Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 27: Nhà sản xuất hầm ngục Kehma

Chương 335: Rokuko trở về

3 Bình luận - Độ dài: 1,245 từ - Cập nhật:

Tác giả: Hội nghị lõi hầm ngục diễn ra trong 3 ngày 2 đêm

__________________

Sau đó, việc Aidi gia nhập nhanh chóng được quyết định. Rokuko quay về và nói cho tôi.

"Đấy là lý do chúng ta nhận được trợ giúp mạnh mẽ."

"Uh huh."

Tôi hoàn toàn không mong đợi lõi phe Quỷ Vương như Aidi sẽ đến trợ giúp.

Có nhiều thứ không thể cho cô ấy thấy… thực ra, tôi cũng giữ ý định giấu tất cả át chủ bài với Haku-san rồi, chẳng có gì thay đổi.

Nói đúng hơn, cô ấy chạy đến giúp làm gì? Tôi còn tưởng lần này sẽ biến thành chiến tranh ủy nhiệm giữa phe Haku-san và phe Quỷ Vương.

"Chưa phải phần đáng ngạc nhiên nhất đâu. Lõi Số 8-sama—cầm đầu phe Thú Vương, vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng DP, Thú Vương ấy? Vị đó cúi đầu và nói với Haku-neesama [Xin hãy chăm sóc Số 629], khiến xung quanh đều náo động."

"Heeh. Phe Thú Vương, người đứng đầu phe cũ của Mikan à?"

"Chính xác, nkyuu~. Đích thân Lõi Số 8-sama hạ mình vì tôi, nkyuuu...!"

Chiếc đuôi màu cam của Mikan vui vẻ vẫy lên xuống. Rất mềm mại.

Tôi hiểu, thủ lĩnh của phe công khai cúi đầu vì một thuộc hạ bị hắt hủi. Nếu làm vậy đủ thu phục lòng trung thành, thì không phải nước đi tệ. Không cần nghe phần khen ngợi trong câu chuyện, tôi vẫn biết ông ta thể hiện mình là người rộng lượng thế nào.

Hơn nữa, còn cố dựng flag cho một Mikan bị xa lánh quay về… tức là, trở về cùng với thông tin Haku-san, cậu ta sẽ biến thành gián điệp cho họ.

Tôi không rõ mình đang suy nghĩ quá nhiều hay Thú Vương đang thực hiện kế hoạch lớn lao nào đó, nhưng trong cả hai trường hợp, ông ta là đối thủ không thể lơ là cảnh giác.

Phải cố gắng không gây hấn với ông ta. Ờm, tôi không nghĩ mình đủ sức gây hấn với người trong top 10.

"… Nhưng em linh cảm sẽ có biến cố với việc Aidi là đồng minh... Kehma nghĩ sao?"

"Hả? Sự giúp đỡ của cô ấy nằm ngoài mong đợi, nhưng không thành vấn đề. Giải quyết chiến thuật về mặt tấn công cho chúng ta."

"Thật sao?"

Ban đầu tôi muốn tìm hiểu thêm về Lõi Số 564—đối thủ của bọn tôi—trước khi quyết định chiến thuật, nhưng bây giờ chỉ việc giao cho Aidi.

Bọn tôi cung cấp thêm hoả lực phần nào hay phần đó, nhưng giữ ở mức tối thiểu là tốt nhất.

"Không sao cả trừ khi Aidi phản bội tấn công chúng ta."

"Em hiểu rồi… Anh đang nói tốt hơn hết giao cho Aidi hoàn toàn tấn công, không giữ vai trò phòng thủ. Em không nghĩ cô ấy sẽ làm vậy bởi đã cam đoan với Cha, nhưng tồn tại khả năng cô ấy vẫn giữ nguyên ý định và tấn công sau khi kết thúc… Xét đến chuyện đó, lựa chọn duy nhất là đánh với cô ấy."

Rokuko dễ dàng hiểu cách tôi dùng Aidi.

Chẹp. Em ấy ngày càng thông minh.

"Ban đầu anh nghĩ đến việc lùa Wataru tham gia, nhưng đến nước này, tốt hơn hết là để anh ta tập trung phòng thủ."

"Aidi tham gia là chuyện tốt đấy nhỉ."

"Về phần Thịt và Ichika, tuy rằng cứ giao toàn bộ cho Aidi sẽ tốt hơn…"

"… Kehma, Kehma. Tôi làm gì?"

"Mikan, làm hài lòng tất cả mạo hiểm giả đến hầm ngục."

Dịch vụ khách hàng giao cho Mikan, người im lặng lắng nghe từ nãy tới giờ.

Về hầm ngục, sau khi Rokuko và cậu ta đi họp, tôi quay về hội để phổ biến kiến thức hầm ngục này chuyên dành để yêu thương loài thỏ. Có yếu tố không chắc chắn, nhưng hiện tại hầm ngục không gặp nguy hiểm.

Dâu Tây, lũ thỏ, cũng như Thịt và Ichika lúc này đều đang điều khiển thỏ trắng, cố gắng hết sức mê hoặc đội điều tra thứ hai. (Có vẻ do Misha)

"Hiểu rồi, nkyuu. Tôi sẽ chứng minh kyuu mê hoặc được cả succubus!"

"Và bây giờ tiếp tục nói về những gì anh không thể làm khi em vắng mặt."

"Ừ-ừ. Lẽ ra phải nói sớm hơn, nhưng tôi tưởng Rokuko nói kyuu rồi."

Thông thường đây là chuyện Chủ nhân và Lõi thảo luận với nhau. Khó tránh khỏi Mikan nghĩ không cần phải nói.

"Báo trước với anh một tuần vào năm sau nhé?"

"Yên tâm, em sẽ nói nếu không quên."

Tin chắc em ấy cũng không nói với tôi vào năm sau.

Tôi thở dài.

"Nhân tiện, có chuyện gì khác xảy ra ở cuộc họp không?"

"À đúng rồi, em nhận được rất nhiều sự chú ý về trận Đấu Hầm Ngục với Haku-neesama vào năm trước. Thứ hạng cũng tăng lên! Em đứng thứ 182! Aidi đứng thứ 175, em nghĩ sẽ bắt kịp cô ấy vào năm sau. Hoặc vượt qua! Chúng ta làm rất tốt, Kehma. Hohoh~"

Rokuko xoa ngón tay lên dưới mũi với vẻ tự hào khoe khoang.

Tôi không biết tăng thứ hạng mang lại lợi ích gì, chắc tốt hơn tôi nghĩ.

"Vậy à? Tuyệt đấy... Còn Mikan?"

"Tôi đứng thứ 290, nkyuu. Tăng 10 hạng so với năm trước~"

Mikan đã bị Rokuko và tôi vượt qua trong một năm… Ờm, thu nhập của bọn tôi vẫn còn một chặng đường dài để sánh với Ontentoo và Haku-san.

"Nhân tiện, Lõi Số 564 hạng bao nhiêu?"

"167. Họ có vài triệu DP."

"Đối thủ khá mạnh…"

"Không hổ là lõi của phe Quỷ Vương số hiệu 500. Nhưng về cơ bản, hắn đã bị kết án tử bởi Lõi Số 6. Và anh biết chuyện gì xảy ra sau đó không? Aidi chọc giận làm hắn hủy bỏ hoá hình quay về dạng baphomet…?"

"Hoh, baphomet?"

Thông tin quan trọng đây. Nếu tìm ra nguyên hình của đối thủ, bọn tôi sẽ nghĩ ra biện pháp (nghĩa là thực hiện các biện pháp đặc biệt). Cơ mà, baphomet là sao? Dạng quỷ đầu dê chăng… chúng có điểm yếu gì?

Có lẽ nên hỏi Haku-san hoặc Aidi—nếu bắt buộc…

"Có điều kiện chiến thắng đặc biệt nào không?"

"Không. Chiến thắng bình thường khi chạm vào Lõi Hầm Ngục. Aidi bảo sẽ đi chém nát lõi."

"Không nghi ngờ chuyện đó."

"… Nhưng tính ra thì đây là ba đấm một? Chia buồn cho Số 564. Tuy ba chúng ta đều thuộc hàng 600 đấu với một người hàng 500, em không thể coi là cân bằng."

Ừm. Tôi nhớ ra, có khoảng cách tầm 100 năm giữa mỗi 100 lõi.

Nếu tính đến điều đó, khó biết trận ba đánh một này cân bằng hay không… và chưa kể đến yếu tố họ có chủ nhân hay không.

Điển hình là bộ ba tam nhẫn—tất cả đều là lõi hàng 600—vô chủ và được coi như một nhóm.

"Aidi có biết Chủ nhân của Lõi Số 564 không…"

"Chắc là biết? Dù sao cô ấy cũng là người được Lõi Số 6 yêu thích nhất."

Xin ít thông tin từ Aidi nhé.

Việc còn lại là chuẩn bị phòng thủ trong lúc chờ đợi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

First comment
Xem thêm
Thanks trans...
Dạo này trans trở lại năng suất quá <3
Xem thêm