Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 27: Nhà sản xuất hầm ngục Kehma

Chương 346: Chiến thắng mở màn

3 Bình luận - Độ dài: 1,381 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Kehma)

Ổn thoả, có vẻ chiến thắng đầu tiên thuộc về bọn tôi. Tôi cho đó là chiến thắng áp đảo hoàn toàn, nhưng không biết rõ toàn bộ đầu đuôi để nói chắc như đinh đóng cột.

Tôi không áp dụng biện pháp đặc biệt nào để chống lại mê hoặc, nhưng mọi chuyện cũng ổn và Wataru dễ dàng đối phó với succubus.

Tôi chưa bao giờ nghĩ họ yêu thích thỏ đến vậy… dễ thương thực sự là công lý.

Ý là, tôi biết mạo hiểm giả tài giỏi sẽ có cách chống lại, nhưng thế quái nào tất cả mọi người?

Tôi nghĩ một vài kẻ yếu hơn bỏ chạy hoặc quay ra loạn đấu cũng chẳng sao vì Wataru vẫn ở đó, nhưng đúng là không ngờ.

Còn nếu Wataru bị mê hoặc? Tôi chỉ mất tầng một, thế thôi.

Hoặc là tranh giành ảnh hưởng mê hoặc bằng cách cho Thịt biến thành Cún Con Succubus một lần nữa.

Tôi còn có thể lùa Wataru tặng tôi chiếc vòng tay mà anh ta đang đeo nếu cần. Chuyện đó sẽ rất thú vị.

"… Không đến lượt em."

"Ừ. Thế cũng tốt."

"Đúng vậy, Thịt. Kế hoạch của Kehma vẫn đang hiệu quả."

… Cảm giác không có nhiều quái vật đến đây, chắc là do Aidi thẳng tay xóa sổ hầu hết gargoyle. Như lời cô ấy từng nói trước đây.

[Tôi đã dọn dẹp xong những thứ đáng chú ý trong tầm mắt, Chủ nhân của Rokuko.]

"Tốt lắm. Mà này, chẳng phải theo lẽ thường cần giữ triệu hồi sư quan trọng nhất ở khu vực an toàn? Tại sao họ rời khỏi đó? Bị đần hử?"

[Ồ? Nhưng không có khu vực nào thực sự an toàn. Cất đi đâu được?]

"... Cô đang nói nghiêm túc đấy à?"

Tôi liếc nhìn lại Mikan, lõi dạng thỏ đang đứng cạnh tôi. Mikan trả lời sau khi giật mũi.

"… Nkyuu, bên trong Lõi Hầm Ngục vẫn tính là an toàn?"

"Đúng thế chứ?"

Okay, tôi không phải người sai ở đây.

[… … … À đúng, có khu vực an toàn trong Lõi Hầm Ngục. Nếu là với chiến thuật (phong cách) của Rokuko.]

"Tôi khá chắc không chỉ Rokuko… nhưng lõi phe Quỷ Vương không coi bên trong Lõi Hầm Ngục là nơi an toàn hử?"

[Không gian phụ của Lõi Hầm Ngục dùng làm nơi lưu trữ vật phẩm và chiến lợi phẩm.]

Tôi hiểu rồi, vấn đề ở đây là cách nhìn nhận?

Đúng là không nơi nào an toàn hơn nơi cất giữ kho báu. Phải cho phép mới vào được.

[Anh sẽ không để vật phẩm quan trọng ở bên ngoài đúng không? Chúng sẽ bị đánh cắp.]

"Đúng. Phe Quỷ Vương… không coi trọng các succubus sao?"

[Quái vật là hàng dùng một lần mà?]

Cô ấy nói họ không xứng đáng để vào bên trong. Vậy thì họ sẽ được đưa đến đâu...? Việc hắn đối xử như vậy dù cho họ học [Triệu Hồi Gargoyle] là hoàn toàn lãng phí.

Có lẽ vị trí của lõi sẽ bị phát hiện bằng cách truy ngược gargoyle? Không, trong trường hợp đó, họ chỉ cần dùng chức năng dàn quân... ờm, thôi bỏ qua.

"... Tiện nói, cô biết Lõi Hầm Ngục của hắn ở đâu không?"

[Ừ. Bên trong hầm ngục… có lẽ không phải tầng cao nhất của dinh thự, mà là tầng hầm—mê cung ngầm. Mê cung ngầm hơi rắc rối. Nơi là mê cung ngầm của Lõi hàng 500, tôi nghĩ sẽ khá phức tạp. Ít nhất mười tầng.]

…?

"Khoan đã. Mười tầng? Chỉ vậy thôi?"

[Chỉ vậy? Anh nói gì thế, Chủ Nhân Rokuko? Sẽ mất vài ngày để vượt qua, xét đến bẫy rập và cấu trúc. Chúng ta sẽ bại trận (thua cuộc) nếu họ chinh phục được hầm ngục phe ta trong thời gian đó, anh hiểu chứ?]

"Thế à? Đừng lo, nó quá nông. Tôi nghi ngờ không đủ lớn để mất đến vài ngày."

[Hả? Quá nông à?]

Chẹp.

Cảm giác Aidi và tôi đang nghĩ về hai chuyện khác nhau.

"Nếu nói 10 tầng thì quá nông. Cái [Bạch Bãi Biển] tôi làm năm ngoái có mười tầng."

[… … … Ồ, đúng thế, hả? Nhưng đó là một con đường thẳng và dễ chinh phục. Nếu giống cách bên bọn tôi tạo ra hầm ngục, thì—đợi đã, giờ mới nhớ, Rokuko và đồng đội đã hoàn thành trong… một ngày…]

"Chẹp. Chuyện nhỏ."

Rokuko trả lời thay tôi. Ừ, bản thân hầm ngục rất dễ chinh phục. Phần khó duy nhất là Aidi mang theo Lõi Hầm Ngục khiến nó trở nên cơ động.

[… … … Rokuko. Cô nghĩ mười tầng sẽ mất bao lâu?]

"Nếu là Kehma… một ngày! Chỉ 10 tầng thôi!"

[Thật đáng tin cậy—với tư cách là đồng minh.]

Có khả năng mất hai ngày. Năm tầng cho mỗi ngày.

"Nhân tiện, tôi đang thắc mắc. Phe Quỷ Vương không chú trọng phần [Hầm Ngục] sao?"

[… Phải. Bọn tôi thường sử dụng vài dạng biệt thự hoặc lâu đài… nhưng có những thứ mở rộng xuống lòng đất. Ý tôi là, sẽ rất khó để chiến đấu với kẻ xâm nhập nếu ở quá sâu dưới lòng đất.]

Tôi hiểu rồi. Hội chứng cuồng chiến tái phát.

"Aidi chinh phục xong tầng 1 chưa?"

[Tôi đã kiểm tra tất cả các phòng ở tầng một. Tìm thấy cầu thang lên và xuống, cần ghi lại trên bản đồ không?]

“Ừ, cảm ơn. Nhờ cô. Sau đó đốt cháy căn phòng đi. Phá hủy đồ nội thất rồi dốt."

[… Hả?]

"Hửm?"

[Tôi nghe nhầm sao? Vừa rồi tôi còn nghe bảo đốt lửa gì cơ?]

"Tôi nói thế mà?"

[… Ừm, Chủ nhân của Rokuko. Anh có bị điên không?]

Và bây giờ Aidi lại nghi ngờ sự tỉnh táo của tôi.

Ờm, hầm ngục không dễ bị đốt cháy.

"Đầu tôi vẫn bình thường. Đốt lửa sẽ giúp xua đuổi succubus còn lại và giúp chúng ta biết được đường đi được kết nối ở đâu bằng cách nhìn vào luồng khói. Trong khi đó, cô không cần hít thở và dựa vào thứ khác ngoài đôi mắt để nhìn."

[… Ừ, anh còn tỉnh táo. Cứ tưởng anh muốn đốt cháy dinh thự.]

"Tất nhiên rồi. Nếu cô đốt cháy toàn bộ dinh thự, việc tìm kiếm Lõi Hầm Ngục sẽ diễn ra nhanh hơn nhiều nhờ thu hẹp phạm vi!"

[Anh toàn có ý tưởng khác thường, chủ nhân của Rokuko.]

Cứ tiện tay giúp đỡ bằng cách gửi vài con gargoyle sử dụng [Hoả Cầu].

Đây chính là hoả công. Hoả kế như cỗ xe đưa kẻ thù xuống địa phủ. Tôi có cảm giác giống Gia Cát Khổng Minh.

"À, Mikan. Cử một số con châu chấu đi do thám khu vực dưới lòng đất nhé."

"Rõ kyuu. Nhưng sẽ chết nhiều lắm? Sóc không tốt hơn sao?"

"Mikan, theo danh mục của cậu thì giá là bao nhiêu?"

"Đều 1 DP, nkyuu."

Hmm. Sóc tốt hơn. Ngay cả tôi cũng từng dùng chuột tấn công Haku-san khi tôi còn đang nhìn vô thức.

"Được rồi, bắt đầu với một trăm con sóc."

"Kyuu!? Một trăm!? Tôi không thể di chuyển nhiều như vậy!"

"Thế à? Không còn cách khác. Thịt, Ichika, giúp cậu ấy một tay. Mikan thiết lập menu cho hai người họ có thể điều khiển. Ngoài ra, tăng thêm nhiều hơn nữa nếu tình hình yêu cầu."

"R-Rõ rồi!"

Có vài thủ thuật để điều khiển theo bầy đàn. Thịt và Ichika sẽ xử lý được thôi.

"Kehma Kehma! Cần em giúp gì không?"

"Rokuko… tiếp tục theo dõi xem còn bao nhiêu con sóc và hướng dẫn Mikan khi nào bổ sung."

"Được! Vậy, Mikan! Thêm một trăm con nữa ngay đi!"

"Tôi vẫn chưa xong một trăm con đầu tiên!?"

"Trước sau cũng đều cần thôi, nhanh lên!"

"Fuoooh, toàn bộ DP tôi đã tiết kiệm…"

… Ờ, có mười tầng, chắc suôn sẻ thôi? Giao lại cho Rokuko xử lý.

Đắm chìm trong kế hoạch, tôi theo dõi Đấu Hầm Ngục.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm