Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 27: Nhà sản xuất hầm ngục Kehma

Chương 349: Vào tàn cuộc

5 Bình luận - Độ dài: 1,354 từ - Cập nhật:

"Chỉ có thể nói là vô tàn (tàn nhẫn)."

"Phải gọi là vô dạng (khó coi). À không—vô năng?"

"Ahaha, hai con xấu tính quá. Số 564 cũng đang cố gắng hết sức đấy?"

Gargoyle của Kehma được khách quý trong phòng chú ý khi lẻn vào dinh thự từ cửa sổ. Đám succubus kiệt sức mở cửa sổ để thông gió cho khói thoát ra ngoài—vì không có từ nào chính xác hơn—đúng là xui xẻo.

"Hmm. Có lẽ Số 564 không cần hành động khi cầu thang bị cháy? Haku, Số 6, hai con nghĩ sao?"

"Con tin hắn nên từ bỏ dinh thự ngay lập tức."

"… Đồng quan điểm. Đặt mình vào tình huống tiến thoái lưỡng nan… Tuy nhiên, con hiểu cảm xúc không muốn từ bỏ dinh thự của hắn, khó mà diễn tả thành lời…"

Hành động trực tiếp hướng đến Lõi Số 666 không phải là một sai lầm. Chỉ là việc phá vỡ và đốt cháy cầu thang quá bất thường.

Việc chuyển sang đấu trực tiếp với Lõi Số 666 khi cô nhóm lửa cầu thang của hắn cũng là phán đoán mang tính quyết định.

"Ít nhất thì hạng 500 phải đình chiến trước mặt hạng 600 cũng là điều đáng xấu hổ."

"… Chắc chắn."

Nhớ lại lúc cô bị đám người Rokuko đánh bại, dù có hạn chế, Haku vẫn đảo mắt đi. [Cha] nhìn cô làm vậy với vẻ thích thú.

"Bỏ qua chuyện đó, tình hình nhìn gần như ngã ngũ rồi? Con nghĩ sao, Số 6?"

"Có khả năng. Con không ghét việc chứng kiến lật ngược thế cờ, nhưng đây là tình huống Số 564 bị dồn vào chân tường. Hắn sẽ khó giành chiến thắng từ đây. Chỉ xem người bên phía Số 666 quyết định kết thúc như thế nào. Tất cả những gì hắn có thể làm là chờ thời."

"Được, chúng ta thử nói chuyện với Lõi Số 564 lần nữa. Có vẻ hắn đã ổn định trong hầm ngục của mình rồi."

"Như người mong muốn."

Màn hình của ông kết nối với Lõi Số 564 ngay sau đó.

Trên màn hình là cảnh Lõi Số 564 tức giận đấm bụng succubus.

[Chết tiệt… Làm sao bổn đại gia rơi vào tình cảnh này chứ…! Chúng chỉ là ba tên hạng 600 thôi mà!]

"Hm. Có vẻ ngươi đang trong tình thế khốn cùng, Số 564."

[! X-Xin lỗi, Số 6-sama! Chắc hẳn ngài đã nhìn thấy cảnh tượng không đẹp mắt.]

"Con succubus đó đã làm gì?"

[Không hẳn? Con ả chỉ là hàng trút giận?]

"Lão phu hiểu rồi."

Biểu cảm của Lõi Số 6 không hề thay đổi trước việc Phe Quỷ Vương lợi dụng kẻ yếu như quy luật tự nhiên, nhưng Haku cũng chứng kiến điều đó, cau mày.

Con succubus hưng phấn khi bị đánh. Làm cô nhớ đến một tên khó chịu.

"Vậy tiếp theo ngươi sẽ làm gì?"

[Thưa ngài! Thế cục sẽ đảo ngược, chắc chắn. Chúng đã tiến tới tầng 3, nhưng bản thân đám quái không làm nên trò trống gì. Không nghi ngờ gì nữa, chúng chẳng thể nào tiến xa hơn tầng 6 và dàn tinh anh, Tứ Thiên Vương! Trước khi tới nơi đó, bổn đại gia đã dựng lên [Cánh Cổng Trí Tuệ] ở tầng 4. Chúng sẽ không bao giờ đột phá được!]

"Hở. Vậy ngươi chuẩn bị đủ số lượng quái vật và câu đố rồi?"

[Tất nhiên! Nhìn 10 tầng này xem, bọn chúng sẽ không còn đặt móng vuốt hay dấu chân nào sâu hơn nữa. Nếu tuyệt vọng muốn xông vào, tất cả những gì bổn đại gia phải làm là bình tĩnh phát động phản công!]

Hắn thực sự tin mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ như vậy?

Lõi Số 6 thầm nghĩ.

Thắng thua đã rõ. Haku thầm nghĩ.

[Cha] chỉ mỉm cười.

"… Đừng làm lão phu thất vọng thêm nữa."

[…! Ha ha ha! Chiến thắng tất yếu!]

Lõi Số 6 vốn có ý định bỏ rơi, nhưng sau khi nói chuyện, ông liền tự cắt đứt liên lạc.

"… Ý ông là gì khi nói [Đừng làm lão phu thất vọng thêm nữa]?"

"Không có gì. Hắn hết cứu chữa rồi."

"Không nghĩ hắn bị xâm nhập đến mức đó…"

Haku thở dài.

Đúng lúc đó, [Cha] lên tiếng, nụ cười vẫn nở trên môi.

"Vậy, Haku. Con nghĩ Kehma sẽ mất bao lâu để vượt qua [Cánh Cổng Trí Tuệ] và [Tứ Thiên Vương] của Số 564?"

"Chậm nhất là ngày mai, thưa cha."

"Hohoh. Dựa vào đâu mà tự tin như vậy?"

"Đầu tiên, còn chưa đến nửa ngày trôi qua. Thứ hai, vì Số 564 từ bỏ dinh thự trên mặt đất, nên họ có thể tập trung hoàn toàn vào khám phá các tầng ngầm. Thứ ba, giả sử Tứ Thiên Vương không mạnh bằng Số 564, chúng sẽ không thể ngăn cản Số 666. Cuối cùng, bản thân Kehma-san rất mạnh và ắt hẳn có biện pháp đối phó."

"Thế còn [Cánh Cổng Trí Tuệ] thì sao? Đó là thứ mà Số 564 cũng tự hào."

"Tất cả những gì phải làm để vượt qua là trả lời một câu hỏi… Con không tin hắn qua mặt được Kehma-san trong cuộc thi trí tuệ."

Lý do hắn tự hào về [Cánh Cổng Trí Tuệ] là vì sàn nhà có vẻ không quá rộng.

Nhớ lại điều không vui, Haku lặng lẽ nhắm mắt lại trước khi đưa tay lên ấn vào trán.

"Đoán chừng chúng ta có thể theo dõi họ bước vào giai đoạn cuối cùng rồi?"

"Chắc vậy. Nếu diễn ra suôn sẻ, trận đấu sẽ kết thúc trước khi hết ngày. Kehma-san đã hoàn thành tất cả Đấu Hầm Ngục chỉ trong một ngày cho đến giờ."

Nhìn lại thì việc Kehma chiến thắng tất cả trận đấu khá—không, rất bất thường.

Theo chính Kehma, cậu ta đã có một trận tái đấu với Ontentoo (Lõi Số 112) vào lúc nào đó và thua cuộc, nói cậu không có cơ hội và không hề bất bại. Tuy nhiên Haku nghe rất đáng ngờ. Cô không thể không nghi ngờ cậu ta hợp tác với Lõi Số 112 để phá vỡ kỷ lục bất bại.

"Tuy nhiên, Haku. Bỏ qua việc anh chàng chủ nhân đó hoàn thành trong một ngày, lão phu không nghĩ cậu ta có thể chiến đấu cả ngày?"

"Rốt cuộc Kehma-san cũng là con người. Cậu ta cần phải nghỉ ngơi."

"Nhìn theo chiều hướng khác, nếu cầm cự đến lúc chủ nhân phải nghỉ ngơi thì có thể đây sẽ là chiến thắng bất ngờ."

"Không có viễn cảnh ấy đâu."

Ngay cả khi Kehma nghỉ ngơi, Rokuko, Lõi Số 629, cũng như Lõi Số 666 đều có mặt ở đó.

Nói tới chủ đề về ba Lõi Hầm Ngục, cô nhớ lại trận Đấu Hầm Ngục, Đội Long Vương năm trước, Rokuko đã nhận được dạy bảo của Kehma. Cô bé sẽ không thua Lõi Số 564.

"Không có viễn cảnh ấy đâu."

"Cô không cần nhắc lại lần thứ hai. Nếu vậy, lão phu rất trông chờ cách Số 564 sẽ thua."

"Tôi cũng vậy."

Nói xong, Lõi số 6 lại ngồi xuống ghế sofa.

Haku lấy chút kem soda cất trong [Kho Đồ] của mình.

"Haku? Thứ mà con ăn... uống ấy? Trông ngon quá. Món gì vậy?"

"Ồ? Người không biết sao, thưa Cha? Tên gọi là soda kem. Kehma-san đã đưa nó cho con để trả ơn vì mượn anh hùng... Người muốn thử một ly không?"

"Tất nhiên!"

"Cha không thể tự làm sao? Người có thể làm bao nhiêu tùy thích."

"Nhưng như vậy chẳng có ý nghĩa. Đúng không, Haku?"

"Đành vậy, cho Cha mượn một ly nhé?"

Cô không hiểu rõ ông đang nói gì, nhưng [Cha], sau khi nếm thử kem soda, trông có vẻ ngon miệng

Lõi Số 6 ghen tị, nhưng không ai trong số họ cho ông nếm thử.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

First comment
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm