Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 27: Nhà sản xuất hầm ngục Kehma

Chương 341: Trước thềm Đấu Hầm Ngục

4 Bình luận - Độ dài: 1,182 từ - Cập nhật:

Cuối cùng đã đến ngày sắp diễn ra Đấu Hầm Ngục.

Giai đoạn chuẩn khá tốt với vài thăng trầm, cứ tạm coi các mạo hiểm giả đã quen thuộc với hầm ngục thỏ.

Nhân tiện, lý do tôi không có nhiều điều để nói do dành phần lớn thời gian chuẩn bị tham quan quanh đế đô. Tôi lạm dụng hết mức khả năng của [Dịch Chuyển]. Thuận tiện là nhất. Ma lực tiêu hao không phải là vấn đề vì phục hồi khá nhanh.

Vậy bây giờ làm gì? Bọn tôi đang liên hoan một chầu do Haku-san tổ chức.

Lần này, hầm ngục chủ yếu là của Mikan, không tổ chức tại ly cung của Haku-san, mà tổ chức tại [Nơi An Nghỉ của Thỏ]. Nhờ vậy, Aidi, Mikan và mọi người đều có thể tham gia.

Nhân tiện, Haku-san công khai tài trợ nên đây giống sự kiện khai trương lúc nửa đêm. Vui quá nên tôi quyết định bật nắp chai vang sủi uống.

"Nói thật dù cậu thắng hay thua cũng không quan trọng."

—là những gì chị ta nói. Chẹp, bây giờ đều chuẩn bị xong xuôi, chẳng còn gì để bàn nữa. Nói đúng hơn, sẽ chuyển thành đòi hỏi nếu họ (Mikan) mong đợi quá mức sau khi nhận được nhiều sự giúp đỡ trong lúc gặp khó khăn.

Bởi lẽ đó, như Haku-san nói, kết quả sao cũng được. Trong trường hợp bọn tôi thua, người thiệt hại nhiều nhất là Haku-san với 100.000 DP. Đối với Haku-san, nhiêu đó chỉ là số lẻ.

Ồ, vẫn còn khoảng 70.000 DP. 10.000 DP trong số đó dành cho cuộn phép [Tạo Golem] dùng đổi lấy cuộn phép [Triệu Hồi Skeleton]… Mọi thứ còn lại sẽ là của bọn tôi, dù thắng hay thua.

"Nè, Rokuko. Cô không tham chiến trong Đấu Ngục Hầm à? Tôi sẽ được chiếm trọn mọi trận đấu với chúng nếu cô không tham gia đấy nhé?"

"Không. Mà đúng ra, chiếm trọn là cách nói hơi quá. Đây là Đấu Hầm Ngục."

"Được rồi. Phần thừa của tôi giao cho Rokuko dọn dẹp. Ai trong hai ta giết nhiều hơn sẽ thắng."

"Aidi, cô thực sự yêu thích thi đấu nhỉ. Nhưng tôi vẫn xin rút lui. Tốt hơn hết tôi nên ở phía sau. Dù sao tôi cũng là tướng quân!"

"Rokuko, chỉ huy là người tiến lên trước cầm đầu mà? Đó là lẽ thường."

"Chỉ là cách nghĩ nông cạn của cô, Aidi. Ngày mai tướng quân cầm đầu từ phía sau sẽ trở thành trend!"

"… Rokuko... đôi khi cô nói chuyện bằng ngôn ngữ khác. Đó có phải tiếng dị giới không?"

"Chuẩn!"

Có cả vài cuộc trò chuyện như thế diễn ra.

Trải qua giai đoạn chuẩn bị với Aidi, tôi dần hiểu tính khí của Aidi hơn.

Nói đơn giản, cô ấy là một kẻ đầu cơ bắp. Nhưng cô ấy không phải bé hư. Không.

Cô ấy chỉ thích đi thách đấu.

"Này Kehma, kyuu không ăn à?"

Con thỏ màu cam Mikan đi trên mặt bàn đến chỗ tôi.

"Mikan? Cậu cũng đang ăn à?"

"Nkyuu! Kyuu dĩ nhiên! Ngày mai là Đấu Hầm Ngục tôi sẽ ăn nhiều lấy sức! Đây, ăn salad đi!"

Nói xong, Mikan dùng chân thỏ lấy cái kẹp gắp salad ra đĩa cho tôi. Toàn là cà rốt và thiếu bóng dáng hành vì thỏ không thích.

"Thịt ở đằng kia, salad này dành cho bọn tôi!"

"Ừ, Haku-san còn tính đến điều đó. Quả là chị ấy."

"Nkyuu... Ui nóng! Bát súp ấy, đừng nghịch trong đó!"

"Eeeh?"

"Không phải là hồ bơi màu vàng à?"

"Ồ, ra là súp!"

Dịp vui khi bạn thỏ sừng của Mikan cũng có mặt ở đây, nhưng chúng đang vui chơi với đồ ăn. Hmm… có lẽ chúng không biết thức ăn không dành cho việc đó…? Ờ, kệ đi.

Trong lúc đó, Thịt đang xử lý đống thịt và Ichika ăn mọi món Ichika thích ăn. Không giống lần trước, họ có thể mang về đủ thứ vì bọn tôi có hộp đựng khổng lồ mang tên [Kho Đồ].

… Ah, có vẻ Haku-san đang tới chỗ tôi. Nụ cười kì lạ trên khuôn mặt ấy thật đáng sợ. Hehe he, chị không phải chủ hầm ngục xấu đâu~!

"Kehma-san."

"…Ừ, có chuyện gì thế, Haku-san?"

"Fufu, không cần cảnh giác. Cậu nghĩ cơ hội chiến thắng ngày mai là bao nhiêu?"

"Hmm, à… khoảng 50% vì không biết nhiều về đối thủ của chúng ta."

"Ồ? Kehma-san, tôi tưởng cậu sẽ nói bạo hơn khoảng 90%."

"Hahaha, chị đánh giá tôi quá cao. Tôi nghĩ cơ hội chiến thắng tăng đáng kể vì chúng ta có thể tận dụng anh hùng."

Đúng vậy, Wataru đã ở trong hầm ngục thỏ và đợi Đấu Hầm Ngục vào hôm sau.

Tất cả đám thỏ ngày hôm nay đều rúc vào gần các mạo hiểm giả, chắc chắn vậy. Với từng con thỏ của mình, tất cả họ đều thề sẽ bảo vệ chúng mãi mãi, để tác thành, hãy cho họ giữ vững lời thề trong Đấu Hầm Ngục.

"Ừm, lý do chị ném anh hùng vào đám người đó là vì mục tiêu ban đầu [Làm Nản Lòng] họ, tôi chắc chắn sẽ hợp tác. Nói không cần lo thắng thua là ở phần đó đúng không?"

"Fufufu. Tôi tin Lõi Số 6 sẽ quan sát phe chúng, ông ta nhất định sẽ ngạc nhiên. Cậu có thể coi Lõi Số 666 là một phần sức mạnh, đảm bảo chiến thắng lần này. Cậu nghĩ ra mánh khoé tuyệt vời giống như đã làm với tôi chứ? Kehma-san, tôi rất mong chờ ý tưởng—không, tôi đã mong chờ ý tưởng của cậu từ lâu."

Bất kể kỳ vọng bao nhiêu, tôi vẫn chưa chuẩn bị mánh khoé quá tuyệt vời… làm ơn đừng đặt tiêu chuẩn quá cao.

"… Tôi không có ý định thua. Tôi đang thử nghiệm chiến lược từng nghĩ đến việc dùng trước đây."

"Fufufu, đúng tính cách của Kehma-san. À... Tôi sẽ thưởng nếu thắng trận. Thông tin về đồ ngủ thần nhé? Tất nhiên thông tin mà cậu chưa biết."

"… Tôi nhất định không thua dễ dàng."

Phải cố gắng thôi. Chẹp. Không thay đổi những gì tôi định làm.

"Haku-neesama! Em cũng muốn có phần thưởng nếu Kehma thắng!"

"Ồ? Nếu thế tôi cũng muốn phần thưởng."

Nghe nói phong thanh về phần thưởng, Rokuko và Aidi ngắt lời. Đồ tham lam.

"Hmm… tôi sẽ chuẩn bị thứ gì đó dưới thẩm quyền. Tất nhiên là nếu thắng."

"Yay! Anh phải thắng, Kehma!"

"Fufu, có tôi ở đây mà còn thua được? Nếu vậy là do mệnh lệnh sai. Đưa ra chỉ dẫn đúng cho tôi, chủ nhân của Rokuko."

Aya aya. Ít nhất họ cũng có động lực phấn đấu.

Nhưng nghĩ lại, tại sao tôi có linh cảm không tốt về phần thưởng này?

Hy vọng chỉ là trí tưởng tượng của tôi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Sai thế *** nào đc
Xem thêm
Sai thế *** nào đc
Xem thêm
Chắc là linh cảm ko sai đâu... =))
Xem thêm