… Jiji-sama nói ông không quan tâm nếu tôi tiêu diệt tên đần làm cái việc ngu ngốc là gây chiến với kẻ nhầm phe. Vì vậy, tôi có thể tiêu diệt Số 564 bất cứ lúc nào."

"Ờ…"

Những gì cô ấy nói cũng hợp lý. Dù vị trí hơi nhạy cảm, mấy tên đơn phương khiêu chiến người thuộc phe không thù địch mà chẳng thèm xin phép cấp trên… à, mặc dù hắn vẫn biện minh được là trừng phạt, nhưng hậu quả còn đẩy lõi đó về phía phe thù địch.

Nói cách khác, Lõi Số 564 đã gửi báo cáo sai lầm hắn sẽ đấu với lõi thuộc phe của Haku. Cho dù không phải là cố ý.

"Ngay từ trước đã có quyết định Lõi Số 564 sẽ không được tha thứ trừ khi tiêu diệt Số 629 hoặc lôi cậu ta về dưới trướng bọn tôi. Tôi nghĩ hắn sẽ được thông báo về quyết định đó bất cứ lúc nào."

"Nkyuu."

Mikan phát ra một âm thanh yếu ớt. Nói cách khác, đối thủ lần này rất nghiêm túc. Nếu thế, càng có nhiều người giúp đỡ càng tốt. Tuy nhiên, Mikan không có quyền tìm kiếm giúp đỡ từ người thuộc phe đối địch như Aidi.

"… Tôi muốn nói với Haku-sama về chuyện này, nkyuu."

"Phải rồi. Tôi nghĩ Jiji-sama đã nói chuyện với ngài ấy rồi, nên cứ chuẩn bị cho việc đó đi."

"Nkyuu. Có điều, tại sao Lõi Số 666 nkyuu lại giúp tôi? Kyuu lẽ ra không có lý do làm vậy?"

"Ồ, càng dễ hiểu hơn."

Nụ cười hiện lên trên mặt, Aidi nói.

"Điều này tức là tôi được giết Lõi Số 564 một cách hợp pháp. Lõi thuộc hàng 500. Sôi máu rồi."

"… ……"

Mikan và Rokuko lại một lần nữa hiểu ra phe Quỷ Vương rất hiếu chiến.

Để nói điều ấn tượng nhất về Aidi, cô ấy luôn truy cầu chiến đấu với người mạnh. Kẻ cuồng chiến.

"Hơn nữa, đối thủ (bạn thân) của tôi là trợ thủ cho cậu mà? Tức là tôi sẽ chiến đấu kề vai sát cánh với Rokuko."

Cô ấy nhận ra tất cả.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm