Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 27: Nhà sản xuất hầm ngục Kehma

Chương 345: Cách sử dụng hiệu quả [Quyền ra lệnh tuyệt đối]

5 Bình luận - Độ dài: 1,344 từ - Cập nhật:

(Lõi Số 666, góc nhìn của Aidi)

Ẩn giấu sau góc màn hình để qua mắt kẻ địch, sau đó bắt đầu phản công… Mình hiểu rồi, quả là chiến lược thú vị.

Aidi thầm nghĩ.

"Chủ nhân của Rokuko suy nghĩ rất khác người..."

Cậu ta giỏi trong việc lập mưu đánh lừa người khác, nhưng đáng tin cậy nếu là cộng sự của Lõi Hầm Ngục.

Trên thực tế, Rokuko và Kehma là một cặp đôi ăn ý đến mức họ đã Đấu Hầm Ngục với Haku ở điều kiện ngang nhau và giành chiến thắng.

Nhưng chiến cuộc hiếm khi cung cấp những trận [Cân Bằng]. Dù cho Haku chỉ định dạy bảo cậu ta và bất cẩn, thì thực tế cậu ta đã lợi dụng điều đó. Nếu không có rào cản nào, một lõi thế hệ 600 mới nhất hoàn toàn không có cơ hội đối đầu một trong những lõi đầu tiên như Số 89.

Nói theo cách đơn giản, dù thực sự chiến thắng, cậu ta sẽ nghĩ kiểu [Dù thua cũng không sao].

… Cũng giống như trước khi Rokuko và Aidi tham gia Đấu Hầm Ngục. Chủ nhân của Aidi đã nói [Cứ đầu tư DP cường hóa cho chúng ta. Tiện thể thì vui vẻ test luôn?].

Nói cách khác, anh ta nghĩ thua lần ấy cũng không sao cả.

Tuy nhiên, Aidi hoàn toàn không có ý định thua cuộc.

"Fufu… Haah, haah, chuyện này thật vui…"

Cô ấy không hề đau đớn, hay mệt mỏi. Nhưng rõ ràng vẫn đang thở hổn hển. Một động tác hoàn toàn vô ích, chẳng sao cả vì cô ấy không hề mệt mỏi.

Aidi được chủ nhân ban cho [Mệnh Lệnh] thông qua quyền ra lệnh tuyệt đối: [Cô không thấy mệt mỏi trong khi chiến đấu và không cần hít thở].

Thoạt nhìn [Mệnh Lệnh] vô cùng bất hợp lý, nhưng nếu dùng cho Lõi Hầm Ngục, hiệu quả rất cao.

Lõi Hầm Ngục vốn là quả cầu không cần hít thở hay thấy mệt mỏi, cơ thể hiện tại còn gọi là một hóa thân hay avatar.

Chẳng lẽ hoá thân lại mệt mỏi trong khi bản thể quên mất sự mệt mỏi sao? Đúng vậy, cảm thấy mệt mỏi là điều nực cười. Ngược lại hít thở mới là điều trái tự nhiên.

Nếu cùng một mệnh lệnh ban cho con người, cơ thể họ sẽ nhanh chóng đạt đến giới hạn và chết. Thế nhưng, Aidi là Lõi Hầm Ngục.

Aidi hiện tại sở hữu cơ thể [Không mệt mỏi và không cần thở].

"Ha ha!"

Cô dễ dàng giết chết đám gargoyle lao về phía mình trong khi tìm kiếm dinh thự của Lõi Số 564. Sau khi đánh bại một nhóm khác, cô vén vài sợi tóc đỏ ra khỏi mắt và lấy lại nhịp thở thở để nghỉ ngơi—hành động tựa như đã mệt mỏi.

Tại sao cô ấy làm vậy? Để thu hút thêm lực lượng kẻ địch. Sau đó, nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, tự mình thu hút Lõi Số 564.

Aidi biết điều kiện chiến thắng của Đấu Hầm Ngục là chạm vào lõi.

Điều này không mở rộng đến việc chạm vào avatar. Tuy nhiên, nếu giết được hoá thân, chúng ta sẽ thắng vì không còn đối thủ nữa… Đây cũng là điều mà đám người Kehma chỉ ra trong trận Đấu Hầm Ngục của họ vào năm trước.

Mặt khác, nếu Aidi chết cũng không phải thua cuộc. Tất nhiên sẽ là một thất bại cá nhân đối với Aidi, nhưng không phải là thất bại của cả đội.

Rõ ràng Aidi không có ý định chết, nhưng cô ấy ở trong tâm thế thoải mái [Chết cũng được].

"Chủ nhân của Rokuko thật tàn nhẫn nhỉ? Anh ta nói không quan tâm nếu mình chết."

Trong khi nói vậy, cô ấy vẫn đâm thanh kiếm vào một con succubus đang triệu hồi gargoyle từ sau chỗ ẩn nấp.

Đảm bảo đã cắt đứt đường thoát quái vật, cô tiến lại gần. Succubus cố gắng mê hoặc cô dưới nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng. Aidi chỉ mỉm cười thân thiện đáp lại.

Nghĩ rằng mê hoặc hữu dụng, succubus thấy nhẹ nhõm trong chốc lát. Sau đó Aidi không thương tiếc chém cô ta.

"Ôi, mình giết theo phản xạ vì bị mê hoặc. Mình không thể kìm nén mong muốn giết những cô gái đáng yêu."

Cứ thế cô ấy hành động (diễn xuất) như bị mê hoặc.

Phải. Là diễn xuất. Mê hoặc sẽ không có tác dụng với Aidi. Rốt cuộc, cô ấy bị ra [Mệnh Lệnh] [Không bị ảnh hưởng bởi trạng thái khống chế]. Khống chế tinh thần không có tác dụng. Ngay cả ảnh hưởng gây ra bởi chất độc cũng bị vô hiệu hóa bởi chức năng của lõi.

Nếu cô ấy dính phải thứ gì đó, thì chỉ giống như đeo miếng bịt mắt mà thôi.

Đúng thế, chính xác như tình huống mà cô thấy trong căn phòng này, bị bao phủ bởi một cái bẫy [Bóng Tối].

Vào phòng tiếp theo, toàn bộ đều là bóng tối. Mở cửa ra, bên trong tối đến mức không tự nhiên.

[Bóng Tối] màu đen có lẽ vẫn sẽ tồn tại dù cho cô ấy phá hủy hoàn toàn căn phòng. Bóng tối giống hệt vật thể ba chiều.

Cô không cảm nhận được sinh vật thở bên trong căn phòng, nhưng ý thức được sự thù địch. Có khả năng là xác sống không cần thở hoặc vô tri như gargoyle. Cũng có thể là vài cái bẫy khác.

"Hm. Điều thú vị là cái bẫy được bao phủ bởi bóng tối, như thể bị cắt ra từ không gian."

Aidi bước vào [Bóng Tối] không chút do dự.

Ngay sau khi bước những bước đầu tiên, Aidi đã bị bắn tên.

Đó là loại bẫy được giấu kín không thể nhìn thấy từ cửa và sẽ bắn vào người đầu tiên bước tới.

Tuy nhiên, Aidi đã cắt mũi tên giữa đường bay và lao vào bóng tối như đang khiêu vũ. Cô di chuyển tránh bẫy trong khi vung kiếm, chém hạ gục kẻ thù.

"Ồ. Có thật nè? Không để ý lắm, đúng là gặp may."

Tất nhiên, chả phải cú chém may mắn.

Chúng hiển hiện rõ trước Aidi. Gargoyle và skeleton ẩn núp trong bóng tối, lén lút nhắm vào cô. Để mà nói, Aidi vốn là một Lõi Hầm Ngục dạng [Ma Kiếm]. Vài loại ma kiếm theo thời gian sinh ra đôi mắt, nhưng Aidi không nằm trong số đó.

Nói cách khác, cô ấy không cần mắt để nhìn. Nếu cô ấy được ra [Mệnh Lệnh] [Nhìn thấy toàn cảnh xung quanh ngay cả trong bóng tối], thì có thể. Cho nên cô ấy làm được.

Aidi nhận ra bản thân đang mỉm cười trong [Bóng Tối].

"Kusu kusu. Chủ nhân của Rokuko rất tuyệt vời, nhưng chủ nhân của tôi cũng không thua đâu. Có lẽ mình nên thưởng cho anh ta khi trở về?"

Aidi và chủ nhân của cô nắm rõ cách sử dụng [Quyền ra lệnh tuyệt đối] hiệu quả.

Cô không mệt mỏi, không cần thở và không bị ảnh hưởng bởi trạng thái bất thường. Cô nhìn thấy trong bóng tối và tiêu diệt kẻ địch.

Cô không dừng lại. Một chiến binh vẫn không ngừng việc giết chóc.

Lõi Hầm Ngục có khả năng làm được điều này thông qua việc dùng [Quyền ra lệnh tuyệt đối].

Cách tiếp cận hoàn toàn trái ngược so với đám người Kehma hoàn toàn từ bỏ [Quyền ra lệnh tuyệt đối]. Đây chính là phong cách Aidi chiến đấu.

Nhưng mặt khác, khi nói chuyện với Kehma, cậu ta dễ dàng kết hợp đưa ra chiến lược [Vậy cô là tiên phong. Tôi sẽ hỗ trợ từ phía sau, vui vẻ hợp tác nhé].

Và mọi chuyện là vậy.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
First comment
Xem thêm